A Bittersweet Life – Ngọt bùi cay đắng

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #38448
    em_iu_admin_mb
    Participant

      Tặng admin faye

      Tóm tắt nội dung:

      Sunwoo (Lee Buyng Hun) là một trong những tay chân được ông chủ khách sạn Crown tin cậy nhất, vì lẽ đó mà khi ông rời Hàn Quốc sang Thượng Hải để bàn công việc thì anh được ông giao cho nhiệm vụ chăm sóc cô người yêu trẻ tuổi của mình. Chỉ gặp gỡ cô chưa đến ba ngày nhưng Sunwoo đã có tình cảm đặc biệt với Heesoo và điều đó đã dẫn dắt đưa anh tới những hoàn cảnh rất trớ trêu…

      Phim này chỉ xoay quanh cuộc trả thù của nhân vật Sunwoo do Lee Buyng Hun thủ diễn, có những cảnh cũng khá bạo lực và đẫm máu. Tôi xem phim này ban đầu với tâm trạng không hứng thú nhưng dần dần mạch phim gây hồi hộp hẳn lên, thậm chí khi cảnh Sunwoo chạm trán với ông chủ của mình rất khó biết được diễn tiến ra sao. Tuy nhiên Lee Buyng Hun diễn vai Sunwoo đôi lúc làm tôi có cảm giác anh lặp lại nhân vật Inha trong bộ phim truyền hình All In, cũng với ánh nhìn lạnh, vẻ bất cần đời và thái độ phớt tỉnh đó.

      Trong phim có đoạn đầu và đoạn cuối nói về cuộc trò chuyện của người thầy và môn đệ của mình, tôi rất thích mẩu chuyện ở đoạn cuối phim:

      Môn đệ bật dậy khóc sau một giấc ngủ. Người thầy hỏi:

      – Có phải vì con đã gặp ác mộng?

      Môn đệ trả lời:

      – Không thưa thầy.

      Người thầy lại hỏi:

      – Có phải vì con đã có giấc mơ buồn?

      Môn đệ trả lời:

      – Không thưa thầy, đó là một giấc mơ ngọt ngào.

      – Vậy tại sao con lại khóc?

      Môn đệ đưa tay quệt nước mắt và trả lời chậm rãi:

      – Vì giấc mơ đó con không thể nào có được trong hiện tại.

      Tình cảm của Sunwoo dành cho Heesoo cũng thế, nó chỉ là một giấc mơ ngọt ngào mà thôi…

    Viewing 8 reply threads
    • Author
      Replies
      • #87672
        ara
        Participant

          Uh oh… phim này của đạo diễn Kim Jae Woon, ông này cũng là đạo diễn phim A Tale of Two Sisters… nghe quảng cáo mún xem phim này ghê

          Phim này còn đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại liên hoan phim Dae Jong 2005.

        • #87673
          titine
          Participant

            Phim này coi cũng được lắm á, mấy pha đánh nhau cũng hay, khúc sau toàn dùng súng thì càng thấy ngầu nữa. Iu Lee Buyng Hun quá xá

          • #87674
            titine
            Participant

              Mua ở SaigonSquare đó em, bản đẹp, phụ đề đúng, chị mua cách đây cả tuần òi ah. Có nhân vật phụ Mingi trong phim hình như là anh chàng đóng vai Inha lúc nhỏ trong All In thì phải, nhìn mặt thấy quen quen.

            • #87675
              doc_co_cau_bai
              Participant

                Hổng hỉu nhân vật của Eric Mun xuất hiện làm chi nữa, thấy dư thừa quá, giống như tạo nên tên tuổi dzị, hổng thích, làm tưởng Lee và Eric cũng có đánh nhau này nọ căng thẳng coi cho đã.

              • #87676
                ba_tien_ket
                Participant

                  film nìu nhìn Lee Buyng Huyn cool ghia hen…lấy lại hình tượng từ Everybody has a secret..

                • #87677
                  rock_boy
                  Participant

                    Có lẽ Eric xuất hiện là để chứng minh 1 điều , sự trả thù bao giờ cũng khắc nghiệt và tàn độc . Nếu nhân vật Sunwoo không chết thì phim sẽ không có đoạn đối thoại đầu và cuối , cũng như sẽ không làm cho một vai nhỏ xíu như Shin Min Ah được người xem nhớ tới !

                  • #87678
                    xmen2907
                    Participant

                      phim này ai ko xem thì uổng lắm.Đánh nhau dữ dội lun.Lee Buyng Hun thì khỏi phải chê.

                    • #87679
                      amato
                      Participant

                        Cha Eric Mun vừa nhìn thấy ở Chim Lửa trên TV xong ,
                        bật đĩa lại thấy anh đi chôm súng Liên Xô đi bắn ầm ầm.

                        Phim này chẳng biết kiểu gì luôn , thương mại thì chưa tới ,
                        nghệ thuật thì thua xa Oldboy

                        Ai có link torrent “The Host” hay “King and Clown” bản DVDRip không nhỉ ?

                      • #87680
                        ltp
                        Participant

                          Phim này mang hàm ý “Đàn bà đi liền với tội ác.” Vì yêu người yêu của ông chủ mình mà Sunwon bị trừng phạt. Sunwon được xây dựng như 1 anh hùng, trung thành, còn Heesoon thì như nguồn gốc của mọi bi kịch, như 1 nhân vật đáng ghét hơn đáng thương.

                          Nhân vật ông chủ mới là đáng ghét nhất. Ông là 1 người ích kỉ, vì ghen mà trừng phạt đàn em của mình.

                          Sunwon là tội nghiệp nhất. Ngay cả chuyện yêu đương cũng không thể chọn lựa. Nhưng chuyện trả thù của anh cũng không có ý nghĩa. Trả thù những kẻ đối xử bất công với mình, có phải chăng là quá nhỏ nhen. Những kẻ kia chỉ toàn là bọn tiểu nhân, ỷ mạnh hiếp yếu. Sunwon trong phim làm việc gì cũng đơn độc. Chỉ duy nhất 1 lần có người khác giúp đỡ, đó là anh chàng Mingi, còn lại thì 1 mình anh chống lại cả bọn. Nhưng mà vẫn thích cách diễn của Lee Byung Hun. Vẫn rất thật, rất ấn tượng. Khuôn mặt tỏ ra rất hoảng sợ nhưng thật ra rất kiên cường, vẫn tìm mọi cách để thoát khỏi nguy hiểm, để sinh tồn. Lúc giết người thì lạnh lùng, nhưng rồi cũng khóc vì nhận ra dù cho mình có cố gắng làm gì đi nữa thì cũng không thể yêu người đó. Đã là người trong thế giới xã hội đen thì ngay cả việc yêu 1 người cũng trở thành 1 ước mơ không thể với tới. Cuộc sống của họ thật cay nghiệt.

                          Kết thúc phim đưa anh chàng Eric vô để thu dọn tàn cuộc, 1 kết thúc rất gọn nhưng không hay. Tôi vẫn mong có 1 kết thúc có hậu hơn, cho Sunwon được sống. Mặc dù vẫn biêt 1 người giết nhiều người như vậy thì cũng đã mắc tội rồi, nhưng vẫn thấy thương nhân vật chính. Mình giết người khác, thì cũng có ngày bị người khác giết lại mình. Nhưng có khi mình không có làm hại ai mà vẫn bị người ta hại. Cuộc sống vốn dĩ đã không công bằng. 

                           

                      Viewing 8 reply threads
                      • The forum ‘Châu Á’ is closed to new topics and replies.

                      MoviesBoOm

                      2003-2023

                      Skip to toolbar