Tên thật:
Sophia Sciccolone
Ngày sinh: 1934-09-20 Nơi sinh: Pozzuoli- Italia Gia đình: Kết hôn với Carlo Ponti, có 2 người con

Sophia Loren

Tiểu sử:

Sinh ngày 20/9/1934 tại Pozzuoli (Italia)

1944:Đi thi hoa hậu và nhận vai đầu tiên trong phim “Quo Vadis”

1953:Đóng vai nữ chính đầu tiên trong phim “Opera Aide”

1954:Tham gia phim “Vàng Naples” và kết hôn với Carlo Ponti. Đóng vai chính trong phim “Người đàn bà từ dòng sông”

1958:Đóng phim “Con thuyền gia đình”, “Cậu bé trên lưng cá heo”, đặc biệt phim “Phong lan đen” đọat giải cao nhất tại liên hoan phim Venise.

1961:Phim “Hai người đàn bà đọat giải cành cọ vàng tại liên hoan phim Canes và Oscar.

1964:Phim “Kết hôn kiêåu Italia” đọat giải quả cầu vàng, liên tục đóng các phim “Đòan tàu”,”Ngày không quen”,”Nữ triệu phú”,”Nữ bá tước Hồng Kông”

1995:Đóng phim “Ông già cục cằn” ,”Về quê mẹ” .Bà được Liên hiệp quốc bổ nhiệm là đại sứ thiện chí và được in tên trên đại lộ ngôi sao ở Hollywood

Sau nhiều năm nổi tiếng là một ngôi sao màn bạn tầm cỡ thế giới, quyến rũ và làm mê hoặc hàng triệu con người, đến nay dù đã ở tuổi gần 70, Sophia Loren vẫn được mọi người trân trọng gọi là một trong những người đàn bà đẹp nhất hành tinh.

:image1:Bà tên thật là Sciccolone, sinh ngày 20/7/1934. là con ngòai giá thú của nữ ca sĩ Romilda Villeni và kỹ sư Riccardo Sciccolone, Sophia lớn lên trong cảnh nghèo đói ở Pozzuoli, một thị trấn nghèo nằm bên bờ biển gần thành phố Naples.Vì là đứa con ngòai giá thú đầu tiên của thị trấn, lại là con của một người đẹp ca sĩ nổi tiếng, Sophia Sciccolone Villani cũng nổi tiếng ngay từ bé.

Tuổi thơ của bà trôi qua trong chuỗi ngày bất hạnh của gia đình. Khi đó Sophia là một cô bé gầy gò, ốm yếu, sống khép kín và đau khổ, bị bạn bè đặt cho biệt danh là “cây củi khô”.Trong những năm Đại thế chiến thứ 2, đêm nào cô cũng sợ những đàn chuột kéo vào đường hầm xe lửa khi quân đồng minh ném bom.

Sau này, trong hồi ức, Sophia kể:”Tôi chưa bao giờ thực sự có tuổi thơ.Khi tôi đóng phim và phải diễn cảnh đau khổ, tôi chỉ cần hình dung lại kí ức đau thương là có thể diễn thành công”

Tuy không được người cha dạy dỗ, nhưng Sophia coi “cha là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.Bởi chính sự vắng mặt của ông đã khiến cho tôi có một cá tính mạnh mẽ- tôi phải đóng vai trò trụ cột đối với mẹ và em gái.Tôi không có quyền than thở, không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của bất cứ ai”

Năm 1945, khi mới 15 tuổi, Sophia tham gia một cuộc thi sắc đẹp ở Naples.Hôm đó cô mặc bộ áo váy may từ tấm rèm cửa và đôi giày màu đen sơn lại thành trắng.Tuy không được bầu làm hoa hậu nhưng cô là một trong số 12 cô gái lọt vào vòng chung khảo, cô được nhận nhiều quà tặng, trong đó quan trọng nhất là chiếc vé tàu đi Roma, thủ đô Italia.

Trong số khán giả hôm đó, có một người chấm Sophia là cô gái đẹp nhất, người đó là Carlo Ponti, hơn cô 20 tuổi- sau này là người chồng chung thủy của cô.Carlo nhớ lại “Cô ấy tạo một ấn tượng đậm nét.Cô ấy là một cô gái có nét đẹp cổ điển.Cô ấy nghèo nhưng có phong cách quí phái”

:image2:Khi đến Roma, lúc ấy người Mỹ đang quay bộ phim Quo Vadis.Mẹ cô quyết định đưa con gái đến thử vai và cả hai cùng được nhận vai.Họ thuê 1 phòng trọ nhỏ, đưa em gái Maria lên ở cùng.

Họ bắt đầu cuộc sống khó khăn ở thủ đô bằng tiền Sophia kiếm được từ các công việc lặt vặt như làm người mẫu chụp ảnh, đóng các vai nhỏ trong các bộ phim . Sophia không nghĩ về sự nghiệp điện ảnh.Cô làm diễn viên chỉ để kiếm tiền nuôi mẹ và em, cô đã phải nhảy từ boong tàu xuống biển, không sợ lạnh hay nóng, không sợ thức thâu đêm, làm mọi việc theo yêu cầu của đạo diễn.

Cô đổi tên từ Sophia Villeni thành Sophia Lazzaro, rồi cuối cùng là Sophia Loren.Thế giới biết đến cô vào năm 1953 khi cô đóng vai nữ chính trong phim “Opera-Aide”.Cô được nhận thù lai đóng phim 1 triệu lia.Bộ phim thành công ngòai sức tưởng tượng của cô.

Năm 1954 , đạo diễn nổi tiếng Vittorio de Sica mời Sophia đóng vai chính trong phim “Vàng Naples”.

Sau đó cô kết hôn với Carlo Ponti. Cô nhớ lại hình ảnh Carlo dạo đó:”Người thấp đậm, ăn mặt chải chuốt và đi tất màu tím.Bề ngòai ông giống 1 người bán chuối ở chợ Milan”.Song Sophia cũng khẳng định :”Tôi cần một người cha, một người tình, một người chồng và một người hướng dẫn, và Carlo có đủ 4 tiêu chuẩn đó”.Để đưa Sophia vào nghề diễn viên, Carlo đề nghị cô dửa lại cái mũi một chú và giảm cân, nhưng cô đã từ chối và hứa sẽ chỉ sửa giọng nói nàh quê của mình.Nét bướng bỉnh đó của cô khiến Carlo cảm thấy thú vị.

Lúc đầu Sophia còn không mấy tự tin khi đứng trước ống kính máy quay.Và cô đã phải chầu chực chờ đợi hàng ngày trước văn phòng của ông Ponti để nhận những vai nhỏ trong các phim như “Trái tim trên biển”,”Buôn bán nô lệ da trắng”,”Châu Phi dưới ánh mặt trời”.

Năm 1954, đạo diễn M.Colidati mời Sophia đóng vai chính trong phim “Người đàn bà từ dòng sông”,sau đó Sophia còn được thử một trong các phim hài như “Dấu hiệu Venera”, “Người chủ cối xay gió bé nhỏ”.Thành công của nbững phim này đưa tên tuổi Sophia vượt ra ngòai biên giới Italia.

Năm 1957, đạo diễn Mỹ Kremer mời Sophia đóng một vai trong phim “Tự hào và sợ hãi”.Đặc biệt năm 1958, hình ảnh Sophia nổi bật trên màn ảnh nước Mỹ trong phim “Cậu bé trên lưng cá heo”.Trong suốt bộ phim này, Sophia chỉ mặc bộ đồ nhái.Hình ảnh này được báo chí Mỹ hết sức ca ngợi nhưng Sophia lại không cảm thấy hài lòng.

Với lòng đam mê nghệ thuật, tài năng diễn xuất bẩm sinh, sự hóa thân say đắm vào các vai diễn và trí tuệ sắc sảo, Sophia còn làm mê hoặc công chúng Hollywoob qua các phim:Tình yêu dưới các mối liên hệ”, “Phong lan đen”

Năm 1958, liên hòan phim Voniz được tổ chức.Bộ phim “Phong lan đen” đã được trao giải cao nhất liên hoan phim.Ngay sao đó, các nhà địên ảnh Anh quốc đã mời Sophia tham gia đóng phim”Chiếc chìa khóa”

Dù đã nổi tiếng ở Mỹ và khắp Châu Aâu, song ước mơ giản dị của Sophia Loren vẫn là được trở về tổ quốc Italia để được đóng phim ngay trên mảnh đất thân yêu của mình, được diễn xuất cùng các đồng nghiệp Italia, và cho đồng bào mình xem. Người hiểu rõ được tâm tư sâu sắc, nguyện vọng lớn lao của Sophia chính là đạo diễn nổi tiếng Vittoria De Sica.CHính ông đã mời Sophia về nước tham gia đóng các vai trong những tác phẩm của ông, chính ông là người khám phá tài năng của Sophia ở một tầm cao mới.

Năm 1961 là năm đặc biệt thành công với Sophia Loren.Cô đóng vai chính trong phim”Hai người đàn bà”.Sophia đã thể hiện thàn công người phụ nữ Italia bình dị trong cuộcđấu tranh chống phát xít, che chở cho đứa con thânyêu của mình khỏi cái chết đẫm máu.Bộ phim đã giành giải Cành cọ vàng ở liên hoan phim Canes 1961 và cũng năm đó, đọat giải Oscar cho phim nước ngòai hay nhất.

Sophia là nghệ sĩ Italia đầu tiên được giải Oscar

Sau đó đạo diễn DeSica còn mời Sophia tham gia các phim như “Bokkacho70”,”Những ẩn sĩ ở Altone”(1962)…

Thành công nối tiếp thành công .Năm 1964 Sophia Loren được giao vai chính trong phim hài”Kết hôn kiểu Italia”.Bộ phim được đón nhận nồng nhiệt trên khắp thế giới bởi cốt chuyện độc đáo mà giản dị, bởi diễn xuất chân thật mà hóm hỉnh rất Italia nhưng vẫn mang nét chung của con người trẹn trái đất.Bộ phim được trao giải Quả cầu vàng năm 1964 và tại liên hoan phim Maxcơva năm 1965, phim đã đọat giải vàng.

Song bên cạnh những thành công về sự nghiệp, Sophia lại gặp phải những đau đớn trng cuộc sống gia đình.Cô liên tục sảy thai.Cuộc sống của Sophia và Ponti tưởng đã đến lúc tuyệt vọng.May sao , họ gặp được một bác sĩ gỉi tên là Hubert De Wattevill ở Gienevơ.Oâng đã giúp Sophia và Ponti có những mặt trời bé con.Để ghi nhớ công lao của bác sĩ, Ponti cà Sophia quyết định lấy tên bác sĩ làm tên đệm cho các con của mình.Các con của bà sau này đều ngoan ngõan và thành đạt.

Khi các con ra đời, cuộc sống của Sophia Loren chuyển sang một hướng khác.Sophia bắt đầu quan tâm đến công việc nội trợ.Bà xuất bản 2 cuốn sách dạy nấu ăn.Với thực tế phong phú và khiếu ẩm thực tinh t6é, các cuốn sách của bà được bạn đọc rất yêu thích.

Cũng trong thời gian xa điện ảnh, Sophia Loren cho xuất bản cuốn tự truyện , kể về cuộc sống, sụ nghiệp và nững bước thăng trầm của mình.Cuốn sách nhanh chóng được xếp vào hàng Best-seller, đồng thời Sophia Loren còn có tài kinh doanh, lọai nước hoa và kính mát mang tên Sophia được khắp nơi ưa chuộng.

Nhưng lương duyên với điện ảnh lại tìm đến với Sophia.Năm 1974 đạo diễn Vittoria De Sica mời Sophia đóng vai chính trong phim “Đòan tàu” và tại liên hoan phiim San-Xebastien, bộ phim được trao giải thưởng. Năm 1977, nhờ diễn xuất của Sophia với vai chính trong bộ phim”Ngày không quên” của đạo diễn e.Scola được các nhà điện ảnh Italia trao giải phim xuất sắc.Sau đó bà còn đóng hàng chục phim khác như”Sức mạnh của lửa”,”Người đàn ông Lamancha”,”Nữ triệu phú”,”Huỳen thọai về sự thất bại”,”Nữ bá tước Hongkong”,”Quí bà L..”, danh sách này còn kéo dài.

:image3:Tuy sống ở Genevơ, song trái tim gia đình bà vẫn hướng về Italia, mặc dù ở đó đang có nhưng cạm bẫy đón chờ.Chính phủ Italia buộc tội bà trốn thuế, bộ sưu tập tranh của gia đình bà trị giá 5 tỉ lia bị sung công quỹ.Nhưng họ vẫn về tổ quốc, ngày 21/5/1982, họ trở về Roma.Xuống sân bay, Sophia Loren tuyên bố”Tôi trở về vì tinh yêu Italia”, song bà vẫn bị cảnh sát áp giải đến nhà tù Caserta, bà phải ở tù 19 ngày đêm thực sự.

Đây là quãng đời lhủng khiếp nhất của bà.Bên ngòai, hàng vạn người Italia biểu tình đòi thả bà.Họ mang hoa tặng bà, suốt 19 ngày bà ngồi tù là 19 ngày Caserta rực rỡ như 1 vườn hoa.Dân chúng gọi tên bà.Báo chí tràn ngập tin tức về bà.Sophia đã khóc vì xúc động.

Thành công vang dội trong sự nghiệp cũnh như tư cách và phẩm chất của bà đã mang đến cho bà những vinh quan chính trị.Liên hiệp quốc đã bổ nhiệm bà làm đại sứ thiện chí.Tên bà được in trên đại lộ các ngôi sao ở Hollywood”

Ngôi sao Sophia Loren vẫn tỏa những ánh sáng cuối cùng.Năm 1995 bà đóng 1 vai trong phim”Oâng già cục cằn”. Và để giã biệt màn bạc, Sophia Loren đã quyết định đóng chung vói Naomi Campell trong phim “Về quê mẹ”.Sau tât cả mọi điều, thông điệp giản dị mà Sophia muốn gửi đến tất cả chúng ta là”Không có ai và không bao giờ chán xem phim”

by yang

Comments

Leave a Reply