BCCNphim03:TurnLeftTurnRight- Những ngã rẽ của số phận

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36084
    admin
    Keymaster

      Sống độc thân giữa một thành phố công nghiệp. Ở nhà thuê, ăn hàng quán, chấp nhận công việc trái nghề để mưu sinh. Ngày ngày bận rộn giữa phố xá tấp nập với những mối quan hệ xã giao vui vẻ, chiều về cô độc với tách cà phê nơi góc phòng để nghiền ngẫm tuổi xuân lặng lẽ trôi đi theo ánh hoàng hôn bên cửa sổ.

      Bộ phim bắt đầu với chuỗi ngày bươn chảy tìm kế mưu sinh của John và Eva, một người là nghệ sĩ violon chân chính còn một người là thông dịch viên chuyên nghiệp. Cả hai sống cách nhau một bức tường và đều tin tưởng vào một ngày không xa họ sẽ tìm thấy được tình yêu đích thực.

      John luôn đi về hướng trái, còn Eva luôn đi về hướng phải. Họ như hai đường thẳng song song khó có ngày gặp nhau.

      Đã bao lần họ đi tìm chiếc bóng của mình, tìm một người đồng cảm để sẻ chia khúc nhạc vui, sẻ chia những vần thơ tình lãng mạn và trên tất cả là tìm được người để họ yêu thương trân trọng suốt cuộc đời… Ánh mặt trời bị mây đen mùa mưa khoả lấp, những tòa nhà cao tầng đắm mình trong lớp mưa bụi nhạt nhoà. Phố thị đông người với những chiếc ô âm thầm hối hả đi qua. Những giai điệu tình yêu réo rắt trong tiếng mưa rơi. Tận đâu đó trong tâm hồn, con tim mỗi người vẫn khát khao kiếm tìm hạnh phúc…

      Trái đất vẫn tròn từ muôn đời nay, John vẫn đi về hướng trái còn Eva vẫn đi về hướng phải. Nhưng cuộc đời đầy ắp những điều bất ngờ, nên hai đường thẳng song song cũng có thể gặp được nhau. Tiếng sét ái tình đã đến bên họ trong buổi gặp đầu tiên nơi công viên, nơi mà những cảm xúc biến họ thành những kẻ ngây ngô dễ mến và trở nên lúng túng trước đối tượng của mình.

      Âm nhạc và thơ ca tràn ngập trong không gian lãng mạn với những góc quay tuyệt vời. Tôi thích nhất cảnh hai người cùng ngồi trên bãi cỏ nơi công viên giữa những vần thơ, những bài nhạc ướt nhòe được phơi phóng. Rồi chàng kéo đàn, nàng xếp bằng say sưa thưởng thức. Rồi nàng đọc thơ, chàng đắm đuối ngâm nga. Những cơn mưa nắng mang theo cầu vồng càng làm cho khung cảnh trở nên tươi đẹp. Niềm vui tìm thấy tình yêu rộn ràng theo những bước chân, háo hức vui tươi cùng nhịp mưa rơi. “Tình yêu có thể chữa được bá bệnh!’. Khi yêu, mọi điều trở nên tươi đẹp cả. Hai tâm hồn đã nghe được nhịp đập trái tim còn lại của một nửa đời mình.

      Nhưng định mệnh trớ trêu lại tiếp tục trò đùa của mình. Họ lại lạc mất nhau! Họ biết họ đã yêu nhau. Họ đã đi tìm nhau trong vô vọng…

      “Dạo này tôi thật ngốc nghếch! Tôi cứ nghĩ đi sang bên kia đường thì sẽ gặp đựơc cô ấy, cho nên tôi đã băng qua đường. Nhưng rồi lại nghĩ nếu quay trở về sẽ gặp đựơc cô ấy cho nên tôi đã quay trở lại…”

      “Có một lần tôi nghĩ đến trạm xe điện sẽ gặp đựơc anh ấy, cho nên tôi đã đến đó. tuyến Đạm Thủy, tuyến Mộc Sang, tuyến Nam Thế GIác, từ sáng ngồi đến tối, khứ hồi nhiều lần, mãi đến khi không còn chuyến xe nào nữa”…

      “Đã từng có một lần, đột nhiên tôi nghĩ cô ấy sẽ đến nhà sách và tôi đã bỏ hết mọi việc để chạy đến đó chờ đợi. Tôi đã đợi suốt hai đêm liền, thật là mệt mỏi…”

      “Tôi muốn rời khỏi đây làm việc ở nước ngòai, ít ra tôi biết anh ấy không còn gần bên tôi, như thế tôi sẽ đỡ buồn vì thất vọng”

      “Tôi sẽ chơi cho một dàn nhạc ở nứơc ngòai… Ở bên đó, nếu cô ấy vẫn ở gần tôi, xung quanh đều là người nứơc ngòai, tôi sẽ dễ nhận ra cô ấy hơn…”

      Họ rất nhớ nhau! Họ đâu biết họ đã vượt qua nhau rất nhiều lần nhưng họ mãi mãi không nhìn thấy nhau. Nàng ở trên cầu vượt, chàng ở trong đường hầm. Nàng ở trong đường hầm thì chàng đã đi lên cầu vựơt… chỉ đơn giản vì nàng luôn rẽ trái còn chàng luôn rẽ phải.

      Xem phim, người ta như bắt gặp chính mình trong một vài tình huống. Nhịp phim nhanh với những giai điệu réo rắt trong tiếng mưa rơi, những vần thơ tình nhớ nhung da diết tạo được cảm giác bồi hồi.Giống như bài thơ Ba Lan đã viết

      “Cơ hội vẫn chưa đến

      Để thay đổi số phận của họ

      Duyên phận đưa họ đến gần

      Rồi lại rời xa nhau…”

      Bộ phim được chuyển thể từ truyện tranh ăn khách của tác giả nổi tiếng người Đài Loan- Cơ Mễ. Dưới ngòi bút điêu luyện của mình ông đã vẽ nên một câu chuyện tình yêu lãng mạn đầy chất thơ vô cùng hấp dẫn. Cuốn sách được dịch sang tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn và trở thành cuốn sách bán chạy nhất, được nhắc đến nhiều nhất trên các tạp chí hàng đầu của các nước. Ông đã rất hài lòng với kế hoạch làm bộ phim này. Và “cặp đôi trong mơ” đã được lựa chọn rất kỹ bởi bàn tay của đạo diễn lừng danh Đỗ Kỳ Phong từ rất nhiều diễn viên ăn khách. “Kim Thành Vũ là nguyên mẫu nhân vật trong tác phẩm của tôi, anh ấy có vẻ không thực tế nhưng trông rất dễ gần và đầy tình cảm. Còn Lương Vịnh Kỳ thì ẩn chứa sự ngọt ngào sau dáng vẻ năng động và khảng khái”.

      Nếu bảo đây là bộ phim tôi thích nhất trong năm thì không đúng. Còn gọi nó là bộ phim hay nhất năm thì cũng không phải. Nhưng tôi cho rằng đây là một bộ phim tình cảm lãng mạn nhẹ nhàng dành tặng những người yêu nhạc và thơ, những người muốn có phút xuất thần thả hồn theo cảm xúc.

      Có lẽ đó cũng chính là lý do mà hãng Warner Bros hăng hái phát hành bộ phim này. Nếu bạn muốn một lần đắm mình trong những cảm xúc lãng mạn, hãy một lần xem thử Turn Left Turn Right.

    Viewing 3 reply threads
    • Author
      Replies
      • #52670
        eros17
        Participant

          hic làm sao để coi film này đây…hay quá…nghe mọi người giới thiệu đôi lần nhưng 0 thấy bên này hic

          không coi tiếc 1 ngày lun á huhu

        • #52671
          faye
          Participant

            Mang tính duyên phận nhiều quá nhỉ . Những người tin vào duyên phận sẽ rất nhớ phim này đấy

            Chuyện tình lãng mạn, sắp đặt bởi duyên phận thường không thực , nhưng duyên do trời còn có thành hay không cũng phải nhờ người mà .

          • #52672
            titine
            Participant

              Phim này xem lãng mạn vô cùng, Kim thành Vũ quá dễ xương Lần đầu tiên xem phim mà tui phải lấy mấy tờ rơi đem về cất kỹ để … ngắm gương mặt của diễn viên á

              4 nhân vật trong phim cuối cùng cũng tìm thấy một nửa đích thực của mình, đúng với cái câu Cái gì của mình sẽ là của mình mãi mãi. Nhảm nhí chút : tự nhiên tủi thân wé, sao tui vẫn chưa tìm thấy cái của tui dzị nè huhu toàn là cầm nhầm của ng khác ko à

            • #52673
              nbtsa
              Participant

                titine chưa tìm được thì ráng tìm chứ đừng cầm nhầm, nguy hỉm à! hehe

            Viewing 3 reply threads
            • The forum ‘Bài dự thi’ is closed to new topics and replies.

            MoviesBoOm

            2003-2023

            Skip to toolbar