Bạn đọc sách, báo gì?

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #35387
    titine
    Participant

      Tui thích đọc sách, báo lắm. Nói ra hơi mắc cười nhưng đến giờ này tui vẫn còn đọc Khăn Quàng Đỏ á Cách đây 2 năm thì còn đọc báo Nhi Đồng nữa, mặc dù năm nay tui 19 tuổi òi Mà 19 tuổi đọc Nhi Đồng có sao đâu hen? Tui thích nhất là đọc mấy cái truyện tranh về Bi, Bo, rùa Kim quy á, nét vẽ vui mà dễ xương nữa…

      Báo thì thích đọc nhất là Tuổi trẻ, Sài gòn tiếp thị. Mấy báo này có mấy bài phóng sự hay, báo SGTT thì có mục quảng cáo-rao vặt, mục chuyện gia đình hay, Tuổi trẻ CN hay nhất mục truyện cười, lời vàng ý ngọc … Ngoài ra cũng có đọc Phụ Nữ, Công An… nhưng mà báo Phụ Nữ coi hoài thấy mệt quá, suốt ngày chuyện chồng con, gia đình…

      Kiến thức ngày nay thì cũng thích lắm. Toàn là những cái bổ ích Ghét nhất là mấy cuốn Phụ Nữ Ấp Bắc gì đó, cho in ảnh búa xua, thấy nhảm nhảm sao á…

      Mực Tím thì có giọng văn dễ thương, HHT thì mặc dù hông thích lắm (vì nó hay xạo và chôm bài người ta) nhưng tui vẫn mua thường xuyên để coi mục Cà phê chiều thứ 7, Những bài học giản dị… HHT2 thì hơi mắc vì in màu toàn bộ, viết chuyện tình yêu không à, tui mua coi để… học tập kinh nghiệm iu đương hehe

      Thỉnh thoảng cũng mua vài cuốn Đất mũi, MASK… về coi, bài viết toàn là diển viên HK, HQ… cũng có bài về VN nhưng toàn là chuyện xưa xửa xừa xưa, coi cũng không thấy thích lắm…

      À, tui cũng hay đọc sách, truyện lắm. Truyện tranh tuần nào cũng mua, sách thì dạo gần đây hơi bận nên lâu lâu mới tha về 1 cuốn. Tui đang đọc cuốn Tư duy lại tương lai, nghe tên thấy… hay hay nhỉ Có 1 số cuốn phóng sự Saigon by night của Cù Mai Công cũng hay lắm. À, cuốn Tiên bay về trời (tuyển tập truyện ngắn) hình như ra lâu rồi mà bi giờ tui mới mua, đọc hay lắm á. Truyện về cách mạng cũng hay lắm, tui đã đọc được Thép đã tôi thế đấy, Ruồi trâu, Người mẹ cầm súng òi… Hix lúc tui mua cái này về tui cũng không nghĩ là mình có thể đọc được hết nữa, nhưng đọc rồi mới biết là nó hay đến chừng nào. Đang dành dụm tiền để mua Chiến tranh và hòa bình…

      Hix tui cũng thích đọc truyện kiếm hiệp nữa… Nhưng loại này đắt tiền quá, bộ nào cũng mấy trăm ngàn huhu Nên tui chỉ mượn bạn bè và down trên mạng về để đọc thui. Bộ đầu tiên đọc được là Ỷ Thiên Đồ Long ký á. Kỷ lục đọc nhanh nhất của tui đó, trong vòng 3 ngày tui “luyện” xong hết 4 cuốn của nó Đến mức thằng bạn cho tui mượn truyện cứ hỏi đi hỏi lại là tui đọc xong thiệt ko, đã vậy còn gọi điện “trắc nghiệm kiến thức” của tui nữa chứ haha

      Thế còn mọi người thì sao? Có sách, báo nào hay ko, giới thiệu cho tui mua về đọc với… À, nếu ai có bộ Hồng Lâu Mộng thì làm ơn cho tui mượn, tui hứa sẽ giữ sách đàng hoàng và mời đi en kem để tạ ơn.

      PS: tui mới mua cuốn HP5 xong huhu mất tiu 350 lun mua rồi mới thấy mình ngu hixhix có đứa rao bán chỉ có 300 thui à tiếc tiền wá huhu

      nguyenttmi

    Viewing 25 reply threads
    • Author
      Replies
      • #43247
        sirius
        Participant

          Xì titine mới 19 tuổi mà đọc Nhi D(ồng thì có cái gì lạ mà? Tui hơn bạn 8 tủi, tới giờ Nhi D(ồng vẫn mượn để xem truyện tranh. Ngoài ra thì tui đọc như sau:

          Báo ngày: Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao động

          Báo tuần: SGTT, HHT (càng ngày càng chuối (đúng từ HHT hay dùng luôn) nhưng vẫn có vài trang đầu hay, Mực tím, TTChủ Nhật, Kinh Tế SG,EChip (coi chơi chứ tờ này thì cũng hơi nhảm), TTGĐ, Thế giới PN (nhưng dạo này ít coi rồi, tờ này bi giờ cũng khá nhảm).

          Ngoài ra thì Thời TrangTrẻ, cẩm nang mua sắm, rùi TTGĐ đặc san, Mỹ Thuật, Mỹ Phẩm cũng mua luôn. Mua để coi kiếm bài gửi cho làmđẹp.com ý mà. Còn có bài nào tầm bậy thì gửi cho tintưccười Bài về fin thì gửi MB…. (Túm lại là đạo văn) Chưa hết, còn VNExpress, VNN, CNN và MB nữa chứ

          Truyện tranh thì hiện nay tui chỉ coi Conan, và Monster. Nhưng ngày nào 0 có gì đọc thì lấy Lucky Luke, Đường dẫn đến khung thành, Vua bếp, Teppi …. ra coi :p

          À, tin sốt dẻo. Tui có bản Word và HTML của Harry Potter 5. Đang kếm cái ebook cho dễ đọc. Bà con nào muốn thì đăng ký ở GB của tui nhen. Tui sẽ meo cho.



          In just two days, tomorow will become yesterday

        • #43248
          titine
          Participant

            Muốn down HP5 thì vô đây nè [http://a1kl.hypermart.net/files/potter5.zip]

            Echip thấy mấy số đầu hay hay, mấy số sau hết hay òi. Mấy báo Mỹ thuật, Mốt, Thời trang trẻ… trình bày đẹp wá trời, nhưng mà mắc wá nên tui toàn coi ké của mẹ tui ko à TGPN thấy ngộ nhất là kiểu chữ in của nó, lúc đậm lúc nhạt, nghe nói có lần BBT giải thích là cách in như vậy có lợi cho mắt (?!) hông bít đúng ko…

            nguyenttmi

          • #43249
            titine
            Participant

              Bàn qua chuyện quảng cáo về báo chí chút. Hình như từ trước đến giờ chỉ có báo Tiếp thị & Gia đình là có quảng cáo thui phải không mọi người? Tui thấy cái quảng cáo báo đó trên tivi nhảm nhảm làm sao á. Tự nhiên xách micro đi lung tung hỏi người ta: “Bạn đọc tạp chí gì vậy?” ặc ặc

              À, hình như nó cũng có cuộc thi gì dành cho mấy đại lý bán báo là trình bày báo đẹp nhất phải hông? Thấy mấy chỗ đoạt giải toàn là xếp theo hình cánh quạt hay hình tròn xòe xòe, trông cũng hay hay

              nguyenttmi

            • #43250
              titine
              Participant

                Hehe hình như cái link trên bị down rồi é, sorry mọi người Thui, đi mua sách đọc đi, cho nó sướng, đọc trên máy mỏi mắt lắm

                nguyenttmi

              • #43251
                duzz
                Participant

                  [http://www.duzz.info/hp/potter5.zip]

                  Đây nè, hihihi. Mới upload lại lên site của tui đó, ko sợ down, ko sợ firewall hen, cứ down thoải mái, mai mốt bà kon cần cái gì thì nhắn tui á. TUi sẽ phục vụ pà kon…hihihi
                  Ta là chú bò sữa dễ xương xinh xắn của MB

                • #43252
                  becky
                  Participant

                    hix hix tui mê nhất lè truyện tranh (dzẽ đẹp đẹp chút nhe! ) dzà HP thui…

                    Lâu lâu thì coi páo… tùm lum hít… páo nèo cũng liếc qua hít chon é!!!

                    Nhưng muh hay đọc I lè Người Lao Động, Tuổi trẻ dzà Phụ Nữ thui! hehehe

                    Chậc… sắp tái bản 7 viên ngọc rồng ròi… Mua mí được oi.. oi… oi… KHỉ con Songoku!!!

                    LoCk U iN mY

                  • #43253
                    eros17
                    Participant

                      hồi ở VN thì cũng HHT,Mực tím thui à…Nhi đồng,khăn quàng đỏ,mua được mí lần,chưa kịp đọc thì bị đứa m họ lấy mất,hông chịu trả lun…ghét,hông thèm mua hihi…

                      Wa đây thì hít dịp đọc òi…chỉ đọc được mí tờ báo âm nhạc,film ảnh thui…

                      Truyện tranh thì khỏi chê…tiếng Tây,tàu mình 0 giỏii thì đọc nhìn hình cũng hỉu,lại 0 có tiền mua film hh coi,thế thì dành tiền cho truyện tranh thui =)

                      từ Chobits,Love hina,DNAngel…mua tuốt,nên cứ mang kíp ngèo hoài…thỉnh thoảng lại chêm tí mí cuốn truyện dày dày nổi tiếng…mà ít thui,LUOI dễ xợ…

                      Mà 7 viên ngọc rồng ra lại rùi á…thích Songoku lúc bé thui,dễ suong…sau này lớn lên lung tung quá…fải nhờ ng mua mới được…

                      ***i´m lost in the nothingness inside of me…

                    • #43254
                      admin
                      Keymaster

                        Có ai đọc TS.Slump hông dạ..hi..hi..hi..mắc cười lém á..Báo thì Thanh Niên , TTGĐ, ..HHT2,E-chip..mà công nhận dạo này e-chip hông hay như trước , nhưng vẫn là khổng lồ đối với đứa không bít gì như tui..À, còn báo Tin tức nữa…Mới mua Nhật Ký Anne Frank , đọc xong thấy thấm dễ sợ …Có ai có Tiếng chim hót trong bụi mận gai không , cho tui mượn nhe…
                        …. Hong Hanh….

                      • #43255
                        yeutsukasa
                        Participant

                          Tui thì luôn luôn trung thành với manga, sau đó là Hoa Học trò..
                          I LoVe YoU FroM ThE StarS…

                        • #43256
                          becky
                          Participant

                            Tháng 8/2003 sẽ tái pản 7VNR

                            Chòi oi! TS Slum coi cười bể bụng!!! hehehehe

                            Bi giò tui coi Conan, Inu yasha (seo muh lâu wé 0 ra tập mới! ), Truyền thuyết các thần linh, TS Slum…

                            Moster thì khỏi nói… Mí thèng pạn tui, ai cũng mê… Tui cũng coi nữa… Nói chung lè truyện nèo tui cũng liếc we hít…

                            Nói thiệt tui dzô MB chứ ít khi đọc páo ĐA lém é!!! hix hix Đọc tòn lè páo cũ, xưa lơ xưa léc…

                            LoCk U iN mY

                          • #43257
                            chipchip88
                            Participant

                              Tui ko đọc báo thường xuyên lắm, chỉ trung thành với HHt thui. Truyệnh tranh cũng có coi, nhưng chỉ xem hình, ít đọc chữ lắm. Tui thích đọc truyện ngắn, truyện dài, nói chung là cuốn nào càng nhiều chữ thì càng thích. Bộ” Tuổi thơ dữ dội” hay lắm nha bà con. Đọc lần nào tui cũng khóc vì cảm động quá.( đừng có nói tui mít ướt nha, chỉ là hơi nhạy cảm thui ). Tui có một tủ sách, ai có nhu cầu mượn thi mail cho tui hen. Nếu có thì sẵn sàng cho mượn. Đổi lại ai có gì hay hay cho tui mượn với nghen.

                            • #43258
                              yeutsukasa
                              Participant

                                Sao kỳ hen, ai ũng khoái Monster mà tui thì đọc mừ không hiểu gì hết trơn , nguyên đám bạn tui ai cũng thích, chỉ có một mình tui thui…Tui khoái nhất là Hunter X Hunter á…
                                I LoVe YoU FroM ThE StarS…

                              • #43259
                                titine
                                Participant

                                  Truyện Mùa mận tuổi thơ cũng hay lắm đó chipchip88. Hồi đó coi Chú bé rắc rối của Nguyễn Nhật Ánh cũng thấy thú vị… Có ai bít truyện bác sĩ Aibôlít, Những câu chuyện ngụ ngôn của La Phôngten còn bán ở đâu ko, chỉ tui với, tui kím hoài mà ko ra…

                                  nguyenttmi

                                • #43260
                                  chipchip88
                                  Participant

                                    ” Mùa mận tuổi thơ ” là thể loại truyện gi vậy titine ? Cho chipchip mưọn được ko ? Ngoài truyện cách mạng chip cũng đọc Nguyễn Nhật Ánh nữa. Nhưng thích nhất là Kính Vạn Hoa. Mấy truyện dài của NNA mới đầu đọc thì hay, nhưng sau này thấy cuốn nào cũng na ná nhau nên bắt đầu thấy chán. Chỉ có kính vạn hoa là giống như tên của nó, muôn màu muôn vẻ, ko cái nào giống cái nào. Cả truyện dịch cũng hay. Chip ko từ bất cứ thể loại nào, có điều tiểu thuyết thì đọc hơi ngán. Cuốn ” Sống Mòn” của Nam Cao phải ráng lắm mới ngốn hết. Nguyên tủ sách có cuốn đọc đến thuộc lòng nhưng cũng có cuốn ko bao giờ đọc lần thứ hai. Có ai biết cách mua sách chỉ cho Chip với. Chip hay mắc tật tham lam, thấy gì cũng mua, mua về đọc thấy hối hận và tiếc tiền quá, mà sách đâu có rẻ, nhiều khi tiếc đứt ruột.

                                  • #43261
                                    chipchip88
                                    Participant

                                      À, cuốn ” Bác sĩ Aibolit” ở nhà sách Phú Thọ có đó. Titine muốn mua ko, chip mua dùm cho. Ko biết cuốn đó có ai mua chưa, chip ko hứa chắc là sẽ có nhưng nếu titine nhờ thì chip mua cho. Nhưng mà đưa tiền trước nha, chip ko có tiền đâu. Cuốn đó hình như 80.000 hay 90.000 gì đó, ko nhớ rõ. Hồi đó chip cũng định mua, nhưng mắc quá nên lại thôi.

                                    • #43262
                                      chipchip88
                                      Participant

                                        Mà mọi người có ai đọc mấy cuốn “Tâm Hồn Cao Thượng” của nhà xuất bản Trẻ chưa ? Hay lắm đó nha. Hình như HHT lấy mấy truyện này để đăng lên ” Những Bài Học Giản Dị” hay ” Cà phê chiều thứ bảy” đó. Nhưng dù sao chip vẫn thích đọc HHT, vì cách viết vui và lại có những bài phóng sự phản ánh rất đúng với thực tế. Hơ, hình như nãy giờ chỉ có mình chip phát biểu thui phải hông ? Thông cảm nha, bắt trúng kênh nên nói hơi nhiều. Thui, nhường mi-cờ-rô lại cho mọi người đó.

                                      • #43263
                                        chipchip88
                                        Participant

                                          Ờ, ở đây mọi người đều thích đọc sách, có ai đeo đít chai ko ? Mấy độ rùi ? Chip mới 1 độ thui, hè hè. Nhưng đi học mới đeo kính. Có ai đọc HP chưa ? kể nội dung nghe chơi đi bà con. Thèm quá mà ở VN chưa có.

                                        • #43264
                                          titine
                                          Participant

                                            Mùa mận tuổi thơ: nói về những chuyện xảy ra trong thời thơ ấu của 1 cậu bé khi xảy ra chiến tranh. Truyện coi cũng cảm động lắm á.

                                            Mà Bác sĩ Aibôlít có ở nhà sách Phú Thọ à? Sao titine mới đi đây mà có thấy đâu chòi?!

                                            Mấy cuốn thuộc bộ Tâm hồn cao thượng đâu phải cuốn nào cũng hay, có mấy cuốn toàn đăng truyện dài dòng, đọc ko thấy xúc động lắm, trong mấy cuốn đó titine thấy hay nhất là 2 cuốn đầu Quà tặng của cuộc sống (màu hồng) và Trái tim có điều kỳ diệu (màu xanh lá) là hay nhất, truyện ngắn nhưng cảm động. Báo TTCN cũng có những truyện này, đa phần là hay.

                                            HP5: nghe người ta kể là tập này ông Sirius bị chít huhu tui khoái ông này lắm mừ sao ổng chít vậy nè

                                            nguyenttmi

                                          • #43265
                                            becky
                                            Participant

                                              tui cũng đeo đít chai đây!

                                              Chòi oi! sirius chít eh!!! hix hix Tui cũng khoái ông nì lém muh seo cho chít dzạ! hix hix hix

                                              tới ngày 21/7 thì Vn mới ra Hp5 é!!! Sẽ chia ra thành 15 tập nhỏ, mỗi tập [4.500đ…] Vẫn do những người cũ dịch và trình bày… Nhà văn Lý Lan đã định cư ở Mỹ òi… Nhưng muh dzìa Vn để dịch Hp5 é!!! hehehhe Tiếc lè tui 0 được coi… huhuhuhu Không coi được 7VNR lun nữa! hix hix hix

                                              LoCk U iN mY

                                            • #43266
                                              chipchip88
                                              Participant

                                                “Quà tặng cuộc sống” thì Thy có rồi, còn “Cánh cửa ko bao giờ khóa”…. nhìu lắm nhưng ko nhớ tên. Nếu mà Titine ko thấy thì chắc có người mua nó rồi. Tuần trước Thy đi thấy còn mà. Thy cũng thích Sirius lắm, nhưng thích thầy Lupin hơn. Vậy rồi cuối cùng HP và V ra sao ? Chắc là HP lại thắng chứ gì.

                                              • #43267
                                                chipchip88
                                                Participant

                                                  Chip mới có 15 thui hà. Bạn bi nhiu ma sao kiu chị làm chip thấy mình già quá đi. Chip cũng chỉ đeo kính khi học thui.

                                                • #43268
                                                  chipchip88
                                                  Participant

                                                    ida, sorry, chị nhớ rồi. Tại chat với em toàn nhớ ab_mylove nên ko nhớ nick của em ở đây.

                                                  • #43269
                                                    titine
                                                    Participant

                                                      bà con nhớ đánh dấu dùm cái, và hình như bị lạc đề rồi é

                                                      hỏi lại lần nữa: ai có hồng lâu mộng làm ơn cho tui mượn, có hậu tạ

                                                      nguyenttmi

                                                    • #43270
                                                      chipchip88
                                                      Participant

                                                        Chip thích cái khoản có hậu tạ đó nghen. Nhưng chip ko có, làm seo bây chừ ?!

                                                      • #43271
                                                        chipchip88
                                                        Participant

                                                          Hix, Quỳnh Phương type cái chi mà khó đọc rứa ? HP5 ra rồi đó, quý vị thấy sao ? Hm hồi hộp căng thẵng ngay từ tập đầu hen

                                                        • #43272
                                                          root
                                                          Participant

                                                            Dọc đường Trần Nhân Tông (kế nhà máy vinataba) có mấy tiệm bán sách cũ giá cực rẻ, báo hht mt tgpn tt&gd dakt mask, sách GK, truyện, streamline, tiểu thuyết, … chỉ khoảng 500-2000d, ngoài ra còn đủ loại tạp chí Mỹ, Anh, Nga, Pháp giá cao hơn 1 chút. Chỗ này chuyên mua lại sách báo của mấy người thu gom ve chai rồi tùy theo độ dày, độ mới của cuốn sách mà định giá bán lại nên cực rẻ. Cả 1 phố bán sách nên số lượng sách rất phong phú, có nơi giao sách tận nhà, chỉ có sách ở đây hơi cũ (đúng hơn là cũ xì hè) vì của thiên hạ đem bán ve chai muh

                                                            Nếu muốn có sách mới hơn, độc hơn (dĩ nhiên cũng mắc hơn) nhưng dễ tìm được sách mình thích có thể ra khu đối diện nhà sách Minh Khai hoặc kế PCCC trên đường Trần Hưng Đạo. Bạn nào sưu tập bộ sách nào đó mà còn thiếu 1, 2 cuốn có thể ra đây tìm, hình như ở đây cũng có bán tiểu thuyết nữa.. Túm lại là chị Titine có thể ra mí chỗ này tìm cuốn Hồng Lâu Mộng (đảm bảo giá rẻ hơn giá bìa)

                                                            Còn ai muốn mướn chuyện có thể ra số 11 Nguyễn Án (gần trường Mạch Kiếm Hùng) sách ở đây phải nói là cực kì nhiều : Slam Dunk, chú bé rồng, Arale, Monster, Hunter X, Chim lửa cô bé 3 mắt, cậu bé 3 mắt, cô bé tài năng, hiệp sỹ giấy, bác sĩ quái dị, Ranma, truyền thuyết bá vương, cậu bé giỏi võ, cô tấm ngày nay, Hoàng Phi Hồng, Vua bida, truy tìm kho báu,học viện thám tử, thám tử EIJI, conan, hesman, Jinđô, Subasa … (ặc, nhìu lém, kể ko hết) nói chung là đủ hết các loại sách đã ra và đang ra, ngoài ra còn có Fantomas, Harry Potter, Sabrina Cô phù thủy nhỏ, các bộ tiểu thuyết của tác giả VN, TKKG, Animophis, … sách rất mới đã được bao bìa cẩn thận. Sách đã ra 2 tuần thì cho mướn thoải mái (tức là bạn nào nghiền connan, monster … mà đang “viêm màng túi” thì ráng đợi 2 tuần sau cũng có truyện đọc như người ta) Giá cho mướn là 500d/cuốn (ko có vấn đ&#7873 nhưng muốn mướn nhìu thì tiền cọc cũng phải nhìu, ngồi ở đó đọc thì rẻ hơn, hình như tính theo giờ.. Túm lại là chỗ này hay lém

                                                        Viewing 25 reply threads
                                                        • The forum ‘Linh tinh’ is closed to new topics and replies.

                                                        MoviesBoOm

                                                        2003-2023

                                                        Skip to toolbar