Reply To: Three, bộ ba phim kinh dị .

#44241
admin
Keymaster

    có phải ba nước hợp tác hay không thì hổng rõ, nhưng mà mỗi nước làm một câu chuyện khác nhau, 3 câu chuyện không liên quan gì hết, mỗi câu chuyện dài khoảng 45 phút.

    Câu chuyện Hàn Quốc : Sau một đêm, ông chồng phát hiện bà vợ mất tích, tìm hoài hổng thấy. Còn bà vợ thì lại thấy mình nằm trên một con hẻm nhỏ vắng người, trí nhớ mất hoàn toàn…Với một số vật còn sót lại như chia khoá và một số giấy tờ bà đi tìm xem mình là ai và chuyện gì đã xảy ra…Để rồi phát hiện ra một điều khủng khiếp mà chính bản thân cũng không hề nghĩ đến.

    Câu chuyện Thái Lan : không coi hết nên không rõ chỉ biết liên quan gì đó đến biển rồi nhà của pa nào đó là dân đánh cá hay trưởng làng đột nhiên bị cháy trùng hợp lúc mọi người cũng đang tế thần và đốt nhà giấy để cúng…

    Câu chuyện Hong Kong : Một ông cảnh sát cùng thằng con trai dọn đến khu nhà mới. Cùng chung cư với họ có một người khá kỳ lạ. Nhà lúc nào cũng “kín cổng cao tường”, hơn nữa rác của nhà anh ta cũng khác thường theo luôn. Một lần thằng con đi chơi với một đứa bé gái (con bé này hổng phài là người nên chắc là ma ), ông cảnh sát về nhà tìm hổng thấy thằng con nên đi kiếm, nghi ngờ thằng con bị pa kỳ lạ kia bắt cóc cho nên quyết định đến nhà hỏi ra lẽ, để rồi bị bắt lun và ông cảnh sát cũng phát hiện ra những điều bí mật xung quanh con người này…những điều kỳ diệu trong y học…

    Câu chuyện của Hàn có tên là Memories , còn của HK là Going Home, của Thái hổng nhớ….bạn còn muốn biết thêm gì hông??? Tui hổng mún kể chi tiết đâu vì mất hay…tạm thời kể nhiu đây thui…
    Never Again

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar