- This topic is empty.
-
CreatorTopic
-
April 24, 2006 at 12:37 pm #39192
nemo
ParticipantBài viết có tiết lộ nội dung fim

Phim kể về Jeon-cô gái làm công việc vẽ tranh tại quảng trường Hà Lan và đặc biệt thích hoa cúc trắng. Cứ đến 4h15 phút chiều mỗi ngày là trước bậc thềm nhà cô lại xuất hiện 1 chậu hoa cúc trắng do một người mà Jeon ko biêt là ai mang đến?
Cho đến 1 ngày có 1 người đàn ông đến nhờ cô vẽ cho mình 1 bức chân dung và thật tình cờ lcái chậu hoa mà anh ta đã tình cờ mua được lại là hoa cúc! Trong thoáng gặp gỡ đó đã đặt cho Jeon nhiều câu hỏi về người đàn ông lạ mặt đó có phải là người đàn ngồi trước mặt mình ko???
Sự thật dần sáng tỏ khi người đàn ông mang hoa vào mỗi buổi chiều ấy lại là 1 tên sát thủ đã để ý đến cô từ lâu. Mọi việc Jeon làm đều được anh quan sát từ xa, từ việc nhỏ nhất là biết được người mình yêu thích những đoá hoa cúc dại hay chiếc cầu mà Jeon đi qua thấy khó khăn anh đã vận động mọi người đóng lại chiếc cầư đó, tất nhiên đó chỉ là những công việc thầm lặng.
Mọi việc đó đã được Jeon kể lại với người khách vẽ tranh hôm nọ Jeong-woo-1 interpol quốc tế, anh cũng đã bắt đầu để ý đến cô gái xinh xắn ấy và thừa nhận mọi việc ấy đều do mình làm.
Trong 1 cuộc đọ súng tại quảng trường 1 viên đạn vô tình đã lấy đi giọng nói của Jeon, giờ đây cô chỉ còn giao tiếp với thế giới nên ngoài bằng những mảnh giấy được viết sẵn.
Thế là cuộc tình tay 3 dần hình thành trong sự ngộ nhận của Jeon. Mạch fim bắt đầu nhanh lên khi mục tiêu tiếp theo mà Park Yi sắp phải thủ tiêu lại chính là viên cảnh sát đó. Tuy nhiên đó cũng chính là cái bẫy mà Sở CS giăng ra nhằm bắt tên sát thủ.
Mọi việc nằm ngoài dự đoán của mọi người khi Park Yi đã leo thẳng lên xe của Jeong-woo. Tại đây sự thật đã bắt đầu hé mở thì đột ngột 1 viên đạn đã ghim vào đầu Jeong-woo.
Chuyện đó đã làm cho Jeon đau khổ, nhưng cũng là 1 khởi đầu cho Park Yi có cơ hội quan tâm chăm sóc đến người mà anh thương yêu.
Mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc ở đây thì đột ngột park Yi lại nhận được 1 nhiệm vụ mới là ám sát sếp của Jeong-woo.
Qua lời kể của sếp JW về đặc điểm của tên sát thủ, Jeon lờ mờ nhận ra được đó chính là park Yi và tìm cách chạy lên để bảo vệ ông, trước tình huống nguy hiểm đó PY đã buông súng nhưng 1 tên sát thủ khác đã được lệnh thủ tiêu PY để bịt đầu mối, khi viên đạn ấy được bắn ra cũng là lúc Jeon lấy thân mình ra che chở cho PY, đó cũng là lúc mà Jeon nói tiếng yêu với PY. Tuy nhiên mọi chuyện đều đã quá muộn.
-
CreatorTopic
-
AuthorReplies
-
-
April 24, 2006 at 1:01 pm #100328
nemo
ParticipantLúc đầu tưởng fin này sẽ bắn giết dữ dội lắm, ai ngờ tình cảm trong fim mới là nhân tố chính. làm tui thấy hụt hững đôi chút.
Cách làm fim của ĐD Lưu thì khỏi nói rùi, câu chuyện được kể thông qua cách cảm nhận của mỗi nhân vật, do đó người xem có được cái nhìn đa chiều về các nhân vật.
Đây cũng là lân đầu 1 ĐD nổi tiềng của HK quay fim và viết kịch bản cho fim của HQ,Cùng với dàn dv nổi tiếng của HQ như: Jeon Ji huyn, Jung Woo Sung, nên có thể nói cũng làm cho ngừơi xem lạ lẫm và thích thú trước khi bước vào rạp.

Mỹ nhân JJH hoá thân vào vai Jeon rất hợp, hình ảnh trong sáng thơ ngây trái với hình tượng cô nàng ngổ ngáo cũng là 1 nét khá lạ
Còn DV JWS tuy tuichỉ mới coi 2 fim có him đóng là A moment to remember và fim này, nhưng hình như mỗi lần có him xuất hiện là fim đó sẽ có nước mắt hay sao đó.
Nhạc fim cũng là 1 điều đáng bàn trong fim, khúc đầu fim là những bản hoà tấu nhạc cổ điển nghe rất du dương, kèm với 1 OSt có lời cực ổn chắc chắn về sau OSt này sẽ nóng

-
April 24, 2006 at 3:04 pm #100329
zazu
ParticipantJeon Ji huyn trong phim này nhìn đơn giản mà vẫn xinh đẹp như những bông hoa cúc dại vậy.
Ngoại cảnh đẹp quá, châu Âu lúc nào cũng có mấy cái quảng trường nhìn mê luôn, bài OST đó quả thật nghe hay vì nó hợp cảnh, hợp tình.
Phim coi cũng được, nhưng mạch phim chậm buồn lắm nên ai không thích kiểu phim Trung-Hàn hợp tác chắc sẽ không thích đâu, nội dung cũng không có gì mới lạ lắm vì chuyện tình cảm tay ba giữa một cô gái với hai người còn lại thuộc 2 “chiến tuyến” khác nhau thấy cũng có nhiều phim rồi nhưng ai muốn coi thì cứ coi, tôi thấy cũng không uổng đâu

-
April 24, 2006 at 3:50 pm #100330
younggun1894
ParticipantPhải nói film hay hơn vì có dàn “thuyết minh” MB gồm : Tui , Monkey , Zazu , Nemo , Gun , Chuotchu , Novasu
thiêu điều xíu bị khán giả oánh òi cái tội cả đám cười một mình ko hà trong khi khán giả ngồi im thin thít như chìm vào giấc ngủ

Film tíêt tấu chậm , cảnh quay đẹp , lãng mạng , sướt mướt đậm chất Hàn nhất là anh sát thủ củ chuối sáng hoa chiều hoa , sáng gái chiều gái…
Phim tình cảm 
Vote 2/5
-
April 24, 2006 at 10:36 pm #100331
ara
ParticipantPhim này Lưu Vỹ Cường chỉ làm đạo diễn thôi, phần kịch bản do ông Kwak Jae Yong viết, ông này là đạo diễn của Cô Nàng Ngổ Ngáo và Ngọn Gió Yêu Thương á (2 phim đều do Jeon Ji Hyun đóng vai chính) ai có tham gia Đố Vui sẽ biết cái này vì kỳ 1 có hỏi câu này
(quảng cáo
) -
April 24, 2006 at 11:29 pm #100332
nemo
Participantàh trong fim có 41 chi tiết vui là cái quan tài của Jeung Woo được tô bằng đá đen bóng, nhìn xa tưởng giới thiệu ipod nano nữa chứ. Chỉ thiếu touch wheel nữa thui

Công nhận chết mà cũng sành điệu ghê.

Còn lúc coi fim ở phía dưới boomers mấy hàng ghế có 2 đôi nam nữ ko bít làm gì mà cứ lúc fim đang cần sự yên lặng thì cứ rúc rích cười
, ko bít có chiện j xảy ra nữa 
-
April 25, 2006 at 12:08 am #100333
cocle
ParticipantCảm giác sau khi xem xong film là …tiếc tiền. Film hay nên rạp có 22 người tính luôn bà bán bánh. Nhưng lại thấy vui trong lòng vì film VN mình còn nhiều tương lai lắm. Thử tưởng tượng 3 diễn viên chính là người HK thì sao nè. “Cho Lê Minh vào vai sát thủ chẳng hạn (sở trường)… thì có khác gì một film nhảm HK thứ thiệt???
cũng ình chéo, tay ba…” cô bé tuổi teen ngồi trước tôi một hàng ghế tỏ vẻ sành lắm. Còn đoán được chuyện gì sắp xảy ra… hết biết luôn!
Nhạc film thì khỏi chê (chê hoài cũng kỳ) có thể khiến một vài người rớm lệ. Đúng “công nghệ”!
Nhìn lại nền điện ảnh HK dạo này mà thấy lo cho Hàn Quốc quá. Cứ cho ra lò những film này không khéo…
Ai đã xây chiếc cầu để ta đi trên nó? Đi tiếp hay quay trở lại (đốt nó).
Ngang Galaxy thấy đang chiếu “Vú em…”
Thôi đợi “Chuyện của Pao” mà coi vậy! Hy vọng.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ…
-
April 25, 2006 at 12:40 am #100334
ba_tien_ket
ParticipantNhạc film giống nhạc film Classic

-
April 25, 2006 at 2:22 am #100335
zeta
ParticipantThích OST film này.
Thích mấy cảnh quay ngoài quảng trường và chỗ con suối của film này.
Thích cách đưa hoa cúc dại(tình yêu thầm kín) vào film của film này.
Thích Jeon,ko bi kịch hoá nhân vật,style,khuôn mặt thân thiện.
Thích Park Yi,bắn súng nhìn phong độ dã man ^__^

Thích Jeong woo,giằng co giữa việc có nên nói cho Jeon biết mình ko phải là người mà cô ấy mong đợi==>thực tế.
Thích cái ông thám tử or gì gì đó,sếp của Jeong woo,nhìn mặt tếu tếu,linh hoạt.
Ko thích tất cả những gì còn lại

-
April 25, 2006 at 11:24 am #100336
chuotchu
Participantack…thích hoa cúc này từ khi đc tặng bên Korea , nên coi bằng đc phim này…thích wé…
Coi xong thấy thích mấy cái bông àh…hihihi
**Park Yi lạm dụng “nghề nghiệp” wé àh…( lấy súng tỉa làm ống nhòm..)—> khoái cái khúc này..
**Jeon ko , có mấy cái nón wé cute, thích…>_
-
April 25, 2006 at 11:51 am #100337
doc_co_cau_bai
Participantcoi phim này dzui nhất là lúc Jeon biểu lộ cảm xúc ah, méc của cô lé mà nhìn méc cười pà cố dù cảnh phim đang giai đoạn sướt mướt cao trào

-
April 26, 2006 at 9:49 am #100338
for_you
Participant
Film bùn…Cách thể hiện ko mới nhưng vẫn mới..Thật bất ngờ khúc anh cảnh sát lại tìm cô gái và bỏ đi—>đập cửa…..Film hơi chậm,nhưng tui thích cái ko khí chậm chạp của nó,chỉ ko thích 1 số chỗ nó lập lại…Thích cách kiềm nén của chàng sát thủ,thích cách thể hiện cảm xúc (cười,đau khổ) rất vụng về của anh sát thủ,thích ánh mắt của cô gái….Thích nhac film,nghe não lòng,thích những đoá hoa cúc,thích cây cầu,thích những con chim bồ câu….


Tui thích nhiều quá..Nói chung thích film này,đng dự tính coi lần hai…..4/5đ -
April 26, 2006 at 10:54 am #100339
macabongx
ParticipantCảnh phim đẹp , thủ pháp dàn dựng lạ và cuối cùng là xem = vé được tặng nên kô có gì tiếc nuối

-
April 26, 2006 at 10:31 pm #100340
for_you
Participant[Nhìn lại nền điện ảnh HK dạo này mà thấy lo cho Hàn Quốc quá. Cứ cho ra lò những film này không khéo…]
Ủa?Kì vậy ta?Tui thấy Hàn Quốc tay nghề ngày càng lên mà…toàn film ko chê được..Film này là 1 dạng thị trường nhưng cũng khá lắm…Còn dạng film nghệ thuật của Hàn thì….tui khoái…Film hay,có gì mà đáng lo???Lo là lo cho Chuyện của Pao gì kìa há



-
April 27, 2006 at 1:53 am #100341
ara
ParticipantXem lần thứ 2 mà vẫn thích phim này mặc dù đã biết trước kết thúc thế nào.

Trong phòng vẽ tranh của Hye Young có 2 cái poster phim ko biết có ai nhìn ra là poster phim gì ko?

-
April 27, 2006 at 8:05 am #100342
_mai_sieu_phong_
ParticipantTui mới đi em zìa , phim hay wá chời , tự nhiên tới đoạn có bài hát tiếng Hàn là nước mắt tui chảy ..phim cảm động ghia .
Lip ơi rạp Thăng Long trên lầu nhiều chuột wá , chạy lung tung , làm tui hơi lo ra
-
April 27, 2006 at 12:24 pm #100343
ngaymua
Participantfim coi hay mà. Coi cả film thì ko có j đặc sắc ngoài hình ảnh hoa cúc dại.. màu trắng. Cứ tưởng đang ở đất nước của hoa tu lip thì sẽ nói về loại hoa mang tên chị Líp nhà mình. Ai ngờ lại là hoa cúc. mà lại là cúc dại mọc tùm lum mới … đẹp chứ
nhìn cái cảnh đầu tiên tưởng giống classic. Cúi film thì nhạc cũng giống classic.. Nhưng film này hỏng hay = classic 
-
April 30, 2006 at 11:29 am #100344
little_letters
ParticipantPhim nì cũng có tulip đó chớ, mà tulip đen sì sì.
Phim hay mà, phim tình cảm lãng mạn mà chê sến là sao, ko sến còn gì là lãng mạn. Thích phim nì lắm, Jung Woo Sung cool quá, thích ảnh từ hồi coi Sad Movie.
Phim cảnh đẹp wá, thích cái chỗ Jung Ji huyn tới vẽ tranh, thích cái xe đạp, thích cây cầu, thích lun cái phòng của Ji huyn, chẹp, phòng nhìn mà phát thèm.
-
May 6, 2006 at 3:18 am #100345
rubycup
ParticipantCảnh đẹp lung linh, đẹp từ cành cây ngọn cỏ đến cái bình bông, khung hình đặt trong nhà, xem xong phim ngơ ngẩn mơ ước một lần tới Hà Lan, màu xanh trong phim đẹp khủng khiếp. Nhạc phim nhỏ wá, chỉ nghe đuợc bài hát chủ đạo thôi, thấy hơi giống Classic, nghe cũng được.
Còn nội dung phim thì hừm, dễ ẹt, trôi tuột, chả có cảm xúc gì ráo, diễn viên đóng thì cũng gượng gạo (chắc đạo diễn và diễn viên k cùng nền văn hoá). Nói chung là chán, cũng may gỡ gạc được hình ảnh phim.
-
May 8, 2006 at 8:34 am #100346
nuocmattrecon
Participantcông nhận là cảnh lung linh thiệt,tình yêu của anh sát thủ wả là vĩ đại wá

vì em xây hẳn 1 chiếc cầu -
May 16, 2006 at 5:00 am #100347
nuocmattrecon
Participantmấy bác đi xem phim nì cho trecon hỏi cái,đoạn cuối cùng là thế nào vậy?trecon nghĩ là cái cảnh 3 người ở bến xe buýt chính là duyên phận ,họ đã từng tình cờ đứng tránh mưa ở bến xe buýt mà o bít nhưng bạn trecon thì lại nói là cuối phim cả 3 người đều chết hết,anh sát thủ vì mất người yêu nên cũng đã tự tử lun
,cái cảnh 3 người ở bến xe buýt là 1 kiếp khác ở trên thiên đường

vậy là ai đúng zậy? -
May 20, 2006 at 4:59 am #100348
mahamchoi
ParticipantChưa chắc anh chàng sát thủ đó chết, cảnh cuối đạo diễn cho tua lại lúc ban đầu cho mọi người biết duyên phận củ cả ba nhân vật, còn chuyện tình cờ thì không phải đâu, tui nghĩ anh chàng sát thủ đã cố ý đứng ở đó rùi, nếu tình cờ thì chỉ có anh chàng cảnh sát mà thui. Ah, phim này tui coi online trên mạng, mà phim lại lồng tiếng Hoa nên nghe hơi khó chịu tại hông wen

-
May 27, 2006 at 6:06 am #100349
meomuprup
ParticipantPhim hàn quốc ngày càng nhiều, chưa coi đã biết nó như thế nào roài………… đang định đi coi mà thấy tình trang như thế này…… ở nhà ôm ghệ còn sướng hơn
-
May 31, 2006 at 10:54 pm #100350
hoanganh
ParticipantTui đã để ý đến cái panel của cái tiêm lúc đầu.
No matter what, the future can be changed
-
June 11, 2006 at 7:08 am #100351
urglydevil
ParticipantPhim hay ah, lúc xem thấy kì kì nhưng ko bắt lỗi được ah
-
June 22, 2006 at 11:13 pm #100352
poly
Participantmới coi fim này
DVD bản đẹp nhưng tiếng Hoa mới chán chứ
nghe tiếng Phổ Thông làm mất cảm cúc xem phim quá
công nhận các bạn nói đúng
fim hay,màu sắc đẹp,cảnh Hà lan cool quá,cách đồng hoa cúc,quảng trường….
OST quá hay,phải tìm mới được
coi fim đúng chất AndrewLau,chậm,it action nhưng khá hay,lại còn luân hồi,rõ nhất là bustop,y như LHD va LTV trogn cửa hàng âm thanh
-
June 23, 2006 at 3:01 am #100353
poly
Participantđã tìm thấy OST trong TTVNOL
-
June 23, 2006 at 11:54 am #100354
hong_hanh
Participanthihi, tui dang o Hà Lan nè, công nhận ở đây dẹp lắm , thanh bình, yên tĩnh nhưng vẫn có nhịp độ sôi động cần thiết. Tới đây mới thấy người ta giữ cẩn thận cảnh quan đô thị như thế nào, đặc biệt không khí cực kì trong lành, thở đã ghiền luôn.Đạp xe tung tăng ngoài đường phê lắm( HL có thể coi la 1 trong những nước cHÂU âU co nhiều người di xe đạp nhứt)
Nhưng những ngày trời đẹp thì ít lém à nghe, ý tui là đẹp mà lặng gió á. Đoàn phim này chắc canh dũ dội lắm mới được như vậy đó. Ở đây gió ác liệt, ko phải tự nhiên mà Cối xay gió là biểu tượng của HL…hehe…gió mạnh 360/365 ngày thì dại gì mà ko xài
-
June 26, 2006 at 5:56 am #100355
nemo
Participantfrom tamxiarang2612:
Chuyện phim xoay quanh mối tình của một nghệ sỹ vẽ sketch trên đường phố, vẻ đẹp trong tình yêu của cô gái thật trong trẻo như ánh nắng đầu tiên,như cơn gió thoang thoảng hương đồng nội . Cô đã chờ đợi một chàng trai mà mình chưa hề biết mặt,người đã tặng cô những đoá hoa cúc dại mỗi ngày .Rồi một hôm,tình cờ có một chàng trai đến bên cạnh cô với một giỏ hoa cúc dại trên tay tình yêu của cô đã gửi vào trong từng bức vẽ cho anh..thế nhưng,người mà cô chờ đợi trước nay lại là một người khác,một sát thủ !
Cánh đồng hoa cúc dại mênh mông chính là nơi vẽ nên bức tranh tuyệt đẹp về tình yêu của cô gái.Cô đã không còn đến được chiếc cầu nhỏ nơi chàng trai đã làm cho cô. Cô đã không thể nói đuợc những lời cuối cùng với người mà mình yêu, phải chăng giá trị thực sự của tình yêu chỉ tồn tại khi người ta đánh mất nó !
Những cảnh phim rất đẹp,xen vào những lát cắt chuyển góc rất hay và không kém phần hấp dẫn trong những pha hành động. Đôi lúc diễn tiến phim rất chậm có phần thiên về nội tâm, họ chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt và như thế là quá đủ để khiến người xem phải lặng người cảm nhận.
Tôi thích nhất là phân đoạn diễn tả nội tâm của ba nhân vật cùng lúc. Cũng như cách mà hai chàng trai đã xử sự trước tình yêu của mình, họ sẵn sàng hy sinh một cách vô điều kiện để mang đến cho cô gái sự hạnh phúc, sự cao thượng đã nâng tình yêu lên hết cung bật của nó Với tình yêu,mọi thứ trở nên vô nghĩa và mọi sự hy sinh đều là nhỏ bé.
Họ đã không còn tồn tại cùng nhau trên thế giới này và thật sự họ có thể cùng tồn tại với nhau hay không? Bất kể như thể nào,tương lai sẽ có thể thay đổi,câu nói cuối phim nhẹ nhàng trôi vào cơn mưa nơi góc phố cuốn theo những bông hoa cúc dại với lời thì thầm anh yêu em rất nhiều !!!!Nụ cười đã trở lại với những người yêu nhau khi họ đã cùng trở về nơi mà trái tim họ lần đầu tiên đổi nhịp.
Tình yêu rất gần mà cũng dường như rất xa
link:
-
June 26, 2006 at 5:58 am #100356
nemo
Participant -
October 26, 2006 at 5:32 am #100357
danthanh87
ParticipantPhim coi hay wá chài…thix cái ông sát thủ gì đâu á! hihi…Sao T coi thấy có bùn ngủ đâu, mà mọi người chê dữ vậy…ặc ặc…
-
September 28, 2007 at 6:22 pm #100358
melbourne_guy
ParticipantFilm này mình xem xong thấy uổng tiềnmua đĩa quá. Xem trailer thấy cảnh quay đẹp, màu sắc đẹp, góc quay hay, nhưng sau khi xem xong thì thất vọng. Nếu cho điểm thì mình nghĩ được 4/10.
Kết cấu câu chuyện quá sến đến độ vô lý. Mình xin dẫn những điều trái tự nhiên mà chỉ có trong film Hàn Quốc mới có.
Nhân vật nữ bị rớt xuống suối, cái giỏ đồ nghề bị trôi đi. Theo mình nghĩ cái giỏ đó xem chừng không thể trôi được mà phải chìm. Vì trông chừng rất nặng. Nếu nước đủ sức cuốn trôi cái giỏ đó đi nhanh đến nổi khi JWS nhào xuống nhặt lên mà cô gái không thấy anh ta, thì sức nước đó chắc cũng phải đủ sức cuốn cô gái đi một đoạn.
Nhân vật JWS đóng quá lãng mạn để làm một sát thủ.
Có một cảnh lúc JWS giết gã nào đó trong văn phòng lúc đầu film hắn ta bị camera quay lại, rồi chẳng hiểu sao cảnh sát chẳng biết gì cả.
Anh chàng cảnh sát interpol đâu cần phải ngồi cho JJH vẽ, vì sung quanh đó quán cà phê đầy. Mà lại là một quảng trường nữa. Hơn nữa nếu là cảnh sát thì thiếu gì tiền mà thuê một căn hộ giống JWS thuê, tha hồ mà theo dõi cái tiệm đại hàn đó.
Có những nhân vật là lạ xuất hiện mà chẳng biết để làm gì chẳng hạn ông nội(ông ngoại) gì của JJH đó.
Cái vali có khóa số của sát thủ mà sao JJH mở ra dễ dàng quá.
Trong film đó, súng nổ tưng bừng mà không bao giờ thấy cảnh sát đến. Chẳng hạn cảnh JJH bắn JWS trên chiếc thuyền, rồi sau đó ngất xỉu.
Cảnh cuối film, chúng ta thấy xác của một nhân viên cảnh sát bị JWS hạ nằm chèo queo mà không hề được liên lạc qua walkie talkie, hoặc thiết bị liên lạc gì cả. Ý mình nói là, nếu hệ thống cảnh sát tỏa ra set up để theo dõi thì đa phần phải được liên lạc liên tục để biết được mọi góc đều phải an ninh. Đằng này cái xác đó nằm đó, mà anh chàng sát thủ cứ nhắm nhắm mãi mà chằng ai biết gì.
Anh chàng hitman này có vẻ rất amateur, lúc lên xe của cảnh sát interpol bên Đại Hàn gởi qua chàng ta không đeo bao tay, nếu chàng ta có trở lại xóa dấu vân tay tại sao không chỉnh cái radio trên xe về lại loại nhạc cũ mà vẫn để classical music.
Anh chàng cảnh sát Interpol cũng vui. Khi tất cả đã set up để giăng 1 mẻ lưới bắt thằng hit man, ông sếp cũng đã bỏ tiền ra. Thì anh chàng ta lại bỏ đi khơi khơi với “1người bạn”, bỏ lại gần 20 chục anh cảnh sát chìm cùng ông xếp chưng hửng. Cảnh sát gì vui vậy?
Mà anh sát thủ đó lại khoái chọn địa điểm ám sát ngay giữa quảng trường. Thiếu gì địa điểm ngon lành hơn để ám sát, chẳng hạn như cách anh ta ám sát mấy thằng Tây. Hễ đụng tới 2 ông interpol Đại Hàn là anh chàng JWS này toàn lựa địa điểm đông đúc là quảng trường.
Khi biết là sát thủ đã quyết định bắn tỉa(snipper) thì các ông cảnh sát tất nhiên phải biết rằng là hễ viên đạn ra khỏi nòng là vỡ sọ. Còn nếu viên đạn không ra là chẳng biết thàng snipper đó nằm đâu. Vậy mà cứ đứng nhong nhong giữa quảng trường làm bia cho nó. Đặc biệt giữa quảng trường là chốn đông người, đã làm cảnh sát thì phải lo cho an toàn của người khác.
Cảnh cuối cùng là vui nhất, anh chàng hitman xài cây 6 viên đạn, mà tui đếm gần chục viên đạn nổ. Sau đó “người hùng” nhà ta xách súng đi ra lơn tơn mà không nghe và không thấy động tĩnh gì của cảnh sát.
Còn rất nhiều điều vô lý khác nữa.
Nói chung film này về action thì không có logic và quá cường điệu, giống như mấy film hành động rẻ tiền của Hong Kong. Còn về tình cảm thì là một kết cấu đậm chất sến rền của Đại Hàn. Một sự thất vọng lớn.
-
September 29, 2007 at 12:04 am #100359
poly
Participantphim chủ yếu là tình cảm
ko phải action ,nê những chi tiêt đó ko quan trọng
thích action nên coi Shooter,JB 3,Shoot'em up
-
December 24, 2007 at 2:04 am #100360
sweetie
Participanth nghe lại OST vẫn hay à
-
-
AuthorReplies
- The forum ‘Châu Á’ is closed to new topics and replies.