[b]Wimbledon[/b]

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #37695
    kenshin
    Participant

      1 fim khá mới lạ về tennis…

      Peter Colt là 1 tay vợt làng nhàng chưa đạt được danh hiệu nào cao quý sau 13 năm chơi tennis. Ko fải vì anh ko có năng lực mà vi thường mất tập trung vào những giây…

      Chán nản, anh quyết định sẽ tham gia giải Wimbledon- giải Grand Slam cao quí nhất- lần cuối cùng rồi sau đó giải nghệ… Nhưng đúng là ý trời ko ai biết trước. Trong tournament cuối cùng trong sự nghiệp, Peter đã liên tục gặp may mắn cả trong lẫn ngoài sân bóng…

      Film này Kirsten Dunst dễ thương hết sức. Trẻ trung, xinh đẹp và sport, khác hẳn với trong Spider Man 2. Có điều, body ko còn săn chắc như trong “Bring it on”

      Film vui, nhẹ nhàng với những cảnh quay tennis rất đẹp… Anh chàng vai chính ko biết co fải VĐV thứ thiệt ko mà động tác nhìn pro ghê.

      Nhưng mà nội dung ko hấp dẫn lắm, thiếu cao trào… 2 anh chị vai chính đến với nhau nhanh wá. Anh chàng đối thủ của Peter thì wá mờ nhạt. Lẽ ra nên để Kirsten Dunst wen với anh chàng này trước rồi Peter giựt lại thì mới hấp dẫn

      Xem film này rút ra 1 bài học… Ko nên xem trọng chuyện gì. Cái gì đến sẽ đến, dù mình có muốn hay ko. Như anh vai chính trong flm này nè, đúng là có số hưởng. Tình yêu và sự nghiệp đến cùng 1 lúc… Ngưỡng mộ ghê!!!

    Viewing 14 reply threads
    • Author
      Replies
      • #77914
        ech_op
        Participant

          phim nì chiếu đúng lúc tui đang học tennis nên cũng vui Dunst cute hết sứt hè còn anh kia cũng ok

          mấy anh chơi tennis là vậy đúng òi ko có muscle nhiều nhìn sporty, manly nhưng hơi già so với Dunst

        • #77915
          doc_co_cau_bai
          Participant

            anh chàng diễn viên chính là diễn viên Anh hay Mỹ vậy??còn anh bạn của Peter nhìn quen quen, không biết đóng phim nào, giống anh chàng thành viên của Blue. Phim coi ok, cũng vui vui, hình như bộ phim tưởng nhớ đến một vận động viên tennis tên Mark gì đó thì phải.

          • #77916
            kenshin
            Participant

              Anh chàng đó nói giọng Anh, nên là người Anh. Film này ngoài Kirsten Dunst nói giọng Mỹ ra thì tất cả đều nói giọng Anh, vì là film của Anh… Nghe nói film này dựa trên 1 chuyện có thật về ông Mark gì đó…

              Cái này ko fải tui nói, bạn tui nói. Còn trình độ của tui chưa đến mức fân biệt được British Eng và American Eng. Tui chỉ fân biệt được Native Eng và Vietnamese Eng thui àh

            • #77917
              just_do_it
              Participant

                Mark Philippousis? hông bít phải ko ta ?

              • #77918
                nat32
                Participant

                  không fải đoạn cuối fim ghi thank to Mark M..gì đó

                • #77919
                  doc_co_cau_bai
                  Participant

                    không nhớ có chữ thank hay không, nhưng mà hình như không có, chỉ hiện lên dòng Mark….gì gì đó rồi ở dưới là năm tháng nếu nhớ không lầm là (1979-2003) chắc tay quần vợt này mới qua đời nên làm phim tưởng nhớ.

                  • #77920
                    13557836271
                    Participant

                      mình nhớ khúc cuối cảnh trái quyết định thì cả khán đài im phăng phắc, tự nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại (Samsung hay Nokia đúng không?), coi vui gì đâu, nên chúng ta có được một kinh nghiệm đó các bạn, chính là khi đi xem phim nè, coi thi đấu nè, hay nói chung những nơi cần có sự yên tĩnh để tập trung thì chúng mình nên tắt điện thoại. Nhưng mình thấy lạ lắm nha, dù trước khi coi phim đã có thông báo nên tắt điện thoại mà sao mình thấy tiếng điện thoại reng hoài à, hổng hiểu sao nữa?

                    • #77921
                      neo
                      Participant

                        hình như tưởng nhớ bà vợ ông đạo diễn á

                        phim này xem được chứ. tui khoái thằng em của ông này hehehe, đặt cược vô đối thủ của anh trai nên giàu to

                        ông bạn cũng hay hen. đối thủ trên sân nhưng vẫn là bạn bè ngoài đời, không việc gì áy náy…

                        vui nhất là húc anh này về nhà, nghe tiếng ưu ử, tưởng thằng em nên nạt to, ai dè

                      • #77922
                        kenshin
                        Participant

                          Thằng em đặt cược vô đối thủ của ông anh thua to chứ lời to gì huh anh giai??? Ông anh thắng liên tục rồi VĐ muh… Có thằng em như dzậy cũng hết biết!!!

                          Còn ông Mark gì đó là (1930-2003) mà, đâu fải SN 1979!!! Có ai đó ở trên còn nói là Mark Philippousis mới ghê

                        • #77923
                          doc_co_cau_bai
                          Participant

                            uh thì nhớ năm sinh không chính xác, chỉ nhớ là die 2003 thui…nếu docco nhớ không lầm là sau khi thằng anh thắng trận đầu thì thằng em đặt cược thằng anh, nhưng đến trận chung kết thì thằng anh nói thắng hay không không quan trọng gì đó đó thì thằng em nó hỏi vậy là thằng đối thủ thắng chắc phải không??(thằng em nói thầm trong miện đúng hơn) nên nó đi đặt cược vào thằng kia

                          • #77924
                            twin_lotus
                            Participant

                              Chòi . Tui thấy phim này dễ thương chứ bộ. Kiki thì thôi khỏi nói dễ thương hết chỗ nói. Còn nam chính thì có vẻ hơi già nhỉ. Ko hợp bằng anh chàng o Crazy/beautiful…Nhưng nói túm lại..Phim rất dễ thương..Dễ thương nha..Chứ ko phải hay…Keke

                            • #77925
                              f.i.r
                              Participant

                                Cô diễn viên chính phim này dễ thương nhưng anh chàng nam chính chẳng đẹp trai chút nào.

                              • #77926
                                berrielady
                                Participant

                                  Phim này tàm tạm thôi. Chỉ thích cái đoạn đầu giới thiệu tên diễn viên và đạo diễn. Nhiều đoạn sến wá. Too light-hearted.

                                • #77927
                                  khanh_tran
                                  Participant

                                    coi dzòi,, dzui, hay , ko xuất xác nhưng coi được, lúc 2 người nằm trên giường coi tivi chíu cãnh bố cũa người đẹp SpiderMan , tự nhiên coi đến lúc thấy ông bố vô ngôi nhà là bắt đầu la lên và chạy đi núp

                                  • #77928
                                    nbtsa
                                    Participant

                                      Đối thủ trên sân nhưng vẫn là bạn bè ngoài đời Cái này có nhiều lắm à, chị em như Williams còn được mà!

                                      Mắc cười lúc bà mẹ đang tuyên bố gì đó trong bữa tiệc trước trận chung kết, thằng em ngồi cắn móng tay, bã bực mình, nhịn hông nỗi mắng cho một tràn…….hahaha

                                  Viewing 14 reply threads
                                  • The forum ‘Châu Mỹ, Châu Âu’ is closed to new topics and replies.

                                  MoviesBoOm

                                  2003-2023

                                  Skip to toolbar