Bạn đã hôn bao giờ chưa?

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #35488
    medusa
    Participant

      Bạn đã hôn (hay được hôn) bao giờ chưa?

      Bạn đã từng hôn ai hay được ai hôn bao giờ chưa? cảm giác của bạn lúc đó ra sao? ngọt ngào như đang nếm một viên kẹo hay hấp dẫn như đang thử một thanh chocolate, hoặc nhạt thếch, chẳng có chút mùi vị gì,… Trên phim ảnh, người ta thường biểu hiện cảm xúc (nói chung) hay tình yêu (nói riêng) của mình bằng các nụ hôn. Tôi nhớ trong bộ phim Nụ hôn kiểu Pháp, nam diễn viên chính từng nói để mua được một nụ hôn của phụ nữ thì còn đắt hơn việc bao cô ấy wa đêm. Còn trong Người đàn bà đẹp thì Julia đã từ chối hôn Richard khi cô ấy wa đêm với Richard lần đầu, cô không muốn mình có cảm xúc. À, nói đến nụ hôn cũng không thể không nhắc đến nhụ hôn của những tên giám ngục trong Harry Potter. Trong truyện này thì nụ hôn lại mang một ý nghĩa khác, nó nguy hiểm!!! Nghe thật lạ nhưng hình như lại đúng khi thế giới đang phải đương đầu với đại dịch SARS. Tôi đã thấy một bức tranh biếm họa về tình yêu thời SARS: hai người hôn nhau với hai cái khẩu trang!!! Chết rồi, nãy giờ đi lạc xa wá rồi. Còn một chuyện nữa, bạn thích hôn một người đã biết cách hôn hay hôn một người chưa từng hôn lần nào? Tôi là một cô gái “never been kissed”, tôi vẫn đang chờ đợi nụ hôn đầu tiên của mình. Không biết nó ra sao? Ai có thể giúp tôi hiểu được cảm giác khi hôn không?

    Viewing 12 reply threads
    • Author
      Replies
      • #44534
        admin
        Keymaster

          Phải được hôn bởi đối tượng của mình là điều quan trọng nhất. Còn được hôn bởi người có kinh nghiệm hay chỉ mới hôn lần đầu chỉ là thứ yếu thôi.

          Tora nghĩ dzậy đó!

          Chưa có kinh nghiệm nên chỉ có nhiêu đó để nói hà!

        • #44535
          minhhuyxxx
          Participant

            Nếu hôn người mà mình yêu thật sự thì mới biết được hết cảm giác của nụ hôn,nếu hôn người mà mình chưa thật sự yêu,chỉ là một thứ tình cảm hơi gượng ép thì nụ hôn đó..chẳng có cảm giác gì cả!

            May mắn là HUy đã từng được thử cái cảm giác “chết người” đó rồi,nếu khi hôn mà ôm chặt lấy nhau thì sẽ có nhiều cảm giác hơn là đứng xa nhau đó…
            Hội trưởng hội Bảo vệ member mới

          • #44536
            becky
            Participant

              bạn tui kiu… chậc… nói ra… hehehehe

              Cái nì là nó nói rùi tui nói lại è nhe! Hôn ghê lém, nước miếng tùm lum… hehehehe

              Nghe xong lèm tui hết mún kiss ai lun! hix hix hix

            • #44537
              tramhuong
              Participant

                Ặc ặc … sorry, hơi bị ngu muội, chẳng hiểu chi rứa.

                Bạn muốn biết cảm giác của nụ hôn thì phải hỏi người Sành hôn é. Người nì tui biết é, nhưng phải hỏi xem người ý có chịu gặp bạn hông cái đã, gặp xong người ý chỉ cho bạn liền hén, nhưng mà hông biết bạn có cơ hội để thực hành lần thứ 2 hay hông thôi
                After all, Tomorrow will be a new day.

              • #44538
                titine
                Participant

                  Có, tui đã hôn và được hôn không chỉ nhiều lần mà còn rất nhiều lần nữa nè. Hôn hay lắm đó. Không có nước miếng, không dơ chút nào. Khoái lắm. Có 1 thời gian tui hôn hoài, sáng hôn, trưa hôn, chiều hôn, tối hôn. Cứ gặp người đó là tui hôn tới tấp. Và người ta cũng hôn tui tới tấp.

                  Chụt chụt chụt

                  nguyenttmi

                • #44539
                  deebee
                  Participant

                    hehehehhehe nghe mấy u nói mà tui nổi da gà luôn á…………..ghê thiệt ha?tui cũng từng hôn roi nè ma là hôn con nhỏ em gầnn nhà mới co 2 tuổi à …cảm giác ha?cũng phê lắm hehehhehehe

                  • #44540
                    starfish
                    Participant

                      hôn là điều kì diệu….

                      nhưng nó có vị ngọt của thanh chocolate và cũng có cả vị đắng của 1 ly cà phê…ko đường …

                      ………….……………..…………
                      the moon…the stars…the sun…and you are the best…

                    • #44541
                      tadinhphong_86
                      Participant

                        nghe bé starfish nói ma TDP thấy thèm wé,P chưa bao giờ được hun cả ,hixhix
                        ***NosigN***

                      • #44542
                        tramhuong
                        Participant

                          Chơ`i ơi chời, con nít bi chừ ghê wé.
                          After all, Tomorrow will be a new day.

                        • #44543
                          nanu
                          Participant

                            nụ hôn………………? khi 2 người thật sự yêu nhau thì nụ hôn của họ mang một ý nghĩa tuyệt vời…..nụ hôn tôi tặng em vào ngày mình mới wen nhau sao mà làm tôi nhớ mãi……….ngày ấy ngây ngô đến tội nghiệp, đường phố thật đông người, tôi giả vờ chen lấn rối té nhào vào em…..thật hớ hên và tôi đã hôn lên má em! em cười và dỗi tôi bỏ đi như một người xa lạ! chỉ thế thôi, cảm giác hạnh phúc trôi wa rất mau nhưng làm lòng tôi xao xuyến mãi…………và giờ đây nụ hôn ko chỉ đơn giản là cảm giác mà đó là một tình yêu, một sự cảm nhận chân thật và hạnh phúc vì biết rằng mình đang yêu và được yêu………

                            cám ơn em, cám ơn tình yêu của em đã cho tôi những tháng ngày hạnh phúc…………

                            Thank God i found u………..

                            THÀ YÊU LẦM CÒN HƠN BỎ SÓT……..

                          • #44544
                            ritalee
                            Participant

                              cái vụ hôn mà mấy anh và chị đang nói là kiểu hôn gì vậy? hôn ai mới được .em cũng hôn rất nhiều lần nè .hum wa hun con cháu em tới 10 mí cái á vấy có được nói k ? hiii

                              chứ cái vụ mà hôn như starfish hay anh huy á thì chắc chưa bao giờ rita có cái cảm giác ấy khi hôn mí đứa cháu trong nhà .vậy pải hôn ai mới có đây ? chỉ rita với nha
                              Toi oi,dung tuyet vong

                            • #44545
                              poohus
                              Participant

                                nụ hôn không thể diễn tả bằng lời, mà chỉ có những người đã từng hôn hay được người khác hôn mới có thể cảm nhận được, nói đúng hơn là người trong cuộc đó. Và nụ hôn đó luôn nằm trong cảm nhận của mỗi người, không thể bày tỏ cùng ai, đó mới là cảm giác thật. Ở đây tui đang nói đến chuyện của hai người yêu nhau thôi nha, chứ nụ hôn mà gượng ép thì vẫn có thể diễn tả bằng lời, nó tởm như con heo, nói thiệt đó.
                                I hAte tHe waY yOu oFTeN angRY with ME, buT hONEy, I alWAYs lOf yOu.

                              • #44546
                                root
                                Participant

                                  Chòi, hun dzễ ẹc hà. 1 người nhắm mắt lại, chu mỏ ra, người kia đưa mỏ lại. Lúc này khoảng cách giữa 2 mỏ gần = 0, lực tương tác điện từ max, phản ứng nhiệt hạch xảy ra, nội năng tăng dần đến đỏ má Áp dụng định luật vạn vật hấp dẫn, đặt ty (tình iu) là ẩn số, định luật bảo toàn “nước miếng”, ta có pt:

                                  x + y + ty + nước miếng = chu

                                  nếu x,y > 18t => ta có nghiệm

                                  x = male

                                  y = female

                                  xy nhe răng cười heheh

                                  nếu x,y pó tay, “quy tắc hun” bất lực khôn cùng, “định luật hook” càng ko áp dụng được

                                  x(male) = 2-10 năm tù tội “dụ dỗ trẻ vị thành niên”

                                  y(female) = 6-12 tháng tù treo (c&#7893 tội “tự nguyện để bị dụ dỗ” (ko chịu chống c&#7921

                                  I hate the way I didn’t hate you

                                  not even close, not even a little bit, not any at all

                              Viewing 12 reply threads
                              • The forum ‘Linh tinh’ is closed to new topics and replies.

                              MoviesBoOm

                              2003-2023

                              Skip to toolbar