Blue – sắc màu cảm xúc

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #35681
    titine
    Participant

      Bộ phim xoay quanh tình bạn giữa Jun – TaeHyun và tình yêu giữa Jun – SooJin – TaeHyun. Jun và TaeHyun là đôi bạn từ bé, cả hai người cùng tham gia vào lực lượng Hải quân, với lý do theo Jun là: “…Chúng tôi không thể tách rời nhau… Và lý do còn vì… bộ quân phục rất đẹp…” Trong thời gian học tập, họ đã quen được với SooJin, một cô gái có tinh thần kiên cường và đã chinh phục được trái tim của cả hai chàng trai. Tuy nhiên SooJin thì chỉ có một trái tim và cô đã chọn Jun. Trong một lần tình cờ, Jun đọc được nhật ký của TaeHyun và biết được rằng bạn mình đã thầm yêu SooJin trước cả anh. Cảm thấy tình yêu của mình sẽ đem lại tổn thương cho người bạn thân, Jun tìm cách xa lánh SooJin, khiến SooJin mang nỗi buồn lên đường sang Anh học tập…

      3 năm trôi qua, cả 3 người vẫn chưa ai quên được tình cảm trong lòng của mình. SooJin lúc này quay lại với tư cách là cấp trên của 2 người phụ trách việc rèn luyện cho đội. Từ đây, những mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện, có lúc chỉ là những điều nhỏ nhặt, có lúc lại dường như làm chấm dứt tình bạn bao lâu của Jun và TaeHyun… Trong lần lặn cuối cùng để cứu SooJin, TaeHyun đứng trước lời yêu cầu của cấp trên và Jun (đang kiệt sức) cắt dây dẫn khí của Jun nhằm bảo toàn sinh mạng của mình, và anh đã nói với Jun lời cuối cùng: “…Tớ nghĩ là lần này tớ đã đánh bại được cậu, Jun…”

      Đúng với tên gọi Blue – màu sắc chủ đạo trong phim là màu xanh thẳm của biển cả mênh mông, của những nỗi buồn về tình bạn, tình yêu, và còn là màu sắc của thiên nhiên quá rộng lớn trước những sinh mạng nhỏ nhoi của con người… Bộ phim có nội dung đơn giản nhưng vẫn gây được xúc động cho người xem không chỉ vì mạch nội dung chính mà còn là khi nhìn thấy đâu đó trong phim có những cái chết do sự tham vọng quyền lực của những cấp trên chỉ biết ra lệnh và ở trên bờ…

      (Phim có bán tại Saigon Square)

      Chào em, chào xinh tươi… Xin chào xinh ngoan…

    Viewing 1 reply thread
    • Author
      Replies
      • #46614
        admin
        Keymaster

          Kim Hyun Joon nhìn trong phim này “nhắng” pà cố nhưng dễ thương….Kim Eun Kyung thì khỏi chê gùi…người dễ thương dzị mà bị đánh gãy răng…tụi nghịp….
          Hội trưởng Hội mê phim Hot & Violence

        • #46615
          admin
          Keymaster

            Đây là phim đầu tiên tôi xem thấy cái cậu mũi két của Hàn Quốc còn sống đến hết phim áh.

            Lần đầu tiên coi phim nhựa HQ thấy anh chàng này trong Phi Thiên Vũ, cuối phim vì người yêu mà chết! Đến phim kế là “Anh Không Thể Yêu Em” tựa gốc Siren, thì chết vì người yêu! Coi Blue tưởng cũng chung một huông rồi chứ! Cho đến lúc anh chàng mở mắt ra và kêu tên người bạn thì mới biết….

            Thiệt! Thấy anh ta bự con, ăn ảnh, đóng phim hành động cũng hay nhưng sao tui coi 3 phim rồi mà thấy diễn y chang một kiểu hà, hơi bị chán…

        Viewing 1 reply thread
        • The forum ‘Châu Á’ is closed to new topics and replies.

        MoviesBoOm

        2003-2023

        Skip to toolbar