Tên thật:
Triệu Văn Trác
Ngày sinh: 1972-04-10 Nơi sinh: Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc Gia đình: Cha mẹ

Vincent Zhao

PROFILE

– Chiều cao : 1m76 :image1:

– Tên phiên âm: Chiu Man Cheuk

– Sở thích : trượt tuyết , bơi lội

– Sở trường võ thuật : kiếm , thương, quyền thuật

– Thành tích võ thuật : quán quân võ thuật TQ , VĐV võ thuật xuất sắc nhất TQ.

Cha của Triệu Văn Trác là một võ sư nên từ nhỏ anh đã được gửi vào học võ thuật ở trường TDTT ở Cáp Nhĩ Tân. TVT lại có một ngoại hình đầy nam tính với khuôn mặt khá đẹp trai và khả năng võ thuật điêu luyện nên anh đã được lọt vào mắt xanh của đạo diễn Nguyên Khuê khi ông tìm diễn viên cho nhân vật Cửu Môn đề đốc trong phim Phương Thế Ngọc. Giữa lúc bạn học háo hức kéo nhau đăng kí thử vai thì anh lại tỏ ra dửng dưng không quan tâm đến cuộc tuyển chọn diễn viên. Chính bản thân TVT cũng không ngờ sau đó mình lọt vào mắt xanh của đạo diễn Nguyên Khuê và trở thành “ngôi sao may mắn”. Việc chàng võ sư trẻ mở cánh cửa nghệ thuật bằng chiếc chìa khoá của đạo diễn Nguyên Khuê không chỉ gây chú ý cho nhà làm phim mà giúp TVT nổi tiếng nhanh hơn. Năm 1995, nhận lời mời của đd Từ Khắc, TVT sang Hong Kong đóng phim Thanh Xà trong vai Pháp Hải đại sư. Trên mảnh đất mới, được sự nâng đỡ của đd tên tuổi Từ Khắc, TVT quyết định dừng chân lập nghiệp và cũng tại đây anh quen với thiên hậu Mai Diễm Phương.

:image2:Năm 1999, sau 7 năm gắn bó với điện ảnh mà anh vẫn chỉ là 1 diễn viên võ thuật hạng xoàng, ít ng nhớ đến, TVT quyết định tìm cho mình 1 lối thoát mới : đóng phim truyền hình. Vai Dung Hải Sơn trong bộ phim TH đầu tiên: Trung Hoa đại trượng phu gây được ấn tượng tốt trong khán giả. Nhà sx Dương Phối Phối đã giao cho anh vai Lý Lượng trong phim Hoa Mộc Lan . Chàng tướng quân nghĩa hiệp, giàu tình cảm Lý Lượng đã đưa TVT chính thức đứng vào hàng ngũ ngôi sao tại Đài Loan và Trung Quốc. Điều đáng nói là ngoài khả năng võ thuật điêu luyện anh còn có khả năng diễn xuất tâm lý tốt. Anh tiếp tục thành công với các vai chính trong các bộ phim như : Tân nhất chi mai, Phương Thế Ngọc, Hoắc Nguyên Giáp, Kiếm pháp anh hào, Độc hành thị vệ…

Có lẽ ít người biết, TVT có được sự nghiệp ngày hôm nay ngoài nỗ lực của bản thân anh còn phải kể đến sự ảnh hưởng lớn nhất từ 3 người:

Người thứ nhất: CHA

:image3: Triệu Văn Trác cho biết, cuộc đời anh đã chịu ảnh hưởng đầu tiên bởi cha anh: “cha tôi là võ sư. Từ nhỏ anh em chúng tôi đã được đưa vào học võ ở trường TDTT, song lúc ấy tôi chẳng có hứng thú với võ thuật nên thường lén trốn học đi chơi. Mọi việc làm của tôi cha đều biết nhưng ông không nói ra và cũng không la mắng tôi, trong khi đó tôi lại tự tin cho rằng ông không biết, cứ vô tư đạp xe đạp rong chơi. Mãi cho đến kì thi chuyển cấp, tất cả học viên võ thuật đều tập trung nơi sân trường kiểm tra. Không ngờ hôm tôi thi đấu cha lại xuất hiện, ông chỉ xem và lẳng lặng bỏ về. Tôi biết mình làm cha thất vọng. Cảm giác ăn năn, hối hận cứ len lõi dằn vặt tôi. Cũng qua bài học đó tôi ý thức được kì vọng mà cha đặt ở mình và quyết định học tập nghiêm túc hơn”

Người thứ 2 : Đạo diễn TỪ KHẮC

:image4: Triệu Văn Trác có đựơc ngày hôm nay trên ảnh đàn Hong Kong, TQ là nhờ sự dìu dắt của đd Từ Khắc. Anh nói: “Đạo diễn Từ Khắc chính là ân sư của tôi, ông không chỉ đưa tôi lên màn ảnh HK mà còn hướng dẫn tôi biết thế nào là diễn xuất. Để trở thành một diễn viên kungfu là việc không đơn giản mà còn phải biết thể hiện tâm lý nhân vật. Hai năm đầu sang HK, phần lớn tôi đều đóng phim của đd Từ Khắc. Song cũng không nên vì mưu cầu tồn tại mà đánh mất phương châm sống và làm việc của mình. Thú thật, nếu chọn lựa thì tôi vẫn muốn tiếp bước trên lĩnh vực phim nhựa. Tuy nhiên trước sự suy yếu của nền ĐA toàn cầu, việc lấy ngắn nuôi dài là thượng sách. Và đó là nguyên nhân vì sao những năm gần đây khán giả bắt gặp tôi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ nhiều hơn.”

Người thứ 3 : MAI DIỄM PHƯƠNG

:image5: Khi sang HK phát triển và quen với Mai Diễm Phương, chị là người khuyên răn và giúp đỡ anh hướng đến sự hoàn thiện và đối nhân xử thế. “Mãi đến nay tôi vẫn nhớ mãi câu nói của cô ấy “làm người cũng như việc mang giày, khi thay 1 đôi giày mới ta nên tìm cách thích ứng dần với đôi giày đó, mặc dù những ngày đầu mang nó ta thấy chẳng thoải mái chút nào”

Hiện nay TVT đang là người đàn ông hạnh phúc giữa tình yêu và sự nghiệp. Năm 1999, qua sự giới thiệu của 1 người bạn, TVT quen được cô bạn gái (anh xin giấu tên) cao đến 1m77 (cao hơn TVT 1cm:D:D) cùng có sở thích nghệ thuật như anh.

“Phim võ hiệp phải nhường ngôi cho tâm lý xã hội”

:image6: TVT đã nhờ những phim võ hiệp tạo dựng nên tên tuổi, trở thành ngôi sao võ thuật nổi tiếng, song ít ai biết nguyện vọng của anh là muốn được tham gia đóng phim xã hội hiện đại. Anh tâm sự “cách đây 3 năm, tôi đã xác định mục tiêu phải tham gia đóng phim hiện đại nhiều hơn, nhất là những vai diễn có điều kiện thể hiện nội tâm. Thật ra thị trường phim ảnh TQ trong mấy năm gần đây đang có dấu hiệu chuyển đổi tích cực, “gu” xem phim của khán giả cũng ngày một cao. Nếu như trước đây những phân đoạn diễn xuất nội tâm mà diễn viên thể hiện trong phim võ thuật chủ yếu để tô điểm cho tính cách nhân vật thì hiện nay tình thế đã khác đi ,những cảnh quay hành động chỉ diễn ra dựa theo kịch tính. Khán giả trẻ ngày nay thích xem phim tình cảm nhẹ nhàng, lãng mạn, không ưa xem những cảnh đánh đấm thô bạo trên màn ảnh như hồi đầu thập niên 90.

Triệu Văn Trác nhìn nhận nếu mai đây phim võ hiệp không tạo được sức hút cho khán giả nữa thì e rằng diễn viên võ thuật sẽ không còn đất hoạt động. Vì thế 2 năm qua TVT đã rất cố gắng qua những bộ phim tình cảm như: Vị nghĩa phụ tình – trong phim vai diễn của anh đòi hỏi người diễn phải thể hiện nội tâm của nhân vật, còn võ thuật chỉ là phần diễn đệm. Đặc biệt sau bộ phim này, TVT đã được đánh giá là một trong số ít diễn viên võ thuật có khả năng lột tả tính cách nhân vật.

Người có tư tưởng truyền thống

:image7: Trên màn ảnh, Triệu Văn Trác thường xuất hiện trong những vai anh hùng huyền thoại như Hoàng Phi Hùng, Trịnh Thành Công, Hoắc Nguyên Giáp, Trần Gia Lạc … Nếu như các nhân vật này thường hành động quang minh lỗi lạc rong chốn giang hồ và thường phân vân trước chuyện tình cảm thì ngoài đời anh trái ngược hoàn toàn. TVT tâm sự “tôi là người rất thẳng thắn, nếu gặp đúng đối tượng tâm đầu ý hợp tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội”. Hai năm gần đây, anh luôn ao ước có 1 gia đình cho riêng mình, nhưng vì lịch đóng phim quá sát sao nên anh không lấy đâu ra thời gian thăm bạn gái ở Canada.

Collected and written by Hoangtrinh81 and Donnie_Yen

Comments

Leave a Reply