Tên thật:
Châu Tấn
Ngày sinh: 1976-10-18 Nơi sinh: Hàng Châu, Trung Quốc Gia đình: Bố mẹ

Zhou Xun

Vài nét về Châu Tấn

* Sở thích: Đọc sách và xem phim, sưu tập mắt kính

* Ước mơ trở thành diễn viên múa ballet, nhưng lại có duyên với điện ảnh.

* Bộ phim đầu tay: phim điện ảnh Cổ mộ liêu trai (1991). :image1:

* Thích thể loại bi kịch hơn vì Châu Tấn quan niệm rằng việc mang tiếng cười cho người khác là chuyện ai cũng có thể làm được, chỉ cần qua một câu nói. Nhưng để lấy đi giọt nước mắt đồng cảm lại là cả một quá trình trầy da tróc vẩy. Cô nói: “Bản thân tôi vốn ưa sự thử thách, cho nên tôi thích bi kịch hơn”.

* Cô là diễn viên không học qua trường lớp chuyên môn điện ảnh nào nhưng được các đạo diễn đánh giá cao ở tài năng diễn xuất.

* Năm 2002, Châu Tấn nhận danh hiệu Tứ đại danh đán cùng Chương Tử Di, Triệu Vy và Từ Tịnh Lôi.

* Những giải thưởng điện ảnh đã đạt được:

@ Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Golden Eagle

@ Best Actress tại LHP Paris 2000

@ Nữ diễn viên được yêu thích nhất Trung Quốc (2001)

@ Giải Bách Hoa dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc (2001)

Từ múa đến điện ảnh

Châu Tấn được sinh ra trong một gia đình luôn đầy ắp không khí nghệ thuật. Cha của cô là một hoạ sĩ có tiếng. Suốt từ thời bé, Châu Tấn đã được cha mẹ định hướng sẽ trở thành một nghệ sĩ múa. Châu tấn học múa balê từ năm chưa đầy 10 tuổi. Con đường đến với nghệ thuật của Châu Tấn thuận buồm xuôi gió nhờ cô có ngoại hình đẹp, đặc biệt là gương mặt bầu bĩnh trẻ thơ và đôi mắt to trong sáng. Cô miệt mài trên sàn múa suốt 5 năm trời. Thế nhưng lúc nào trong lòng Châu Tấn cũng nuôi một ước mơ cháy bỏng: đó chính là diễn xuất.

Người phát hiện và đưa Châu Tấn đến với điện ảnh chính là đạo diễn Tạ Khiết Ly với bộ phim Cổ mộ liêu trai (1991). Sau khi tốt nghiệp trường múa, cô chuyển đến Bắc Kinh và được rất nhiều đạo diễn săn đón. Liên tiếp trong 2 năm, Châu Tấn xuất hiện trên màn ảnh lớn trong ba bộ phim Nu Er Hong, Xiao Jiao Qi và đặc biệt là phim Temptress Moon của đạo diễn Trần Khải Ca.

Năm 1997, sau khi xuất hiện trong một bộ phim điện ảnh khác của Trần Khải Ca là Emperor And The Assassin (Hoàng đế và thích khách), Châu Tấn bắt đầu mở rộng hoạt động của mình sang lĩnh vực truyền hình với bộ phim đầu tiên Hong Chu Fang. Cô cùng lúc phát triển sự nghiệp của mình trên cả hai lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Đây được xem là một quyết định sáng suốt của Châu Tấn vì khi xuất hiện trên truyền hình, cô sẽ có nhiều cơ hội giới thiệu tên tuổi của mình đến rộng rãi khán giả hơn.

:image2:Nổi danh cả trên điện ảnh lẫn truyền hình

Truyền hình

Trên lĩnh vực truyền hình, tính đến nay Châu Tấn đã tham gia 10 bộ phim. Điều đáng nói là hầu như vai diễn nào của cô cũng gây ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả. Châu Tấn không kén vai xấu hay đẹp nhưng cô lựa chọn phim rất kỹ. Và hầu như mỗi vai diễn của cô đều có một tính cách đặc sắc riêng.

Năm 1998, Châu Tấn xuất hiện bên cạnh hàng loạt tên tuổi lớn của điện ảnh-truyền hình Trung Quốc như Triệu văn Tuyên, Trần Hồng trong phim Palace of Desire (Ảo vọng quyền lực). Tuy vai diễn Thái Bình công chúa thời thiếu niên của Châu Tấn xuất hiện không nhiều nhưng cô đã lấy được lòng khán giả bằng nét đẹp dịu dàng, thanh nhã cùng khả năng diễn xuất sinh động của cô. Vai diễn này còn giúp Châu Tấn giành được Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Golden Eagle.

Năm 1999, Châu Tấn xuất hiện bên cạnh Triệu Văn Tuyên và Liên Khải trong phim Maid In Green. Nét đẹp u uẩn, dịu dàng và khả năng diễn xuất thiên bẩm của Châu Tấn trong phim này không chỉ gây ấn tượng khó quên cho khán giả mà cả hai bạn diễn của cô cũng hết lời khen ngợi.

Đến April Rhapsody (Khúc nhạc tháng 4), Châu Tấn hoá thân vào vai Lâm Vy Âm, một cô gái hiện đại, thông minh nhưng cũng chịu nhiều mất mát trong cuộc sống. Sang đến Symphony of Rain (Như sương như vũ lại như phong), xuất hiện bên cạnh một dàn diễn viên trẻ đồng trang lứa với mình như Lục Nghị, Trần Khôn…, Châu Tấn lấy được nhiều nước mắt cho khán giả nhân vật Đỗ Tâm Vũ dịu dàng và bất hạnh của cô.

Năm 2001, một lần nữa Châu Tấn lại toả sáng trên màn ảnh nhỏ với vai Tú Hoà trong bộ phim When Tangerines Ripen (Múa quýt chín) mang về cho cô giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại lễ trao giải thưởng mừng năm mới của truyền hình Trung Quốc.

Vai diễn mới nhất truyên truyền hình của Châu Tấn đang gây chú ý chính là “tiểu Đông Tà” Hoàng Dung trong phim Anh hùng xạ điêu bên cạnh Lý Á Bằng, Châu Kiệt, Thuỷ Linh… Châu Tấn cho biết: Đây là vai diễn rất khác so với những nhân vật trước đây của tôi. Hoàng Dung mạnh mẽ và tự chủ hơn nhiều, tuy nhiên, trong tình yêu với Quách Tỉnh, cô gái hồn nhiên và nghịch ngợm ấy lại rất chân thành và hết mình. Hoàng Dung là vai diễn cá tính nhất của tôi

Điện ảnh

Năm 1999, Châu Tấn tham gia bộ phim điện ảnh Suzhou River (Dòng sông Tô Châu) của đạo diễn Lou Ye. Bộ phim này đã giành được giải VRPO Tiger Award tại LHP Rotterdam năm 2000, Giải thưởng lớn dành cho phim và giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Châu Tấn tại Liên hoan phim Paris 2000. :image3:

Khả năng diễn xuất của Châu Tấn còn được đánh giá cao qua nhiều bộ phim khác như Beijing Bicycle (Xe đạp Bắc Kinh); Hollywood, Hongkong… Đặc biệt, năm 2001, Châu Tấn đã đoạt được giải Bách Hoa dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với phim A Pinwheel Without Wind.

Vinh quang tiếp tục đến với Châu Tấn khi cô được đạo diễn người Pháp gốc Hoa Sijie Dai mời vào vai chính trong phim Balzac And The Little Chinese Seamstress. Bộ phim này được dựng từ một quyển sách thuộc hàng best-seller tại Trung Quốc. Bộ phim này đã được trình chiếu chiêu đãi tại LHP Cannes 2002. Cô và Trần Khôn cũng vinh dự được làm khách mời của LHP này.

Trong bộ phim điện ảnh mới nhất Baober In Love, Châu Tấn lại hội ngộ với hai bạn diễn ăn ý của mình là Trần Khôn và Huỳnh Lỗi. Vai diễn của cô trong phim này khá độc đáo và tạo được phản ứng tốt từ khán giả.

Tấn công sang âm nhạc

Cũng như nhiều diễn viên điện ảnh-truyền hình khác, Châu Tấn cũng thích thử sức mình trong lĩnh vực âm nạch. Cô thường xuyên hát ca khúc chủ đề trong những bộ phim mình tham gia. Cô cũng không giấu ước mơ sẽ trở thành một ca sĩ thực thụ.

Hứa Hiểu Phong- giám đốc một trung tâm ghi âm tại Trung Quốc nhận định: Châu Tấn sẽ là ca sĩ nổi danh trong tương lai. Cô ấy không chỉ là một diễn viên tài ba trên phim trường , mà trong phòng ghi âm cô còn là người có chất giọng thanh nhẹ, ngọt ngào. Trong vài năm tới, Công ty này sẽ đầu tư lớn nhằm giúp Châu Tấn trở thành ngôi sao trên lĩnh vực ca nhạc. Dự kiến, trong ba năm tới số lượng album của Châu Tấn sẽ không dưới con số 3, vì tối thiểu mỗi năm cũng có một album tung ra thị trường. Tôi cảm thấy cô ấy là một người có tài năng. :image4:

Tại lễ trao giải thưởng hàng năm lần thứ 4 của đài CCTV-MTV (năm 2002), Châu Tấn cũng đã giành được giải thưởng Ca sĩ triển vọng trong năm. Hy vọng cô sẽ còn tiến xa hơn trên con đường âm nhạc.

Trong số Tứ đại danh đán, tôi thích Châu Tấn nhất. Mặc dù cô không nổi tiếng ở nước ngoài bằng Chương Tử Di, không mắn mắn vụt sáng như Triệu Vy và cũng không có nhiều kinh nghiệm như Từ Tịnh Lôi nhưng Châu Tấn vượt trội hơn 3 người kia ở năng khiếu diễn xuất, nhất là khả năng diễn xuất nội tâm. Cô có một đôi mắt đẹp, đôi mắt dường như được sinh ra cho các vai diễn. Tin chắc rằng Châu Tấn mới thật sự là tiểu Củng Lợi và tương lai của cô sẽ còn tiến rất xa.

Bài viết của CHUOTKHONGDUOI

Comments

Leave a Reply