BCCNphim03: The Last Samurai – Mang Nhiều Ý Nghĩa Hơn Bạn Tưởng

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36062
    faye
    Participant

      Năm nay, 2003, Faye may mắn được xem khá nhiều phim . Nói khá nhiều phim là tại vì trước kia rất ghét xem phim , vô rạp là ngủ à . Nhưng có vì 1 kỷ niệm đẹp , nên Faye thích xem phim . Và chính xác hơn là sự yêu thích bắt đầu từ năm nay . Năm nay phim hay không ít . Faye được xem và thích một số phim như LOTR : The Return of The King , Mystic River , Finding Nemo … Nhưng có lẽ phim đem lại nhiều ấn tượng và bất ngờ nhất cho Faye là The Last Samurai .

      Thường thì đi tới rạp xem phim có 2 lớp khán giả : Một là lớp khán giả xem phim để chấm điểm, muốn phim phải có chất nghệ thuật cao, vì họ là những người phê bình phim . Còn lớp khán giả thứ 2 , trong đó có Faye, là lớp khán giả tới xem phim chỉ để giải trí, và điều kiện để chấm 1 phim hay của họ là phim phải đáng số tiền và thời gian mà họ đã bỏ ra .

      Trước khi xem The Last Samurai, Faye chỉ chú ý tới trailer của nó là tại vì nó có sự góp mặt của diễn viên Châu Á, và chính xác hơn là người Nhật . Đã nhàm chán với phim của Jackie Chan và Jet Li , cũng như những phim ghép những màn đấu võ luôn bay bay của Trung Quốc . Faye chú ý tới The Last Samurai vì nó nói về đánh kiếm của Nhật . Hôm trước khi xem ớ rạp . Faye có dịp xem những cảnh hậu trường của The Last Samurai ớ ET. Thấy Tom Cruise khen diễn viên Nhật đóng hay , có trách nhiệm và chuyên nghiệp . Thấy vui vui, vì ít ai khen diễn viên Châu Á lắm . Tự ái dân tộc cao nhỉ ? Nhưng vì là người Châu Á , nên mình phải tự hào chứ , tuy là Việt Nam chưa có cơ hội như thế .

      The Last Samurai kể về Nathan (Tom Cruise) , anh là 1 chiến binh Mỹ, nhưng anh luôn tự hỏi rằng những hy sinh anh làm vì tổ quốc liệu có đúng hay không, hay chỉ bị lợi dụng cho những âm mưu đem tới chỉ vì lợi ích cá nhân . Được mời tới Nhật để dạy lính triều đình Nhật dùng súng đạn vì triều đình muốn tiêu diệt đội quân Samurai mà họ cho là phản loạn . Nathan không hề biết gì về Samurai vì lúc đó không có sách hoặc thông tin nào về Samurai cả . Sau 1 lần bại chiến, anh bị bắt làm tù binh, nhưng khác với bình thường, tướng Katsumoto (Ken Watanabe ) lại giữ anh lại vì ông muốn biết thêm về Nathan . Ông đã từng thấy anh chiến đấu và mến mộ sự chiến đấu tới cùng của anh, vì những kiếm sĩ Samurai như ông cũng thế, không bao giờ khuất phục trước kẻ thù . Qua hơn 1 năm trao đổi và học hỏi với nhau, Nathan và từ kẻ thù trớ thành bạn tác chiến bên nhau . Phim tôn vinh những kiếm sĩ Samurai và lòng trung thành, dũng cảm của họ . Phim cũng nói về những rắc rối và hy sinh khi một nước thay đổi tiến vào những phát triển của văn minh thời đại .

      Nội dung phim thì nếu ai xem rồi sẽ có nhận xét nó hao hao giống phim Dances With Wolves (1990) . Chỉ khác là Dances With Wolves là về người Da Đỏ còn The Last Samurai là về người Nhật . Còn cảnh Nathan do Tom Cruise đóng lúc anh mặc áo Kimono thì cũng giống như 1 cảnh do anh đóng trong Risky Business (1983) trong 1 cảnh anh giả làm ca sĩ nhạc Rock trong nhà .

      Thực ra The Last Samurai theo Faye mang rất nhiều ý nghĩa , 3 ý nghĩa lớn nhất rõ ràng nhận ra là phim nói về trí dũng của những kiếm sĩ Samurai , sự giao hoà giữa Âu và Á, và tình bạn .

      *Samurai : Nếu nói về Samurai thì như trong phim , nói rằng Samurai chỉ có 1 mục đích là “serve”(phục vụ) , có người hiểu rằng họ phục vụ cho dân, tổ quốc . Nhưng cũng có người cho rằng họ cũng như những sát thủ Ninjas, chỉ phục vụ chủ mình thôi, với Samurai thì chủ là vua, họ làm theo ý chủ không cần biết là đúng hay sai . Chỉ 1 mục đích là bảo vệ vương quyền của chủ mình . Lịch sử Samurai đã có lâu đời trải dài từ năm 1185 tới năm 1868 . Xem phim bạn sẽ được nghe tới Seppuku đó chính là danh từ chỉ sự tự sát của kiếm sĩ Samurai khi họ bị bại dưới kẻ thù . Đó là hành động để họ giữ danh dự của mình . Đó chính là những gì Katsumoto và các kiếm sĩ Samurai dưới quyền ông luôn tin tướng là đạo luật của họ và luôn trung thành gìn giữ những điều luật đó . Vì thế , nó làm cho người xem tôn trọng những kiếm sĩ Samurai hơn tuy rằng người xem chưa chắc cho rằng nhừng điều đó là đúng .

      * Sự giao hòa giữa Âu và Á : xem phim người xem dễ nhận ra điều đó . Như Faye thấy nè, mấy cảnh nói về sự khác biệt giữa 2 phong tục tập quán khá là nhiều . Ví dụ như cảnh Nathan mang giầy vào nhà của Taka nè, làm cô lau gần chết . Người Mỹ mang giầy vào nhà, còn người Châu Á mình hay để giầy dép ở ngoài rồi mới vào nhà . Trong bữa ăn, Nathan có vẻ muốn nói chuyện còn Taka thì không, không hẳn là cô thù anh, nhưng cô cũng có ý cho anh biết là trong bữa ăn không nên nói chuyện, còn Nathan thì suy nghĩ theo người Mỹ là bữa ăn là thời điểm thích hợp nhất cho hàn huyên . Ở Mỹ, bữa ăn gia đình rất quan trọng, nó bao gồm cả thời gian dành cho gia đình của 1 người . Hoặc như cách ăn mặc vào thời điểm trong phim cũng thế , Nathan thì đội mũ , mang giầy, quần áo tây phục, còn người Nhật thì mặc Kimono , mang guốc gỗ . Nathan không hiểu những điều đó và buồn cười nhất là khi anh hỏi ông già đi theo canh chừng anh rằng : “Chắc ông buồn bực không nói gì vì họ bắt ông mặc cái váy đó phải không ? ” . Anh gọi đó là váy chứ không nghĩ đó là trang phục của người đàn ông Nhật . Ngay cả sự khác biệt văn hoá giữa khán giả cũng làm ảnh hưởng tới sự thướng thức phim của họ như cảnh Taka gọi Nathan vào phòng, các bạn biết sao không ? Hôm Faye coi ở rạp á, khán giả người Mỹ ồ lên rồi cười , hì hì, bạn biết tại sao rồi chứ gì ? họ nghĩ là Taka và Nathan sẽ có những màn tình cảm với nhau . Nhưng lúc đó Faye lại nghĩ , sẽ không có , vì là người Châu Á, và lại là con gái nữa, Faye nghĩ Taka không làm thế . Đúng như Faye nghĩ , Taka gọi Nathan vào đơn thuần là vì cô muốn anh mặc áo giáp của chồng mình .

      * Tình bạn : tình bạn giữa Nathan và theo Faye là 1 điểm đẹp của phim . Nathan và Katsumoto chỉ biết nhau hơn 1 năm, nhưng trong thời gian đó, qua những cuộc trò chuyện họ nhận ra rằng họ là những người bạn tri kỷ của nhau . Faye thích điều đó vì có lẽ nó hợp tâm trạng của Faye, còn theo bạn không biết thế nào . Bạn đã bao giờ có 1 người bạn tri kỷ chưa ? Faye thì may mắn đã có, mà hình như là hơn 1 người, nên Faye hiểu nỗi vui của Nathan và Katsumoto. Có 1 người bạn tri kỷ đáng giá hơn bất cứ tài sản gì . Tri kỷ không có nghĩa là phải quen lâu, phải có sở thích giống nhau, mà đơn giản tri kỷ là những người có suy nghĩ giống nhau . Nathan và Katsumoto đều vui mừng khi họ tìm ra người có cùng suy nghĩ giống mình, người mà có thể sống chết vì tổ quốc và lý tướng của mình . Tuy là Nathan không đồng ý về chuyện tự sát của Samurai, nhưng anh vẫn tôn trọng phong tục đó .

      Phim có điểm mạnh , theo Faye , là đạo diễn Zwick cho quay những cảnh chiến đấu rất đẹp . Cảnh ngôi làng những kiếm sĩ Samurai ở cũng rất đẹp, nhạc cảnh cũng hay, hợp với mọi cảnh . Diễn viên đóng rất hay, ai cũng thế, cả diễn viên Mỹ và Nhật . Nhất là những cảnh đánh kiếm, xem như thật . Mà làm cho Faye xem cũng thích kiếm Nhật vì nó nhanh, đẹp, mạnh và chính xác như thật, không như những phim võ thuật của Trung Quốc thường ghép nhiều quá xem thấy là biết không có thật ngoài đời .

      Một vài điểm Faye cho là không hay lắm là lúc gần kết thúc, Nathan bị bắn trúng vài phát đạn thế mà cũng chỉ bị thương nhẹ . Có nên hay không để cho Nathan có cuộc nói chuyện với nhà vua trẻ ? Thấy nó khập khiễng, anh hùng hóa quá Nathan . Diễn viên diễn vai nhà vua đó nhìn cũng không hợp với vai, thấy mặt anh ta sao đó, không có cảm giác, tuy là lúc anh ta khóc thật mà Faye cứ có cảm giác chắc anh ta nhỏ thuốc đau mắt hay sao á . Xem không thấy cảm động . Diễn viên nữ diễn vai Taka là Koyuki tuy là đẹp thật, diễn cũng khá, nhưng Faye thấy cô không mang nét đẹp đặc trưng của phụ nữ Nhật . Phụ nữ Nhật phải có khuôn mặt thon thon, mắt nhỏ, sắc, môi nhỏ và đỏ . Và vai con trai của Taka thì đóng hay khỏi chê, nhưng có điều em trai đóng vai đó trắng quá . Người đóng Katsumoto vai hơi lai lai, và tại sao lại để ông để đầu trọc như thế ? Không hợp với chuyện phim cho lắm . Đó là những điều Faye thấy chưa vừa ý, nhưng nó chỉ là những điều nhỏ nhen .

      Vì những điều trên, Faye cho là The Last Samurai là phim hay nhất và bất ngờ nhất năm 2003 . Nó làm cho Faye muốn xem thêm nhiều lần nữa và thấy mình bỏ gần 3 tiếng và số tiền mua vé không uổng phí mà còn đáng giá hơn thế nữa . Đó chính là điều Faye chấm điểm quyết định cho 1 phim có hay hay không . Và Faye đã không thất vọng về The Last Samurai và Faye cũng chắc rằng khi xem phim, bạn sẽ có cảm giác như Faye

    Viewing 6 reply threads
    • Author
      Replies
      • #52182
        yang
        Participant

          hoan nghênh Faye

        • #52183
          doc_co_cau_bai
          Participant

            ghen tị khi faye được coi phim này…đây là một trong những bộ phim Mỹ mà docco mong chờ nhất…bài viết hay lắm faye….để tỏ lòng cảm phục…hun cái nè…chụt chụt…

          • #52184
            eros17
            Participant

              hehe bên eros sắp chiếu film này, chiếu vào năm 2004 á nha sis faye hehe =P giỡng thui…

              coi trailer thì cảnh chiến đấu thấy đẹp, hoành tráng thật…Samurai thì có coi, có hiểu nhưng người Mĩ mà đặc biệt là anh chàng Tom Cruise đúng là chưa thấy bao giờ =)

              15/1 chiếu…coi xong ỳia bàn típ với sis hen…

            • #52185
              becky
              Participant

                Chòi! Bên AUS thìa tới hai mươi mí tháng 1 mí chíu eh! Chậm tiu pà cố!!!

              • #52186
                mikeymyer
                Participant

                  Samurai hiểu theo nghĩa thứ 2 thì có lẽ đúng hơn, vì trong thực tế, thời shogun chỉ toàn nội chiến, nên chắc Samurai không nhằm mục đích phục vụ nhân dân rồi.

                • #52187
                  eros17
                  Participant

                    cứ mỗi lần coi film nội chiến là bất bình à, ng cùng nước với nhau mà sát hại nhau thấy thương luôn…=(

                    Cuối cùng cũng được coi…Nguyên film chỉ mong nó nói tiếng Nhật thui, vì khi nói tiếng Nhật có phụ đề, hehe hỉu hơn chứ như khúc đầu Tom ra phát biểu á, chẳng hỉu gì ráo, bùn ghê =(

                    Không có cảm tình với Tom Cruise tí nào nên đúng là việc thần tượng Tom hơi hơi quá làm eros càng ghét hơn. Bắn như thế á mà không chết, chắc cho ổng sống để ỳia dâng cây kiếm khuyên vua…Lúc vào dâng vua thì đi khập khiễn um sùm, tí nữa thì đường hoàng ỳia nhà…pó tay…

                    Taka…faye ui, eros thấy Taka đẹp á, quá đẹp nữa là đằng khác, đặc trưng Châu Á luôn, hiền, nhẫn nhục (còn đặc trưng Nhật, hông bít hhehe). Coi khúc đầu cứ thắc mắc hoài, tại sao lại tốt với kẻ giết chồng như thế, vô lý, sau thì hiểu hơn =)

                    Con Taka đóng phải nói là quá hay…em làm eros xúc động từ cảnh này qua cảnh khác…”nó khóc không phải là vì bùn cậu ấy chết…nó khóc là vì nó không muốn anh cũng sẽ phải chết” hic “Con sợ…con sợ chết…” cảm động kinh khủng khiếp…

                    Con của Katsumoto thì hehe bắn cung hay không thua gì Orlando trong LOTR =)

                    Cho eros nói thêm về cái mà eros thấy hay trong film…

                    Giọt nước mắt của từng người…theo eros để ý thì mỗi nhân vật hầu như đều chảy nước mắt 1 lần…

                    – của Taka (ladies first mà): Taka khóc vài lần…1 người phụ nữ phải đối đãi tử tế với kẻ giết chồng mình, nhẫn nhục tới mức độ “tôi không thể chịu nỗi nữa rồi” nhưng sau lại cảm tình với ngta…khóc lần 2 vì không muốn anh ra đi, biết sẽ không có ngày gặp lại…(thích nhất là việc ngta làm hình ảnh phụ nữ Nhật hiền, dịu dàng, iu cũng 0 vồn vã như USA )

                    – của con Taka : giọt nước mắt xúc động nhất toàn film…trước giờ hình ảnh em là 1 đứa trẻ yui yẻ thích Samurai, em thương Nathan, khi cuộc chiến tới, khi anh đi, em biết mình sẽ lại mất thêm người mình yêu quý nữa…

                    – của Katsumoto : Samurai Nhật cuối cùng tử trận…cũng cảm động không kém…anh không hoàn thành nhiệm vụ và sứ mạng Samurai chấm dứt…

                    – của con Katsumoto : nhẫn nhục, nhẫn nhục vì Samurai bây giờ không còn như xưa nữa…ra đường thì bị lính ăn hiếp…(tức khúc đó quá trời)

                    – của Nathan và vua : eros cũng như faye thấy khúc đó cũng không thích…gượng gạo, thiếu tình cảm…nên hông nói tới…

                    hehe nói dài quá…tại thấy film hay, đúng là không uổng tiền thiệt (film dài nên vé mắc hơn, lúc vào tiếc quá trời =) ) cảnh đẹp lắm…hiền hoà…yên bình…

                    1 trong những film xuất sắc trong năm…

                  • #52188
                    mikeymyer
                    Participant

                      Thích nói tiếng nhật–> ban đầu nghe khâm phục quá , xin lỗi hỉu lầm

                  Viewing 6 reply threads
                  • The forum ‘Bài dự thi’ is closed to new topics and replies.

                  MoviesBoOm

                  2003-2023

                  Skip to toolbar