Forums › Phim › Châu Mỹ, Châu Âu › “Nấc thang lửa”_1 phim hay không nên bỏ qua
- This topic is empty.
-
CreatorTopic
-
March 11, 2005 at 8:22 am #37950
vic_anthony
ParticipantNấc thang lửa là 1 phim hành động mỹ cực kì hấp dẫn .Coi phim xong thật sự Vic chỉ có thể hình dung là : phim cực kì hoành tráng .
NTL nói về nghề lính cứu hoả mà nổi bật là nhân vật Jack Morrison , trước bao cảnh mất mát đồng đội trong khi có 1 mái nhà hạnh phúc nhưng vì mạng sống của con người anh đã vững bước chiến đấu với bao biển lửa hung tợn , để rồi khi kết thúc phim …………( để mọi người coi sẽ thấy hay hơn hen )…..mọi người luôn tự hào về anh ……
Có thể nói đây là 1 bộ phim hành động cực kì hay . Trước màn hình lớn thật sự nó giúp Vic thấy được sự mạnh mẽ của ngon lửa , có khi làm người xem như nghẹt thở trong những pha hành động ,phim rất hay mọi người nên đi xem đi ha , chúc vui !

-
CreatorTopic
-
AuthorReplies
-
-
March 11, 2005 at 9:31 am #82020
jetzhu83
ParticipantTên tiếng Anh của film là gì?
-
March 11, 2005 at 9:57 am #82021
nemo
Participanttui nghĩ chắc là fim “leader 49” phải ko VIc

-
March 11, 2005 at 10:04 am #82022
sieu_nhan_xi_muoi
ParticipantNó đó, Ladder 49 đó
, có Joanquin Phoenix, John Travolta. Phim có 2người này ko bít chíu ở VN thì có ăn khách không ta?
-
March 11, 2005 at 11:09 am #82023
taboo
ParticipantPhim này đang hay sắp chiếu ở Cine Hòa Bình mà, đi ngang thấy quảng cáo. Phim này nghe đồn làm lâu rùi, nhưng bị trục trặc gì đó nên mới công chiếu trễ, Xem quảng cáo trên mạng hay lắm, chắc đợi DVD xem quá. Bản VCD có rùi, nhưng ko biết xấu hay đẹp.
-
March 11, 2005 at 11:21 pm #82024
sx1
ParticipantLADDER49
Một bộ phim cảm động về những người lính cứu hoả ở Baltimor, Hoa Kỳ. Đây theo tui là một bộ phim đáng xem.
Mở đầu phim là một vụ cháy lớn, một nguời lính cứu hoả, Jack Morrison, do Joanquin Phoenix thủ vai, sau khi cứu được một người bị kẹt trong toà nhà thì đến lượt anh bị thương và kẹt lại. Trong lúc chờ đội cứu hộ tới, những hình ảnh trong quá khứ lần lượt hiện lên … từ một chàng trai trẻ mới vào nghề với tình yêu đối với nghề cứu hoả dần dần trưởng thành, có vợ con, những vụ cháy, những người bạn đồng nghiệp hài hước, vui tính, yêu đời, ông sếp giàu kinh nghiệm nhưng cũng rất tuyệt vời (do J. Travolta thủ vai). Tất cả tạo nên hình ảnh tuyệt đẹp về những người hy sinh mạng sống vì người khác (in a fire, when every one rush out of the building, they rush in).
Ai đã từng ghét cay ghét đắng Joanquin Phoenix trong Gladiator, cảm giác sẽ quay 180độ với diễn viên này trong Ladder49.
Tôi nhớ mãi một câu nói trong đám tang của Jack Morrison (chết cha, tiết lộ mất một phần nội dung rồi): “Today, we are here not to mourn Jack, but to celebrate his life”. Và tại một đám ma, tất cả cùng đứng dậy và vỗ tay…
Một phim rất nên xem, rất nên….
Sorry vì viết dài dòng mà lộn xộn quá nhé
) -
March 12, 2005 at 3:33 am #82025
vic_anthony
ParticipantSorry mọi người ha đáng lẽ phải đưa tên tiếng Anh , nhưng lúc tạo thread gấp quá nên quên mất!!!


-
March 12, 2005 at 3:34 am #82026
vic_anthony
ParticipantÀh ai xem rùi có thể cho Vic biết nhạc cuối phim là bài gì không ???hay lắm áh

Thanks -
March 12, 2005 at 5:04 am #82027
for_you
ParticipantCoi rồi…ko ấn tượng cho lắm.
Xem được nhất là diễn xuất của cô vợ…diễn tốt.
Chàng cứu hoả diễn cũng tốt.
John về vườn là vừa…trong film thật sự thật sự rất mờ nhạt.Nếu như ngay từ đầu mà poster film ko có tên John chắc tui quên mất tiêu là ông có đóng film này.Mờ thì còn đỡ,diễn thì chán như nước lã..còn sến..nhất là khúc cuối.
Cũng may còn có hai diễn viên kéo bộ film lên.
Về kĩ thuật:Ko quá đặc sắc như lời đồn.Các đám cháy trong film toàn là nhỏ xíu,và toàn là theo kiểu đứng ở ngoài nhìn (từ ngoài nhìn vào cửa sổ)—>ko nhìn thấy được cái hình ảnh của lửa.Nhớ ngày trước có coi một bộ film về cứu hoả…đám cháy cuối cùng là trong một nhà máy khổng lồ
-
March 12, 2005 at 5:07 am #82028
for_you
Participantặc…mất tiu một khúc…..chán…

Làm biếng type lại.
Nói chung là coi giải trí,ấn tượng thì hông..film bình thường 6/10
-
March 12, 2005 at 6:47 am #82029
madmax8388
Participanttính đi xem,nhưng lại gặp 2 cái comment chê dở,ko bít sao đây!chắc phải suy nghĩ lại wá!!!
-
March 12, 2005 at 7:36 am #82030
vic_anthony
Participantto for_you : Vic công nhận bạn nói đúng về diễn xuất của cô vợ là rất tốt , đó cũng là 1 người phụ nữ lí tưởng của 1 người lính cứu hỏa , nhưng mình không đồng ý với cách nói của ban la Jack mờ nhạt mà chính người vợ mới là hình ảnh mờ nhạt . Vì sao? đơn giản vì nàng chỉ tượng trân cho 1 mái ấm ,cho 1 hạnh phúc gia đình của Jack. Còn về Jack , có lẽ bạn nói là Jack mờ nhạt nhưng theo bạn đây là phim nói về ai ? về những người lính cảm tử bước trên “Nấc thang lửa” chứ phải không?, khi đấy hình ảnh cua Jack chả là cái gì cả , nó chỉ tiêu biểu hóa cho 1 phần cuôc đời của những người lính cảm tử ấy .. Còn về những đám cháy , bạn thấy nó “nhỏ xíu ” nhưng theo Vic nó rất là hòanh tráng , có lẽ đây là ý kiến chủ quan của mỗi người Vic không tiện bàn luận . Chúc Vui !
-
March 13, 2005 at 2:19 am #82031
for_you
ParticipantHic,Jack đâu có mờ nhạt đâu??Tui có nói Jack đóng tốt mà??Tui chỉ chê có John àh,chứ Jack thì okie rùi.
Tại coi film này,tui nhờ ngày xưa có coi một film,cũng về cứu hoả,hùng vĩ hơn nhiều (Nhất là đám cháy cuối cùng trong một nhà máy rất lớn) nên thấy film này hông ấn tượng lắm.
anyway,film coi được mà
-
March 13, 2005 at 3:14 am #82032
vic_anthony
Participantto for you : vậy cho sorry ha ! đúng là già cả lẩm cẩm , xin nghiêng mình rút tỉa kinh nghiệm D
bạn có thể cho mình biêt phim bạn nói là gì không ?Vic rất có hứng thú
Thanks ha ! Chúc vui!

-
March 13, 2005 at 3:23 am #82033
ozboy
ParticipantPhim về thể loại này thì trước giờ được biết nhiều nhất là cuốn BACKDRAFT. Cuốn này có dàn DV rất hùng hậu như là Kurt Russell, Robert De Nero, William Baldwin, Scott Glen…...
-
March 14, 2005 at 4:49 am #82034
meomuprup
ParticipantPhim by hình như dở lắm. Cuối cùng thì anh chàng kia cũng chết thì phải
-
March 17, 2005 at 6:42 pm #82035
thocon
Participantphim này cũng được đấy chứ , thocon mới coi xong hom qua nhiều khi còn thấy muốn shck lun nên ôm anh iu cứng ngắt àh (mắc cỡ wé )hihihi
-
March 20, 2005 at 8:44 am #82036
vic_anthony
Participanttto thocon :biết dzậy rủ thocon đi coi chunglà lời to rùi (nham hiểm thiệt)


-
March 20, 2005 at 8:50 am #82037
thocon
Participantto vic : chời !!!đi với Vic thì thocon lời mới đúng chứ hen ?(tự pó chưn mình lun he…he)
-
March 20, 2005 at 10:14 am #82038
admin
Keymasterphim kô hay lắm . coi cũng đươc
-
March 22, 2005 at 2:07 am #82039
blue_eyes
Participantphim nì coi hay wé , cảm động muốn chít…. phim mang tính nhân văn cao. Coi xong tự nhiên thấy thương mấy người lính cưú hỏa( không bít ở Vn fireman có làm việc xuất xắc như vậy ko ta ). Hình như có anh chàng đóng trong Face Off, coi phim nì thấy hiền hơn ha ……
Ah ! kết nhứt câu nì “when the building burning, every one rush out of the building, they rush in”.
Mấy cái đám tang nhìn trịnh trọng ghê ha….ở Vn chắc ko có được như thế
-
March 28, 2005 at 10:24 pm #82040
vic_anthony
ParticipantCái đám tang đó nhìn huy hoàng thấy sợ , còn hơn đám cưới nữa

.Bài hát cuối phim là gì vậy ? ai bít lir6n lạc với Vic ha .Thanks -
March 29, 2005 at 12:01 am #82041
yuna_admirer
ParticipantVote 3/10.
Film này nếu có người mua vé rủ xem, hoặc miển cưởng rủ vợ đi xem thì đi, không thì thôi.
Thứ 1: Đề tài cũ.
Thứ 2: Bối cảnh hẹp, cốt truyện được dự đoán trước.
Thứ 3: Cảnh quay cũng bình thường, không có gì hấp dẩn. Cũng chẳng hồi hộp lắm.
Thứ 4: Kiểu film Heroism này xem hoài chán rồi, có nhiều film Heroism hay hơn nhiều.
Còn 3 điểm để tui đi xem là diển xuất được, có Trav và xem thư giản ở Diamond.
-
-
AuthorReplies
- The forum ‘Châu Mỹ, Châu Âu’ is closed to new topics and replies.