Forums › Mọi thứ khác › Say Boom › TẠM BIỆT CHÚ BÉ ẾCH DỄ THƯƠNG
- This topic is empty.
-
CreatorTopic
-
July 27, 2004 at 8:37 pm #37255
trieuman
Participantngày mai 28-7, Ếch sẽ lên đường trở về Mỹ.Chúc em lên đường thuận lợi bình an.Hy vọng lần gặp sau sẽ không lâu quá.Mong rằng lần sau về em sẽ dắt theo 1 cô bé Ếch dễ thương…….Tạm biệt em ếch
-
CreatorTopic
-
AuthorReplies
-
-
July 27, 2004 at 8:44 pm #70543
little_boy
Participanttạm biệt anh ếch…chúc anh lên đường mạnh khỏe ( mạnh cũng đủ xài òi ha, hông cần khỏe đâu
) -
July 27, 2004 at 8:49 pm #70544
ramboiv
Participantchúc Ếch lên đường vui vẻ, học cho giỏi nghen…..

-
July 27, 2004 at 9:17 pm #70545
shrekbk
Participantem luôn là em em hén…
-
July 27, 2004 at 10:00 pm #70546
hooliganspice
Participanthic , huynh tính vô post cái thread này , ai dè mẫn muội nhanh tay wé

Ếch em …. có chuyện bùn gì mà sao phải quyết định đi 4 năm mới về , bùn ghê em há …. đừng bùn nữa , mọi chuyện rồi sẽ wa , anh huli chúc em luôn vui vẻ , khoẻ mạnh, mọi việc luôn thuận lợi …. hy vọng em sẽ trở về trong 1 ngày gần chứ ko như quyết định ban đầu của em … học thật tốt em nhé …. lần sau em về nhớ dẫn công chúa của em về luôn nha hoàng tử ếch
mọi người nhớ em lắm lắm
, nhớ lên MB thường xuyên nha 
P/S : nhớ wa bển coi phim nhìu nhìu rùi lên MB post bài nha

….. sao MB từ từ lên đường hết gùi chời

-
July 27, 2004 at 10:22 pm #70547
doc_co_cau_bai
Participantếch đi goài mai mốt ai bán dzé dzới chị đây??huhu…thượng lộ bình an nha em trai…nhớ lần sau đem wà dzề đó…hehe…

-
July 27, 2004 at 10:40 pm #70548
steave
Participantanh ếch ơi sao đi sớm wá bỏ em ở lại đây rùi mai mốt “đùi ếch” đâu mà em xực…hehe

nói vậy thui chứ chút anh sang bên đó học hành tốt hen…nếu có dịp nhớ về họp mặt chiến hữu hen…bye see ya!!!!!
-
July 27, 2004 at 11:02 pm #70549
hooliganspice
Participantchời steave nó mập ú goài mà còn đòi ăn đùi ếch nữa

-
July 27, 2004 at 11:04 pm #70550
bebom
Participantđi bình an hen em
Năm sau cố gắng dzìa hen 
-
July 27, 2004 at 11:23 pm #70551
ech_op
Participanthic hic hic

trước hết ếch xin cảm ơn chị triệumẫn đã post thr này

cám ơn boy em iu,
, huligan sư huynh
, anh sherkbk, steave
, chị bợm, doc_co tỷ tỷ
, sư huynh rambo vô thr này ủng hộ đệ ah.Đi òi , ếch bùn lám lám
nhưng mừ sẽ hôn có wên boom đeo.Mai ếch bay lúc 1h sáng ngày 29/7/2004

một lần nữa cám ơn mấy anh chị, sư huynh tỷ muội đã dành nhìu nhìu tình cảm cho ếch

Chắc khoảng 2,3 năm gì đó ếch mí về

nhưng năm sau cố gắng dzìa chư

còn cái vụ tìm kiếm công chúa áh
ếch sẽ tân trang sắc tẹp chước
òi mí đang tin
-
July 27, 2004 at 11:28 pm #70552
mikeymyer
ParticipantTìm được công chúa, chụp hình gửi về cho anh nha em
. Chúc em lên đường bình an. -
July 27, 2004 at 11:30 pm #70553
ara
ParticipantChòi sao bà con Boomer kéo nhau đi hết dzị chòi

Chúc em lên đường bình an he, qua đó học tốt, mau về VN họp mặt MB

-
July 28, 2004 at 1:19 am #70554
diquan
Participantgì kì dzợ
ko cám ơn người chúc em đầu tiên trong GB hả?????Gởi thiệp tận nhà chúc em mà ….. kì ghia nha

Thui, mượn micro của tiểu mụi trieuman nhắc lại lời chúc
Chúc em ếch ộp thượng lộ bình an, mã đáo thành công, kì khai đắc thắng, công thành danh toại, ca khúc khải hoàn


dù có xa đến đâu cũng phải xuất hiện thường cho các anh chị điểm danh nhe bé ếch

-
July 28, 2004 at 6:56 am #70555
admin
KeymasterẾch em,chúc em đi qua Mỹ học thật giỏi nhé ,nếu đây là lần đầu em qua Mỹ học thì sẽ buồn lắm đó cưng .Alone …..nên cố gắng giữ mình vẫn là mình nhé ,đừng thay đổi quá nhiều




Good luck to you

-
July 28, 2004 at 7:12 am #70556
becky
Participant
ếch ngoan.. ếch đi giúng pine wé chài
ai cũng đi hết chơn… tui cũng đi ko bít ngày dzìa
Bùn ghia! hic hic hicChúc ếch đi thượng lộ bình an… may mắn… nhe

-
July 28, 2004 at 8:01 am #70557
thien_thach_lua36
ParticipantHic hic, bi bi anh zai ech nhé. Hi vọng sẽ có ngày gặp lại anh tại HN hoặc TP HCM , bi bi anh , chúc anh học hành giỏi giang , mang “vinh quang” về nhé !!!! (
–>anh ech ra đi) -
July 28, 2004 at 8:15 am #70558
forest_gump
ParticipantBibi Ếch, mạnh khoẻ hen. Nếu có qua Ho li út đóng film thì nhớ gửi cho bà con xem nha.

-
July 28, 2004 at 9:46 am #70559
chuotkhongduoi
ParticipantChời ơi, em đi rùi cái giải thưởng GSA sao anh đưa cho em bi giờ? Thui đi may mắn, ráng học giỏi nhe em. Mai mốt về anh đưa lại cái giải thưởng cho.
Mai mốt tui không thèm trao giải thưởng cho ai nữa hết. Sao lần nào tui trao giải xong cũng có chia tay hết

GSA năm nay cũng ngộ thiệt, trao cho 2 người thì cả hai đều là du học sinh ở Mỹ.

-
July 28, 2004 at 9:56 am #70560
allin
ParticipantBibi ech_op nha, thấy titine đi cũng đua đòi đi theo. Chúc may mắn.
-
July 28, 2004 at 10:03 am #70561
Bros
Participantbibi anh nhe
wa bên đó phải học tốt và phải đi xem phim nhiều vào nhe
để còn up lên MB chứ 
-
July 28, 2004 at 10:59 am #70562
ech_op
Participant
ếch ộp cám ơn mí anh mí chị nhìu nhìu nhe.keya tỷ iu mến sign guest book cho đệ, anh mèo nuy dễ thương mau kím được chuột mập, beck ơi, we bển chị em mình phone we 8 he
, kutie đi nước nào ah?nhóc thiên thạch bye bye nha, mi mốt có bài nào new anh update cho, anh gump
níu em có đóng phim sẽ mời anh đi coi
, anh chụt giữ giải giùm em ha
, mi mốt đ dzìa ếch đem Das Experiment cho anh ara
, ếch sẽ coi nhìu phim rồi viết review cho bros đọc đỡ ghiền ah
, thank chị allin nha
, mi mốt ếch về rủ chị titine dzìa chung
-
July 28, 2004 at 12:31 pm #70563
yang
Participantcho`i, chưa kịp quen mà đã đi mâ`t rồi, thui chúc ech_op thượng lộ bình an nhe, học tập tốt lao động tốt

-
July 28, 2004 at 2:00 pm #70564
gainhon
Participantđi mạnh khoẻ nha ech, chưa kịp gặp mẹt cái đã đi rùi


-
July 28, 2004 at 2:39 pm #70565
starfish
Participantếch đi mà hông nói tiếng nào với fish???chỉ nói bận thôi…không coi fish là bạn hay sao..???
fish buồn lắm …
good luck to you anyway….
-
July 28, 2004 at 3:10 pm #70566
ech_op
Participanttrước hết ếch sorry fish nà
nói ra chỉ sợ fish buồn nên nói bận mà lỗi hẹn với ếch 
sau đó sorry chị yang, lúc mí gặp em ko ok lắm, sorry chị yang nhe

gainhon ui, mi mốt ếch sang Nga chơi sẽ gặp gianhon va lady tỷ tỷ
, hai người đẹp Matxcớva -
July 28, 2004 at 3:24 pm #70567
happy_lady
Participanthĩ, gõ hoài type hoải rồi post thì treo net

ếch ơi, đi mạnh giỏi hen đệ! Mi hứa qua mos mà hông qua tỷ sẽ cho mi bít tay
Năm sau tỷ mà về được sẽ mess đệ…lúc đó nhớ ăn dè uống dè tiêu xẻn xẻn lý xiềng về vn chới với tỷ hen…thương đệ wé

-
July 28, 2004 at 4:08 pm #70568
ritalee
Participantđi vui vẻ hen ếch
nhớ mang wà cho rita nha -
July 28, 2004 at 7:25 pm #70569
nicholas
ParticipantTạm biệt em, hum họp mặt ngoắc tay chào em 2 lần mà hình như em ko thấy, chúc em thượng lộ bình an, học hành thật giỏi.
-
July 28, 2004 at 11:52 pm #70570
titine
ParticipantMốt em pay pay gòi heng, em qua đó rồi cố gắng học tốt ha, chị em mình cùng cố gắng

Không biết chỗ em có gần chỗ chị không nữa, nếu gần thì em để dành tìn qua thăm chị nhe

-
July 29, 2004 at 7:01 am #70571
ech_op
Participant2 sư tỷ
níu có dịp wa Mos, em phá tỷ cho chít luôn
, rita
thank u, mi mốt về sẽ có wà cho em
, anh nic
dạo nì có pồ gòi he
ghê wé
, chị tin
mi mốt nếu sang CA chơi sẽ ghé thăm chị áh 
thank all boomers
-
July 29, 2004 at 7:57 am #70572
gaconbexiu
ParticipantẾch nè, còn nhớ chị k, chị chúc em lên đường bình an, mang nhìu thành tích zìa VN nha em.Em sang đó ở tiểu bang nào??
Mọi điều tốt lành sẽ đến với ếch nhé.!!!

-
July 30, 2004 at 1:58 am #70573
admin
Keymastertạm biệt bạn ech_op dù chưa quen bạn, chúc bạn lên đường mạnh khoẻ
-
-
AuthorReplies
- You must be logged in to reply to this topic.