CBC cùng nhau đi xem phim-theo bạn đã thành công hay thất bại?:D

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36896
    trieuman
    Participant

      Cái tin CBC đi xem phim cùng nhau khiến cho các member phải tò mò không biết có gì đặc biệt so với các group khác không(trong đó có tui).Nhưng xem ra vẫn chỉ dừng lại ở mức độ xem phim mà vẵn chưa đúng với câu khẩu hiểu của hội “…,WE BOOM MOVIES ON SCREEN”

      1-Giờ giấc thì lại không đúng, nhưng cứ tạm chấp nhận (chắc là do sơ suất)

      2-Nhưng quan trọng nhất là vô rạp mà chẳng thấy ai trong hội cả mà hình như cái phần cùng nhau xem phim cùng nhau bình loạn được CBC nhấn mạnh nhất

      Mình nghĩ nếu lầu sau có tổ chức thì chỉ xem ở 1 rạp thôi và hẹn giờ để các member đến lấy vé rồi cùng vào rạp như thế mới bành trướng được,hehehe

      Trên đây chỉ là vài ý kiến nhỏ nhỏ góp ý cùng các vị “Sáng lập” hội,hy vọng hội sẽ ngày 1 tốt hơn.

      Chà! không biết các member khác có ý kiến gì không vậy…

    Viewing 19 reply threads
    • Author
      Replies
      • #65315
        mai_sieu_phong
        Participant

          .Cái ý xem 1 rạp của trieuman được áh , k bị loãng k khí

          .Lần đầu tổ chức có nhìu sai xót , lần sau rút kinh nghiệm hơn

          .K ai tường thuật buổi hum wa zị ?

        • #65316
          tulip
          Participant

            Trước tiên Tulip thay mặt những người bạn “sáng lập” gởi lời xin lỗi đến các member đã quan tâm và đến dự xuất phim xem chung ngày hôm qua.

            Sau nữa là phần trình bày những ý kiến nhỏ mà không nhỏ của trieuman đã nêu.

            Việc thay đổi giờ chiếu tại rạp Đống Đa là nằm ngoài dự tính của nhóm chúng tôi. Theo một nguồn tin “mật thiết”, rạp Đống Đa đang có một thay đổi lớn. Những vé mời mà chúng tôi đang có rất may mắn là còn giá trị sử dụng trong tháng này, xuất chiếu mà rạp đang áp dụng hoàn toàn khác biệt với giờ chiếu mà công ty quản lý rạp đã lên kế hoạch quảng cáo rộng rãi trên các tờ báo từ nửa tháng trước.

            Tuy nhiên số lượng thành viên đăng ký tham gia và số lượng thành viên đăng ký đi xem ngày 6/6 của CBC quá chênh lệch nhau. Có người bảo là do cô Tulip quá chú trọng vào việc ép buộc thành viên “Boom”- viết bài sau khi xem phim, nên nhiều người ngại ngùng. Có ngưòi bảo hà cớ gì lại ép uổng người ta phải đi xem phim chung với nhau? Có ngưòi lại bảo ý tưởng phát vé free là vô cùng ngốc nghếch. Có người nói rằng: nếu đã thích đi coi ngoài rạp chung với nhau thì tự khắc bỏ tiền mua vé, nếu thích thì cứ tổ chức một nhóm cùng sở thích vài ngưòi là đủ rồi, kêu gọi đông chi cho thêm mệt nhọc? Lại phải gánh vác phần chôm chỉa vé mời cho thêm phần “đau đầu” nữa????

            CBC như phần quote của nick CineBoomClub là “Coi Boom Chơi”, hiện giờ đã đạt được 1/3 mục đích, trụ lại vững vàng với cái chữ cuối cùng, những chầu cafe- bida- bowling- nhậu nhẹt vui vẻ… vẫn đều đều xôm tụ, tháng tới có lẽ sẽ chấn chỉnh cái phần “Coi” với bộ phim nóng sốt “Những Cô Gái Chân Dài”, rồi “Boom” là phần quan trọng không thể thiếu, là phần đóng góp cho MB mà anh Chuột cần.

            Tôi không biết các bạn quan tâm thế nào, mục đích vào CBC ra sao, nhưng chúng tôi thực sự muốn các bạn có những quyền lợi cụ thể để ra rạp xem phim khi là thành viên của CBC. Cứ xem như buổi xem phim ngày 6/6 là một thất bại! Nhưng tôi tin rằng sau thất bại sẽ là một thành công khác.

            Cũng xin nhấn mạnh với trieuman rằng: CBC không có tham vọng “bành trướng” hay trở thành “Group of the year” như một số ngưòi đã nghĩ. Đơn giản rằng, chúng tôi có lòng nhiệt tình, có thể tạo ra những ưu đãi cho các member MB say mê xem phim rạp, và chúng tôi muốn chia sẻ với mọi người, đồng thời muốn mọi ngưòi cùng chia sẻ cảm xúc trên diễn đàn và thân mật hơn qua những buổi gặp offline- cùng xem phim chung…

            Xin nhắc lại rằng, chúng tôi mong muốn các bạn chia sẻ cảm xúc sau những buổi đi xem phim trên diễn đàn, dù chỉ là những dòng reply ngắn ngủi, và sẽ luôn có ưu đãi tặng vé cho những reply- bài viết hay đã đóng góp cho Moviesboom (trong phạm vi bài viết về rạp- phim chiếu rạp và mọi thứ về cinê…)

            Có một số người đã thất vọng khi kỳ vọng quá nhiều vào CBC với những “tai to mặt bự” trong Ban Điều Hành. Nhưng những sơ suất không đáng có vừa qua chắc chắn sẽ được khắc phục và hoàn thiện trong thời gian ngắn nhất có thể. Và cũng xin các thành viên CBC khích lệ chúng tôi bằng những hành động cụ thể, đến lấy vé free đúng giờ chẳng hạn, để những ngưòi bạn này dù có tất bật với công việc- vẫn tranh thủ chạy ra chạy vào, mang đến cho các member những ưu đãi tốt nhất trong thời buổi khó khăn này

            Dù sao đi nữa, tôi xin cảm ơn những ai quan tâm và dành thời gian quý báu để ghé mắt vào những dòng này.

            Cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ CBC trong thời gian vừa qua. Hãy tiếp tục con đường của chúng ta:

            [http://www.moviesboom.com/?pid=foru…]

            [email protected]

          • #65317
            admin
            Keymaster

              Cũng vui mà, có gì đâu mà buồn hả Típlu?

            • #65318
              mikazuki
              Participant

                Còn cái này thì là tin đồn thiệt nè:

                Nghe đồn vì lòng nhiệt huyết Coi – Boom – Chơi nên các nam tử đã quyết định điều chỉnh giờ giấc chơi bóng chiều CN hàng tuần đổi sang buổi sáng. Tất cả nhân lực sẽ dành sức cho buổi chiều ngày 6/6 cùng các thành viên CBC đi coi Taxi 2.

                Chiều 6/6, cô em keyaki và nàng công chúa chia nhau lên đường tiến về 2 địa điểm mục tiêu. 5h00, à, có lẽ là 5h09 thì đúng hơn, keya có mặt tại rạp Đống Đa. Thật bất ngờ; rạp đổi xuất chiếu, tới trễ không được vào rạp, và trước rạp thì … vắng hoe. Đại ca vespa không thấy bóng dáng, vé đâu mà coi fim đây choy. Bàng hoàng h: nhưng keya đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , cô em không ngại ngùng quyết định … xông vào rạp để xem xét tình hình . May mắn thay keya cũng có chút tài … năn nỉ nên được phép xông vô cả 2 rạp miễn soát vé. Không bít có ai (trieuman, macay,…) hay member nào đó nhớ rằng: Khi đang say sưa coi fim thì bị … ai đó chíu đèn pin vô mình hông … hix hix Xin thưa, đó là cô em keya đó. Cô nàng này được biết có 4 người xem phim (trong đăng ký ít nhất là 8 người chọn Đống Đa ) mà lòng cũng được an ủi; Chí ít cũng không phải là vắng tanh vắng ngắt

                Tin đồn mà có thiệt đó Thật là …. chặc chặc.

                Thôi, đành chờ cơ hội boom Những cô gái chân dài nhé keyaki iu

              • #65319
                hami
                Participant

                  Phải rồi bà, đọc cái thread tự nhiên tui nhớ tới câu nói của Tuân Tử: “Suốt năm không lạnh, không lấy gì để biết tính cách của cây tùng, cây bách. Sự việc không gặp khó khăn, không lấy gì để biết được tiết tháo người quân tử”.

                  Hic, sao tự nhiên lại lôi Tuân Tử vào đây Thông cảm, tui khác người, mỗi khi trời mưa là tui lại khao khát nói nhảm, hehe

                  Vậy đó, có khó, có sai thì mới biết đường mà làm tốt. Còn miệng lưỡi thế gian, quan tâm làm gì?

                • #65320
                  keyaki
                  Participant

                    uhm nói cũng phải đó. Mình sẽ đi xem 1 rạp, một giờ và đúng giờ.

                    Quả thật là chuyện đổi xuất chiếu bất ngờ quá nên trở tay không kịp hehehe ….. Nhưng mà nghe đồn (lại đồn) bên Thăng Long thú vị lắm đó.

                    Tiplu em iu, ngày 6/6 là ngày đặt bước đi đầu tiên cho quá trình hình thành thói quen đi coi fim rạp chung của CBC mà thôi. Keya tin rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Bạn trieuman cũng vậy nhé, vẫn tin và ủng hộ CBC nhé Và các bạn thành viên cũng vậy nhé

                  • #65321
                    nemo
                    Participant

                      he he đọc những dòng tự sự của mấy bạn mà làm tui cười muốn sặc lun, he he.Hôm đó đáng lý ra định đi với MCây rùi nhưng mà phóng xe về TP ko kịp (nghĩ bụng thấy cũng tội cho MCây để anh bơ vơ, nhưng thui cũng kệ (vì lực bất tòng tâm mừ).

                      Về gọi điện cho MC nghe tường thuật gián tiếp cười gần chết.

                      Hi vọng hội ta sẽ rút tỉa kinh nghiệm cho những lần sau.

                    • #65322
                      hami
                      Participant

                        Đọc bài tường thuật của cô Nở tui dzui quá Đi đâu mọi người cũng nhớ tới tui, ăn chơi, nhậu nhẹt, sa đoạ… đến nỗi nhìn thấy cô nàng… đó cũng nhớ tới tui nốt Nhưng mờ tui không có dzị à, oan ức quá đỗi luôn Gì thì gì chứ tui cũng phải nhớ tới dzụ đó Gump nhớ lộn ròi, cái đó thì chỉ có chị ala thôi, hehehe, độc quyền của ala đó , chị ala hen

                      • #65323
                        keyaki
                        Participant

                          hami làm gì ra nỗi này đến nỗi mà thấy cô nàng …xxx… liên wan đến hình tượng của bà liền hè

                          bà đừng có nói vậy chị ala tưởng thiệt làm mừng rỡ à

                          Tui nhớ hình như là tại cô nàng ấy đang ngồi trong phòng @!# và đang … cười 1 nụ cười … nhẹ nhõm thì bị người ta “bốc” đi cho nên mới bị tuột cái …. đó ở lại thui. Hoàn toàn là cô ta ko phải là wên như hami cho là vậy đâu.

                          Choy, thấy tui giỏi hông không coi mà cũng bít chứ bộ

                        • #65324
                          admin
                          Keymaster

                            ờ bà thino tường thuật vui nhỉ, đúng là CBC nên tổ chức buồi coi fim NCGCD cho vui đi .

                          • #65325
                            macay1983
                            Participant

                              HIx hixhix ….. tức chà bá luôn….. hôm đó đi coi phim mà nhìn cái rạp trống hoắc ….. dzừa bùn dzừa lạnh lẽo …. hôm đó có 1 mem trong CBC có đến nhưng coi nũa chừng bín mất tero luôn ….. khi coi xong phim rồi ,muốn giao típ thì hỗi ôi …. không có mem nào hết …. anh oro mất teo luôn …. lần đầu tiên CBC bở rơi MC 1 mình ……(àh mà CBC mới thành lập nên bỏ rơi MC lần 1 là điều tất nhiên) ….hehehehehehe …. hixhixhix…(cười ra nước mắt)

                            • #65326
                              macay1983
                              Participant

                                Hôm đó có ai đi coi rạp ĐĐ không …lên tiếng cho MC bớt cô đơn coi …..

                              • #65327
                                shrekbk
                                Participant

                                  …4h15…

                                  đang thiu thiu giấc nồng, mơ về nơi xa lơ xa lắc chỉ có ta mà kô có em (biết vậy đã không mơ), nơi đó ngát hương hoa và nắng vàng íu ớt, từng cơn gió nhẹ nhàng mơn trớn lên làn da ngăm ngăm da trâu của những năm tháng dầm nắng dãi mưa ở cái miền chẳng có gì ngoài cát, nắng và gió…thì tèn tén ten…giai điệu Symphony No40 vang lên như mời gọi…và thật lạ lùng, người gọi là em princess – người mà tôi tưởng kiếp sau mới gặp lại.

                                  …4h45…

                                  sau khi nâng cấp mình lên cho đỡ nhếch nhác hơn ngày thường một chút (vì dù sao cũng có con gái ở đó mà, chứ kô như ở trường, kô có con gái nên có thể mặc vào cởi ra 2 đến 3 tuần và cũng có thể lâu hơn nữa…tiết kiệm là quốc sách), shrek có mặt trước rạp Thăng Long và lướt cái nhìn soi mói xung quanh để coi có ai quen và ai không quen…bé ngồi chiễm chệ ở đó, chẳng khác gì so với lần đầu ta gặp nhau, cũng cái quần ngày ấy,cái áo ngày ấy, dây cột tóc ấy…bé vẫn tươi xinh và dễ thương như những ngày xưa và tôi cứ ngỡ rằng mới gặp bé ngày hôm qua. Chỉ khác là giờ đây…bé đã…chuẩn bị vào lớp 11 …. Sau những lời chào hỏi thân thương…vẫn chỉ có bé và tôi.

                                  …5h00…

                                  anh Nopecare đang vùn vụt lao về Đống Đa. Tôi và bé định lấy vé mới bán rẻ phá giá (15k 1 vé) để kiếm tiền đi coffee nhưng lương tâm 2 người kô cho phép nên tôi cố gắng gạ gẫm bé “hay là mình dzô rạp đi, bây giờ trong đó chưa có ai…“…một lần nữa lương tâm không cho phép tôi làm điều đó và bé cũng thẳng thừng từ chối bằng nụ cười héc héc héc…bổng xuất hiện thêm một thiên thần bé nhỏ nữa (hông hỉu trên thiên đàng có gì trục trặc mà dạo này thiên thần xuất hiện ở cõi phàm tục nhìu quá…),đó là babyangel đang dzọt xuống từ chiếc xe đạp (một vẽ đẹp đơn sơ và chân chất). Các chàng trai MB đừng bỏ lỡ nhé.

                                  …5h15…

                                  vậy là anh Nopecare và chàng Forest Gump đào hoa – các cô gái chưa yêu còn đợi gì nữa – đã đến với nụ cười tươi như mùa xuân đón én bay về. Anh Oro cũng tới, dạo này ảnh có cái nhìn sao sao ấy…giống như lúc nào cũng nhìn về phía trời Đông Bắc xa xôi…có nàng ngày đêm cũng luôn nhìn về phía trời Tây Nam đằm thắm…rồi tháng 7 mưa ngâu, 2 người sẽ gặp bên cầu (đang suy nghĩ chọn cầu nào, vì cầu phải đủ khoẻ để chịu tải rất rất lớn)…và rồi…

                                  ngoài kia những tia nắng đang thoi thóp những giây phút cuối cùng trước khi nhường bầu trời lại cho bóng đêm u ám. Người người tấp nập. Lâu lâu mình lại bị quê một lần khi hỏi “bạn có phải MB kô?”…hix…kô có gì thay đổi ngoài việc chị diquan và anh pro447 đến…lấy vé qua Đống Đa coi..

                                  …5h30…

                                  bé về kô xem mặc cho mọi người năn nỉ ỉ oi…các chàng trai MB sẽ phải vô cùng tiếc nếu kô một lần gặp cô bé này…hãy cố gắng nhé. Vậy là 2 đại ca quyết định vào coi taxi 2…5 người ngồi trên 5 cái ghế khác nhau…phim hay sống động hấp dẫn và lôi cuốn…

                                  …6h15…

                                  đến đoạn cô cảnh sát vào toalet thì…tôi về…dắt xe ra cổng thì gặp trieumanjerry đứng đó…bên ĐĐ đã chiếu xong…sự chênh lệch thời gian quá lớn…

                                  Tôi chỉ mong lần sau mọi người đi đông hơn, đúng giờ hơn và tin rắng khi bạn đến đó bạn chắc chắn sẽ vui hơn bởi chúng ta là bạn mà. Hẹn lần sau các bạn nhé…

                                  shrek-boykhù[email protected]

                                • #65328
                                  admin
                                  Keymaster

                                    Vậy là hội đi xem phim rồi, tui ở xa kô đi được nhưng mà đọc mấy cái reply thấy hội này chắc sẽ ngon lành thôi. Có allin mà

                                  • #65329
                                    princess
                                    Participant

                                      hổng biết nói gì hết ,chỉ muốn nhắn nhủ vài điều là lần sau nhớ đến đúng giờ nhé ,bạn nào đã đăng kí thì nhớ đến đừng để mọi người phải chờ

                                      Những dịp đi xem fim này cũng là những lúc họp mặt vui nhất đó ,cùng nhau xem fim ,bình luận fim ………

                                    • #65330
                                      trieuman
                                      Participant

                                        Trời oi coi bộ góp ý coi xôm tụ quá trời.Lúc đầu lập thread không co ý muốn chê bai gì chỉ là mong muốn hội của những người mê phim điên cuồng ngày 1 tốt đẹp hơn.Nhưng xem ra bây giờ mới có thể phát hiện ra rằng hội mình thật là đầy đủ nhân tài:

                                        -Một nhà tường thuật viên tầm cỡ Long Vũ chứ chẳng chơi

                                        -Một tay săn ảnh tài ba

                                        -Có cả một nhà văn quá nổi tiếng nữa

                                        Cái này thật đúng như Đai ca Nope từng nói: “ở đời mấy ai biết được chữ ngờ”

                                        Hy vọng lần sau đi sẽ thật sự là Coi-Boom-Chơi

                                        To Macay: hôn bữa em cũng đi rạp DĐ nữa nhưng không biết ai nên không dám hỏi,lúc ra cũng ráng nhìn nhìn thử coi có ai nói chuyện không nhưng hổng thấy ai ra hiệu gì hết. Kiểu này mai mốt chắc phải làm ám hiệu riêng cho hội quá(ặc ặc)

                                        Mai mốt sau khi coi phim chung về chắc lập thread bàn luận để nghe thino tường thuật trực tiếp(ý lộn là gián tiếp mới đúng)

                                      • #65331
                                        jerry
                                        Participant

                                          trùi ui! tui và triệu mẫn ,hai đứa đứng ngồi không yên từ ngày thứ 7 . Tụi tui tưởng tượng 1 buổi chiếu phim vừa tuyệt vời vừa dzui sau đó sẽ có 1 cái party nho nhỏ nữa chứ . Cứ nghĩ là tới sớm ,ai ngờ tới nơi thì đã chiếu được 10 phút rùi . Nghe câu nói đau lòng “sao mấy em tới trễ wá dzậy của đại ca Nopecare ” ma cứ nghĩ là đại ca nói đùa …… Chạy rầm rầm lên phòng chiếu nhìn xung quanh không biết mình có quen ai không ta……………… hết phim …………..bật đèn…………………nhìn quanh…………ủa sao không thấy ai trong CBC hết dzậy…………….. phóng qua Thăng Long …….. găp tiếp đại ca Shrekbk cười nham nhở ……………

                                          xí có phải người vào sau ngồi phía sau tui va triệu mẫn là Macay không dzậy?

                                        • #65332
                                          shrekbk
                                          Participant

                                            trời!!! mình cười nham nhở….cảm ơn jerry quá khen…em hứa lần sau sẽ kô cười với chị nữa.

                                          • #65333
                                            admin
                                            Keymaster

                                              nếu shrek ko cười nham nhở thì các bạn nữ đâu có dễ dàng ghi nhớ hình ảnh của em được

                                              Tui chờ đọc bài tường thuật của buổi xem fim chung sau đó nhe. Hội này có keyaki và allin là sẽ ngon lành

                                            • #65334
                                              macay1983
                                              Participant

                                                Mèn đét ơi …. vào coi xong …. chạy ra … có mí người cũng ra theo nhưng không dám hỏi …. hixhix … Nói chung ra dzìa mà không làm wen dzí mem nào hít ….bùn …. MC cứ nghĩ coi xong là có cuộc họp mặt 2 nơi thành 1 nơi chứ … hixhixhix …..Kô bít CBC còn cuộc họp nào hung te

                                            Viewing 19 reply threads
                                            • The forum ‘Nhóm và câu lạc bộ’ is closed to new topics and replies.

                                            MoviesBoOm

                                            2003-2023

                                            Skip to toolbar