Forums › Việt Nam › Phim Việt Nam › Film VN – nên bắt chước hay mở lối đi riêng?!
- This topic is empty.
-
CreatorTopic
-
November 21, 2005 at 11:19 pm #38816
mufaha
ParticipantPart 1 : Châu Á – nét Riêng của những người da vàng
tôi đang nói theo chủ nghĩa cá nhân và đề cập đến film truyền hình)Nói về đất nước và con người Việt Nam. Chiến tranh,.. thời buồi khủng hoảng kinh tế thị trường, thiên tai.. và sự phá huỷ của con người Việt Nam ( đại loại như tham nhũng quan liêu..) những yếu tố khách quan và cả chủ quan để kéo điện ảnh Việt Nam đi xuống – à ko.. dậm chân tại chỗ thì đúng hơn – so với bạn bè chan lứa ..
Trung Quốc – cường quốc của Châu Á, Hồng Lông, Đài Loan, Hàn, Nhật, Thái..
trong đó fải kể đến 2 đại bỉu hùng hậu là đất nước Trung Quốc với hơn 1tỷ dân và xứ sở hiện đại Hàn Quốc. 2 cường quốc mà thu hút hàng triệu người VN chăm chú tỉa tót xem film truyền hình nhìu tập, dài hơi..
Thập niên 90s là dành cho film bộ hồng kông với những gương mặt của rất nhiều fans TVB.. Kiếm hiệp, hình sự, tâm lý, hài.. mà đặc trưng của Trung Quốc – mạnh nhất vẫn là lloật film Cổ Trang ( tôi ko đề cập ở đây – vì thiệt ra toi ko rành cho lắm!
)ầấn đây, dặc biệt là cơn sốt xem film Hàn Quốc dường như vẫn chưa thoát khỏi cơn mua film của nhà Đài (cả HTV và VTV ) Thế thì sức hút của film Hàn là ở đâu? Sao chúng ta lại “ngó” đến nó nhìu như vậy?
1. Diễn Viên xinh trai và đẹp gái. Ko còn gì để bàn cãi về vấn đề này. Cứ théc méc mãi sao mà DV VN tìm lòi mắt mà cũng thấy ai xinh hết? chẵng lẽ ng VN mình xấu ư?!

2. Tình cảm ( tất cả loại tình cảm : tình iu, tình bạn, tình cảm gia đình, tình đồng đội, tình anh em, tình đồng nghiệp
…vv.. đủ thứ tình) đều được đạo diễn khai thác 1 cách triệt để.3. Tình tiết — “DỄ THƯƠNG” (fần lớn các bạn gái đều nhận xét thế ) Sao mà lãng mạn, sao mà đáng yêu. Sao họ có thể iu nhau mãnh liệt đến như vậy. Có thể kết luận. Con trai có thể học tập cách iu, cách chìu, cách cưng bạn gái wa những cặp tình nhân trên màn ảnh film Hàn!
4. Kịch bảo Éo Le Ung thư!!!, mất trí nhớ, bị gia đình cấm đoán, công tử nhà giàu iu nàng cô thế, công chú kiu sa iu anh chàng khố rách áo cơm.. roài hầm ba lắng thứ ngăn cảnh những tình yêu..HOÀN HẢO. Nhà biên kịch lý tưởng hoá tình iu và bi kịch hoá cuộc sống.. Với mục đích đánh vào tâm lý mũi lòng của những kẻ mê film ( và dành nhìu thời gian coi film ) ( nói ra là rãnh hơi ngồi chơi xơi nước..
)5. Thời trang và hơn thế nữa : COi film Hàn là y như rằng thèm thuồng và tạo nên cơn sốt cho teen Việt ( ko bít cái nì là bùn hay vui?!) lấy nhẫn làm mặt dây chuyền ( giày thuỷ tinh) OK ( love story in Harvard), Tóc kỉu Full House, … ăn mặc thì khỏi nói . trào lưu Hàn Quốc đổ bộ trên các lề đường SG… bị công an thổi miết .
Câu hỏi đặt ra là Film VN mình có NÊN bắt chước film Hàn hay ko? Chúng ta bắt chước thì có được mọi người iu thích ko? Và chúng ta có đủ khả năng mở lối đi riêng ko?
Loạt film truyền hình dài tập gần đây của HTV ( giờ vàng film Việt ) có cái j đó thay đổi? Đổi ..TỆ wá..
Làm sao cho điện ảnh VN bây h?
Part 2: …. film VN KO thể bắt chước film Hàn
-
CreatorTopic
-
AuthorReplies
-
-
November 22, 2005 at 8:55 am #93584
500
Participantkhông nên bắt chước mà cũng chẳng nên mở lối đi riêng
+ Tại sao phải bắt chước?
+ Làm gì còn lối đi nào riêng?

-
November 22, 2005 at 10:15 am #93585
mufaha
Participanthiahia

bắt chước tại thấy người ta hay nên bắt chước
đi riêng.. ko bắt chước thì fải đi riêng.. chứ chẵng lẽ dậm chân tại chỗ típ à
-
November 22, 2005 at 5:49 pm #93586
andrew
Participantphim Việt Nam cũng có nét riêng vậy chứ bộ. Ví dụ như phim Những Ngọn Nến Trong Đêm nè. Phim nói về người mẫu nè, cho nên diễn viên cũng xinh trai đẹp gái lắm nè, ko xinh bằng dv Hàn thôi, nhưng mà cũng xinh nắm cơ. Rồi cũng có đủ thứ tình nè, tình cảm trai gái, vợ chồng, tình bạn, tình đồng nghiệp, tình mẹ con, tình chị em bạn gái. Tình tiết thì nhân vật nữ chính cũng yêu 1 cách điên cuồng mãnh liệt và ngu ngốc. Các bạn gái có thể qua fim này học cách làm 1 người fụ nữ dam dang và chung thuỷ nhe. Éo le hả? cũng có nốt, nào là xì ke ma túy, nào là Sida, ôi có đủ, còn có cả công tử nhà giàu đi iu cô người mẫu nhà nghèo nữa cơ. Thời trang thì dĩ nhiên là có nốt, phim về người mẫu mà lị, cũng thiết kế, cũng đo đo vẽ vẽ, cũng sàn cát quoắc (catwalk) đi đi ẹo ẹo như ai chứ, chỉ có điều mí cái thời trang đó ko thấy bạn ngoài đường thôi. Phim cũng có sức hút khán giả lắm á, nhưng mà khán giả bị hút 1 hồi quay ra chửi đổng phim gì sến quá.
Ví dụ sơ sơ 1 phim này điển hình. Nhiêu đây có đủ trả lời câu hỏi “VN ko thể bắt chước fim Hàn” của bạn mufaha ở trển ko hen ???????????
-
November 22, 2005 at 5:52 pm #93587
andrew
Participantvà mấy lối đi riêng thì VN cũng có vậy. Như phim Đất Phương Nam nè, phim Của Để Dành nè, phim gì nữa của TFS phỏng theo truyện gì đó của nhà văn gì đó quên òi, phim gì có Bảo Châu đóng á, à, phim Con Nhà Nghèo nè. Mí phim vậy ko dc xem là nét riêng của fin Việt Nam sao? Mí phim đó đặc trưng Việt Nam lắm mà.
-
November 22, 2005 at 7:22 pm #93588
mufaha
ParticipantCám ơn bạn andrew đã đưa ra nưững dẫn chứng minh hoạ rất rõ ràng..
Đúng 1 fần như bạn nói, VN ko thể bắt chước film Hàn, nhưng ý của tôi ko fải vậy.. Thật ra thế này, nếu chưa coi film TRUYỀN HÌNH Hàn thì tôi sẽ công nhận những film gần đây của Vn đang thay đổi, đang nhắm đến khán già nhìu hơn..Nhưng coi film HÀn rồi coi film Việt.. thấy ngán ngẫm cho film mình quá. Thà làm cái gì đó khác lạ rùi bị chữi cũng còn đỡ wê hơn là bắt chước mà ..dở ẹc

Đáng lã ra bắt chước thì bắt chước cái hay, fát huy cái mới, đằng nì.. cũng bắt chước, cũng biến tấu sao cho giống made in VN.. vậy mừ … thê thảm wá, bị mọi người chữi um sùm..
Nói về đặc trưng của film TRUYỀN HÌNH VN. tôi xin 1 góc công nhận của tôi dành cho film của VTV.. cảnh đồng bằng bắc bộ, làng wê bắc bộ, cuộc sống của làng wê.. Ngay cả Những ngọn nến trong đêm tôi cũng thấy có cái j đó riêng riêng.. Nói chung, khi đạ diễn uqya những cái đặc trưng của VN thì nó sẽ là VN. quay đồng bằng VN chẵng lẽ ta nói nó của nước ngoài. Quay Lục Vân Tiên chẵng lẽ nói nó của Lào? Nhưng chẵng lẽ tập trung có nhiu đó thoai sao? Còn những film đơợc trình chiếu trong giờ vàng gần đây thì sao? Cái đó Mới đúng ko? sao chẳng thấy mới gì hết..
Phải nói: Film VN ko có khả năng bắt chước thì đúng hơn!
Cũng những ngôi nhà to đẹp, cũng ăn mặc đẹp, cũng tình tiết éo le.. ( mà người coi thấy nhảm nhí thì đúng hơn) cũng lãng mạn.. ( nhưng tiếc thay dv ko diễn lãng mạn nổi, còn đạo diễn thì ok đủ khắt khe để bắt dv quay lại cho đạt… wa loa wá sức!)
-
November 22, 2005 at 7:32 pm #93589
andrew
Participantmí fim chiếu giờ Vàng tui chưa có dc coi nên ko biết có đổi mới thế nào.
-
November 22, 2005 at 7:40 pm #93590
mufaha
Participantnó đổi mới nhìu lắm đó bạn andrew

-
November 22, 2005 at 8:05 pm #93591
andrew
Participantthế phim Những Cô Gái Chân Dài có đi theo 1 hướng đi mới ko? cho dù mạch fim tuy hơi nhanh, nhưng thấy đó là 1 sự đột fá táo bạo á. Cũng người mẫu, cũng nhà nghèo, cũng thời trang mà ko thấy nó sến hen.
-
November 22, 2005 at 8:17 pm #93592
mufaha
Participantà, đó là film điện ảnh roài
mình đang nói film truyền hình..Nhưng ko sao.. cũng đang tính nói về film Điện ảnh VN

1 loạt những bộ film mang 1 bước đột fá.. táo bạo

Thành công ( theo mình thành công về doanh thu, chứ về nghệ thuật thì ko.)
Gái nhảy 1,2 ( lần đầu tiên mà film VN mình làm film diện ảnh fần 2 )

Những cô gái chân dài.. đột fá
Chùm film Tết :
Nữ Tướng Cướp
Khi đàn ông có bầu
Lấy vợ Sài Gòn
..
Và mới nhất là 1735km
1 bước chuyển mình. mặc cho nó típ tục bị chữi nhưng film Vn đã thay đổi . Mong là sẽ theo chiều hướng tích cực hơn nữa.
Sẽ dành time coi lại vấn đề này post ý kiến riêng của mình lên sau.

-
November 22, 2005 at 8:27 pm #93593
500
Participantvị đắng tình yêu ra đến phần 3
lệnh truy nã có 2 phần
Tây sơ hiệp khách và Ngọc trảng thần công là 2 phần của 1 phim.
và còn nhiều phim khác cũng có phần 2. Tui đánh giá những phim này có chất lượng cao hơn những phim VN gần đây. Đừng nói nó thuộc thời mỳ ăn liền mà chê, vì dù nó có mỳ thì nó cũng còn tốt hơn là mỳ mốc lâu ngày lôi ra làm lại như bây giờ.
-
November 22, 2005 at 8:46 pm #93594
ngaymua
Participantui.. Vị đắng tình yêu ra tới 3 fần à
gê thiệt
sao.. em hỏng nghe nói đến ta?! mí film đó cũng chiếu rạp hả anh 500? chắc là lâu roài. lúc đó chưa có khái niệm đi xem film rạp. -
November 22, 2005 at 10:18 pm #93595
uno
ParticipantTại sao lại ko bắt chước? Chẳng phải điện ảnh Hàn ngày trước cũng èo uột như điện ảnh nước ta thôi sao? Họ cũng bị chửi tơi bời hoa lá, cũng cắn răng làm, cắn răng bắt chước điện ảnh thế giới rồi mới có thể tìm ra phong cách của mình chứ.
ĐA nước ta nhìn chung vẫn chỉ mới thức giấc sau giấc ngủ đông quá dài, công nghệ lạc hậu, người tài chưa được trọng dụng, nhưng từ từ cũng sẽ thay đổi thôi…
Dạo trước, tui xem trên chương trình chiếu phim sáng CN của HTV, cũng có một số phim có nội dung rất hay, nội dung đời thường và hấp dẫn, một cô làm nghề bần cùng nhất của xh vì trốn dân phòng mà chạy vào nhà của một ông già gáo vợ, một anh điên điên khùng khùng bị vu oan làm trò xxx với cô giúp việc, một tên giang hồ chuyện sống nhờ đồng tiền xin ăn qua đường của con gái người tình… v..v..
Ko nên quá bi quan nhưng cũng đừng quá hy vong
. -
November 22, 2005 at 11:21 pm #93596
amato
ParticipantBắt chước làm gì ? Nền kinh tế với GDP bình quân đầu người bằng 1/30 của họ mà bắt chước thì trông phản cảm quá.
Vấn đề là tăng lương của diễn viên lên và thực hiện quyết toán thu chi minh bạch để khiến mấy bố đạo diễn không thể làm ảo thuật.
Đã có nhiều phim Truyền hình không thể chửi như “Của để dành”, “Đất phương nam”, và 1 vài phim TH 1 tập mà 1 năm chỉ có thể tồn tại 1 phim duy nhất.
Ví dụ như “Sống bên bờ vực” với Mỹ Duyên và anh gì hay đóng cảnh sát hình sự nói về 1 cô y tá đã tiêm nhầm HIV cho 1 Kiến trúc sư đang điều trị ở bệnh viện ,
diễn xuất của 2 người trong phim ăn đứt cỡ Lee Young Ae và Han Kyu Suk ,phải ngang ngửa cỡ Meryl Streep và Tom Hank.
1 phim mà Tạ Ngọc Bảo đóng 1 anh chàng làm xe ôm đang luyện thi vào đại học trên TPHCM, khách hàng chính là 1 cave…
Còn đã từng là cơn sốt có “Xóm nước đen” và “Hoa cỏ may”
-
November 23, 2005 at 6:28 am #93597
toilatoi
ParticipantTôi đồng ý là phim VN ko nên bắt chước phim Hàn,vì như vậy thì sẽ bị đem ra so sánh,mà so sánh thì…..chẳng bít bao giờ mình mới bằng ng ta dc

Tôi thấy phim VN có dòng phim rất riêng là phim nói về thiếu nhi,từ Đất phương nam đến Xóm Cào Cào,Một chuyến phiêu lưu,rùi gần đây nhất là Kính Vạn Hoa.Tất cả đều rất hay và dễ thương.Nói hơi cảm tính 1 xíu,nhưng tui thấy mấy dviên thiếu nhi của ta diễn hay và tự nhiên hơn ng lớn nhìu
-
November 23, 2005 at 8:58 am #93598
mikeymyer
ParticipantLàm phim cũng là bắt chước nhau thôi mah. Đâu phải mới đầu nước nào cũng biết làm phim đâu, cũng phải có người này làm theo người kia, rồi mỗi người mới có phong cách của mình chứ. Điện ảnh mĩ là trùm bắt chước, nhưng sau nhờ có thực lực nên mới được như giờ thôi. Nhưng bắt chước ai thì được, kịch bản thái lan gì đâu toàn nói về người giúp việc, ngộ
. -
November 23, 2005 at 10:49 pm #93599
aka_ichigo
ParticipantFilm VN mình cần phải bắt chước đấy chứ! Rồi sau đó đi theo 1 hướng mới. Hay hơn.Ráng lên.Cỗ vũ hết mình..
Nhưng mà mí cái film giờ vàng.Kinh wá
-
November 23, 2005 at 11:18 pm #93600
chim
ParticipantTheo Chim thì nên bắt chước phong cách chuyên nghiệp chứ không bắt chước cái mà họ thể hiện. mà nên nói là “học” hơn là bắt chước.
Thành phố người ta toàn là building hiện đại, đường sá láng o, sạch sẽ, văn minh, đời sống cao nên ăn mặc kiểu cọ, xe cộ hào nhoáng. Ngay cả nông thôn người ta cũng êm đềm đẹp đẽ. Mình bắt chước những cái bề ngoài ấy sao được?
Học cái cách chăm chút kịch bản, cảnh quay và mọi thứ của người ta. Học theo diễn viên của họ, thuộc lòng lời thoại, diễn xuất chân thật. Học cả cái cách họ quảng bá phim nữa. Tức cười, trước đây có phim VN hùng hồn tuyên chiến với phim Hàn. Thất bại thảm hại vì nó chỉ bắt chước vẻ ngoài, chứ có “học”được cách làm chuyên nghiệp đâu?
Phim giờ vàng của HTV là một thất bại thấy trước, vì lười không sáng tác kịch bản mà đi vay mượn của nước khác, mà lại vay bừa không biết chọn lọc nữa! Những bộ óc sáng tạo của VN đâu hết rồi? Thiện tai, thiện tai!
-
November 24, 2005 at 1:22 am #93601
uno
ParticipantẤy ấy, xin đừng đánh đồng chữ “bắt chước” với “học đòi”. Bắt chước ở đây là học cái hay của họ, cách làm việc chuyên nghiệp của họ chứ ko fải copy y khuôn để tự gắn mác hàng chất lượng cao.
“Những bộ óc sáng tạo của VN đâu hết rồi?”
Thời thế đã thay đổi rồi, ít nhất là các hãng phim tư nhân đã vào cuộc để săn lùng những bộ óc như thế rồi chim ah. Từ từ cũng sẽ lòi ra vài anh thôi

-
November 24, 2005 at 2:07 am #93602
lethilienhoan
ParticipantPhim Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt làm theo phong cách và không khí hài nhảm của phim Châu Tinh Trì có phải là “bắt chước” không nhỉ?
Tui thì luôn ủng hộ sự bắt chước miễn sau bắt chước có sáng tạo chứ đừng bắt chước như vẹt
Phim hàn quốc cũng bắt chước phim Hồng Kông hồi xưa mà, chỉ khác là thêm 1 số yếu tố kim chi vào thôi như: cảnh đẹp – gái đẹp – trai đẹp – áo đẹp – quần đẹp … nè.
-
November 24, 2005 at 6:01 am #93603
younggun1894
ParticipantPhim hài của anh Châu là hài nhảm ư ?
Vẫn còn hay hơn nhiều một số phim Việt Nam như Gái nhảy , Nữ tướng cướp … Phim của CTT dễ xem cho đông đảo mọi người , giải trí cười rồi cũng có thể quên phim nhưng cái chính là nó đã làm vui vẻ , thỏai mái một thời gian nhất định , còn phim VN coi về mà tức anh ách
( đó là phần nhỏ cũng có phim VN hay gần đây nhưng dường như bị ” bỏ rơi ” như Đường thư chẳng hạn
! )Nói chung ai cũng muốn ” bắt chước ” những cái hay của người khác và cao hơn nữa là biến nó thành của mình nhưng đâu phải ai cũng làm được ! Nên tốt nhất hãy bắt chước từ bước nhỏ nhất ,vững vàng rồi tiến lên , khi thấy ko còn khả năng , ko còn cái gì cho mình bắt chước được nữa thì đi theo của mình ( mà hiểu sao đây nhỉ !
hehehe ….. )Còn cái mà Hàn Quốc bắt chước như bác letilienhoa nói thì đó gọi là ” sáng tạo ” đó !
Không phải ai cũng làm được đâu …Thân

-
November 24, 2005 at 8:46 am #93604
ngaymua
Participantgun nói có vẻ rành wá ha.. đi từng bước, từng bước.. vn mình đi hoài đó
cũng vậy à 
-
November 24, 2005 at 8:49 am #93605
ngaymua
Participanthọc hỏi – cao hơn bắt chước đúng ko chim.
mưa đồng ý với bạn đó 
cái rì cũng vậy.. đầu tiên – tiền đâu?! có tiền rùi kiếm mây anh viết hay viết giỏi, viết 1 cái kịch bản dài hơi cho ra hồn

rồi cứ chi chi chi.. ắt có thu.. mong là chi tới đúng chỗ và thu đựợc nhìu thành wả
-
November 24, 2005 at 10:12 am #93606
younggun1894
ParticipantUhm ,học hỏi là đúng nhất , dùng từ ” bắt chước ” thì sai thật
Đúng là vấn đề kinh phí là muôn thuở , nhớ đến vụ phim HN 12 ngày đêm và Giải phóng miền Nam tốn hàng chục tỉ đồng mà vẫn chẳng ra sao 
-
November 25, 2005 at 4:47 am #93607
mufaha
Participantđấu.. mufa đang nói đến vấn đề bắt chước mà.. VN mình đúng là đã bắt chước đấy chứ! bắt chước nên mới dở.. chứ học hỏi là hay hơn rồi..
Cám ơn các bạn bumers đã cùng mufa thảo luận ha

To 500: à, mufa kiến thức non kém. nên bít mỗi gái nhảy ra fần 2. mà chính xác hơn ,à mufa đi coi film rạp bắt đầu từ gái nhảy. còn mí film bạn nói? cũng chiếu rạp lun hả
hì.. tiếc là ko coi được. -
November 25, 2005 at 9:10 am #93608
urglydevil
Participantai nói VN mình lac hậu. xin lổi nha…thiết bị của trùm thailand la kantana còn bị các pố nhà đài của mình chê đó nha
-
November 27, 2005 at 9:52 pm #93609
tulip
ParticipantMình nhớ Nước Mằt Học Trò nữa nè, nhớ chiện tình tay ba của Việt Trinh- Lý Hùng- Diễm Hương nè, nhớ Công Hậu đi học trung học mà để cái đuôi rùa sau ót, bị ông thầy bắt lên phòng giám thị, vừa giựt tóc vừa nói “tui kiu cậu cắt sao cậu hỏng cắt?”

Chòy oi, thích cả cảnh cô vai chính ngồi thả bông sứ bên sông trong Tình Người Kíp Rắn nè; Thích Mỹ Duyên đóng có chút xíu nhưng mặc đồ cổ trang đẹp ơi là đẹp trong Ngọc Trảng Thần Công nè
còn cái cảnh gì trong Lửa Cháy Thành Đại La nữa wên cha nó òi nhưng thích cái kỉu vẽ bản đồ rồi có giọng đọc hùng hồn dẫn chuyện về sử Việt Nam í 
Rồi thích cô Thu Hà đào hoa trong Người Dzìa Từ Nghìn Trùng nữa nè chòy oi, ai kiu mì ăn lìn chứ hồi đó tui sống (tinh thần) nhờ cái nì ko eh

Bây jờ coi phin thấy lạc lõng lém
, có đi nhảy đâu mà bít Gái? Có giàu sang gì lém đâu mà 39 Độ Iu? mún đi kím cái gì gần gũi đời thường chút xíu thì bị bội thực đến bỏ cơm mấy bữa vì trúng độc khi xem Lấy Dzợ Sìa Gòn
phin ảnh bi giờ mơ mộng bay bướm nói chuyện gì đâu không
mấy người viết kịch bản chắc chẳng có đi thực tế bao giờ
. Đổ lỗi cho họ thì cũng tội vì khi ký lãnh tiền xong thì cái kịch bản đó đâu còn là của họ nữa
mà một kịch bản của một biên kịch tầm thường không có vai vế thì được bao nhiu tiền???Than ôi!!!
-
November 28, 2005 at 3:55 am #93610
mufaha
Participant2 Tulip: như vậy là film VN đã có sự chuyển đổi. Có lẽ đối vời bạn thì film VN bây h là lố lăng, là ảo tưởng, là mơ mộng viễn vông?! Nhưng với giới trẻ bây h, tụi nó tòan SANG dzậy đó, tòan công tử nhà giàu ko à
Chiếu mí film nhà nghèo là tụi nó ko thèm coi à
Như mufaha đã nói ở đầu: Film VN bắt chước film Hàn ( nhất là c1i khâu ĐẸP) làm cái gì cũng mong muốn lên film fỉa đẹp, fải thời trang.. để đánh vào tâm lý người coi film.
Có fải tụi trẻ bây h, coi film Hàn tòan khen diễn viên đẹp trai, ăn mặc đẹp, nhà đẹp, xe đẹp, điện thoại đẹp.. đó sao?! Và film VN cũng mún làm đẹp.. Nhưng oái ăm thay nó lố lăng wá…
-
November 29, 2005 at 2:38 am #93611
chim
ParticipantTo Uno: ủa, Chim có nói “học đòi” đâu? Mấy chú younggun hay ngaymua có vẻ hiểu ý Chim hơn.
Đúng như mufaha nói, phim ta chỉ bắt chước vụ làm đẹp của phim Hàn. Mà cũng phải, chả phải trước đây khán giả ta chẳng thường nói họ coi thích phim Hàn vì diễn viên đẹp, ăn mặc thời trang đó sao? tại vậy mà các nhà làm phim ta ngộ nhận là muốn có khán giả thì phải… đẹp, mà quên mất người ta coi phim vì nội dung phim.
Văn học VN cũng rất phong phú, nếu bí kịch bản thì tạm thời chuyển thể từ văn học cũng được, còn hơn là viết tào lao. Nghe báo Tuổi Trẻ quảng cáo Cánh Đồng Bất Tận quá trời, sách vừa ra là chuyển ngay thành phim. Hy vọng ở những bộ phim như vậy.
-
November 30, 2005 at 10:26 pm #93612
mufaha
ParticipantLại nói cái chủ đề muôn thuở của film Việt Nam
Mufaha đang nói gần là chúng ta bắt chước điện ảnh Châu Á – đại diện tiêu biểu là film Hàn
Thế còn Châu Âu? FIlm Mỹ – Chúng ta liệu có nên”học hỏi” họ?
Học cái tư tưởng phóng khoáng,yêu tự do; học cái kĩ xảo siêu tưởng, hòanh tráng; học cái ma wái tâm linh kinh dị; học cái hài hước trong ngôn từ của sự tự do?. Hay đơn giản là học cái biểu lộ tình cảm mà vốn là thế mạnh của người Á Đông?
Đó là những điều chúng ta nên học hỏi? Và đừng nên cố bắt chước.
Và tiếp tục: tiền để đầu tư?
Bạn ko thế suốt ngày kêu ka VN film dở là vì ko có tiền.
Bạn cũng ko thể la ó, đâu cần có tiền mới có film hay.
Bạn càng không thể đòi hỏi mà bạn ko chịu làm, bạn chê bai. ( Muafaha đang tự hỏi đấy
)Câu hỏi cuối cùng. vậy bạn nên làm gì? cho điện ảnh VN đây?
-
December 5, 2005 at 2:33 pm #93613
meoden1102
ParticipantCòn mấy người như các ông, các bà thì còn lâu điện ảnh mới khá được. Nói về điện ảnh mà cứ lấy film truyền hình ra làm thí dụ là sao. Là khán giả mà không phân biệt được điện ảnh hay truyền hình thì thị trường điện ảnh cũng đi ăn cám con cò thôi. Không thể nói mình còn nghèo hay còn dở mà lập lờ chuyện này được, hãy tự nhận thức từ mỗi người yêu điện ảnh sự thật là đó là 2 lĩnh vực khác nhau, và khi khán giả có nhận thức đúng đắn thì nhưng người làm film cũng không dễ dãi với mình được. Tôi biết rất nhiều người làm truyền hình cứ như làm điện ảnh và ngược lại, hì hì còn như vậy thì chúng ta đừng mong nền điện ảnh nước ta đi lên. Rất đau lòng khi nghe một người trẻ nói đểu như sau: “Nền điện ảnh nước ta là nền điện ảnh truyền hình” mà sau này tôi mới biết đó là một đạo diễn trẻ đang rất có tiếng trong nghề.
Lở bứt nút rùi nên nói luôn. Sự thật là nền điện ảnh ta rất khó phát triển khi mà kinh phí dành cho điện ảnh và việc đào tạo thế hệ kế cận gần như không có, khi tôi đi tìm hiểu thì biết rằng các em học chay đến 90% kể cả trường Hà Nội hay Tp. Hồ Chí Minh. Tất cả những đạo diễn hay các bộ phận khác đều tự học hỏi và cố gắng sống với nghế bằng lòng yêu nghề.
Điều đó rất đang trân trọng nhưng các anh, các chị nhà báo thì không cần biết điều, người ta bỏ mồ hôi, nước mắt và có khi có cả máu ra để làm film nhưng các anh, các chị thì chỉ biết nói láo, chửi bới lung tung dựa trên những luận cứ vơ vẩn rồi nhặt mấy đông tiền nhuận bút.(Đó là tôi chưa nói đến vấn đề kinh tế, hỏi có ai trong những vị nhà báo dám bỏ tiền tỷ ra làm film không???).
Ông bà ta đã nói đói cho sạch cho thơm mà các anh chị thấy làm đươc như vậy không? Tôi dám chắc chưa có nhà báo chuyên nghiệp nào đi theo đoàn làm film được một tuần, cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm, cùng thức 24/24h làm việc liên tục với anh em làm film chưa??? Chúng ta còn những người được gọi là tiếng nói của nhân dân như vậy thì điện ảnh chỉ có nước bò cũng không nổi chứ nói gì tới phát triển, còn những người như vậy thì công sức, nhiệt huyết, tấm lòng của những người làm điện ảnh và người yêu điện ảnh đều bỏ sông bỏ biển.
Có chút ý kiến để trong lòng do bứt xúc mà nói ra có đụng chạm tới ai xin lượng thứ. Tôi chỉ dám nói về ý thức và nhận thức, còn những chuyện khác về chuyên môn hay tầm nhìn vĩ mô thì hãy để nhà nước và những người chuyên môn tính toán chứ tôi thì bó tay, nghĩ sao nói vậy.
Một chút hồ đồ như con cá DỒ……..He..He..He….
-
December 6, 2005 at 6:59 am #93614
uttu
Participantvậy thì mình có thể làm gì cho điện ảnh VN đây????
ngồi coi chăm chú hả, hay dở cũng coi luôn chắc!!!!
-
December 6, 2005 at 7:07 am #93615
uttu
Participantcó những cái nên bắt chước, những cái cốt lõi như diễn viên đẹp, tình tiết dễ thương, thời trang và nhất là lời thoại của diễn viên
mà hình như mấy cái đó đâu phải gọi là bắt chước, nền điện ảnh nào chẳng bắt nguồn từ những điều như thế
-
December 8, 2005 at 6:31 pm #93616
faye
ParticipantHãy bắt chước trước, sau đó hãy mở lối đi riêng .
-
December 8, 2005 at 7:00 pm #93617
khatranac
ParticipantĐồng ý! Bắt chước cho giỏi đi đã, khán giả chịu ngồi trước tivi đi đã rồi sau đó muốn sáng tạo lối đi riêng gì thì cứ tự nhiên! Nhưng mà có lẽ đúng như bạn nào đó nói ở trên, làm gì còn lối đi riêng, chắc chỉ là xoắn ốc thôi… Vấn đề là đến bắt chước mà vn mình bây giờ còn làm ko xong, còn nguỵ trang che đậy sự bắt chước, chán!
-
-
AuthorReplies
- The forum ‘Phim Việt Nam’ is closed to new topics and replies.