Tên thật:
Chương Tử Di
Ngày sinh: 1980-02-09 Nơi sinh: Bắc Kinh, Trung Quốc Gia đình: Chương Tử Di là con gái của một doanh nhân và một cô giáo, cô có một người anh trai

Zhang Zi Yi

Chương Tử Di là con gái của một doanh nhân và một cô giáo. Ngay từ nhỏ, cô bé đã tỏ ra nghịch ngợm và hiếu động hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa.

:image1:Năm 8 tuổi, do ốm yếu nên CTD được bố mẹ cho vào học tại trường múa để cô bé có sức khoẻ tốt hơn, và cũng để dịu dàng, nữ tính hơn. Đến giờ CTD vẫn không thể nào quên được những tháng ngày vất vả khi theo học trường múa. Hầu như ngày nào cô bé cũng phải rời khỏi giường từ 5 giờ sáng và miệt mài trên sàn tập mãi đến tận 11 giờ đêm. Rồi những cuộc thi liên tiếp, những áp lực của thầy cô, bố mẹ khiến CTD cảm thấy nặng nề và không hứng thú với việc học múa chút nào. Năm 13 tuổi, có lần CTD đã trốn khỏi trường, đến nỗi bố mẹ phải nhờ cảnh sát tìm cô. Thế nhưng, vì nghe theo lời bố mẹ, CTD vẫn miệt mài học múa suốt 9 năm trời.

Năm 16 tuổi, sau khi tốt nghiệp lớp múa trung cấp, CTD quyết định thi vào khoa diễn xuất của Học viện nghệ thuật điện ảnh Bắc Kinh. Diễn xuất mới là công việc đúng với mơ ước của cô.

Năm 19 tuổi, CTD được đạo diễn Trương Nghệ Mưu phát hiện và mời vào vai chính trong phim The Road Home (Đường về nhà). Lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh, CTD đã gây được ấn tượng bởi vẻ đẹp dịu dàng, cộng thêm nét diễn xuất có chiều sâu, nhất là đôi mắt đầy sức hút. Vai diễn của cô là một cô gái trẻ ở nông thôn yêu anh chàng thầy giáo vừa chuyển từ thành phố về dạy học ở vùng quê hẻo lánh của cô. CTD đã vào vai thật thuyết phục, toát lên được nét gì đó vừa e ấp nhưng cũng thật mãnh liệt trong tình yêu, vừa dịu dàng nhưng cũng thật bướng bỉnh kiểu trẻ con của nhân vật… Sau vai diễn này, CTD nhận được nhiều lời khen ngợi và được xem như “tân Củng Lợi” của màn ảnh Trung Quốc.

Tuy nhiên, người có công đưa tên tuổi của CTD vượt biên giới Trung Quốc để được khán giả trên toàn thế giới biết đến chính là đạo diễn Lý An. Với vai Ngọc Kiều Long vừa xinh đẹp vừa bướng bỉnh trong Ngoạ hổ Tàng Long. Thành công vang dội của bộ phim đã giúp CTD từ bóng tối thoắt vụt sáng thành một ngôi sao quốc tế, điều mà Củng Lợi phải mất 10 năm mới đạt được. Dĩ nhiên, xét về khả năng diễn xuất, CTD chưa thể sánh được với Củng Lợi nhưng rõ ràng bên cạnh vận may, cô gái trẻ này quả thật cũng có nhiều tiềm năng. Điều CTD cần là những vai diễn thích hợp để cô chứng tỏ khả năng ấy của mình.

Sau Ngọa Hổ Tàng Long, CTD nhận được nhiều lời mời từ những nhà làm phim quốc tế. Trong năm 2001, cô xuất hiện trong 2 bộ phim nước ngoài là Dũng sĩRush Hour II (Giờ cao điểm 2) của Hollywood bên cạnh Thành Long. hai vai diễn với hai tính cách hoàn toàn khác nhau. Công chúa An Bình trongDũng sĩ vừa quyền quý vừa dịu dàng còn nhân vật trong Rush Hour là một vai phản diện lạnh lùng có võ công cao cường. Hai vai diễn không thật đặc biệt để CTD bộc lộ khả năng diễn xuất nhưng cô vẫn chứng tỏ mình là một diễn viên đầy sức hút.

:image2:Năm 2002, CTD tài ngộ với đạo diễn Trương Nghệ Mưu trong phim Anh hùng, một bộ phim võ hiệp mang phong cách của Ngọa Hổ tàng Long với những câu chuyện tình yêu, những màn đấu võ bay bổng… Vai diễn của CTD tuy cũng có nhiều đất diễn nhưng cô lại tỏ ra khá mờ nhạt khi xuất hiện bên cạnh một dàn ngôi sao lừng lẫy như Lý Liên Kiệt, Lương Triều Vỹ, Trương Mạn Ngọc, Chân Tử Đan… Vai diễn này không tạo nên nhiều bất ngờ, khán giả vẫn thấy đâu đó hình ảnh của nàng Ngọc Kiều Long, vẫn những màn đánh kiếm bay vèo vèo, vẫn cái nhìn đầy bướng bỉnh và màn ân ái táo bạo theo kiểu phim Mỹ. Có vẻ như CTD đã bị cuốn theo dòng phim thương mại và không kịp chọn cho mình những vai diễn thật hay để ghi dấu ấn như vai diễn đầu tiên của cô.

Hiện giờ, CTD đang có nhiều phim mới đã hoàn thành chờ ngày trình chiếu và những dự án mới như 2046 (2003), Purple Butterfly (2003), Jasmine (2004), Good Cook, Likes Music (2005)…. Khán giả vẫn chờ mong CTD sẽ tạo được bước đột phá torng những vai diễn mới này của cô.

Những giải thưởng đã đạt được

@ Best Actress tại giải Kim Kê (TQ) với phim Đường về nhà

@ Best Supporting Actress của Toronto Film Critics Association và Runner-up for Best Supporting Actress của L.A. Film Critic’s Association với phim Ngoạ hổ tàng long

Vài điều thú vị

@ CTD hiện là một người mẫu quảng cáo sáng giá. Cô là hình ảnh đại diện cho rất nhiều sản phẩm như Maybelline, VISA, Pantene, Coca Cola, Lenovo Computers…

@ CTD từng được xuất hiện trên bài của nhiều tạp chí nổi tiếng như Vogue, GQ, Elle, FHM…

:image3:@ Vốn tiếng Anh của CTD không khá lắm. Chính vì thế khi tham gia phim Giờ cao điểm 2, mọi trao đổi giữa đạo diễn và cô đều phải thông qua “người phiên dịch” Thành Long.

@ Tuy thường xuyên xuất hiện trong các vai đánh võ nhưng thật sự CTD chưa từng học võ thuật.

@ 1 trong 50 Most Beautiful People của tạp chí People (2001).

@ 1 trong 101 Sexiest Women in the world của tạp chí Stuff (2001)

@ Xếp thứ 2 trong danh sách 100 Sexiest Women của tạp chí FHM Taiwan (2001).

@ 1 trong 25 Hottest Stars Under 25

của Teen People Magazine (2001, 2002).

tổng hợp by CHUOTKHONGDUOI

Comments

Leave a Reply