Tên thật:
Trịnh Tú Văn
Ngày sinh: 1972-08-19 Nơi sinh: Hongkong Gia đình: Ba mẹ, 3 chị và 1 em trai

Sammi Cheng

Lý lịch trích ngang

Tên thật : Trịnh Tú Văn

Cantonese : CHENG SAU MAN

Mandarin : ZHENG XIU WEN

English name : SAMMI CHENG [old name : Twinnie]

DOB: 19-08-1972

Nơi sinh : Hong Kong

Chiều cao : 1m64

Cân nặng :46kg

Nhóm máu : B

Chòm sao : Leo [Sư Tử]

Cầm tinh : Con Chuột

Tín ngưỡng : đạo Chúa [Christian]

Gia đình :ba mẹ , 3 chị [2 chị đầu là song sinh] , 1 em trai :image1:

Trường cấp 2 : Skh St.Peter’s Primary School

Trường cấp 3 :Tang Siu Kin Victoria Gov. Secondary School

Nơi thích nhất : Ở nhà

Môn học : English

Môn học chúa ghét : môn Toán

Món ăn : món Nhật , spicy foods .

Trái cây : Dưa hấu , cam , xoài

Nghệ sĩ : Madonna , Barbara Streisand , [K.d.lang] , Châu Nhuận Phát

Ca khúc : Woman In Love , Another day in Paradise

Film: God Father

Trang phục : bình thường , đơn giản

Nhà thiết kế : Jill Sander

Make-up : Zing from Zing’s Production

Hair stylist : Billy Choi [Hair Culture]

Đất nước : Hong Kong

Môn thể thao : Đi bộ , Cầu lông

Màu sắc : Tất cả , trừ màu vàng

Loài cây : Xương rồng

Động vật : …con người !!!

Sở thích : Ăn , ngủ , shopping , dancing và nghe nhạc

Nhạc cụ : Saxophone

Khả năng âm nhạc : Quảng ngữ , Phổ thông , English

Xe : Alfa 164’ Opel

Mơ ước : trở thành nhà thiết kế thời trang

Giải thưởng đầu tiên : Tài Hoa Tân Tú TVB 1988

Vai Diễn Đầu Tiên : LS Phương Gia Kỳ – Hồ Sơ Công Lý 2

KHỞI NGHIỆP

Trịnh Tú Văn khởi đầu sự nghiệp nghệ thuật bằng cuộc thi “Giọng ca Tân Tú” lần thứ 7 với vị trí thứ 3. Xuất thân từ một ca sĩ nhưng Sammi cũng muốn lấn sân sang điện ảnh với bộ phim đầu tay Best of the Best (đóng cùng Trương Học Hữu) và bộ phim truyền hình Hồ sơ công lý. Sammi được giới trẻ Việt Nam yêu thích sau khi cô song ca cùng với All 4 One trong ca khúc I cross my heart, và các vai diễn ấn tượng trên màn ảnh nhỏ trong 2 bộ phim Hồ sơ trinh sát 2 và Chú chó thông minh. Hoạt động diễn xuất của Sammi chủ yếu là bên điện ảnh, nhưng mới đây cô đã trở lại với phim truyền hình qua bộ phim Tề Thiên Đại Thánh trong vai Quan Âm Bồ Tát.

Nói về điện ảnh, Sammi và Andy Lưu Đức Hoà được xem là một đôi tình nhân lý tưởng khi họ diễn xuất quá tuyệt vời trong hai bộ phim Needing You và Love on a diet (đều do Đỗ Kỳ Phong làm đạo diễn), bô phim gần nhất họ hợp tác chung là Internal Affairs. Trong bộ phim này Sammi chỉ là khách mời, đất diễn của cô khá ít nhưng cũng là một trong những nhân vật chủ chốt. Trong một buổi phỏng vấn Andy không ngại ngùng tuyên bố rằng : “Sammi là của tôi”. Từ sau khi chia tay với người bạn trai nối khố Hứa Trí An, Sammi luôn bị bao quanh với các tin đồn “phim giả tình thật” với bạn diễn, mới đây nhất là Louis Cỗ Thiên Lạc khi họ cùng hợp tác trong bộ phim Bách niên hảo hợp. Sắp tới cả hai sẽ cùng hợp tác trong bộ phim điện ảnh Yêu dười của anh. Khả năng diễn xuất củaTrịnh Tú Văn càng được khẳng định qua những lần đề cử giải Kim Tượng.

:image2:Trịnh Tú Văn là một trong số rất ít các nữ nghệ sĩ có thể đạt thành công trên 4 lĩnh vực : ca hát, điện ảnh , truyền hình và người mẫu. Vị trí hiện nay cùa Sammi trên diễn đàn sân khấu âm nhạc được bao bọc rất kiên cố và được khẳng định với danh xưng Thiên hậu cũa sân khấu ca nhạc Hong Kong. Hiện tại Sammi đang là người mẫu độc quyền cho hãng mỹ phẩm SKII, và cô cũng vừa giành được hợp đồng quảng cáo cho Pepsi cùng với Aaron Quách Phú Thành, Jay Châu Kiệt Luân và F4.

TÂM SỰ VỚI CÁC FAN

Tôi biết các bạn ai cũng quan tâm rất nhiều đến đời sống tình cảm của tôi , tôi viết lá thư này trước lúc Concert của tôi diễn ra , tôi muốn để các bạn hiểu thêm về thế giới nội tâm của mình , bạn sẽ tìm ra câu trả lời thông qua lá thư này , mong các bạn hãy đọc nó một cách vui vẻ .

Tôi từng mơ ước rằng tôi sẽ kết hôn năm 30 tuổi , bây giờ thì giới hạn ấy hình như tôi đã vượt qua , nhưng các bạn yên tâm , tôi sẽ kết hôn mà , nhưng không fải là bây giờ đâu ! Cho dù tôi ở đâu , cho dù tôi có trong làng giải trí hay không , tôi cũng vẫn nghĩ rằng 1 người phụ nữ ở tuổi 30 nên có một sự kết thúc , có 1 cuộc sống ổn định . Nếu khi xưa tôi không chọn nghề này , thì bây giờ tôi đã có 1 đứa con , được làm mẹ và học nấu ăn … bởi vì tôi rất thích ăn .

Trong cuộc đời , tôi nghĩ cái wan trọng nhất là Tình Yêu . Một con người và số phận của một con người rất kỳ lạ . Tôi nghĩ rằng mỗi người đến với thế giới này là để tìm một nửa của mình . với tôi , tình yêu là một thứ rất vui vẻ , nếu tôi tập trung cho nó , và tôi sẽ không nghĩ rằng mình đang phải làm một việc gì đó , cứ thoải mái tự nhiên … Tôi muốn được chơi đùa … ăn uống … và Tình Yêu luôn ở vị trí hàng đầu !!!

Tôi thật sự tin vào cảm giác của mình . Nếu cảm giác đó là chân thật thì tôi sẽ kết hôn ngay . Thành thật mà nói , tôi luôn nghĩ đến hôn nhân giả định ngay lần đầu tiên gặp một ai !!! Nhiều người nhìn tôi và nghĩ rằng tôi rất “ lay sing “ , nhưng đôi khi tôi là một người rất tình cảm . Cho nên , người chồng tương lai của tôi phải là người có khả năng kềm chế cảm xúc . Tìm một người chồng giàu có không fải là mục tiêu của tôi . Tôi có đủ khả năng để nuôi chính mình . Tôi chỉ muốn tìm một người theo cảm giác . Và lấy một người tôi có cảm giác có vẻ thích hợp với tôi hơn , những người giàu có thôi thì để cho những người khác vậy …

Haha , để tôi kể cho bạn nghe chuyện này nha , khi tôi còn trẻ , tôi đã từng nghĩ rằng sẽ lấy một người Anh , tôi nghĩ rằng người da trắng rất có tình cảm . Sau đó thì tôi nghĩ về sự kgác biệt trong văn hóa . Và sẽ rất khó để có thể bên nhau , cho nên , ý nghĩ đó không còn xuất hiện trong tôi nữa.

Hiện tại , tôi rất vui vì trong các giải thưởng điện ảnh khác nhau , tôi được đề cử giải “ DV nữ chính SX nhất “ , và với Chung Vô Diệm , , tôi đã đoạt giải này tại Hiệp Hội Phê Bình Phim Hong Kong , đó là giải thưởng ĐA đầu tiên của tôi . Tôi không chỉ thấy vui , mà còn rất yêu quý nó và kể cả cảm tạ . Tôi xin gửi lời cảm ơn đến ba của tôi . Ba tôi đang bị bệnh , lúc ba tôi bệnh khiến tôi fải lo lắng rất nhiều . Trong tương lai tôi mong có thể làm những gì tốt hơn nữa để trả ơn cho ba tôi . Khi có người hỏi tôi sao tôi càng lúc đóng fim càng khác .:image3: Tôi nghĩ kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày rất wan trọng . Khi đóng một fim , tôi đều chú ý nhiều hơn đến hành động của mọi người . Tôi không phủ nhận rằng những bộ fim như “ Needing You “ hay “ Fighting For Love “đều là những bộ phim hài và nhân vật đều là những nhân viên văn phòng , thật sự thì tôi muốn được tham gia vào những bộ phim nghệ thuật . Tôi cũng thích được diễn vai những fụ nữ thời xưa , như fim “ Tim Mak Mak “ , “Đèn lồng đỏ treo cao cao “ , tôi rất thích chúng . Nếu tôi có cơ hội được đóng những phim đó , tôi tự tin là mình sẽ làm được . Không xạo đâu !

Tôi không bao giờ đặt mục tiêu wá cao cho bản thân mình . Trước khi làm chuyện gì , tôi luôn cân nhắc rất kỹ lưỡng . Tôi tin vào duyên phận , không nên có áp lực là điều quan trọng nhất . Tôi không nghĩ rằng đến Hollywood là tốt nhất . Điều thành công nhất là tôi đã tự tiến bộ như thế nào . Một ngày kia , có một ký giả bảo với tôi rằng từ khi bắt đầu sự nghiệp đến nay , mỗi năm tôi đoạt được gần 10 giải thưởng , và đặc biệt , năm ngoái , tôi đoạt hơn 20 giải . Thực ra thì giải thưởng chỉ là những gì được kèm thêm cho sự nổi tiếng mà thôi . Nếu người ta trao tôi giải thưởng , tôi rất vui . Không cần biết giải lớn hay nhỏ , tôi sẽ lau chùi chúng , trân trọng chúng , và đặt tất cả vào tủ kính . Tôi có cả một chiếc tủ lớn chỉ dành để giải thưởng thôi .Nhưng tôi nghĩ rằng giải thưởng có ý nghĩ nhất là giải thưởng cho khán thính giả bầu chọn , cũng như giải thưởng doanh thu bán đĩa . Bởi vì kết quả dựa theo số người bỏ tiền ra mua đĩa của bạn , rất đáng yêu . nhưng giải thưởng mà tôi khó quên nhất , chắc chắn là giải thưởng năm 2001 , khi tôi đoạt giải “ Best Popular Female Singer “ , cùng với “ người bạn thân “ Andy Hứa Trí An . Có thể nói sao đây ? Một năm rất đáng yêu … rất xúc động …

Khi tôi còn nhỏ , tôi học không giỏi , và tôi lại chẳng có một tài năng đặt biệt nào . Ngày hôm nay , tôi đã có được bao nhiêu là thành công , tôi thật là may mắn ! khi bạn làm việc gì đó , hãy cứ tin rằng bạn sẽ thành công , thì bạn sẽ thành công . Tôi không biết rằng sự nghiệp của tôi đã lên đến đỉnh cao nhất hay chưa … Tôi nghĩ rằng nếu bạn làm nhiều việc trong cùng 1 thời gian . Sẽ rất khó để làm tốt tất cả . Giờ thì ca hát và diễn xuất , tôi đều đã đạt được vị trí rất tốt , và tôi còn mong đợi gì hơn … phải tiếp tục cố gắng làm việc thôi … !!!

:image4:Sau bao nhiêu năm trời , trên mỗi sân khấu , tôi đều có những khoảnh khắc vui vẻ và buồn bã . Tất nhiên khi tôi làm việc quá nhiều , tôi fải gặp biết bao khó khăn trong sự nghiệp , và mất cả niềm tin của chính mình . Tôi trở nên thất vọng . Nhưng khi tôi đã vượt wa được rồi , tôi lại nghĩ công việc của mình thật ra có rất nhiều niềm vui . Đây là quyết định riêng của tôi .

Trong những năm đầu sự nghiệp , tôi đã rất buồn khi tôi đọc được những tin đồn giả tạo . Bời vì tôi không biết phải xử sự ra sao , tôi sợ mọi ng` sẽ tin chúng , và sẽ nhìn tôi giống-như-những-con-người-khác . Nhưng sau bao nhiêu năm , các bạn chắc đã biết rất rõ về tôi rồi , và sẽ biết sàng lọc tin tức , bạn cũng có thể phân biệt đâu là thật , đâu là giả .

Mỗi người có một số fận khác nhau , những gì tôi có thjể làm được là tôn trọng , yêu quý con đường tôi đã chọn cho bản thân mình , hy vọng các bạn cũng như vậy .

Cuối cùng , chúc sức khỏe các bạn.

Tổng hợp bởi Doc-co-cau-bai

Comments

Leave a Reply