Forums › Mọi thứ khác › Linh tinh › Hà Nội có gì hay?
- This topic is empty.
-
CreatorTopic
-
August 4, 2003 at 1:21 pm #35525
titine
ParticipantThứ 3 này titine sẽ ra Hà Nội chơi. Thích và hồi hộp lắm vì đây là lần đầu tiên đi máy bay (thấy quê mùa quá
) và cũng là lần đầu tiên ra HN. Ở đây có mấy anh chị là boomer HN, vậy có thể giới thiệu cho titine biết có chỗ nào cảnh đẹp (để chụp hình), chỗ nào bán thức ăn ngon (để thưởng thức), chỗ nào bán dĩa rẻ (mua về 1 mớ để coi và cho thuê kiếm lời
)…Mong rằng chuyến bay của tui sẽ không bị nổ tanh bành như trong Final Destination 1


Chào em, chào xinh tươi… Xin chào xinh ngoan…
-
CreatorTopic
-
AuthorReplies
-
-
August 4, 2003 at 9:04 pm #44977
chubemephim
ParticipantTitine mà ra HN thì sẽ biết Boomer HN ” điên cuồng ” và nhiệt tình thế nào. Bạn hãy liên lạc với mọi người và chuẩn bị đi chơi mệt nghỉ. Chúc đi mạnh khoẻ.
Shoot me ! Shoot me ! Shoot me ! Shoot me !Shoot me !
-
August 5, 2003 at 12:38 pm #44978
admin
KeymasterChắc ko có gì hay đâu

.Ta yêu em “mù loà”
Như Adam ngù ngờ…
yêu Eva khù khờ…!
-
August 5, 2003 at 1:05 pm #44979
titine
ParticipantAnh donnie yen làm em mất hứng wá
Hy vọng là sẽ đi được mấy con đường đẹp đẹp, nghe nói nhiều về con đường “rợp mùi hoa sữa” òi 
Chào em, chào xinh tươi… Xin chào xinh ngoan…
-
August 5, 2003 at 1:19 pm #44980
duzz
ParticipantThui đi vui vẻ nhe heo con. Mà đi mí ngày dzậy. Nói gì thì nói, không thích HN tí nèo. Nhưng thôi, đi vui vẻ nghen, có gì vui thì kể nghe chơi….
Đừng giết chết mình trong sự hoài nghi và lo sợ -
August 5, 2003 at 1:35 pm #44981
bambino
Participanthic, mong ước được ra HN 1 lần thăm MBHN, thăm Dino, Untouch, Cobain… (chubemephim moi gap òi, hông thèm nhớ
), hic, nhưng muh hông có xiền đi… Hà Nội ơi, Nu pàkachi
(Hãy đợi đấy!!
)i am







I O U from the bottom to the top of my heart
-
August 5, 2003 at 3:09 pm #44982
admin
KeymasterNghe “đồn” dân HN thấy dân Sài Gòn thì “bao dung” lắm phải không ? Và đồ ăn HN không hợp khẩu vị dân SG cho lắm (?!?)…nói chung cũng nghe “đồn” thui
…Tui cũng mơ ước và thèm được ra HN đây !!!
Kyniem dep khong phai vi no buon hay vui,ma chi vi no khong bao gio tro lai.
-
August 5, 2003 at 7:15 pm #44983
deepblue_om
ParticipantTItine ra đó viếng lăng Bác và đi ăn ốc Ông già đi, đây là hai điều mà anh muốn ra HN để làm nhất (mà chắc tới đời tám hoánh cũng chưa đi HN chơi được
)Thề coi Bản Đẹp !!
-
August 5, 2003 at 11:04 pm #44984
chipchip88
ParticipantEm ra HN hồi năm kia. Khoái nhất là món ốc hấp thuốc bắc. Có điều nếu chị ko thích mùi thuốc bắc thì món này hơi khó ăn, ốc mềm mềm, ngon dễ sợ. HN đẹp cổ kính, ko ồn ào và con trai HN ga lăng lắm. Chị thử đi giữa đường rồi chọc thủng bánh xe là biết( xúi bậy quá !)

Tui là ai ? Seo tui ko nhớ tui là ai ? Ai biết chỉ giùm tui là ai ?
-
August 6, 2003 at 12:10 am #44985
duzz
ParticipantNhưng mà chị phải xinh xinh thì mí anh mới ….ga lăng. Còn không thì….hihihi. Rồi ra đường thì chạy xe vô tình va quẹt tí thôi, đảm bảo nghe không vui thì thôi. ” ĐM ….hihihi” Nghe phát nóng lạnh.
Dân ngoài đó không có friendly. Nhưng nói chung thì đi chơi ngắm cảnh ăn uống chụp hình thôi còn hơi đâu để ý chiện đó Titine hen. Mà giờ này chắc cô bé đó đi mất tiêu òi. Đi nhớ chụp hình nhiều nhiều nghen.
Đừng giết chết mình trong sự hoài nghi và lo sợ -
August 6, 2003 at 11:47 am #44986
mikeymyer
Participant
Xi` ta tật cũ hổng bỏ
Có con mèo vọc thùng nứơc lèo
-
August 6, 2003 at 11:55 am #44987
kenshin
ParticipantTitine sướng wá àh. Đi dzề nhớ có quà cho tui nghe!!!

hitokiri battousai 
-
August 6, 2003 at 3:11 pm #44988
gainhon
Participantra HN cũng có nhìu cái hay lắm, nhưng chắc ko bô xồ bằng TP HCM đâu, chi titine đi nhớ mua wà để phần em nha


To bác bambino: nu pagadi, chu ko phải nu pàkachi đâu, bác nói Russian sai toét rùi



Missing U so much as I can


-
August 8, 2003 at 12:07 am #44989
admin
KeymasterTrời titine đi chơi he , theo kế hoạch của chị thì sẽ phải ra HN trong tháng 8 này mà bi giờ còn chưa xong việc nên chưa bít seo đây , vậy thì mình thay phiên nhau ra thăm HN ha , chứ dồn dập 1 lúc chắc Boomer HN chịu hổng nổi ….
Ra HN cũng có cái thú vị lém , nhưng mùa này thì thời tiết rất kinh khủng , tắm phải cỡ 4 lần/ngày đó em .Mùa này cũng không có hoa sữa đâu em ,nhưng dứng là hồ ở HN thì đẹp tuyệt ,em đi bộ dọc Hồ Guơm đi , cảm giác thư thái ,nhẹ nhõm , còn hồ Trúc Bạch với Hồ Tây thì do nhà cửa xây sát đó nên làm cho cảnh không đẹp nữa , ngay cạnh hồ Trúc Bạch nếu nhớ không lầm thì có 1 quán Cafe , hay bar gì đó cực kì đông nhưng chị cũng chưa vô , nếu muốn đi dạo và ngắm nam thanh nữa tú thì cũng ra bờ hồ và đường Thanh niên ,Chu Văn An sẽ thấy con trai con gái Hà Nội xinh xắn lắm , đi đường nhớ cẩn thận coi chừng bị lạc vì đường ở HN khá nhỏ và lắt léo ., đi chơi thì đừng đi Taxi vì giá mắc ,đuờng lại toàn 1 chiều thôi nên phải đi vòng , tốn lắm em ơi.Ăn uống thì phải nhờ mấy anh chị ngoài đó dắt đi ,bảo đảm em sẽ từ chết tới bị thương vì có rất nhiều món ngon và rẻ …không ăn cầm lòng không đặng.Còn quần áo thì đúng là vô chợ thì nhiều và rẻ mà toàn đồ TQ , nói chung là biết chỗ thì mua ở SG cũng được, ăn nhà hàng thì có nhà hàng Phù Đổng ăn khá ngon , nhớ ăn phở Bát Đàn , mê tít luôn …
À, nhớ ăn kem que Tràng Tiền nhá , sống chết cũng ráng mua được 1 cây để ăn ..chị ra bao nhiêu lần mà vẫn không chen vào mua được , tức ơi là tức ..
Còn nữa , đi thăm lăng Bác thì sẽ thấy Bác không đẹp như hồi trước đâu , nói chung là nhìn kì lắm cũng may là chị đã vào lăng Bác hồi bé , lúc đấy thi hài Bác chưa như bây giờ ,nhìn đẹp ơi là đẹp ,cứ như đang ngủ …….
Nhớ đến bây giờ luôn đó em 
….
Hong Hanh
…. -
August 8, 2003 at 6:09 am #44990
titine
ParticipantHuhu ai dó nói với tui là HN còn ảnh huởng của bão nên vẫn còn lạnh, làm tui dem áo lạnh theo, cuối cùng lại nóng mún chít huhu
Tui ốm nhom ốm nhách, mỡ chẳng có bi nhiu, ra dây duợc 2 ngày là xem nhu cạn hết mỡ 
Ở dây hồ dẹp thật, di vòng vòng mấy hồ rồi. Mát ghê. Cái wán chị Hạnh nói hình nhu là Bảo Oanh phải ko ạ? Wán dó dộn gkhủng khiếp, di 2 lần rồi mà chả vào duợc
Mới duợc an xôi xéo ở dây, hehe cung ngon
Kem chua thì cứ nhu yaourt é, ko thích lắm… Nhung duờng ở dây bụi quá hichic làm tui phải mua khẩu trang dể di duờng 
Tui ra dây ở nhà của bạn nên chắc ko thể liên lạc với boomer Hn duợc, tiếc quá
Hy vọng nam sau dành dụm dủ tìn dể ra dây choi típ
Mà ở dây hình nhu nguời ta chạy xe hoi bị ẩu thì phải á, làm tui di ngoài duờng sợ mún chít 
Pro: Ừ, titine sẽ di kiếm hình làm quà cho pro hen, yên tâm di

Còn lại nếu dủ tìn tui sẽ mua quà cho bà con hen

Chào em, chào xinh tươi… Xin chào xinh ngoan…
-
August 8, 2003 at 6:21 am #44991
duzz
ParticipantNghe nói vậy biết là hông có quà òi đó….Đi 2-3 tuần thì tiền đâu mà còn chớ..huhuhu.
Super Admin rãnh rỗi nhất của MB.
-
-
AuthorReplies
- The forum ‘Linh tinh’ is closed to new topics and replies.