Reply To: Ảo ảnh– Phim giờ vàng thứ 2

#86488
lucbao
Participant

    hi… hi… Mỗi phim có nội dung khác nhau, mỗi nhân vật có tính cách và hoàn cảnh khác nhau thì làm sao lúc nào cũng có cách diễn giống nhau được. Bạn thấy phim DT hay hơn phim này, nhân vật Danh hay hơn nhân vật này là phải rồi, vì vốn dĩ nhân vật Danh là quá lý tưởng rồi, còn nv Tư Bi là một đại tá về hưu mà, có gia đình rồi thì phải khác chứ, làm sao cho mình có cảm giác thích thú bằng nv Danh. Mà đừng nói là nhân vật Tư Bi nha, có khi những nhân vật nam trên phim truyền hình trước giờ chắc cũng chẳng ai ấn tượng bằng nv Danh đâu (xin lỗi, cái này là ý kiến riêng của mình thôi).

    Nói gì thì nói, mình mới xem tập đầu, chưa biết về sau ra sao nên không dám nhận xét, nhưng mình nghĩ là sẽ hay hơn. Mình cũng thích đoạn quảng cáo lắm, nhìn chú Tùng trầm ngâm muốn khóc mà thấy buồn và tội nghiệp quá, có lẽ bạn gì đó nói đúng, tới đoạn đó chắc sẽ hay lắm. Vậy nên mình nghĩ diễn xuất của chú trong phim này hay đó chứ, mà có nhiều khi vui vui, ngộ ngộ nữa – nét mới à nha! Mong là phim sẽ thành công hơn phim trước!

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar