Reply To: Ảo ảnh– Phim giờ vàng thứ 2

#86491
Bros
Participant

    Lúc cô ca sĩ gì đó ra hát thế Hứa Vĩ Văn, rõ ràng là girl mà giọng hát thì lại là boy (???) chả hiểu nổi => thế mà lúc HVV bật đĩa tại nhà thì lại là đúng giọng nữ (???) … là sao nhỉ ???

    Lồng tiếng nghe buồn cười – Ông Tư la thằng con trai mà hệt như đang kể chuyện cho nó nghe ^^ Giọng đàn ông tuổi như ông giọng đáng lí ra phải trầm đục và mạnh hơn. Nhất là 1 người từng đi lính như ông thì chắc chắn cách nói chuyện phải khác. Vậy mà ko biết ai lồng tiếng nghe ghê wá !

    Bà Lợi ngồi trong xe, cách xa cả thước => ko nghe được gì, chỉ nhìn thấy thôi vậy mà đầu lúc thì nói là ông Tư và cô đánh máy có ý đồ bậy bạ, sau thì cũng ngồi nguyên chỗ đó lại biết là 2 người chỉ là đánh máy (???) Bả làm sao hay thế ? Nhìn môi à ???

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar