Tên thật:
Ngô Kỳ Long
Ngày sinh: 1970-10-31 Nơi sinh: Đài Bắc, Đài Loan Gia đình: Cha mẹ, một anh trai và một em trai

Nicky Wu

*Profile

Chinese name: Ng Kei Lung

English name: Nicky Wu hay Nicholas Wu

Religion: đạo Chúa

Favorite Actor : Jackie Chan (Thành Long)

Favorite Actress : Sylvia Chang

Favorite Animal : dogs , dolphins

Favorite Clothing : T-shirt, jeans :image1:

Favorite Color : black, white , blue

Favorite Drink : honey tea (trà mật ong)

Favorite Flower : tulip

Favorite Food : Sushi

Favorite Place : beautiful island

Favorite Sports : diving, bowling (lặn, bowling)

Want to Do Most : visit different places

Hồi nhỏ do tính tình rất hiếu động, nghịch phá có lần té ngã và phải vào bệnh viện thường xuyên. Thấy vậy, thầy thể dục đã bắt Ngô Kỳ Long học nhu đạo. Không chỉ học không mà anh còn là thành viên đội tuyển võ thuật của trường đi thi đấu và giành rất nhiều giải thưởng. Lúc ấy Ngô Kỳ Long chỉ mơ khi lớn sẽ trở thành thầy giáo dạy thể dục hoặc cao hơn là huấn luyện viên võ thuật. Không ngờ từ một dịp may, anh được công ty đĩa hát phát hiện và gia nhập vào nhóm “Những chú hổ con”(nhóm này còn có Tô Hữu Bằng). Nhóm từng là hiện tượng một thời nhưng cuối cùng lại rã nhóm.

Từ ngày nhóm nhạc “Những chú hổ con” chấm dứt hoạt động, Ngô Kỳ Long và Tô Hữu Bằng gần như mất hút. Tô Hữu Bằng rơi vào trạng thái u ám của một người vô công rồi nghề, còn Kỳ Long phải thi hành 3 năm nghĩa vụ quân sự. Khi trở về, mọi thứ với anh đều đã thay đổi, các fan cuồng nhiệt đã quay sang đón nhận các thần tượng mới như Tạ Đình Phong, Trần Hiểu Đông… Đối với một ca sĩ trẻ thì điều này thực sự là nỗi buồn lớn, song anh đã kịp trấn tĩnh lại. Ngô Kỳ Long phấn đấu hết mình để gây dựng lại vị trí trong lòng khán giả. Anh không từ chối bất kỳ cơ hội nào.

:image2:

Vai Diệp Vinh Hanh trong “Thử thách nghiệt ngã I” của TVB đã đánh dấu sự trở lại của Ngô Kỳ Long. Những lời mời quảng cáo, đóng phim ở Trung Quốc khiến anh lại trở nên đắt giá. Ba năm trở lại đây, anh thường xuất hiện trong các vai đại hiệp võ lâm ở các phim “Hiệp nữ phá Thiên Quan”, “Bảo đao tầm chủ” hay “Tiêu Thập Nhất Lang”, “Vua mạo hiểm”, “Danh bổ chấn quan đông”, “Ty lộ hào hiệp” và sắp tới là “Lý Hậu Trụ và Triệu Khuông Dẫn”.

Trong “Ty lộ hào hiệp” anh vào vai Yến Tiêu Dao, là một người “nội nhu ngoại cương”, không bộc lộ cảm xúc, hành động dứt khoát. Trên đường đến Tây Vực, Yến Tiêu Dao đã gặp nhiều chuyện bất trắc, nhưng anh xử lý mọi việc một cách bình tĩnh và lặng lẽ, không phô trương, tự cao tự đại. Ngô Kỳ Long cho biết mình rất thích những nhân vật như thế đồng thời anh phân trần: “Lý do khiến tôi thích đóng phim cổ trang là vì thị trường thể loại phim này vào bất cứ thời điểm nào cũng làm náo nức người xem, vả lại số lượng phát hành luôn cao hơn những bộ phim hiện đại”. Thế nhưng, mọi người đều biết, động cơ chủ yếu tạo hứng thú cho anh chính là những màn trình diễn võ thuật gay cấn, hấp dẫn. Có những cảnh quay khá nguy hiểm nhưng anh cũng không đồng ý cho đóng thế. Kỳ Long rất thích cảm giác nguy hiểm và đã không ít lần anh bị bong gân, gãy chân, chấn thương cột sống. Bao giờ nhận một bộ phim mới, đạo diễn cũng ưu tiên cho anh thể hiện những ca khúc chủ đề nhạc phim, nhưng trước mắt, Ngô Kỳ Long chưa có ý định thực hiện album cá nhân.

:image3:Ngoài đời, là một người phiêu diêu tự tại, rất xem trọng cuộc sống gia đình, sau những giờ làm việc căng thẳng, Kỳ Long thường đi bơi và xem phim. Anh cho biết, khi thả mình trong dòng nước tĩnh lặng, anh cảm thấy tinh thần rất nhẹ nhõm, thanh thản, tự nhiên năng suất làm việc cũng theo đó mà tăng cao.

Gần đây, do yêu cầu công việc nên anh thường đóng đô ở Trung Quốc. Anh đã tậu một căn hộ khang trang ở Bắc Kinh. Anh và em trai của Ngô Kỳ Long đều đã có gia đình nên mẹ thường nhắc khéo chuyện hôn nhân với anh. Tuy nhiên, lần nào anh cũng giả vờ lẩn tránh, nói muốn dành dụm tiền bạc thêm vài năm nữa. Còn khi nói về cô bạn Mã Á Thư, từng hợp tác trong phim Bảo đao tâm chủ, anh không giấu được niềm tự hào: “Tôi và Mã Á Thư có nhiều điểm giống nhau, đặc biệt là về sở thích. Mã Á Thư rất đáng yêu, tính tình tỉ mỉ, chu đáo, có trách nhiệm trong công việc. Cô ấy là mẫu người lý tưởng mà bất kỳ chàng trai nào cũng mong có được. Tôi tin chuyện tình của chúng tôi sẽ có hồi kết mỹ mãn, vì gia đình đôi bên đã ưng thuận cả rồi, chỉ còn phụ thuộc vào thời gian nữa thôi”.

Nói về cuộc đời và sự nghiệp của mình, Ngô Kỳ Long tậm sự: “Xưa kia, tôi đến với nghệ thuật vì miếng cơm manh áo và giấc mơ làm người nổi tiếng, nhưng nay thì khác rồi… Tôi đã thực sự tìm được bóng mát cuộc đời qua từng niềm vui nỗi buồn của nhân vật”.

Tổng hợp bởi ndthanh

Comments

Leave a Reply