- This topic is empty.
-
Topic
-
Dèjavu là bộ phim mà tôi ko thể xem trọn vẹn được. Cứ như là số phận vậy. Lần đầu tiên là tôi xem bản “phụ đề chế”, bắt đầu có ác cảm rồi. Nhưng rồi thì Starmovies chiếu, tôi cũng chẳng còn để ý đến phim này nữa. Chẳng biết điều gì đã khiến tôi bật tivi lên và ngay lúc phim đang chiếu.
Một bộ phim rất hay. Tôi có thể nói như vậy. Nhưng điều xuất sắc nhất bộ phim này là thông điệp mà nó gửi đến: “chúng ta thay đổi được số phận của mình”.
Dù sao thì cái kết thúc của bộ phim thì ko được cho lắm. Tôi nghĩ cứ để Dough hi sinh và đừng để anh ta trở lại thì hay hơn. Cái chết của Dough sẽ khiến bộ phim trở nên có ý nghĩa hơn. Dough hi sinh để cứu sống hàng trăm người và ko mong được đền đáp. Cái cách Dough trở lại khiến tôi có cảm giác đó là 1 người khác chứ ko phải là người đã lao mình xuống sông. Bạn có nghĩ vậy ko?
- The forum ‘Châu Mỹ, Châu Âu’ is closed to new topics and replies.
, vì khi nhân vật của denzel điều tra, thấy các chi tiết cho chính mình tạo ra trong quá khứ như bông băng, chiếc xe cứu thương… tức là sự việc denzel cứu dc chiếc phà đã xảy ra rùi, mà xảy ra rùi thì làm gì còn việc denzel điều tra nữa, mà ko còn việc thì làm gì có phim cho chúng ta xem, hihi. ko biết suy luận vậy có đúng ko nữa… 