Tên thật:
Park Kwang Hyun
Ngày sinh: 1977-11-11 Nơi sinh: Hàn Quốc Gia đình: Cha mẹ và bà ngoại

Park Kwang Hyun

Được biết đến qua các bộ phim “Những cô gái hiện đại”, “Ánh dương cuộc đời” và mới đây là “Chiếc bánh ngọt ngào” qua nhân vật Nam Chun dễ thương, ngổ ngáo, đáng yêu, Park Kwang Hyun giờ đây đã có một dấu ấn tốt đẹp trong lòng khán giả màn ảnh nhỏ Việt Nam.

:image1:

Kỹ sư cầu đường

Từ nhỏ đã yêu thích nghề ca sĩ, đóng kịch nhưng khi thi đại học, Park Kwang Hyun lại chọn Khoa cầu đường trường Đại Học Kwan Dong theo ý nguyện gia đình. Cha của Park Kwang Hyun là một kỹ sư giỏi, ông rất mong con trai sẽ nối nghiệp mình. Sau năm học thứ nhất, Park Kwang Hyun bắt đầu tham gia các hoạt động văn hoá tại câu lạc bộ sinh viên của trường và có ý định bỏ dở việc học để theo đuổi con đường nghệ thuật. Tuy cha không phản đối sở thích của Park Kwang Hyun, nhưng ông nghiêm khắc ngăn cấm các hoạt động ca hát của anh ở trường và ra điều kiện, nếu anh tôố nghiệp ĐH loại xuất sắc thì sau này muốn làm gì cũng được. Vì lời hứa với cha, Park Kwang Hyun phải ngưng mọi hoạt động ngoại khoá, lao vào học tập, cố gắng tốt nghiệp đúng kỳ hạn để có thể thoải mái đi theo con đường mình yêu thích.

Năm 1997, Park Kwang Hyun lén cha ghi danh tham dự cuộc thi tuyển chọn tài năng của đài SBS, sau khi đoạt giải “Diễn viên triển vọng” mặc dù đài SBS cố gắng ra sức nâng đỡ các thí sinh đạt giải cao nhưng Park Kwang Hyun không có cơ hội đóng phim nhiều như bản thân mong muốn. Anh chàng kỹ sư tương lai này tạm ghi dấu qua vai diễn một thanh niên si tình trong phim “Bệnh viện phụ sản Sungphung”

:image2:

Diễn viên triền vọng

Trước khi tốt nghiệp đại học, Park Kwang Hyun đóng “Đêm có lý do” và tham gia nhiều phim ngắn của chương trình “Best Kukchang”. Vẻ ngoài than thiện của Park Kwang Hyun giúp anh gây thiện cảm với người xem, khán giả đặc biệt thích nét mặt “bơ sữa” của anh, nên mặc dù bước vào làng giải trí đã vài năm nhưng Park Kwang Hyun vẫn được mời đóng phim dành cho tuổi mới lớn như “Trường học”, “Non-stop”…

Park Kwang Hyun là một thanh niên nhiệt tình, sống có trách nhiệm, nhưng trên màn ảnh, anh thường được giao đảm nhận những vai công tử phá phách, ngổ ngáo…Ban đầu, cha mẹ Park Kwang Hyun tỏ ra không hài long với những nhân vật con mình đóng, vì ông bà ngại bạn bè, người thân hiểu lầm, làm ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình, nhưng dần dần chính ông bà lại cảm thấy khi nhận đóng vai những anh chàng hiền lành, ngờ nghệch, ngoan ngoãn…trông Park Kwang Hyun …còn khó ưa hơn!

Mặc dù là “quân” của đài SBS nhưng Park Kwang Hyun thuộc số ít diễn viên triểng vọng được các hang chế tác và đài truyền hình khác mời đóng phim liên tục. Trong 2 năm 2001 – 2002, Park Kwang Hyun đóng nhiều phim của nhiều hãng truyền hình, trong đó nổi bật có “Những cô gái hiện đại”, “Ánh dương cuộc đời”…và phim điện ảnh “Tuloisayanta”.

VJ và ca sĩ

:image3:Ngoài năng khiếu đóng phim, Park Kwang Hyun còn có khả năng ca hát. Sau vai diễn trong “Những cô gái hiện đại” gây chú ý, Park Kwang Hyun được mời làm VJ (là người dẫn chương trình truyền hình) cho chương trình Music Camp trên song MBC, đồng thời chủ trì tiết mục “Âm nhạc của bạn” cho kênh KMTV. Thời gian này, Park Kwang Hyun cũng âm thầm chuẩn bị thực hiện giấc mơ ca sĩ của mình, cuối năm 2002, lần đầu tiên anh xuất hiện trên sân khấu ca nhạc trong tư cách ca sĩ, gây bất ngờ lớn cho đông đảo khan giả hâm mộ. Park Kwang Hyun không chỉ hát hay mà anh còn có năng khiếu vũ đạo.

Thời điểm này, Park Yong Ha cũng nhờ ca khúc chủ đề phim “All In” chính thức trở thành ca sĩ nên Park Kwang Hyun và Park Yong Ha – hai diễn viên đi hát – liên tục bị đem ra so sánh với nhau. Tuy trên màn ảnh, Park Kwang Hyun không có vai diễn tạo cơn sốt hâm mộ như Park Yong Ha, nhưng chất giọng của anh hay hơn và những ca khúc anh trình bày như “Tình yêu còn đây”, “Dòng đời”, “Em mãi là…em của anh” được đánh giá cao hơn những ca khúc do Park Yong Ha thể hiện. Sau khi phát hành album thứ nhất, Park Kwang Hyun trở lại màn ảnh nhỏ với hai bộ phim “Trung tâm y tế” và “Con đường”.

Năm 2003, Park Kwang Hyun chỉ có vai diễn duy nhất trong “Neinseng Khongcatchi”, thời gian còn lại anh tập trung cho việc chọn ca khúc mới và thu âm, chuẩn bị phát hành album đặc biệt, với hy vọng sẽ gây chú ý trên thị trường Châu Á. Từ cuối năm 2002, Park Kwang Hyun đã tham gia nhiều đại nhạc hội lớn tổ chức ở Đài Loan và Trung Quốc, nên anh tin tưởng đĩa hát mới của mình sẽ được đón nhận.:image4: Năm 2004, Park Kwang Hyun tham gia bộ phim “Chiếc bánh ngọt ngào” với vai diễn “bánh đậu đỏ” cũng với tính cách ngang bướng ương ngạnh trong phim lần này mà Park Kwang Hyun đã được khán giả biết đến và yêu thích.

Người mẫu đóng quảng cáo

Ít ai biết rằng ngoài công việc đóng phim, ca hát và dẫn chương trình thì Park Kwang Hyun còn kiêm luôn nghề đóng quảng cáo. Công chúng Việt Nam đã từng thấy anh qua mẫu quảng cáo của hãng kẹo chewinggum Cool-air, và sản phẩm nước giải khát Fanta của nhãn hiệu Coca-Cola.

Tuy bận rộn với việc đóng phim và ca hát, nhưng Park Kwang Hyun vẫn không lơ là việc học, anh đã tốt nghiệp ĐH Kwan Dong năm vừa rồi. Park Kwang Hyun cho biết, tuy nghề kỹ sư cầu đường không liên quan đến con đường nghệ thuật anh đang đi, nhưng đây cũng là một công việc có nhiều điều thú vị và cuốn hút anh.

Tổng hợp bởi ndthanh

Comments

Leave a Reply