BCCNphim03 : Turn Left Turn Right – Trò Chơi Của Duyên Phận

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36102
    chungyantung
    Participant

      Từ lâu lắm rồi , tôi đã được nghe về câu truyện này qua các bộ phim khác , tuy vậy tôi cũng không có ấn tượng gì nhiều , cho đến một lần tình cờ đi ngang rạp chiếu phim , thấy một tấm poster … “ Nàng Rẽ Trái … Chàng Rẽ Phải … “ , và đột nhiên tôi lại muốn tìm hiểu xem , thật ra , nó là như thế nào …

      Lại một câu truyện tình yêu lãng mạn giữa biết bao bộ phim hành động , kinh dị , giết người …

      Lại một lần nữa tôi chứng kiến một trò chơi của duyên phận …

      Bộ phim , bắt đầu bằng một bài thơ , và kết thúc bằng một bài hát … sao mà thơ quá ! Bài thơ cất lên mà cứ như là những lời dự đoán trước về một tình yêu đẹp nhưng muôn phần trắc trở , nhưng có ai trong số họ biết được đâu là định mệnh an bài , và đâu là những gì họ có thể thay đổi bằng đôi tay và trái tim của mình ? …

      Duyên phận trớ trêu quá , trớ trêu đến nổi đôi khi bạn sẽ tự hỏi , liệu có thật trên đời hay không ? , liệu những điều này có đang xảy ra với mình hay không ? , và liệu … mình có vượt qua được rào cản của duyên phận mà tìm được một nửa của mình hay không ? …

      Tôi từng nghe một câu nói , “ Mỗi người chỉ là một nửa của nhau , và một nửa nào đó luôn có một nửa của mình dành sẵn cho mình , điều duy nhất cần thiết là phải biết tìm kiếm nhau . Nhưng có những người cả đời xuôi ngược tìm nhau cũng vẫn không thể gặp nhau … “ . Thật sự , có những người đang ở cạnh nhau , mà lại không bao giờ biết đến sự hiện diện của đối phương … thật trớ trêu …

      Bạn có tin vào duyên phận và định mệnh không ?

      Mỗi người một suy nghĩ , tôi không biết bạn nghĩ như thế nào , còn tôi , lòng tin của tôi dành cho duyên phận rất lớn . Tôi có thể không tin vào định mệnh , không phải lúc nào ta cũng phải nghe theo sự an bài của Thượng Đế , vì thật ra số phận nằm chính trong đôi tay của mình . Nhưng trong duyên phận giữa người với người , đó thật sự là một điều kỳ diệu … bạn có thể không tin , nhưng theo tôi , bạn đang đọc bài viết này , cũng là một khía cạnh của duyên phận đó ! Trên thế giới có biết bao tỉ người , dù ta chỉ vô tình đi qua nhau , nhưng cũng âu là một cái duyên , hãy đặt những câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình … bạn sẽ biết được điều kỳ diệu bí ẩn của duyên phận …

      Hai nhân vật của bộ phim , trông tựa như hai đường thẳng song song , cứ chạy , chạy mãi trên mặt phẳng cuộc đời … có đôi khi , ngỡ rằng đã có thể gặp nhau , nhưng lại phát hiện ra đó cũng chỉ là tiệm cận … sát sao và khít khao lắm , ở gần kề lắm … bạn có nghĩ rằng hai đường thẳng song song sẽ gặp nhau ? Phi lý , nhưng thật sự họ đã gặp nhau , chỉ trong một phút ngắn ngủi nào đó của cuộc đời … Dòng đời xuôi ngược kéo họ lại bên nhau rồi dòng đời lại đẩy họ xa nhau …

      Họ đã bỏ ra ít nhất là 13 năm để tìm kiếm nhau … 13 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn ngủi trong tuổi thanh xuân của con người … nhưng họ chấp nhận bỏ ra 13 năm tìm nhau , hay hơn nữa , hay là mấy lần cái 13 năm ấy cũng được , tìm mãi , tìm đến khi nào gặp lại thì thôi … Có mấy ai có đủ lòng tin , sự kiên nhẫn và bền bỉ đến vậy ?

      Tình yêu quả là một điều kỳ diệu .

      Tôi không thích cái tên “ Tiếng Sét Ái Tình “ mà phía VN đặt cho bộ phim , bởi vì tôi nghĩ , họ yêu nhau đâu phải chỉ một ánh mắt nhìn nhau , một cái gì đó ở cái nhìn đầu tiên ?

      Họ yêu nhau vì họ có cùng tiếng nói trong cuộc sống và trong suy nghĩ . Giữa họ là những sự tương đồng bất ngờ đến thú vị , trùng hợp đến lạ lùng mà có đôi lúc tôi phải hỏi rằng , đây là chỉ là phim ảnh hay thật sự có những chuyện tương tự như vậy đang xảy ra xung quanh ta ?

      Họ yêu nhau vì hai trái tim họ đập cùng nhịp , hai khối óc họ cùng chung một hướng … nào có phải chỉ là một ánh mắt mà thôi !

      Lần thứ nhất cô bé gái làm mất số điện thoại của cậu bé khác trường hay rụt rè ngắm nhìn cô từ xa , khi cậu bé viết vội vào một mẩu giấy nhỏ … duyên phận tưởng như đã chia lìa họ mãi mãi …

      Lần thứ hai cả hai từ biệt trong cơn mưa lớn với đôi tay nắm chặt số điện thoại đối phương … ngỡ như … cuộc đời họ đã gặp nhau từ đây … nào ngờ , số điện thoại đã bị nước mưa xoá nhoà … họ đã thử mọi cách … họ chờ đợi … họ tìm kiếm trong vô vọng … mà họ đâu biết rằng , họ đang ở cạnh bên nhau đó thôi , chỉ cách nhau khoảng cách của một bức tường mỏng .

      Sẽ có nhiều người nổi giận và hỏi rằng , vô lý quá tại sao chàng lại không bao giờ rẽ trái , còn nàng không bao giờ rẽ phải ? Mọi việc trên đời này không bao giờ tự nhiên sinh ra và luôn có lý do cả … Nó cũng là một câu hỏi giống như bạn thử hỏi mình , tại sao bạn lại tồn tại , tại sao bạn lại là bạn mà bạn không phải là người này người kia ???

      Nếu tôi cho rằng đây là trò chơi của duyên phận , là đúng , hay là sai đây ?

      Đúng hay sai , chắc mỗi người có riêng câu trả lời cho mình …

      Lương Vịnh Kỳ và Kim Thành Vũ đã xuất sắc thể hiện cái chất thi sĩ của hai nhân vật chính và … tình yêu của họ … đẹp làm sao … nếu như cho tôi một tình yêu như vậy với 13 năm tìm kiếm , hay hơn nữa , chắc tôi cũng sẵn sàng bỏ ra chừng ấy thời gian , bởi vì … có được bao nhiêu người , trong bất cứ giây phút nào đang tồn tại đều nghĩ về người kia ?

      Cho dù tới cùng trời cuối đất … nhất định … một nửa kia sẽ tìm được một nửa này mà thôi …

    Viewing 2 reply threads
    • Author
      Replies
      • #52988
        faye
        Participant

          Nhiều người thích xem phim này nhỉ ? phải tìm xem mới được .

        • #52989
          konagei
          Participant

            Hôm nay mới đọc bài viết của em… hay thiệt còn nhỏ mà suy nghĩ cao siêu quá ta ui

            Cho dù tới cùng trời cuối đất … nhất định … một nửa kia sẽ tìm được một nửa này mà thôi …

            Câu này hay hehe hy vọng mình cũng sẽ tìm dc 1 nữa của mình

          • #52990
            doc_co_cau_bai
            Participant

              ặc ặc…sến wé…..sến dzô bờ bến…hehe…..pa konagei còn sến hơn…

          Viewing 2 reply threads
          • The forum ‘Bài dự thi’ is closed to new topics and replies.

          MoviesBoOm

          2003-2023

          Skip to toolbar