A Mighty Heart…

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #39783
    heomoi
    Participant

      Cũng mấy tháng rồi chưa xem được một bộ fim nào có thể hút hồn tôi từ The Requiem Dreams …ngày đầu năm ..tôi thảnh thơi và tao nhã ..mệt nhoài vì đêm trước ngủ trễ ..và cũng vì men rượu vẫn còn lâng lâng trong người …tôi lười rời khỏi phòng ..lười ăn ..lười uống …thế là cứ tao nhã ..bỏ cuốn fim vào .. tôi nhòai người nằm dài trên chiếc ghế salon .. một mình thưởng thức A Mighty heart…muốn xem bộ fim này lâu rồi ..vì nghe nói ..Angelia Jolie được nomminate best actress ở giải thưởng Oscar năm nay cho bộ fim này …

      tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác …và lồng ngực tôi cứ như nấc lên những tiếng nấc nhỏ xuyên xuốt cả bộ fim ..tôi cảm thấy “sướng” từng giây phút trôi wa sau khi nhìn những màn diễn của nữ diễn viên này ..và dĩ nhiên ..xem xong bộ fim ..tôi thấy wá tiếc nuối vì tôi chỉ thưởng thức nó có một mình ..ví như ..có một người bên cạnh để chia sẻ..có lẽ .nó sẽ càng hay hơn biết dường nào…nhưng vì là người rất ghiền fim ..nên tôi cũng wen hay thưởng thức những sản phẩm ấy một mình ..rồi lăn ra ngất ngay cả ngay ..chỉ vì một cuốn fim hay tôi vừa được coi …

      thú thật ..tôi chỉ nhớ Angelia Jolie trong fim Lara croft ..Ngôi mộ cổ thôi ..vì thực sự ..fim ấy đã để lại cho mọi ng rất nhiều ấn tượng về một cô gái ,dũng mãnh đi tìm những bí mật trong ngôi mộ cổ ..và Jolie thật sự wá đẹp trong fim ấy …bên cạnh đó..tôi biết đến cô ..bởi những sự việc.. như nhận con nuôi ..làm từ thiện ..và gần đây nhất chuyện đình đám giữa cô và chàng tài tử Brad Pitt…thiệt tình thì tôi chăm theo giỏi bước đường của cô ở đời thường hơn những fim cô đóng ..vì tôi cũng là một khán giả khó tính ..bởi vì xem rất nhiều fim …fim gần đây nhất mà Jolie để ấn tượng tốt cho tôi là fim Gia …luôn cả ông bà Smith thì tôi vẫn chẳng tìm được lời nào khen ngợi …công bằng mà nói ..Jolie trên fim ..wá đẹp và wá sexy ..nên với sự xuất hiện của cô trên từng mét fim ..đã hốt hồn người xem vì vẻ đẹp đấy ..nên có mấy ai để ý đến diễn xuất của cô nữa đâu…luôn cả tôi là một người phụ nữ ..còn bị cuốn hút đi ..bởi ánh mắt..bờ môi của cô ấy …nên …dù theo giỏi rất nhiều thông tin về cô trên báo chí ..thì tôi vẫn thích con người thật của cô hơn những gì cô làm trên màn ảnh … và quả thật ..với tôi Jolie như một ngôi sao màn bạc mà không vướng bận một tí nào ánh hào quang của hollywood ,trông cô có vẻ như ..biết rất rõ ..ranh giới giữa cuộc sống riêng tư và công việc để làm chủ được nó ..tôi nghĩ rất ít ngôi sao thế giới có thể làm điều đó… sống trong một môi trường nhiều cám dỗ và dư luận như thế ..người ta rất dễ đánh mất chính mình …tôi phục Jolie ..vì tôi thấy cô biết rõ cô đang làm gì , muốn gì và những hào nhoáng của hollywood chẳng bao giờ có thể đá động gì đến những suy nghĩ và quyết định của cô ..chứ đừng nói chi đến đánh cô gục ngã …nhìn thấy được như thế ..tôi thấy Jolie có một trái tim rất mãnh liệt phía sau cái khung người mảnh khảnh của cô ..và những gì cô làm ..có thể nói …cho tôi niềm tin rằng …ước mơ không quá khó mấy để thực hiện …

      hnay xem fim Mighty heart…tôi thấy nhân vật trong fim rất giống Jolie ..nhưng tôi lại chợt nhận ra rằng ..thật sự nhân vật ấy còn sống và iu mãnh liệt hơn cô ấy gấp mấy lần nữa…đến với nhân vật này ..tôi nghĩ Jolie đã cũng phải góp rất nhiều thời gian ,suy nghĩ đễ đầu tư cho vai diễn này ..Jolie đã diễn một màn wá đỗi tuyệt vời…và đây là bộ fim đầu tiên tôi có thể nói tôi phải nghiêng người thán phục cô về diễn xuất …cô diễn như không diễn ..và như tôi nhớ ..thì cô chỉ khóc đúng một lần trong fim ..mà tôi thì lại khóc đến 5 lần khi xem cô diễn …tôi nhớ đạo diễn charlie nguyễn có nói với tôi rằng …”diễn viên khi diễn đến một giai đoạn nào đấy ..người ta không cần phải khóc nữa” … anh nói thêm…”diễn khóc được ..đó là chuyện rất thường…em diễn không khóc được …đó mới là một đẳng cấp khác ..”..lúc đấy tôi cũng chẳng hiểu anh nói gì…

      những ngày ở Mỹ ..cứ 8g sáng là tôi phải nhờ người chở đến lớp học…một người bạn tôi ..không làm nghệ thuật ..một hôm hỏi tôi như thế này..” thế là ..mỗi buổi sáng em phải vào lớp để học khóc hả…?” …tôi chợt hiểu ..thật ra..quan niệm của người Việt ta …một người diễn viên giỏi ..là phải biết khóc ..và phải khóc thật nhiều vào …như thế mới được xem như là diễn giỏi …vì đối với người thường ..ng ta không thể nào ..ôm một người lạ mà khóc sướt mướt được …những ngày đầu đi diễn…tôi cũng đụng ngay khó khăn về cái vấn đề khóc…có người bảo ..phải nghĩ đến người thân .rồi ng iu bỏ…rồi ông bà chết..v.v….để tìm cảm xúc mà khóc …sau kinh nghiệm những bộ fim tôi đóng wa…tôi thấy rằng …khóc ..không phải chuyện ..là nghĩ cái này cái kia là khóc được …mà là do mình ở ngay trong nhân vật ..trong tình huống đó ..rồi có khóc hay không ..thì mắt tôi cũng sẽ cho khán giả biết…bởi vì thế ..nên cũng mới có cái cảnh ..khóc chảy nước mũi mà không biết trong fim 2 trong 1 mà khán giả cứ nghĩ tôi cố tình làm thế cho họ cười ..mà tôi thì vì ở trong nhân vật nên cũng wên đi hình tượng đẹp đẽ của mình…nhưng thôi thế thì cũng đc …vì nếu khóc làm người khác cười thì cũng vui rồi…

      nhưng tất cả những suy nghĩ về khóc trong fim ..đều được tôi thay đổi quan niệm sau khi hoàn tất khóa học của mình về diễn xuất …tôi đã học được ..rằng khóc kiểu ào ào ..sướt mướt trên fim ..không phải thứ chinh phục khán giả nữa,giờ đây mỗi lần tôi thấy một sự cố gắng khóc nào đấy trên fim đều làm tôi phì cười …khóc nhiều quá trên fim sẽ trở nên rẻ tiền ,thiếu sức thuyết phục hay nói theo kiểu người mỹ là “cheap performance”.cho nên cứ không phải khóc là đã được công nhận là giỏi đâu…mà giờ đây ..những giọt nước mắt chảy ngược về tim và sự đồng cảm cùng nhân vật mới là thứ để tôi để ý và thán phục …nói đến đây thì tôi lại nhớ đến lời Charlie”…em làm sao cho khán giả phải khóc cho em ..khóc cho nhân vật ..như thế em mới thành công “…kể hết chuyện phía trên …để nói ngược về A mighty heart …Jolie đã làm tôi khóc đến 5 lần ..trong khi ánh mắt ,bờ môi kia vẫn nuốt ngược tất cả sự sợ hãi.lo lắng và những cảm xúc đôi khi muốn nổ tung ngược vào trong người cô…tôi xem cô ..mà chỉ ước gì cho cô có thể khóc để cô nhẹ nhàng hơn ..và tôi nhẹ nhàng hơn…nhưng vì cô chẳng khóc ..nên những tiếng nấc của tôi ..nó biến thành một luồng khí ậm ực ..nằm ngay tại lồng ngực tôi hoài mà không chịu thoát ra…cho đến khi cô quyết định phóng thích nó bằng tiếng thét ..thì cũng là lúc tôi nấc lên thành tiếng …

      tôi đã có rất nhiều bài viết về người phụ nữ ..và sự iu thương chịu đựng những gì cuộc sống bắt chúng tôi phải đối mặt …nhưng thực sự …xem xong cuốn phim tôi thấy rằng …sự chịu đựng của phụ nữ thật sự quá kinh khủng …nó có thể vượt qua tất cả ,nỗi sợ giờ đây có thể che lấp bởi lòng tin ..nỗi buồn giờ đây có thể được đề nén bởi sự iu thương ..và niềm hy vọng sẽ vẫn luôn ở đấy để kiềm hãm tất cả những tiếng nấc đang từ từ bùng nổ tự trong sâu thẳm …

      A mighty heart là bộ fim nên xem …và dĩ nhiên tôi vẫn sẽ phải xem lại lần nữa ..nhưng lần này chắc chắn tôi sẽ kiếm thêm người để xem chung ,để lâng lâng chung vậy ….

       

      trích blog Ngô Thanh Vân

       

      P.S. Có ai xem fim này chưa? Angelina như rũ bỏ hoàn toàn lớp hào nhoáng, quí phái của các nhân vật trước đây của mình để vào vai một người phụ nữ bình thường nhưng vô cùng mạnh mẽ. Bạn nào xem rồi vào 8 với mình hen :D

       

      I Love Ange :X

    • The forum ‘Châu Mỹ, Châu Âu’ is closed to new topics and replies.

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar