Tên thật:
Phạm Linh Đan
Ngày sinh: 1974-00-00 Nơi sinh: Sài Gòn, Việt Nam Gia đình: Bố mẹ

Phạm Linh Đan

Nhắc đến Phạm Linh Đan, không ít khán giả sẽ nhớ ngay đến vai cô con nuôi người Việt tên Camille của bà chủ đồn điền người Pháp Eliane trong phim Đông Dương của đạo diễn Régis Wargnier. Đến giờ, vị đạo diễn này vẫn rất tự hào vì mình đã phát hiện ra Linh Đan và giới thiệu với khán giả một gương mặt mới toanh đầy triển vọng. Đây là vai diễn đầu tiên của Linh Đan trên màn ảnh, khi ấy cô chỉ vừa tròn 18 tuổi. Với nét đẹp trong trẻo nhưng cá tính, dù xuất hiện bên cạnh ngôi sao Catherine Deneuve và nam diễn viên Vincent Perez nhưng Linh Đan vẫn không bị hào quang của họ che lấp. Vai diễn này còn giúp cô được đề cử giải Cesar năm 1993 cho Nữ diễn viên triển vọng.

Sau khúc dạo đầu trên màn ảnh đầy bất ngờ ấy, Linh Đan tiếp tục “dạo chơi” với vai chính trong phim Jamila của đạo diễn Ba Lan Monica Teuber, rồi sang Hàn Quốc đóng phim truyền hình Tạm biệt sông Ba. Được xem là gương mặt mới đầy triển vọng của màn ảnh, khán giả chờ đợi một bước tiến xa hơn của Linh Đan, nhưng sau đó cô bỗng dưng mất hút. Bẵng đi đến 13 năm, “cô bé Camille” ngày nào mới xuất hiện trở lại đầy ấn tượng với hai bộ phim Les Mauvais joueurs của Frédéric Balekdjian và De battre mon coeur s'est arrêté của đạo diễn Jacques Audiard.

Sinh năm 1974 tại Sài Gòn, Linh Đan cùng bố mẹ sang Pháp từ khi mới 1 tuổi. Sống ở ngoại ô Paris, cô lớn lên trong sự giáo dục khuôn phép đầy nghiêm khắc của bố mẹ theo đúng truyền thống người Á Đông. Lý do Phạm Linh Đan chia tay với màn ảnh cũng vì sức ép từ gia đình khi bố mẹ muốn con gái yêu của mình có một cuộc sống ổn định hơn. Cô tâm sự: “Ngay từ thuở nhỏ, tôi đã sống theo đúng khuôn mẫu của bố mẹ, xoay quanh việc đến trường, đọc sách, học đàn… Mặc dù đồng ý để tôi đóng phim Đông Dương nhưng bố mẹ tôi cho rằng diễn viên là một công việc không vững chắc và chỉ có việc học tập mới quan trọng nhất cho tương lai. Chính vì thế, tôi đã vâng lời bố mẹ”.

Chia tay với màn ảnh nhưng Phạm Linh Đan cũng không thực hiện được ước mơ của mình là trở thành một bác sĩ nhi khoa mà lại theo học ngành thương mại. Suốt hơn 10 năm qua, cô diễn viên này đã cần mẫn với công việc của một chuyên viên marketing. Công việc này tạo cơ hội cho Linh Đan được đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, từ Singapore đến New York rồi London. Sau khi khiến bố mẹ hài lòng khi cô đạt tới vị trí trưởng phòng marketing của một công ty, Linh Đan quyết định quay trở lại với niềm đam mê diễn xuất của mình. Năm 2001, cô đến New York theo học diễn xuất tại Actor’s Studio rồi tham gia một số vở kịch tại nhà hát Lee-Strasberg và xuất hiện trong một mẩu quảng cáo bên cạnh ngôi sao ca nhạc Missy Elliot.

Sau đó, ở tuổi 31, Phạm Linh Đan đã trở về Pháp làm lại từ đầu với hai bộ phim Les Mauvais joueurs và De battre mon coeur s'est arrêté. Đặc biệt, với vai cô giáo dạy dương cầm người Hoa Miao Lin trong phim De battre mon coeur s'est arrêté, Linh Đan đã lần lượt xuất hiện trên thảm đỏ của nhiều LHP lớn như Berlin (Đức), BAFTA (Anh)… Cô còn vượt qua nhiều diễn viên khác của Pháp để giành giải Nữ diễn viên triển vọng tại giải thưởng Cesar lần thứ 31, trao giải vào cuối tháng 2. “Linh Đan là một diễn viên tuyệt vời”- đạo diễn Jacques Audiard nhận xét.

Bỏ lỡ nhiều cơ hội toả sáng trong hơn 10 năm qua nhưng với lần tái ngộ này, Phạm Linh Đan cũng không hề vội vàng. Cô vẫn cẩn trọng lựa chọn cho mình những vai diễn ưng ý, như lời cô tâm sự: “Tôi không thích sự rập khuôn trong vai diễn. Tôi đang nhắm đến những vai diễn đa dạng hơn, có thể trong một bộ phim của Nga hoặc Ý”.

Comments

Leave a Reply