Reply To: MB lên báo nữa nè!!!

#86193
takumi
Participant

    haha vui nhễ…chuyển đề tài rùi…Tui cũng ràng theo kịp mới đc bon chen mà lị

    …uhm thì ai cũng bít không nơi nào lại ko có kẻ tốt người xấu. Truyện cổ tích cũng thế. Nhưng khác hẳn 1 điểm rằng trong cổ tích, phan chia rất rõ ràng. Thời xửa thời xưa có 2 vương quốc, vương quốc người tốt và vương quốc kẻ xấu. Người tốt thì tốt lắm lắm, người xấu thì xấu ghê ghê. Nhưng hễ nói tới xấu hẳn ai cũng hứng thú hơn nhĩ. Thế thì ta bắt đầu ở vương quốc người xấu nhá. Tại đây có 1 con két tự cho rằng nó là con vật tốt nhất ở vương quốc người xấu. Thế nhưng nó rất tức giận vì không thể nói đc như bao con két khác trên thế gian. Và nó quyết chí vào rừng sâu tìm mụ phù thuỷ Bông Hôi Thúi để xin có đc giọng nói. Ngay lập tức con két có thể nói nhiều nhiều nhiều so với trước đây. Tuy nhiên mụ phù thuỷ dặn ít nói thôi vì 1 điều rất bí mật ko ai biết.

    Cùng lúc đó bên vương quốc người tốt xảy ra chuyện lạ. Có 1 cô gái cực kì đáng yêu và tốt bụng đã bị mất giọng nói. Chả hiểu lý do vì sao đang coi Kungfu Hustle, đến lúc mắc cười lại ko cười đc, cô gái mắc nghẹn ~.~ Muốn hét lên nhưng ko thể đc ngoài việc ú ú ớ ớ. Thấy thế, mọi người trong vương quốc người tốt mới đi tìm hiểu và phát hiện rằng bên vương quốc người xấu có 1 con két có giọng nói y hệt cô gái đang ba hoa chích choè với mọi người về chuyện tại sao két ta ít nói. Người tốt ngồi chăm chú nghe con két nói mà ko ăn ko ngủ suốt 3 ngày 3 đêm. Chịu hết nổi, các tay săn thú nhảy ra thịt lun con két lắm chuyện rùi nướng lên ăn cho thoả thích.

    Đáng đời con két nhiều chuyện mà ba hoa

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar