Forums › Mọi thứ khác › Thông báo › MBFC giữa muôn trùng vây!!!
- This topic is empty.
-
CreatorTopic
-
October 11, 2004 at 12:31 am #37485
jc_c5
Participant10 thang 10 lúc 5h20PM MBFC có trận hỗn chiến bằng tay và chân… cuối cùng không ai bị thương… phù.. may mắn..
điểm tui nhấn mạnh là trước đó 2 đội hình MB đá với nhau có một cầu thủ ghi bàn rất đẹp (xin được mạn phép dầu tên), chỉ thế thôi, mọi người về nhà ngủ…
nhắn tin: anh Đạt mau chóng bình phục, tuần sau anh em đá sân khác hix..hix..
-
CreatorTopic
-
AuthorReplies
-
-
October 11, 2004 at 8:40 am #74197
monkey
Participanthehhe, thế là lại chuyển sân
-
October 11, 2004 at 9:14 am #74198
admin
Keymastertường thuật kì zị pa
-
October 11, 2004 at 10:53 am #74199
admin
KeymasterLúc đầu tui buồn bã và la xui quá khi thằng em ko đựơc đá
, lúc sau la may quá- may mà nó hỏng đá
.Bên mình chơi lấy bóng bạo lực chút
, còn bên kia thì chơi xấu hơn
.Bùn một cái là thực lực hai bên coi bộ ngang ngửa, nhưng bên kia ngựa non háu đá- hăng máu quá, bốc đồng nông nổi nữa
, bên mình chưa gì bỏ chạy hết trơn
…, tội cái anh chưa bình phục ah, tự dưng bị đạp một cái té xuống rồi bị wính hội đồng lun… phe ta chậm chân quá… tới giải cứu hỏng kịp
, may mà người đó hỏng phải em tui… ặc ặc… -
October 11, 2004 at 11:47 am #74200
tyquay
ParticipantAi nói không ai bị gì hả, tq bị chấn thương nè, tq tui bi giờ vẫn còn đau á
.Bé Đạt coi dzị chứ không sao đâu á, vẫn khoẻ re hà (anh ta noí dzị chứ tq cũng không bít có bị nội thương hông nữa
) -
October 11, 2004 at 12:08 pm #74201
shrekbk
Participant…trận đấu đang diễn ra thật hấp dẫn với những pha đan bóng tài tình của những chàng trai MB đang gởi hồn vào quả bóng xinh tròn dễ mến dưới cái nắng chiều íu ớt của những ngày đầu đông ẩm ướt…
…MB đang dẫn trước 1 bàn thắng với nổ lực đi bóng từ giữa sân của cầu thủ BIM – đẹp trai tài hoa và kô hề biết e thẹn trước hàng phòng ngự đối phương – sau đường chuyền vượt tuyến đẹp như mơ như mộng của cầu thủ có mái tóc bồng bềnh đưa không biết bao cô gái vào sóng tình huyền ảo – Phương Nheo…
…đội hình trên sân gồm có: Thủ môn Thông – lá chắn đáng tin cậy của đội tuyển với những màn bay lượn như chim.Ở tuyến đầu thì gồm BIM cầu thủ vừa nhắc ở trên , dưới đó một chút là BK. Phía trên thủ môn được trấn thủ bởi những chàng trai luôn hy sinh thầm lặng cho đội bóng: cánh trái – anh Nope (đội trưởng – anh nổi tiếng rùi em kô giới thiệu nữa) , cánh phải Giang còi – kô bình luận gì thêm ngoài chữ TUYỆT (bạn BK mà…hihi) , ở giữa là anh chàng Phương Nheo đã nói ở trên , phía trên Phương Nheo là Jc_c5 Toàn – người quyết định trận đấu…hồi sau sẽ rỏ . Ở khu trung tâm có Phương Trâu Điên cánh trái – anh này rất khoẻ , ở giữa có Tý Quậy và Vanbasten – 2 cầu thủ hoàn hảo của MB…hihi, xa xa nơi cánh phải đơn côi là anh Đạt – cũng may là anh kô phải đi xa vào chiều hôm qua…
…Họ đã làm điều đó như thế nào???
…Phút thứ 42 của hiệp 1, trong một giây xuất thần, Jc_c5 (sau khi học xong khoá cơ bản trượt băng nghệ thuật) – anh trượt một cú bằng 2 chân, người nghiêng 20-25 độ so với mặt đất, tay giang rộng, mắt đầy vẻ đắm đuối – sau màn trình diễn của anh, một thân hình đồ sộ gục xuống trong tư thế quỳ lạy và vẻ mặt đầy suy nghĩ…5 giây lặng lẽ trôi qua, kô một tiếng động, chim cũng ngưng hót, mây ngừng trôi, vạn vật đắm chìm trong im lặng…bổng đâu chim dáo dát bay đi tìm chổ nấp, gió rít lên, bụi mịt mù, hoa lá rơi…
có muốn biết thêm nữa kô thì mình viết tiếp
bây giờ đi ăn cơm) -
October 11, 2004 at 2:20 pm #74202
admin
KeymasterChíu tới đoạn uýnh lộn lun đi ku
-
October 11, 2004 at 5:11 pm #74203
forest_gump
ParticipantPhải nói là JC_C5 bay 2 chân vào cầu thủ đội bạn giống như Eric Cantona á. Một pha bóng chỉ có thể thấy trong Đội Bóng Thiếu Lâm thôi.
Sau đó đội bạn đã có hành vi không đẹp mắt là wính JC_C5 (thằng nào wính mình là thằng đó chơi xấu
). May mà có anh TQ đứng gần đó lao vào giải vây. Anh TQ lúc đó hùng hổ như Kiều Phong – TLBB. Nhưng MB “mãnh hổ nan địch quần hồ”, nên fải nhờ đến đội trưởng tài hoa Nopecare can thiệp (may cho thằng nhỏ, chứ gặp cựu đội trưởng Oro là MBFC (Football Club) trở thành MB Fighter Club rồi). 


Ơn Chúa, ơn trời đất Phật Tổ, thánh Ala (không phải chị Ala đâu),… phù hộ!!! 


-
October 11, 2004 at 7:37 pm #74204
ham_an
Participanté é ,cũng nhờ mình nhào dzô…năn nỉ đội bạn,ko là cũng tè le luôn á


-
October 11, 2004 at 8:48 pm #74205
ngaymua
Participantchời. Dzỵ mà tui ko đi xem!!! wé uổng wé uổng. Mà mấy chú có ai bị thương bi đát ko dzạ.. để kon dzề mua… “sa lông pát” ???
mà bà kon tường thuật lại còn hay hơn film kiếm hiệm .. khà khà

-
October 11, 2004 at 11:10 pm #74206
shrekbk
Participant…như từ dưới đất chui lên, hắn ta lao vào jc_c5 như con thiêu thân như tình cũ 10 năm chưa gặp, y như rằng vài tích tắc sau đó một bàn chân size 45-46 luớt đến cùng chiếc chân dài 1m2 vòng đùi 60cm – của Tý Quậy – nhắm thẳng vào đối thủ, hắn đau lắm nhưng nam nhi ai lại khóc, sau cú xung phi giải vây của TQ thì đàn sói đang hăng máu của đối phương vồ tới ép quân ta về phía mé phải của sân nơi công tử Bạc Liêu – Đạt (quê anh ta ở đó), hai bên dằng co, bên đấm bên đá túi bụi theo chiến thuật rùi bu cùi bắp mà ai cũng có thể là cùi mà cũng có thể là ruồi…những người tham chiến bên ta gồm có :Định, Bim, TQ, Jc_c5, Vanbasten, Đạt, Phương Nheo, Phương Madbuff, Phương Suah – còn anh Nope và Ham Ăn ra can cùng với trọng tài – thật đang mặt nam nhi, kô hiểu sao một số khác mất tích trong cơn loạn lạc…Đạt vì lui nên bị té —> bị uýnh nhìu nhất, thật đáng tiếc vì quân mình kô có kinh nghiệm trận mạc…sau đó quân ta rút lên trên lầu, đội bạn ở dưới…15 phút trôi qua, máu đã nguội, con sói trong mỗi người cũng chui vào hang…”dĩ hoà vi quý”. Mọi chuyện cuối cùng cũng tốt đẹp…
Lần sau anh em mình đá hiền một chút nha…nếu có Biến thì nhớ “tụm lại” như Van nói…
Chúc mọi người tuần mới tốt đẹp…những ai bị thương thì nên nghỉ ngơi, lấy nước nóng chàm vào chổ đau, vết thương lở thì đừng xoa dầu nóng mà mua thuốc đỏ về trét vào…để vết thương mau lành thì đừng bó quá kĩ…
vậy nha…
-
October 11, 2004 at 11:56 pm #74207
jc_c5
Participantsao không ai nhắc đến cảnh trước khi đá với đội bạn, hai đội của MB chia nhau ra đá, hix..hix.. lúc đó có một c6àu thủ đo banh thật nhanh qua 3 cầu thủ đối phương sút ghi bàn thực đẹp kekeke. Giây phút huy hoàng vậy mà không được tường thuật thật uổng phí trận cầu đinh đầy tài năng hix.. hix..
sau trận hổn chiến trọng tài thổi còi chấm dứt trận đấu, chung cuộc đội mình thắng 1-0
Thật đáng tiếc là đội ta đã tìm được đối thủ ngang tài ngang sức nhưng không thể thi đấu được đến phút cuối cùng hix..hix..
Anh em cố lên nha, lần sau hông biết MBFC trôi về đâu hix.hix.. tìm sân nào và đá với ai
“Anh em đi đá nhớ đem theo đô chơi” hix..hix.. câu này mà ra cả
Hôm nay tui bị u đầu một cục
… -
October 12, 2004 at 9:54 am #74208
beam
ParticipantKhi nào anh sherbk viết kịck bản dựng thành phim cho em đóng với nhé. Một kịch bản wá đỉnh

Nick của em là beam chứ không phảo là BIM nhưng không seo đọc như nhau
Khi nào bấm máy nhớ hội đủ anh em để không ai thiếu mặt
“Anh em đi đá nhớ đem theo đồ chơi” cho giống thật
hehehe
-
October 12, 2004 at 4:17 pm #74209
oro
Participantặc ặc, coi bộ dzui. Nhưng xin phê bình tinh thần phi thể thao của jc-05, chê trách luôn đội trưởng Nopecare, trong tình huống đó anh phải nhảy ra đầu đỡ đòn cho anh chớ
. Dù sao cũng có anh em rồi, đâu có sợ không ai đưa về nếu thương tích trầm trọng
.Qua chuyện này anh em MBFC cũng nên nhìn lại mình, đội banh là nơi để anh em có thể chơi cho thỏa sở thích đá bóng của mình, là nơi để mình trau dồi sức khoẻ vào cuối tuần. Cố gắng chơi với tinh thần thể nào, hạn chế tối đa những va chạm không cần thiết và biết làm chủ tình huống và bản thân.
-
October 13, 2004 at 3:01 pm #74210
ngaymua
Participantvỗ tay cho oro 1 cái. à, 1 tràng. thể thao kiểu này coi bộ kịch tính quá đáng
-
October 13, 2004 at 3:31 pm #74211
tyquay
ParticipantThằng Bim kia mi còn muốn đóng nữa hả, MBFC sẽ đi về đâu?? Nopeke đâu roài làm gì mà im hơi lăng tiếng lun dzậy??
-
October 13, 2004 at 4:37 pm #74212
thevagrant
ParticipantMai mốt phải đi coi MB đá mới được, vùa coi đá banh vừa xem phim hành động . Dàn diễn viên cũng vai u thịt bắp dữ àh !
-
October 13, 2004 at 6:59 pm #74213
tyquay
Participanthehehe Hình như hôm đó n Nopeke chua trả tiền sân thì phải??

-
October 14, 2004 at 6:46 pm #74214
leo
ParticipantTrận chiến trên sân thì có nhiều người kể tận… chân tơ kẽ tóc rùi

, còn trên khán đài… hỗn chiến cũng xảy ra, seo không ai kể dzậy ta. tội nghiệp Minki bị… cẩu xực… é.. lộn.. nhân xực… 
thấy thương, dù là Nhân nhưng cũng đi chích ngừa đi é…
“phòng bịnh hơn chữa bịnh” mừ.lâu lâu mí đi coi, đc xem nhiều fim thích thiệt…

-
October 19, 2004 at 5:29 pm #74215
jc_c5
ParticipantAnh em,
Xin hỏi, mình có đá lại không?
Sân Kỳ Hoà 375
Sân Cây Sộp 350
Sân Thanh Đa (đánh lộn) 300
Sân nào cũng mắc, mà MBFC thì nghèo.
Xin ủng hộ hix..hix..
Vậy nghen, anh em cho ý kiến, mình thì thèm đá banh vào chiều chủ nhật lắm…




-
October 19, 2004 at 7:21 pm #74216
tyquay
Participantsân kỳ Hoà đi vừa gần vừa đẹp, mặc dù hơi mắc nhưng mà mình tiết kiệm chút chắc cũng đủ a
-
October 19, 2004 at 8:59 pm #74217
oro
Participantoro có liên lạc với bên 7X rồi, họ hẹn là cuối tuần này thi đấu giao hữu với MBFC nhưng chưa thống nhất về thời gian và địa điểm. Nopecare đi rồi mà bận bịu quá nên chưa kịp bàn giao cho cụ thể anh em nào hết. MBFC cũng cần người để liên hệ sân bãi và “cầm đầu” đội banh, oro có bàn với Nopecare rồi và đưa ra 4 ứng cử viên cho 1 đội trưởng và 1 đội phó xét trên: Khả năng tài chính
, thời gian gắn bó với đội banh, tính tình của từng anh em và khả nắng đá bóng
. Danh sách ứng cử viên gồm:01. Bambino
02. Shrekbk
03. Tyquay
04. Phương (hậu vệ)
Anh em MBFC tự bầu ra đội trưởng và đội phó cho đội banh. Mong là anh em vẫn duy trì được đội banh để mỗi tuần chạy nhảy cho khỏe, lâu lâu tham gia giải để lôi kéo bà con MB tụ tập như là họat động ngọai khóa

-
October 19, 2004 at 10:35 pm #74218
shrekbk
Participant…ngày xưa, khi mới chập chững vào MB, MBFC đã làm cho tôi bớt bở ngỡ trước mọi người, những anh chị lớn tuổi – vai vế cũng như các bạn các em kỳ cựu…hồi ấy thật tưng bừng, các cổ động viên thật vui và nồng nhiệt, mỗi lần đá banh là y như rằng MB mở hội…
…vậy là cũng hơn 2 năm rồi…nếu kể hết những người đã từng đến với sân bóng thì biết bao giờ mới xong…có nhiều người đến cũng có nhiều người đi, có những người đến và hoà nhập vào trong niềm vui chung, cũng có người đến rồi đi như lẽ thường tình…nhưng MBFC luôn trân trọng sự có mặt của mọi người bên cạnh…
…có thể nói trong MB, MBFC là hội tồn tại lâu đời và thường xuyên nhất- mặc dầu kô tránh khỏi những lúc chìm xuống do nhiều yếu tố khách quan. Nhưng đến hôm nay MBFC cũng đã dần dần định hình với nhiều Boomer đến sân cùng cổ vũ cùng vui chơi, cũng như có nhiều ủng hộ viên đã ủng hộ hết mình trên diễn đàn nhưng chưa có điều kiện đến sân và không thể không nhắc đến dàn cầu thủ có thể nói là tạm ổn và luôn đá tưng bừng khi có mặt các bạn Boomer bên cạnh ủng hộ…
…khi chúng ta cùng xem và bàn luận về một bộ phim, chúng ta tạo nên bầu không khí thân mật để từ đó tạo nên những mối liên hệ tốt đẹp giữa mọi người trong cuộc sống vượt ra ngoài phim ảnh…bóng đá cũng vậy, các bạn đến sân để hưởng không khí sôi động cuồng nhiệt trên sân cũng như sự thân mật vui vẽ của những cổ động viên nồng nhiệt…và trong bầu không khí ấy…chúng ta là những người bạn thân thiết của nhau, sẽ cùng góp phần đem đến những gì tốt đẹp nhất cho MB…
…ngày ấy , ai cũng sống trong niềm hân hoan khi đá với với các trang WEB khác -có lúc thắng, có lúc thua nhưng bao giờ chúng ta cũng đá đẹp, cống hiến…bởi MB luôn là nơi của những con người say mê cái đẹp, yêu cái đẹp và luôn góp phần cho cái đẹp ngày càng hoàn mỹ hơn…
các bạn đến với MBFC ?
-
October 20, 2004 at 12:06 am #74219
beam
ParticipantAnh shrekbk phát biểu hay quá
anh có 1 phiếu của em rùi
Sau ni giúp em tí hỉ

-
October 20, 2004 at 8:40 am #74220
nopecare
ParticipantÁo đá banh bên nhà nope. Nhớ liên lạc với nope trước khi ghé lấy để nope nhắn nhà trước.

Cố gắng duy trì đội bóng nhé. !!!
-
October 20, 2004 at 10:23 am #74221
forest_gump
ParticipantShrek và Phương đi. Nhưng sao tiền sân cao quá vậy? Vậy đội trưởng phải bù vào hả? 1 trận 300K, 1 tháng là 1.2M rồi. Mỗi người 50K, 15 người chỉ mới có 750K ah. Chưa kể tiền giặt đồ, và nước uống nữa.



Hay là mọi người đăng ký lại danh sách đội bóng, và tính lại số tiền cần góp đi. Bớt gánh nặng cho đội trưởng.

-
October 20, 2004 at 11:40 am #74222
shrekbk
Participantay dà…Phương, Huấn, Minh và Phong đều là 4 người bạn thân…vậy chúng ta cùng làm luôn đi hen!!!
-
October 20, 2004 at 5:28 pm #74223
tsarevna
Participanthia hia
, bầu cho sì rét 10 phiếu , dzí điều kiện đội trưởng sau khi nhậm chức phải cho tui làm thủ môn 
-
October 20, 2004 at 5:47 pm #74224
admin
Keymaster50k /1 tháng mà còn chê mắc hẻ ông già . Mỗi ng ráng để dành đầu tháng đóng 1 lần lun đi , vị chi mỗi ng 100k x12 = 1,2tr , ai nghèo có thể trả góp .
Những ai khác k nằm trong đội hình 12ng muh mún đá thì đóng 20k , còn trà nước thì các CĐV trung thành lo đựơc

-
October 20, 2004 at 6:22 pm #74225
oro
Participanttừ lâu rồi oro cũng ấp ủ ý định là kết nạp cầu thủ nữ vào đội hình nhưng sau khi chứng kiến Perugia cũng vì kế hoạch tương tự mà huấn luyện viên bị sa thải rùi sau đó đội bóng rớt xuống chơi ở serie B nên teo lun, giờ đây khi tình hình đội banh có vẻ đã tới lúc cần đôi gót sen hồng thon thả của con cháu 2 bà Trưng ngày nào, cần đôi bàn tay ngọc ngà xoa dịu những cái đầu nóng của các chàng trai MBFC và có thể là cần cái túi đầy ngân lượng của các nữ tỷ phú thời nay
. Anh em MBFC còn không biết mau mau kí hợp đồng với những cầu thủ nữ tài năng như tsarevna hay chị hoangtrinh81 nữa 
-
October 20, 2004 at 11:18 pm #74226
jc_c5
ParticipantMình mong muốn là đuợc đá banh thôi, ngòai ra không mong gì hơn, anh em cố gắng đá lại nha…
Vậy vui lòng sắp xếp nhanh chóng để tuần này ta có thể đá ngay, chậm nhất là tuần sau hen




-
October 21, 2004 at 9:43 am #74227
admin
KeymasterMới đóng 50k, đá dự bị ở ngoài sân, được coi wính lộn, giờ hông đá nữa hả trời


, sao số phận đen đủi thía???Rút kinh nghịm: mơi mốt đội trưởng đòi mới đóng tiền

-
October 21, 2004 at 9:47 pm #74228
tyquay
ParticipantĐá sân Kỳ Hoà đi sân đó tuy mắc nhưng gần nhà nè lại sân tốt nữa, dzậy thằng jc_c5 ráng liên lạc nhe
-
October 22, 2004 at 7:58 pm #74229
tyquay
ParticipantCN này sao đây?? sao không thấy ai nói năng gì hết??
-
October 22, 2004 at 8:46 pm #74230
nopecare
ParticipantAi tranh thủ qua nhà nope lấy đồ đi, nhớ phone cho nope nhé, nope để đồ ở nhà và cỏn 300k dành cho anh em làm vốn đá banh tiếp.


-
October 22, 2004 at 9:48 pm #74231
tyquay
Participantjc_c5 đâu rồi, ra nhậm chức đội trưởng kiêm lụm banh lụm áo, cho đội nè

-
October 24, 2004 at 6:05 pm #74232
jc_c5
ParticipantThứ 1. Mình không có tiếng tăm và trình độ làm đội chưởng

Thứ 2. Trong danh sách làm giè có tên mình kekeke

Vậy hen… Mình bầu 80 phiều cho tyquay làm đội chưởng kekeke

Lo mà chuẩn bị sân cho anh em đi, đừng có lười nằm chảy thay ra rồi kêu tao nghen…
kekeke



-
October 24, 2004 at 6:31 pm #74233
admin
KeymasterMình sung phong wa nhà Nope ka lấy 300k
-
October 24, 2004 at 6:35 pm #74234
admin
KeymasterCó mỗi liên hệ sân mà cũng k xong , thằng 5 cam (c5) làm đội trưởng đi mày
-
October 24, 2004 at 7:55 pm #74235
shrekbk
Participantthôi thôi, chuyện đội trưởng bàn sau…bi giờ điều cần thiết là:
1/ Thống nhất lại danh sách đội banh – tất cả những bạn trai đam mê bóng đá đều có thể tham dự. Luôn luôn với tiêu chí, vui vẻ và rèn luyện sức khoẻ…
2/ Sau khi đã có danh sách đầy đủ, sẽ ra các quy định liên quan về sinh hoạt của đội – và tất nhiên vấn đề đầu tiên là tiền đâu…đóng bao nhiêu là vừa phải…
3/ Cuối cùng nhưng quan trọng nhất là tìm sân để đá – việc này BK sẽ cố gắng, thứ 3 xong việc sẽ đi tìm…chuyện tìm như thế nào thì sau này biết.
….
và mong những ai đọc thread này, nếu thích vào đội banh thì cứ vui vẻ ghi tên mình vào…luôn chào đón mừh.
dzậy ha…có gì liên lạc mọi người sau.
chúc dzui dzẻ.
-
October 25, 2004 at 12:21 am #74236
tyquay
ParticipantOK dzậy n m bầu boy khùng làm đội trưởng lun nhe, bk tích cực vì đồng đội làm tq cảm động wé hic hic… Ráng lên bk nhanh nhanh có sân cho n m đá
, tq chỉ đá được sáng t7 và chiều cn thui 
-
October 25, 2004 at 8:59 am #74237
admin
KeymasterĐá chiều Chủ Nhật đi! Sáng Thứ Bảy em tui chưa ra… Bỏ phíu cho Tý Quậy dzí Bk nè

Bam lập đội bóng chuyền nữ đê

-
-
AuthorReplies
- The forum ‘Thông báo’ is closed to new topics and replies.