Forums › Phim › Châu Mỹ, Châu Âu › Lucky Number Slevin
- This topic is empty.
-
CreatorTopic
-
May 16, 2006 at 11:20 pm #39236
yuna_admirer
Participant[http://register.imdb.com/title/tt04…]
………………..
Phong cách giống Pulb Fiction, cũng violence, các mảnh vở xuất hiện dần dần, và cuối film mọi mảnh vở được ráp lại thành 1 bức tranh hoàn chỉnh. Phần bạo lực hơi depressing và người xem bất ngờ đến khúc cuối.
This movie is human in an inhuman way
Cast: Josh Harness, BruceWillis, Morgan Freeman, Lucy Liu
pretty much mindfuck
-
CreatorTopic
-
AuthorReplies
-
-
May 22, 2006 at 7:34 am #101101
bitter_chocolate
ParticipantTrùi ui, coi cái phim này tốn calo dã man, tàn nhẫn: Phụ đề lung tung, tùm lùm hít chơn. Nhưng may nhờ chút kiến thức tiếng Anh ít ỏi cộng thêm khả năng tập trung cao độ qua cặp kính dày cui, cuối cùng b_c đã bắt kịp nhịp phim.
.Tuy khúc đầu phim, tình tiết có hơi rời rạc nhưng càng về sau, b_c càng bị cái kế hoạch trả thù hoàn hảo trong phim hút chặt vào đúng như cái “định luật hình sự hấp dẫn”.
8 người bị giết 1 cách nhanh gọn, chuẩn xác, đầy bạo lực ngay từ đầu phim, báo trước cho một không khí tội lỗi bao trùm lấy phim và để làm nền cho một kế hoạch trả thù thông minh và hoàn hảo đến từng chi tiết. Phim kô dành cho những người đa sầu đa cảm bởi cái không khí trong phim cực kỳ ngột ngạt dù ông Paul có cố tạo 1 tí không khí bằng cách cho thêm bà Lucy nhiều chiện dzô. slevin vì chiện trả thù cho cha mẹ mình mà giết chít bít bao nhiu người dzô tội (tuy rằng đó là cách duy nhất để tiếp cận và “xử” 2 ông trùm), trở thành sát thủ chuyên nghiệp, pro cả chuyện giết người lẫn ….. “giả nai” ===>> chi tiết đảm bảo đủ thiêu đốt hình ảnh ngây thơ trong sáng của ông harnett hùi nào.
Phim cũng tội cho fan của lucy, chắc chắn sẽ thất vọng bởi nàng này chỉ đóng 1 vai phụ nhỏ như con thỏ, và còn khá nhí nhảnh nữa ===>>> mất đi hình tượng sát thủ rất cool của her.
-
May 25, 2006 at 3:28 am #101102
bitter_chocolate
ParticipantCách diễn xuất của harnett cũng rất ấn tượng
-
May 25, 2006 at 7:16 am #101103
chim
Participantchời, lúc mua phim nì Chim nhìn xớn xác tưởng là “Lucky number Seven”. Phụ đề lung tung beng, phần hình ảnh thì chớp tắt liên tục coi mỏi mắt nên Chim đành bỏ cuộc giữa chừng.
-
May 25, 2006 at 3:11 pm #101104
yuna_admirer
Participanthehe, phude kieu VN là hỏng ! mua chịu khó ra SaigonSquare mua coi đàng woàng, tuyệt đối không mua phụ đề tiếng Việt !
-
May 25, 2006 at 4:57 pm #101105
chuyentinhbuon
Participantfin có bản đẹp chưa dzậy hả chòy. không có phụ đề tiếng Việt thì coi hơi mệt đo nhe. vì vừa fải coi hình vừa đọc phụ đề tiếng Anh nữa lèm seo mà coi cho kịp nhưn vì nghe mọi người khen wá nên đành phải mua xem thui.
-
May 26, 2006 at 3:10 am #101106
bitter_chocolate
Participantcó bản đẹp nhưng phụ đề ko đẹp
-
May 26, 2006 at 6:14 am #101107
the_nhoc_spirit
Participantchài ai, thanx yuna, chút tức tốc ra Xài Gòong Xì Que lìn

-
May 28, 2006 at 4:51 am #101108
nbtsa
ParticipantThích Josh…có một đôi mắt haunting…Thích Lucy, đóng vai này lạ… Thích Bruce, vì cái cử chỉ quay lại lấy cái đồng hồ

Thàng bé nhìn giống Josh quá nên cũng lờ mờ đoán được, ko đến nỗi bất ngờ lắm

-
May 29, 2006 at 12:31 am #101109
nuocmattrecon
Participanto bít thế nào chứ dạo nì ở Xì Que xuất hiện nhiều hàng lởm lém,cái tính trecon ít khi kiểm tra nên hôm trước phải ôm show gần chục cái ra đổi!bùn wé

-
May 30, 2006 at 1:27 pm #101110
bitter_chocolate
Participantchài chài!! Mình cũng bị dính hàng ở “que” nè, dzui wé, có người chugn cảnh ngộ. Cái thằng bị bẻ cổ khúc đầu là ai dzị, nhìn cũng cool lém, mai mốt ghét ai phải học cách bẻ cổ giống ông bruce mới được

-
May 30, 2006 at 10:44 pm #101111
yuna_admirer
Participantlà 1 thằng loser bị tế thần thui
-
May 31, 2006 at 6:23 am #101112
silvermoon
ParticipantTui thuê ở thuedvd.com, bản khá đẹp nhưng phụ đề thì pó tay, đành phải tắt phụ đề mà căng tay lên nghe. Cái anh chàng bị bẻ cổ
tàn nhẫn quá) ở đầu phim là Nick Fisher_người được chọn làm vật hi sinh cho âm mưu trả thù của Henry/Slevin, người chết 1 cách lãng xẹt—>vì tới số .Xem phim chán nhất là mấy cảnh anh chị Josh-Lucy nói chuyện với nhau, có xem cũng như kkhông.
Trong phim có hình ảnh chiếc đồng hồ_vật ông bố để lại cho Henry giống như cái đồng hồ của Butch trong Pulp Fiction.
Ban đầu cũng đóan đc là Slevin sẽ trả thù nhưng chỉ ko ngờ Slevin và Goodkat lại cùng 1 phe thôi.
-
May 31, 2006 at 10:37 am #101113
nbtsa
ParticipantXem phim chán nhất là mấy cảnh anh chị Josh-Lucy nói chuyện với nhau, có xem cũng như kkhông –> nbtsa thấy mấy đoạn đó rất vui

-
May 31, 2006 at 7:20 pm #101114
yuna_admirer
Participantuhm, đoạn đó vui vui, cái nhịp film làm mọi người chưng hửng mà
-
June 1, 2006 at 2:01 am #101115
younggun1894
ParticipantNhờ có Lindsey(Lucy) mà giúp film hạ cơn “nhức đầu” với những đoạn đối thoại nhí nhảnh ,đáng yêu và nhờ có Lindsey mừ anh chàng Slevin nhà ta mới đánh lừa đc tất cả mọi người bằng vẻ ngoài của một anh chàng hiền lành, khù khờ
và nhờ có Lindsey mà ta vẫn còn cảm thấy trong Slevin vẫn còn chút lương tâm con người khi cứu Lindsey khỏi chết nhưng mừ trả thù như Slevin thì…ặc…ác quá , giết từ cận vệ , con kẻ thù, kẻ thù….nói chung vai này của Lucy là ko thể thíêu trong film
chỉ bất ngờ về Lucy trong một tính cách mới lạ ko còn khô cứng và lạnh như tiền trong các film khác
ấn tượng Lucy lắm chứ 
Film làm tui bắt đầu choáng ( f*** my head ) khi Slevin vô “phơ” con của The Rabbi một cách ngon ơ khi đang ngon trớn theo bước chân nah Nick/Slevin tội nghiệp ??? Nhưng thắc mắc ở cái chi tiết tạo sao Slevin lại đổi đồng hồ cho cái xác chết Nick ???? Chiếc đồng hồ ấy rất quan trọng với Slevin cơ mà ??? chi tíêt này là sao ????
PS : film thật nhẹ nhàng còn bởi do sự xuất hiện của một vài tên cận vệ của The Boss và The Rabbi
tếu tếu -
June 1, 2006 at 8:50 am #101116
icry
Participanthix, cóa ai chỉ mình film nì mua bản đẹp ở đâu hem??? Mình ở thành phố HCM nha, thx nhìu nhìu nhìu ^^”
-
June 9, 2006 at 6:54 am #101117
bitter_chocolate
Participantcó 2 lý do, b_c chỉ đoán vậy thui chứ cũng ko chắc, coi có 1 lần, cũng ko hiểu mấy bới trình độ tiếng anh còn hạn chế

+giết xong thằng đó, trả thù xong, mọi chuyện đã…………..kết thúc===>>> ko mún nhớ về wá khứ nữa
+Để lindsey tưởng đó là slevin ==>> wên him đi
-
June 9, 2006 at 7:05 am #101118
bitter_chocolate
Participantb_c thường mua ở shopphim.com ấy, cũng được lắm, bản đẹp nhưng một vài phim hay có phụ đề sai
-
June 9, 2006 at 8:32 am #101119
pof
Participanttui thấy phim này cũng ok,chùi ui josh dc ghia, thích cách anh chàng chắp nối câu chuyện, kekeke thật tình là thích cả cái lúc anh ta quấn khăn(ở đâu vậy ta….?) nói chuyện với lucy,chùi lucy tuy xuất hiện ko nhìu nhưng vai diễn của cô nàng này hay đấy chứ…..nhí nhảnh nhưng nhưng vừa phải nên rất dễ thương
-
October 16, 2006 at 4:50 am #101120
snoopy0877
Participantcái đoạn Slevin đi giết cái người trong cái phòng và sao đó tạo hiện trường giả thay cái xác của Nick vô mình có vài chổ k hiểu?
1/ cái người bị S giết là ai dậy? Thấy có wen với S.
2/ Sao đó vì sao mà Goodkat bít trong bức từơng sẽ xuất hiện 2 thằng nhào ra để ổng bắn vậy?
Bạn nào hiểu xin giải thích dùm, cám ơn

-
November 28, 2006 at 5:20 am #101121
pof
ParticipantS bỏ chiếc đồng hồ vì anh muốn quên hêt quá khứ,h anh đã có lindsey rồi.
anh tàn nhẫn,dễ hiểu thôi,cha mẹ thì bị giết khi còn quá nhỏ,đươc nuôi dưỡng bởi 1 sát thủ ,anh phải chọn hoặc máu lạnh,hoặc xác lạnh ……
người duy nhất nói chuyện nhiều,cười nhiều …ko thực ra là nhảy xổm vào cụôc đời anh chính là L,cũng không hẳn anh giả nai với L,biết đâu đó chỉ là phản ứng tự nhiên,là con người mà nhờ có L mới xuất hiện kekekekek
có người thất vọng vì Lucy còn tôi lại thấy rất thích cô nàng,cô nàng dễ thương không thể tả,mà đã la diễn viên thì phải thay đổi chứ,thậm chí khi xuất hiện là một vai phụ mà để lại ấn tượng còn hay hơn cứ xuất hiện nhiều mà chỉ với 1 loại hình nhân vật sẽ làm cho khán giả chán….
-
-
AuthorReplies
- The forum ‘Châu Mỹ, Châu Âu’ is closed to new topics and replies.