Bạn đã có được bài học cuộc sống gì qua những bộ phim mình đã xem!!

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #37750
    bethauthau
    Participant

      Mỗi bộ phim đều có một chứa một ý nghĩa gì đó..mà khi xem bạn đã vô tình hiểu được , thế thì bạn còn chờ gì nữa mà không chia sẻ nó với mọi người những suy nghĩ những cảm xúc thậm chí là những triết lý sống ….mà bạn đã “giàc ngộ”đc đi nào !!!

    Viewing 30 reply threads
    • Author
      Replies
      • #78762
        docoi
        Participant

          Đã có rất nhiều phim để lại cho còi bài học. Như ngày xưa đc xem phim “Số phận của Amelie” – phim Pháp, chiếu đúng 1/1 năm nào đó, quên mất rùi, hì, thì mình học đc là hãy sống tốt và vui vẻ với tất cả mọi nguời, mình sẽ đc rất nhiều thứ.

          Còn phim “Shrek” thì đúng là đẹp, mình nhìn thấy ý nghĩa của tình yêu trong bộ phim đó.

          Còn 1 bài học hơi ngoài lề, sau khi xem xong bộ fim ” Gái nhảy”, mình đã rút ra bài học, kô nên rủ bạn trai đi xem mấy fim kiểu đó, , xem xong nguợng chín cả mặt, nhưng dù sao cũng phải cám ơn “Gái nhảy” nhiều nhiều, hihì……..

          Còn nhiều lắm, nhưng chỉ có mấy phim này mình nhở thui, còn những phim khác thì quên mất rùi…

        • #78763
          1702
          Participant

            The way home, …Ing, I am Sam : tình cảm gia đình

            Nhiều lắm , fim nào thích thì đều có cả nhưng tui thiên về tình cảm gia đình nên hay tập trung vào cái đo . Tạm thời vậy chứ còn nhiều lắm

          • #78764
            yuna_admirer
            Participant

              …. Mình thích nhất câu :

              “Dream come true in its own way” … (không biết trong film nào). Nhưng mà so sweet, so … hurt and so reality.

            • #78765
              eros17
              Participant

                “Amelie”

                chỉ cần những thứ nhỏ nhoi cũng đủ mang lại hạnh phúc cho người khác…hạnh phúc khi thấy những ng xung quanh mình được hạnh phúc…

                Phim perfect…nội dung quá ngộ, quá dễ sương(1 trong những cái hay của phim Pháp)…những suy nghĩ rất là đơn giản nhưng làm mình vừa cảm động, vừa tự nhìn lại bản thân…film làm thay đổi phần lớn cái nhìn của eros về cuộc sống…

                hãy quan tâm hơn đến những ng xung quanh mình…

              • #78766
                pooh_vql
                Participant

                  “Ngày mai sẽ là một ngày khác”câu nói của nhân vật Scarlet trong “Cuốn theo chiều gió”.Mỗi tối trước khi đi ngủ mình đều tự nói với mình câu nói đó,như để an ủi mình những điều ko may đã qua và sẽ cố gắng hơn cho một ngày mới

                • #78767
                  hic_hic
                  Participant

                    “Đền ơn tiếp nối”

                    Một bộ phim đầy tính nhân văn.

                  • #78768
                    hic_hic
                    Participant

                      Cứ làm một việc tôt cho một người không quen biết kèm theo một lời nhắn nhủ rằng : người đó cũng vậy cũng giúp đỡ một người khác lúc họ thật sự khó khăn.

                      Thật đơn giản và cũng thật ý nghĩa. Nhưng nếu làm được như vậy thì “xã hội” đã không còn có cái tên là “xã hội” nữa rồi.

                      Kết thúc thật buồn, có lẽ vì thế mà “Pay it forward” được hic_hic nhớ lâu đến vậy.

                    • #78769
                      lyalove
                      Participant

                        nhiều lắm bạn ơi !

                        VD : như xem phim Nàng Dae Jang Geum ý nhiều lắm nói không hết

                      • #78770
                        cool_summer
                        Participant

                          uh có wá nhiều bài học từ Dae Jang Geum: sống hết mình, sống đầy nhiệt huyết dù có gặp khó khăn vất vả như thế nào đi chăng nữa, sống vì cộng đồng, tinh thần học hỏi và cầu tiến, đấu tranh cho nữ quyền, thay đổi các quan niệm xưa cũ, cái thiện bao giờ cũng chiến thắng, và nhất là yêu bằng cả trái tim và sự hy sinh cao cả cho người mình yêu của đại nhân Min Jung Ho và hoàng thượng…

                          Túm lại là làm gì cũng phải có cái tâm trong sáng và hướng thiện…

                          Thứ hai là Cold Mountain: tình yêu thực sự chiến thắng mọi thử thách, sự chờ đợi không bao giờ là vô vọng nếu ta còn có niềm tin

                        • #78771
                          2509
                          Participant

                            gần đây nhất là “Nhật kí tiểu thư Jones II” xem phim này làm tui hối tiếc những gì tôi đã phạm phải trong tình yêu cũng như cuộc sống nhưng cũng đã muộn rồi, đôi khi cứ nghĩ điều đó là dĩ nhiên mà ko hề biết rằng ng ấy đã làm tất cả vì mình ….. rồi ko trân trọng,…. rồi đánh mất… hối tiếc? … uh`, nhưng đã muộn rồi… tui ko may mắn như Jones vì trong phim thì kết thúc phải tốt đẹp thôi, her đã kịp nhận ra dc sai lầm của mình và sửa lỗi nhưng tui thì khác ……!! Phim này đã “dạy” tui rằng cần phải biết trân trọng hạnh phúc của mình dù nó có là điều mà mình cảm thấy dĩ nhiên là thế và cũng là điều nhỏ nhặt nhất

                          • #78772
                            asin116
                            Participant

                              Chào mọi người, tui là người mới cũng xin góp chút ý kiến.

                              Phim tui nhớ nhất là Forrest Gump, phim này dạy tui là chẳng có việc gì là quá may mắn hay quá bất hạnh, quan trọng là mình đón nhận nó như thế nào. Đúng là khó làm theo lắm, nhưng mỗi lần gặp chuyện mà nhớ lại phim này thì cảm thấy được an ủi nhiều lắm. Một phim khác cũng có Tom Hanks đóng, quên tên rùi, kể về người tù da đen, dạy mình đừng nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá người khác. Còn xem xong phim Người đàn ông trẻ con tui lại mong có thể làm con nít hoặc cố gắng nhìn cuộc đời như con nít mãi … Mà tui là fan của Tom Hanks nên nói toàn film của Tom Hanks ko hà. Có ai cũng thích Tom Hanks như tui ko?

                            • #78773
                              nuocmattrecon
                              Participant

                                finding neverland dạy ta phải có lòng tin,hễ có lòng tin thì o có điều gì là o làm được cả

                              • #78774
                                madmax8388
                                Participant

                                  to asin16:film về người tù da đen mà bồ nói là Green Mile đó!

                                • #78775
                                  hotmit_nhoc
                                  Participant

                                    khi coi Green Mile hic hic tui đã khóc trong 1 số đoạn. Thấy cảm động thực sự.

                                  • #78776
                                    asin116
                                    Participant

                                      to mad: Cám ơn bạn nhắc tên phim cho mình. Coi 2 lần rồi mà vẫn không nhớ tên được. Nhưng mình la asin116 mà, bạn bỏ đâu mất số 1 của mình rồi?

                                      Phim đó đúng là một trong những phim cảm động nhất mình đã coi đó. cũng khóc y chang hotmit_nhoc vay. Coi lần đầu xong, ngày hôm sau bần thần cả ngày luôn.

                                    • #78777
                                      thukhoa
                                      Participant

                                        Can you just say what you really feel?!

                                        –> Anna Foster said to Ben Calder Chasing Liberty)

                                        very realistic and touchable

                                      • #78778
                                        cccp
                                        Participant

                                          Có ai coi Grand Hotel của Greta Garbo chưa. Một bộ phim không đề cập đến những triết lý sâu xa, nhưng rất gây ấn tượng với mình. Nội dung kể lại câu chuyện trong một khách sạn lớn ở Berlin, xoay quanh 5 người khách: một vũ công Nga nổi tiếng, tài năng nhưng cô đơn; một cô thư ký trẻ đầy tham vọng; một nhân viên văn phòng bị bệnh nan y sắp chết, dành những ngày cuối đời đề tận hưởng cuộc sống xa hoa; một nhà tư bản gặp thất bại trong kinh doanh; một nam tước có vẻ ngoài hào hoa, nhưng đang gặp khó khăn về tài chính và trở thành một tên trộm. Tình yêu và toan tính, tham vọng và sự sợ hãi … đan xen vào nhau. Truyện phim thật và gần gũi như chính đời sống. Và điều mà mình rút ra sau khi xem phim là: Cuộc sống con người ai cũng có những khó khăn riêng; tiền tài, danh vọng nhiều khi rất phù du và chúng không làm nên hạnh phúc. Đôi khi, chúng ta hãy bằng lòng với những gì mình có.

                                        • #78779
                                          for_you
                                          Participant

                                            3-Iron:Làm ta thấy thanh thản hơn.Thật sự muốn được như nam diễn viên chính trong film,có một tình yêu tuyệt vời như thế (tuy hơi bịnh bịnh khúc trong tù).

                                            Fiding Neverland:Hông biết nữa,chỉ biết là nhớ mãi và rất cảm động (Film này tui chỉ khoái xem sau Closer thui).

                                          • #78780
                                            doc_co_cau_bai
                                            Participant

                                              Xem Học cảnh hùng tâm học được cái đáng qúy của tình đồng đội, khúc cuối lúc tất cả mọi người tốt nghiệp được phân công công tác, mỗi người một nơi mà cảm động, cùng bên nhau trải qua 27 tuần với bao nước mắt và nụ cười để rồi giờ đây phải chia xa.

                                            • #78781
                                              mikeymyer
                                              Participant

                                                Simpson> cuộc sống tốt đẹp như thế nào nếu như có lòng vị tha, và nếu không có nó thì cuộc sống.. vẫn tốt chán.

                                                Go Homer ! Go !!!!

                                              • #78782
                                                zazu
                                                Participant

                                                  Let the love lead your way

                                                • #78783
                                                  tulip
                                                  Participant

                                                    The Recruit—-> khi sếp quá tốt với mình, hãy tự hỏi tại sao lại như vậy???

                                                    Khi tin tưởng một người, hãy giữ lại ít nhất 5% ngờ vực. Khi nghi ngờ một người, hãy giữ lại ít nhất 5% tin tưởng

                                                    Đừng bao giờ cô lập mình với nhóm làm việc; đừng bao giờ giao thiệp và tin tưởng chỉ duy nhất một người trong nhóm làm việc đó thôi

                                                    Khi muốn nói dối để người khác tin, hãy để 5% sự thật và sự chân thành vào đó. Và đừng quên xác định 100% mục đích để nói dối là để làm điều tốt. Khi bạn bị đánh rớt, hãy đặt 5% tin tưởng rằng có sai lầm nào đó trong tuyển chọn. Hãy chỉ tin vào trực giác của chính mình!

                                                    Qua cơn hoạn nạn mới biết được lòng nhau. Bao giờ cũng có cái giá để biết được điều đó

                                                  • #78784
                                                    friday
                                                    Participant

                                                      Không nhớ trong phim nào chỉ đại khái nhớ là, con người không biết quý trọng những gì mình có cho đến khi đánh mất, và sẽ giữ nó rất kỹ khi những gì biến mất quay trở lại với mình lần thứ hai.

                                                      Còn câu này hình như trong phim Unleashed khi Freeman Morgan nói rằng “có nhiều cái mình nên giúp họ để giải quyết vấn đề, nhưng cũng có nhiều cái phải chính bản thân họ tự làm mới tự giải quyết được vấn đề”

                                                    • #78785
                                                      akachan
                                                      Participant

                                                        Thiên hạ vô tặc—>hãy luôn giữ niềm tin vào cuộc sống vì cuộc sống luôn tràn ngập tình yêu thương.Tui rất ấn tượng câu nói của anh chàng Căn khùng:”quanh năm tôi sống trên thảo nguyên,trò chuyện với lũ sói.Bây giờ tôi rời thảo nguyên,sống với con người,sói còn không làm hại tôi thì làm sao con người có thể làm hại nhau được”.

                                                        Ai chưa coi phim này thật đáng tiếc.

                                                      • #78786
                                                        bethauthau
                                                        Participant

                                                          Còn mình thì sau khi xem phim Monalisa Smile xong đã khóc luôn ….kết thúc phim cảm động quá..làm mình nhớ lại hồi còn đi học ..cũng có những lúc bị cô mắng thấy ghét cô ghê ..nhưng bây giờ nghĩ lại thấy thương cô qúa.Cái cảnh mà cô sinh viên chỉ vào bức tranh Monalisa và hỏi mẹ cô ta là “Cô ấy cười nhưng liệu cô ta có thực sực hạnh phúc ko?” chỉ một câu thôi nhưnh bethauthau nghĩ nó đã nói được những gì mà bộ phim muốn truyền tải đến người xem ,phim coi nhẹ nhàng mà hay ghê!

                                                        • #78787
                                                          songbacdau
                                                          Participant

                                                            Bạn girllant đã nói dùm tui cả 2 bộ phim tui thích và về cả Tom Hanks nữa, tui cũng là fan của him.

                                                            Tui chỉ nói thêm một chút về LoveActually: trong phim này, đạo diễn đề cập đến nhiều khía cạnh của tình yêu và cuộc sống. Tình yêu ở quanh ta… tui thích chủ đề của bộ phim và yêu cái ý nghĩa mà người làm phim muốn trao gửi. Tình yêu là động lực giúp con người vượt qua mọi thử thách, mọi khổ đau, mọi cách trở,… để nhìn cuộc sống với cái nhìn thật đẹp, thật ấm áp để thấy rằng cuộc đời mình đang sống đây là một cuộc đời đầy ý nghĩa và đẹp đẽ…

                                                            Viết mấy dòng này mà tui hơi xúc động, post xong mở xem lại quá!

                                                          • #78788
                                                            duck1602
                                                            Participant

                                                              Tui đã coi phim Loveactually !Tui thích nhất là cái cảnh mở đầu phim với bài hát thật tuyệt!Phim như chiếc gương phản ánh từng con ngừoi trong cuộc sống và hạnh phúc mà họ luôn hướng tới!Phim nhẹ nhàng nhưng thật đẹp !

                                                            • #78789
                                                              girlant
                                                              Participant

                                                                Đúng đó tui chưa thấy phim nào nói về tình yêu chính xác hơn phim này . Rất đời thực và ko kém phần lãng mạn . Tình yêu có khi chỉ đơn giản là thế thôi .

                                                              • #78790
                                                                endlessly
                                                                Participant

                                                                  “The day after tomorrow” phim wá hay cho ta cảm nhận tình cha con ,tình người ,tình yêu và cái hay nhất là phải bít quý trọng thiên nhiên ,nó vừa là bạn vừa là kẻ thù của ta nếu ko bít xem trọng nó.Bên cạnh đó phim “Thấn y Hơ Jun” cũng có nhiếu ý nghĩa lắm

                                                                • #78791
                                                                  little_letters
                                                                  Participant

                                                                    Forrest Gump!Forrest Gump!I love Tom Hanks so so much.Bộ phim cả đời mình không quên là Forrest Gump,lần đầu tiên mình xem phim là mình mới lớp 7,lúc đó mình mới bị tai nạn,bị gãy tay thui,nhưng để lại một vết thẹo rất to trên cánh tay nên buồn lắm.Xem phim xong,không hiểu sao lại thấy vui vui vì có cái thẹo xấu xí đó.Mình chưa hiểu nhiều gì về bộ phim nhưng rất thích và cảm động,nhất là lúc Jenny và Forrest còn nhỏ.Lớn lên một chút,mình kiếm được phim,có một đêm,mới phát bài thi,điểm thấp thê thảm,coi đi coi lại 2 lần trong đêm đó luôn.Mình chẳng rõ là bộ phim có ý nghĩa sâu sắc thế nào,mình chỉ cảm thấy,cách Forrest đón nhận cuộc sống thật dễ chịu và bình thường,anh ấy sống hết mình và biết chấp nhận,nhưng không bao giờ đầu hàng,nhất là trong tình yêu.Xem phim,mình luôn tin là cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu…

                                                                  • #78792
                                                                    mfan
                                                                    Participant

                                                                      Tui nói 1 chút về manga được không nhỉ, vì truyện tranh và phim cũng gần nhau lắm mà, mọi người đều biết đến Hoa hồng tình yêu, Mưa sao băng, Ngôi nhà hạnh phúc … đó. Từ truyện tranh tôi thấy ý nghĩa cuộc sống thật rõ ràng, sống vì những người mình yêu mến, nếu mình có chuyện gì thì người thân sẽ đau khổ nhất, vì vậy phải sống thật vui vẻ. Ở phim HQ tui hay nghe câu ” cố lên ” và nụ cười luôn thường trực trên môi những vai (nhất là nữ) chính, mình là người đầu tiên chịu trách nhiệm vì những gì mình làm ( Cady- cô gái lắm chiêu )

                                                                  Viewing 30 reply threads
                                                                  • The forum ‘Tổng hợp’ is closed to new topics and replies.

                                                                  MoviesBoOm

                                                                  2003-2023

                                                                  Skip to toolbar