Tên thật:
Sung Yu Ri
Ngày sinh: 1981-03-03 Nơi sinh: Hàn Quốc Gia đình: Cha mẹ và anh trai

Sung Yu Ri

*Profile

Nickname: Smiley

Religion: đạo Chúa

Hobby: nghe nhạc, sưu tầm CD

Personality: vui vẻ, tốt bụng, trong sáng.

Family Members: parents, older brother.

Education: Go Myung Elementary School-Yung Il, High School for Girls-Gwang Nam, High School-Gyung Hee University (Theater/Movie Major)

Most Attractive Point: đôi mắt to

Stress Reliever: khi buồn bã hoặc stress cô thường mở nhạc thật to và khóc một mình :image1:

Favorite Color: màu trắng

Favorite Food: Pizza

Favorite Musician: Seotaiji and Boys

Favorite Style of Music: black music, hip hop, ballads, R&B, classical

Favorite Word(s): Happiness, Trust

Awards: SBS Best Actress in a Special Drama (2003), SBS New Star (2002)

Trong số những diễn viên nữ đang được yêu thích, không ai có nhiều tên gọi bằng Sung Yu Ri. Khán giả yêu âm nhạc gọi cô là “nụ hồng dễ thương”, “họa mi hay cười”… sau phim “Chuyện tình vượt thời gian”, Sung Yu Ri có thêm biệt danh “công chúa” và bây giờ là “người yêu của hoàng thái tử”.

Sinh năm 1981, Sung Ru Ri có gương mặt xinh xắn, mang nét đẹp ngây thơ, trong sáng. Làm quen với âm nhạc từ rất sớm, chỉ mới 6 tuổi cô đã có mặt trong dàn đồng ca của nhà thờ, có thể chơi thành thạo bằng Piano các bản giao hưởng nổi tiếng. Gia đình kì vọng sau này cô bé sẽ là một nhạc sĩ tài ba, nhưng trong lòng cô bé nhỏ nhắn ấy ấp ủ một ước mơ cháy bỏng, đó là giấc mơ ca sĩ.

:image2:Để thực hiện ước mơ của mình, năm 11 tuổi, Sung Yu Ri chuyển sang học thanh nhạc bất chấp sự phản đối của gia đình. Trải qua bốn năm rèn luyện, cuối cùng thì cơ hội cũng đã đến. Năm 1996, một công ty ca sĩ mở đợt tuyển chọn thành viên cho ban nhạc nữ FinKL. Sung Yu Ri đã vượt qua 10.000 thí sinh cùng ba cô gái Ok Joo Hyun, Lee Hyo Ri và Lee Jin chính thức bước vào làng giải trí. Năm đó, Sung Yu Ri chỉ mới 15 tuổi.

Và nhóm nhạc Fin.KL (viết tắt từ “Fine Killing Liberty”) đã chinh phục khán giả bằng phong cách hồn nhiên dễ thương trái ngược với phong cách sôi động của Baby Vox, trong đó Sung Yu Ri là thành viên nhỏ tuổi nhất. Trải qua hơn bốn năm gắn bó với FinKL, Sung Yu Ri đã nếm trải bao thăng trầm lẫn vinh quang khi FinKL trở thành nhóm tứ ca được yêu thích cuồng nhiệt ở châu Á.

Năm 2002, Fin KL tan rã khi đang ở trên đỉnh cao, Sung Yu Ri chuyển sang đóng phim truyền hình.

Bộ phim “Những cô gái hiện đại”, đóng với Park Sol Mi và Park Gwang Hyun là bộ phim đầu tiên của cô.

Còn vai công chúa Bu Ye Joo trong bộ phim “Chuyện tình vượt thời gian” là vai diễn lớn đầu tiên của Sung Yu Ri. Cô đã bỏ ra nửa tháng để nghiên cứu kỹ kịch bản, vai diễn và đọc cả sách lịch sử, học cưỡi ngựa, đấu kiếm…Nhờ chuẩn bị kỹ, Sung Yu Ri nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Đặc biệt, nhờ ngoại hình đẹp, toát lên nét quý phái, mong manh mà không yếu đuối nên công chúa Bu Ye Joo gây ấn tượng rất đẹp với khán giả. Sung Yu Ri được mọi người gọi một cách trìu mến là “công chúa” của màn ảnh nhỏ.

Sau bộ phim này, Sung Yu Ri được “ đo ni đóng giày” vào vai Kim Yoo Bin trong phim truyền hình “Giấc mơ tình yêu” – kinh phí làm phim gần 5 triệu USD. Nhân vật Yoo Bin là một cô gái nhiệt thành, chân thật và khao khát vươn lên. Với tính cách trong sáng của mình Yoo Bin đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho hai chàng trẻ tuổi là Choi Gun Hee và Cha Seung Huyn. :image3:Vốn là một cô gái hoạt bát, thông minh ngoài đời nên Sung Yu Ri không gặp nhiều khó khăn trong diễn xuất. Sung Yu Ri đã tâm sự với phóng viên Dong-A Ilbo: “Hồi còn là thành viên của nhóm Fin K.L, tôi vốn là một cô gái nhút nhát, và đến nay cũng vẫn thế. Đó chính là con người thật của tôi. Nhưng lần này, tôi thật sự muốn bộc lộ tất cả những tài năng của mình. Và nay thì tính cách của tôi cũng đã đồng bộ với tính cách của nhân vật Yu Bin”.

Tuy nhiên Yu Ri cũng thú nhận: “Tôi thích vai diễn của mình trong “Chuyện tình vượt thời gian” hơn dù việc đóng phim đó với tôi quả thật rất là khó khăn”.

Và rồi những cố gắng của Sung Yu Ri đã được đền đáp, “Giấc mơ tình yêu” trở thành phim ăn khách, còn đạo diễn Lee Kwan-hee không tiếc lời khen ngợi: “Sung Yu Ri là diễn viên truyền hình đẹp nhất kể từ sau Shim Eun Ha. Yu Ri có tiềm năng trở thành một diễn viên xuất sắc”. Mong manh mà không yếu đuối, Sung Yu Ri được gọi là công chúa của màn ảnh nhỏ.

Về chuyện tình cảm, cũng như vai diễn cô công chúa có mối tình trắc trở trong “Chuyện tình vượt thời gian”, ngoài đời chuyện tình của Sung Yu Ri cũng không may mắn. Cuộc tình giữa cô và ca sĩ nổi tiếng Yun Kye Sang kết thúc sau 4 năm quen biết. Cả hai gặp nhau năm 1999 khi đều đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Lúc đó do bị dư luận chú ý quá mức nên Yun Kye Sang và Sung Yu Ri quyết định ngưng gặp gỡ, nhưng rồi, sau khi cả hai cùng tốt nghiệp Trường Đại học Gyung Hee chuyên ngành âm nhạc hậu hiện đại, họ lại tiếp tục sánh vai bên nhau. Hiện Yun Kye Sang bận rộn với những đêm nhạc, còn Sung Yu Ri mải mê đóng phim.:image4:

Ngoài đóng phim, Sung Yu Ri còn là một MC trên truyền hình được yêu thích bởi sự duyên dáng, phong cách hồn nhiên, dễ mến, từng nhận được giải thưởng “Người dẫn chương trình xuất sắc MBC 2003”. Cũng trong năm 2003, Sung Yu Ri được bầu chọn là “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” trong phim cổ trang “Chuyện tình vượt thời gian”, đồng thời có tên trong “5 diễn viên đáng nhớ của năm” cùng với các đàn chị Kim Hee Ae (Tình yêu hoàn hảo), Choi Ji Woo (Nấc thang lên thiên đường), Song Hye Kyo (Một cho tất cả) và Choi Myung Gil (Phía nam của mặt trời).

Sau những thành công nho nhỏ trên màn ảnh truyền hình, Sung Yu Ri đang dự định lấn sân sang phim điện ảnh và quay lại với nghiệp ca hát.

Tổng hợp bởi ndthanh

Comments

Leave a Reply