- This topic is empty.
-
Topic
-
Một mẫu thức chung của phim hot & violence là đều có cái gì đó hơi bị khó hiểu, nhất là phim này xem xong hiểu chết liền luôn, khó hiểu từ cách hành động của từng nhân vật đến cả cái kết mở
Tóm tắt phim này là có hai cô bạn gái, chính xác là một cặp les, vì cả hai muốn bỏ trốn qua Châu Âu nên dù chỉ mới là học sinh trung học, họ đã nghĩ ra một cách kiếm tiền khá táo bạo là làm gái gọi, Jae Young có khuôn mặt xinh xắn và nụ cười rất ngây thơ, hằng ngày họ trốn học, vào các tiệm net để bắt mối, Yeo Jin thì có nhiệm vụ liên lạc, giữ tiền và ngồi chờ mỗi khi Jae Young 'làm việc', cứ mỗi lần làm xong công việc, Yeo Jinlại tắm rửa cho Jae Young thật sạch, vì cô bé không muốn tấm thân ngọc ngà của người yêu mình còn chút tì vết dơ bẩn, thế nhưng cô vẫn thành thạo trong việc liên lạc khách giùm Yeo Jin, và Jae Young, dù phải hi sinh bản thân kiếm tiền, nhưng cô bé vẫn luôn tươi cười như đây là một công việc xứng đáng.
Một lần do sơ suất, cảnh sát đã ùa vào bắt Jae Young và cô phải nhảy lầu hòng trốn thoát, thế nhưng vết thương quá nặng, cái chết đã cận kề, vì vậy,Jae Youngđã yêu cầu Yeo Jin giúp cô một tâm nguyện là gặp lại một người khách cũ mà cô rất yêu mến, Yeo Jin tức tốc đến năn nỉ người khách nọ, nhưng hắn nhất quyết không đi trừ khi cô cũng đồng ý cho hắn làm chuyện đồi bại…vì quá yêu thương Jae Young, Yeo Jin đã đồng ý hi sinh sự trong trắng của mình cho một người không hề quen biết. Tuy nhiên khi cả hai đến bệnh viện thì đã quá muộn, Jae Young đã mất.
Lúc đầu, Yeo Jin định đốt hết số tiền mà Jae Young đã kiếm được, nhưng không hiểu vì sao, cô bé có một ý nghĩ rất táo bạo là sẽ quay lại tìm những người khách cũ đó, đề nghị họ quan hệ và sau cùng trả lại số tiền họ đã trả Jae young, Yeo Jin làm vậy vì nơi chín suối, Jae Young có thể mỉm cười (?)
Hằng ngày, cô vẫn ngoan ngoãn đi học, nhưng khi người cha (vốn là một cảnh sát) lái xe đi khuất thì Yeo Jin nhanh chóng thay quần áo như một cave chuyên nghiệp, đến nhà trọ nơi Jae Young đã nhảy lầu, ngồi chờ từng người đàn ông. Đa số những người khách đều cảm thấy như mình trẻ lại trước vẻ ngây thơ còn lộ rõ trên gương mặt Yeo Jin, không mấy ai cảm thấy hối hận đã làm một việc với cô gái thậm chí còn trẻ hơn con ruột của mình.
Tình cờ ba Yeo Jin bắt gặp, ông bàng hoàng và sửng sốt, nhà chỉ có hai cha con, vốn rất thương yêu nhau, bỗng dưng Yeo Jin bé bỏng của ông bỗng chốc như một cô gái gọi, thế nhưng thay vì khóc than hay chửi mắng con gái mình, người cha lại quyết định bỏ cả công việc, ngày ngày lặng lẽ bám theo con gái đến chỗ 'làm việc', hăm doạ không cho những người đàn ông động chạm đến con gái mình, và Yeo Jin không hề hay biết, nếu như sự việc đã lỡ, ông sẽ tìm đến nhà sỉ vả đến mức một người đàn ông phải nhảy lầu tự tử hay thậm chí đánh đến chết một tên vừa quan hệ với con gái mình xong
Và sau khi list những người đàn ông trong sổ đã được xoá hết, người cha dẫn Yeo Jin về quê thăm mộ mẹ, trên đường về, người cha dừng lại bên con sông nhỏ và chỉ Yeo Jin tập cách lái xe, khi cô còn chưa thành thục thì ông gọi điện cho bạn và mất hút, bỏ mặc con gái mình bơ vơ trên chiếc xe chưa quay đầu được.
Mọi hành động của từng nhân vật trong phim đều rất khó hiểu, tại sao Jae Young có thể vui vẻ với 'công việc' như vậy, và Yeo Jin, nếu yêu Jae Young thì sao cứ để Yeo Jin tiếp tục…
– và khi Jae Young qua đời, Yeo Jin đã hành động quá kỳ quặc, làm như thế thì Jae Young đâu có bớt tủi hổ, mà thậm chí bản thân mình càng thêm nhơ nhuốc
– Người cha biết đứa con mình như vậy thì tại sao không khuyên can, dù ông có đi theo bảo vệ con gái mình thì đó cũng không phải là cách tốt, ông hầu như không hiểu lý do vì sao con gái mình bỗng chốc trở thành gái gọi
– Lúc ở bờ sông có một cảnh quay người cha bóp chết con gái mình và chậm rãi chôn đứa con, không quen đặt lên tại Yeo Jin chiếc headphone một bài nhạc êm dịu, nhưng đó chỉ là một cơn ác mộng của Yeo Jin, vậy giấc mơ đó có ý nghĩa gì?
– Kết thúc phim lại cực kỳ khó hiểu, tại sao người cha lại bỏ Yeo Jin bơ vơ như vậy, huống chi lúc này cô đã biết chút ít lái xe, có thể quay về tìm ông, nhưng Yeo Jin khi thấy cha mình bỏ đi cũng không có vẻ gì hốt hoảng cả.Ai xem xong cùng bàn luận đê
- The forum ‘Châu Á’ is closed to new topics and replies.