CBC và một buổi sáng âm u đầy Tuyết

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #38604
    tulip
    Participant

      9h sáng, trời không mưa không nắng, khoảng 54 người liên quan đến Moviesboom đã tụ tập đông đủ trên tầng 2 và vây quanh Hội trưởng Nemo đang mặt mày xanh mét vì sợ thiếu vé

      Ai máu me vô bình loạn típ đêeee……, nhất là phải tường thuật cho cụ thể phản ứng của member khi xem hai cái đọan Hot dài khoảng hai phút eh với lại những chủ đề được đề cập trong lúc xem phim, vì tui thấy mọi người lao xao hoạt náo lắm, làm tui bị la trong khi hỏng có được xem phim và buôn chuyện với mọi người))

      Nhân tiện chúng ta phải gởi lời cảm ơn đến Chị Sếp Julyjune đã tài trợ dzé cho chúng ta, cảm ơn người đại diện Cty BHD và sự nhiệt tình đầy khí thế của Hội trưởng Nemo cùng các member iu vấu

      To Nemo: tới hôm nay chị mới biết em bị “iú nhim” cấp độ nặng đến như vậy

    Viewing 41 reply threads
    • Author
      Replies
      • #90150
        ngaymua
        Participant

          hehe! cái cảnh láo nháo lộn xôn um sùm nhí nhảnh .. của bum đã lâu lắm rùi mới xuất hiện lại nhờ fin.. April Snow!

          Bà kon đã tụ tập wá đầy đủ so với dự kiến — hehe nhờ trời ko mưa! Và nhờ những tấm vè free đầy gợi cảm Thế là, mặc dầu.. @Nemo chỉ cầm vỏn vẹn trong tay gần 30 tấm vé, mặt mày xanh xao ko chút máu nơm nớp dáo dác! Líp đâu, chị Líp iu dzấu đâu rùi.. Bên cạnh Nemo là dàn bumers hùng hậu mún cầm được tấm vé hồng hồng xinh xắn í! May thay, CLíp đã tới, Nemo thở fào nhẹ nhõm…

          Trong lúc bi kịch đó thì các bumers vẫn vô tư hồn nhiên 8 và cái màn xỉ nhục nhau vẫn tiếp diễn. Xỉ nhụt và 8 lun là khoảng thời gian trước h chiếu của bumers..Đến khi dzô coi film là màn xào xáo rì rầm chờ đợi film Hàn Quốc với dàn DV mà khỏi fải nói là wá nổi tiếng và được bao nhiu fan thần tượng! (coi xong fin nì mún đập tượng lun)

          Tòn bộ nội dung film : ngắn gọn súc tích : NGOẠI TÌNH và ngoại tình trả thù.. ặc! oé! Coi xong thấy thương Mb nhìu hơn. (lý do : mún bít sign Gb hỏi )

          Còn cái cảnh í! cái cảnh bị cắt í.. tức wá! Ai có hứng thì tường thuật lại đi! Mưa thấy gét cảnh đó nhất! So ye jin iu dzấu của mưa! huhu!

        • #90151
          julyjune
          Participant

            Phim này là nguyên bản, không cắt một chút nào. Cảnh hot của phim Hàn chắc không thể nào nóng như phim Mỹ được.

            To Lip: Xin miễn cảm ơn lộ liễu như thế. Đã lâu không dám lộ diện vì sợ bị cảm ơn

          • #90152
            zazu
            Participant

              Trời, tui đâu biết bác Nemo sáng nay nhiều tâm sự vậy . Tui cứ tưởng là đủ vé hết nên thấy được Nemo là cừi tưi như hoa, xòe tay xin liền, đâu có dè Nemo miệng thì cười mè mặt mày xanh xao (cá ơi, thương quá!!!).

              Mọi người đến đông đủ dù trời không đẹp (chắc vì diễn viên đẹp ). Tui thích Giáng sinh tháng 8, nên cũng muốn xem phim này của ĐD Hur Jin Ho chứ nói thật mới nghe we cái nội dung phim này tui đã không thích (hơi bảo thủ nhưng tui không thích mấy chuyện ngoại tình dù bất cứ lý do nào). Vô coi phải nói ngoài mấy cảnh HOT không ngờ của hai diễn viên này ra thì nhiều lúc tôi hoàn toàn mất kiên nhẫn với phim này.

              Chẳng biết nói thế nào về phim này nhưng lời khuyên đưa ra là nếu ai không thích 2 diễn viên này, không thích phim tình cảm kiệm lời kiểu HQ thì đừng có dại dột mè mua vé vào rạp (phê bình kiểu này chắc không bao giờ còn được coi chiếu Họp báo nữa wé ).

              To ngaymua: cưng hẻ, chị nghĩ cái cảnh đó chắc không bị cắt đâu, quay tới dzậy rùi chắc là có bi nhiêu thui

            • #90153
              iloveken
              Participant

                công nhận bà con đi đông quá trời ! Cám ơn ban tổ chức … cám ơn các vị lãnh đạo của CBC … cám ơn những ngưòi có liên quan .

                Coi phim để ngắm hai anh chị Bae và Son thôi …

                Bae đóng cảnh nóng vẫn thiếu lửa như hồi Scandal …

                Coi xong chỉ cảm thấy cảm xúc dâng tràn khi hai người xa nhau … khi chị Son nhìn anh qua khung cửa sổ …

                Thích nhất cái lúc anh Bae ngồi trong xe nghe nhạc …

              • #90154
                ngaymua
                Participant

                  ủa! hỏng bị cắt hả! dzậy chắc ĐD ko có cảnh chuyển giữa đọan cho fù hợp! hehe!

                  Hàn Quốc càng ngày càng tiến bộ – giống mỹ nhưng giống chưa tới..

                • #90155
                  ngaymua
                  Participant

                    @ TuLIp: Bumers coi xong là te le dzề! Khúc đầu cũng từa lưa 8! hỏng có j nổi bật! Mà sao cbc hỏng tổ chức tăng 2 như những lần trứơc hả?

                  • #90156
                    tulip
                    Participant

                      To Mưa: Chắc tại Hội Trưởng Nemo vừa mới bị đau tim lúc mới vô coi chưa hồi phục xong, lại thêm hai cảnh hot nên bị nhồi máu lun òi chớ gì

                      Sao hong ai nhảm hết vậy chòy Misc buồn thê thảm

                    • #90157
                      squall_leonhart
                      Participant

                        Ráng đợi tới phút cuối xem có gì khác hông, kết thúc hụt hẫng wá T_T

                        Đang tính hỏi nhỏ bạn nghĩ gì về Bae (nhỏ thích Bae lắm), ai dè vừa xong là te te về rồi

                        Bae đóng hot từ hồi Untold scandal nên ko có gì để nói, còn Son lần đầu đóng hot nên thấy ko tự nhin lắm, fát hiện vai trái có vết sẹo . Kẹt nỗi là đi chung với nhỏ bạn nên ko thể nghiên cứu kỹ hơn được :-“

                        Mà hơi lạ, lúc Bae dẫn Son vào khách sạn mặc váy mà lúc “ấy” thì lại mặc Jean!?

                      • #90158
                        ngaymua
                        Participant

                          đâu!!! váy Jeans mà! hong có ngộ

                          Hehe! kì này Bum mình đi coi film, Mưa để ý anh có nick name: cậu bé rừng xanh! Hỏng bít có ai bít vế nhân vật nì hong ta! hehe

                          Hỏng thấy mem mới đâu hết

                          To c.Lip: Tội cho Nemo

                          About cảnh hót : hót hỏng nghệ thuật = NgPhiHung&Kim thu trong “Khi Đàn Ông Có Bầu ” hehe!

                          xét cho cùng thì SO cũng đầy đặn gứm

                        • #90159
                          ba_tien_ket
                          Participant

                            Trùi ui, nói chung là Két hổng biết Két được vinh hạnh ngồi gần chú nào..hổng biết có trong Boom không ?Chắc là kô đâu.Nhưng chú này làm Két nóng muốn nổi sải ah…gru gru…Nhắc đến là nóng hết cả máu…..Chắc chú là sếp lớn nên coi film mà cũng phải…nói điện thoại suốt…..Nói điện thoại cho đã, chú quay qua hỏi con vài tình tiết mà con nghĩ là chú hiểu mà sao chú hỏi con mới ác chứ.Chắc mọi người còn nhớ cảnh mà Bea với Soh thu dọn đồ dùng của 2 người kia ở sở cảnh sát….dọn đến cái BCS…chú quay qua hỏi ngay con…cái gì vậy ???Chú làm con thiệt tình hổng biết trả lời làm sao cho chú dzừa cái lòng chú mà cũng dzừa cái lòng con.TỨC TẬP 1.Còn đến khúc Bea và Soh…Hot với nhau, sao mà con nghe chú thở hơi lên không vậy ??Tính quay qua hỏi bộ chú khó thở rồi đó.Bộ chú bị trúng gió hả ???TỨC TẬP 2.

                          • #90160
                            shu
                            Participant

                              thì fim HQ nào cũng chầm chậm vậy mà, HOT cũng hay mà Son Je Sin có vết thẹo ở tay ,tui thấy fim này cảnh đó cũng đâu HOT lắm đâu

                              Ai mê Bae, mê Son thì đi coi, hổng mê đừng đi . Fim chủ đề ngoại tình nên chắc có bồ bịch-vợ chồng đi coi ép phê hơn hehe

                            • #90161
                              shu
                              Participant

                                to nemo : cố lên em

                              • #90162
                                doc_co_cau_bai
                                Participant

                                  Hôm nay đông dzui wé chừng, nếu phim VN mà MB đi xem được đông như thế hoặc hơn thế thì dzui còn nhân đôi. Ở đâu có MB quả nhiên ở đó náo nhiệt và hơn ồn ào, ko biết khúc dưới sao chứ dãy của docco cũng 8 và cười khúc khích, hy vọng không làm buồn lòng người xung quanh

                                  to nemo: rút kinh nghiệm lần sau nhớ in danh sách ra ah em để không sợ người đăng ký rồi ko có mà người chưa đăng ký thì lại có vé.

                                  Tự nhiên bi giờ thích xem phim ở rạp Đống Đa, không hiểu sao nữa

                                • #90163
                                  hayhat
                                  Participant

                                    biết sao mọi người xung quanh 888 không tại fim nói ít quá, nói giùm (thuyết minh thêm)fim luôn hehe

                                  • #90164
                                    sieu_nhan_xi_muoi
                                    Participant

                                      hehe chú gì đó, lớn rồi mờ sao…íu zậy, nguyên rạp toàn con nít mà tụi nó coi cười hí hí ko à, còn chú làm zì…thở dữ zậy, ặc ặc cái gì đó là cái gì đó mà ko bít còn fải hỏi là cái gì đó thì thua, hồn nhiên dễ sợ

                                    • #90165
                                      shrekbk
                                      Participant

                                        hiih…chân thành cảm ơn BTC của CBC.

                                      • #90166
                                        nemo
                                        Participant

                                          Hồi sáng quả thật là 1 buổi sáng rùng rợn của tui . Thời tiết áp thấp, cộng với tâm trạng bất ổn trong lòng làm cho người cảm thấy khó chịu

                                          –>Do chỉ cầm 24 vé trong tay mà trong khi danh sách là 56 người làm lòng càng nặng trĩu, nếu mà mọi người ko có vé vào nguyện kiếm Lip trả thù (tội hù doạ ) và cũng xin nghỉ làm hội trưởng lun. Có lẽ ngày đó cũng gần sắp đến

                                          Bước lên Đống Đa,con đường tuy ngắn nhưng sao trong lòng lại cảm thấy xa vời vợi, chắc bước chậm để hít thở sâu và cầu trời nổi bão .

                                          Tin tưởng rắng nếu có ngày mưa thì trời sẽ mưa chiều lòng người. AI dè mọi toan tnh1 nham hiểm torng lòng ko thành sự thật, bùn. Ngaymua thì ngồi chình ình ở đó, nhưng trời thì lại đẹp biết bao, ôi coi như ngày tàn của mình đã đến.

                                          Thang máy mở cửa, 1 rừng người xuất hiện trong tầm mắt của tui, xanh đỏ tím vàng đếu có. Tim như ngừng đập 1 vài giây, nguyện lấy hết can đảm ra đối diện với sự thật. Lòng tự nhủ nếu như ko đủ vé thì nguyện lấy thân cá này ra đền tội. Nguyện quyên sinh tại Đống Đa hí hí.

                                          Cũng may là trời thương người hiền, vị cứu tinh thứ I đã xuất hiện, đó là chị ĐC yêu vấu với thân hình tròn vòng 2 đã đem 20 tờ giấy hồng giải nguy cho tui lúc đó. Như nắng hạn gặp mưa rào, tay bắt mặt mừng với ĐC miệng thì lẩm bẩm vé đâu vé đâu.

                                          to be continued

                                        • #90167
                                          nemo
                                          Participant

                                            20 vé vừa vuột khỏi “va^y” tui thì ngôi sao sáng loá của buổi tiệc cũng đã đến, bước như bay tới chị lip để hỏi rõ nguyên do ngọn ngành thì cũng là lúc bị shu chặn đường đòi vé. ac ac

                                            sau khi đuợc lip giải thích ngọn ngành thì lòng thở phào nhẹ nhõm, lòng tự nhủ ai lên đòi ta sẽ cho tất. Như máu chảy về tim í

                                            Cuối cùng mọi điều diễn ra suôn sẽ, buổi xem phim thành công. Mọi người đứng dậy bỏ ra về trong khi miệng xì xào 1 vài tiếng gì đó

                                            Cám ơn chị JJ và chị lip, những nhà mạnh thường quân của MB. À còn BHD nữa chứ, thanks alot

                                          • #90168
                                            nemo
                                            Participant

                                              Về bộ phim:

                                              Có lẽ đây là lần đầu tiên tui coi Bae diễn xuất, lòng tự nhủ cái anh chàng thần tượng của biết bao nhiêu cô gài toàn CÁ chắc vào 1 vai sẽ ấn tượng lắm đây. Thế nhưng tui đã lầm nếu giao vai đó cho Tom Hanks tui nghĩ sẽ có chất hơn, vì Tom diễn rất giỏi về nội tâm. Còn Bae thì tui ko có cảm nhận giồng anh, hay tại mình chưa có gia đình và chưa ngoại tình nên ko hiểu.

                                              Bộ fim chỉ có 2 đại cảnh là trong Khách sạn và Bệnh viện , vì thế fim có cảm giác hơi nặng nề và hơi…chán .

                                              Cuối cùng thì thời khắc mong đợi của các chàng trai và cô gái trong rạp đã đến. Đó là cảnh Bae và Son “yeu” nhau. Cảnh này quả thật là nóng bỏng, nhưng diễn ra hơi chậm

                                              Đầu óc như mê muội đi vậy .(Lúc đó thấy anh tui lén cười thoả mãn. ). Con phu thuy nho thì lấy tay che mắt, ko bít có kẽ hở nào ko ???

                                              Ngoài cảnh Hot đắt giá nhất fim thì bộ fim là 1 chuỗi dài lê thê câu chuyện làm tui buồn ngủ . Tuy cũng có vài khúc vui khi Son lấy mền trùm lên mặt chồng đang bị thương phải thở = máy để có thể được đến bên Bae, hay mở cửa sổ làm lạnh chồng, hay nằm đè lên tim chàng . Và cuối cùng chồng của cô đã chết thật.

                                              p.S: Phim này nên đi coi để bít Bae và Son Hot ra sao, cũng bạo lắm é, coi xong thấy hình tượng thục nữa của cô ta sụp đổ vào tay Bae . Có lẽ 30k chỉ để xem cảnh ấy cũng là quá đáng đồng tiền bát gạo, giống như batienket nói: có chú gì đó còn thở hơi lên mừ

                                            • #90170
                                              nemo
                                              Participant

                                                ac ai biểu lấy nick nhạy cảm chi hí hí .

                                                Công nhận ket cảm nhận hay ghia, anh thì ko có những cảm nhận giống như em vậy. Nhớ có khúc nào đó chán, quay qua bàn chuyện chuột lang với mọi người nữa

                                              • #90171
                                                macay1983
                                                Participant

                                                  tui pó tay …. cái dãy ghế ngồi cùng macay …. thì nói chuyện um sùm … nhất là cha TUI áh …. miệng như cái bô áh …. hehehehe ….. làm người ta mất tập trung coi cảnh hót … kekeke …..

                                                  trong phim … MC thích cảnh hót …. nó quay chậm chậm …. nhìn muốn cắn ghê áh …. hehehe …. đang coi thì quay wa hỏi phù thủy …. em nhieu tuổi …. PT nói … dzạ .. em 15t …. nagy trong đầu MC nghĩ “trời đất ôi , mô phật “…hehehe …. mỗi làn có hot … là PT lấy 2 cái tay che lại …. wa hot thì MC và bé Mass kiu … hết gùi … em pỏ tay xuống di … hehehe ….. dzui ghê ….

                                                • #90169
                                                  ba_tien_ket
                                                  Participant

                                                    Đây là cảm nhận của Két về Tuyết tháng 4

                                                    Không biết phải nói làm sao nhưng cảm giác của tui đối với bộ film mà tôi vô cùng mong đợi này thật sự khó tả. Mong chờ bộ film khi được biết Bea và Soh vào vai chính và sẽ yêu nhau. Trong đầu chắc vẫn còn dư âm của Classic, cùng với 1 số hình ảnh trong film được tiết lộ, cảnh Soh và Bea ngoài bãi biển, chụp hình thật là tình tứ và lãng mạn, tui cứ đoan chắc rằng film sẽ có những khung cảnh tuyệt đẹp,tình tiết bất ngờ và…lãng mạn như thế mạnh vốn có của film Hàn Quốc. Thầm nghĩ trong đầu là khi film được chiếu ở Vn, chắc chắn là phải đi coi cho bằng được. Tham gia Moviesboom chưa được lâu thì Moviesboom tổ chức đi xem Tuyết tháng 4 với ưu đãi mà có nằm mơ tui cũng ko ngờ, đi coi trước người ta, lại còn free nữa. Vậy là đăng ký và mong chờ, mong chờ…và mong chờ. Vậy là sáng ngày 13, không cần ai réo,không cần ai kiu, tui cũng tự mò ra khỏi chăn êm nệm ấm để chuẩn bị đi coi film.

                                                    Nhưng bộ film không như tui tưởng tượng. Tuyết tháng 4 không hề lãng mạn mà…..hiện thực đến mức khó nói. Chắc boomers cũng hiểu tại sao hen. Tui không muốn đề cập đến 2 cảnh Hot bất ngờ trong film, tại sao bao nhiêu bài viết, bao nhiêu tin tức không hề đề cập đến chuyện này….hu hu…Giá mà biết trước, tui đã chuẩn bị tinh thần rùi. Cái vấn đề ở đây tui muốn nói là tui thật sự không thích cái kịch bản này và cách thực hiện film, cũng như cách truyền tải nội dung của film. Tuyết tháng 4 – nghe tên film thôi, nhìn Soh và Bea thôi cũng đã thấy mong manh, lãng mạn.. ặc ặc..1 lần nữa phải dùng từ lãng mạn…nhưng sao film lại hiện thực quá. Có cần phải có cảnh quay 2 người ngồi lựa đồ của người thân rồi thấy cái…cái khó nói ấy không ? Tôi nhớ trong film Thành phố thuỷ tinh (Lê Minh,Thư Kỳ, Ngô Ngạn Tổ,Trương Xán Duyệt) cũng có cảnh 2 người ngoại tình và bị tai nạn nhưng không cần có tình tiết đó người ta cũng hiểu mà. Vả lại, khi người đàn ông có “cái đó” trong bóp cũng chẳng có gì là bất thường và làm người ta nghĩ đến chuyện ngoại tình cả.

                                                    Cái thể hiện sự ngoại tình được thể hiện quá nhiều, nào là đọc tin nhắn, rùi coi cuốn film riêng tư. Là vầy, thêm nữa, lời thoại hết sức là…hiện thực. Giọng cười..hố hố của vợ Bea trong cuốn film làm tui sởn hết da gà, đã thế lại còn câu tin nhắn trong điện thoại di động:” Tối qua em kiệt sức rồi..”. Ôi trời, lạy chúa con không muốn nghĩ bậy. Được thể hiện qua nhiều chi tiết đến như vậy mà còn được miêu tả đến 2 lần. Đọc tin nhắn cũng 2 lần, coi đoạn băng cũng 2 lần…Film hay sử dụng âm thanh đằng sau khung hình quá ha. Nào là cảnh Bea khóc trong quán rượu, quay Bea 1 cái,rùi quay anh làm việc chung nhưng vẫn nghe tiếng Bea khóc ngày càng lớn và nhiều bức xúc hơn. Cảnh này Bea đóng hay, điềm tĩnh, đúng cảm xúc…vừa bị shock, vừa đau khổ lại không muốn người khác thương hại mình (dù gì cũng bị cắm sừng…hơi bị xấu hổ). Rồi cái đoạn Bea xem cuốn băng, xong rồi bỏ vào nhà tắm, tuy không quay vào nhưng ta vẫn nghe tiếng..oẹ oẹ…chứng tỏ Bea vô cùg kinh tởm trước hành động của vợ mình. Thật sự là vậy…tui còn thấy tởm nữa là…cười hô hố cứ như là lên cơn vậy…và sau đó là trường đoạn mà tui không thể nào chấp nhận nổi. Những gì giữa Bea và Soh không cho tôi cái cảm nhận là họ đang yêu nhau…Nó quá nhanh chăng..hay là thể hiện qúa ít…làm tui không cảm nhận được.

                                                    Tui cảm nhận được sâu sắc sự bực tức, căm thù của Bea đối với hành động ngoại tình của vợ. Hoàn toàn chính xác. Tui không thấy sự căm hận ở Soh…mà thay vào đó là sự cam chịu, chấp nhận chuyện đó như chính tính cách của cô. Làm người nội trợ, cô không thể nắm bắt được những diễn tiến bên ngoài xã hội, chỉ chăm chú vào bổn phận người vợ mà đôi khi không còn biết chồng mình còn yêu mình không ?Thậm chí là không cần. Cách xử lý như vậy là hoàn toàn đúng. Nhưng tui bất mãn ở chỗ tình yêu của Bea và Soh. Hai người hoàn toàn rất giỏi trong việc thể hiện những cảm xúc khi yêu, vậy mà không hề được phô diễn. Tác giả, hay đạo diễn phô diễn theo 1 hướng khác, ở 1 khía cạnh khác, hoàn toàn không phù hợp với Bea và Soh: tình dục. Muốn diễn tả tình yêu giữa Soh và Bea mà chỉ qua TD thì thôi…hỏng bét rồi. Soh chưa 1 lần ăn mặc sexy, Bea tuy đã đóng Scandal nhưng người chê cảnh Hot nhiều hơn khen.Tuy vậy, chưa ai chê Soh và Bea đóng những lúc cười trong hạnh phúc khi yêu, khóc khi đau khổ cả.

                                                    Trong film cũng có..nhưng sao ít quá…coi không đã…Cái tui cần coi thì đạo diễn cho tui coi ít quá, cái tui không muốn coi lại bắt tui coi đến 2 lần.Không thể phủ nhận là cảnh ngoài biển, hay là cùng nhau chạy bộ là những cảnh đẹp và hay nhất film này. Rất tình cảm và lãng mạn (lại lãng mạn…). Bea hỏi Soh thích mùa gì trong năm…..đưa đến chi tiết..tình anh..tình em sẽ trọn vẹn nếu có tuyết rơi vào mùa xuân….Rồi Soh nhìn Bea chăm sóc vợ qua khung kính rồi đau lòng bước về bên chồng mình. Bea cũng vậy….Nhưng cũng 1 lần nữa phải nói là…chưa đủ. Tui vô cùng đồng ý và tâm đắc với cách cư xử của Bea và Soh đối với chuyện bị phản bội. Bea vô cùng tức giận…:”Có lẽ em nên chết đi” –> Súc tích, súc tích, hàm súc ghê luôn…thể hiện sự gia trưởng của đàn ông Châu Á. Soh dịu dàng cam chịu,vẫn mong chồng mình tỉnh lại để giải thích và khi chồng chết đi, Soh vô cùng đau khổ…..Chi tiết cô đáp chăn qua cả mặt chồng rồi sau đó kéo xuống lại như muốn thể hiện việc cô trong phút chốc đã quên đi (hay vì hận chồng) đã có tình yêu mới nhưng cô vẫn không quên bổn phận làm vợ của mình. Cảnh kết thúc film làm tui ngỡ ngàng, bàng hoàng…và thấy lỡ làng…lúc đó nếu còn người nào ngồi bên cạnh chắc tui quay qua hỏi:”Bộ hết rồi hả ?” liền đó. Sao kết thúc tréo ngoe quá, đành là tui hiểu 2 người sẽ đến vơi nhau vì…tuyết đã rơi vào tháng 4 rồi đó thôi……nhưng sao….tiếc quá.Tui đã không được coi những đoạn tui muốn coi…híc híc

                                                    to anh nemo: Kiu là Két được òi, bỏ 2 chử đàng trước i.

                                                  • #90172
                                                    tulip
                                                    Participant

                                                      Hèn gì bị Ban Quản Lý phàn nàn dữ vậy Mình phải hẹn pa Tui ra ký đầu thêm một cái nữa mí được Lớn rùi mà hỏng có làm gương cho em út gì ráo trọi eh

                                                    • #90173
                                                      nineteen
                                                      Participant

                                                        Tui xem đến khúc 2 người nhận ra là tuyết đang rơi giữa tháng tư… bà con ùn ùn đứng dậy kéo nhau về.. tui ngạc nhiên thốt lên “ủa? vậy là hết rồi hả ?” người bên cạnh cùng hùa theo “biết hết là chết liền đó”

                                                        mấy giây sau khi dòng chữ chạy chạy thì lại có 1 cảnh tuyết trắng xóa, có người đang đứng dậy đi về thì khựng lại “eh film còn kìa..” , tiếp sau đó tui nghe có 1 giọng nói (chẳng biết của ai): “hết rồi, còn mong đợi gì nữa” ặc ặc… không biết phải phát biểu của dân boom mình không nữa..

                                                        Cái khúc Son kéo mền che mặt chồng thì tui nghĩ là cô vẫn còn thương chồng mình lắm vì lúc đó cô đang lau bụi ở cửa sổ mà, sợ bụi bay vào mặt chồng mình, cô kéo cái mền che lại… nghĩ ngợi gì đó, Son lại kéo ra, chắc là “cho bụi phủ mặt anh luôn, đáng tội lắm” đó là 1 mâu thuẫn trong suy nghĩ của Son chăng ? cũng như Bae đã phán “sao cô không chết luôn cho rồi ” (câu nói bất hủ vậy mà 19 không nhớ rõ lắm, ai đó đính chính giùm )

                                                        còn khúc cô vợ của Bae tỉnh dậy hỏi Bae “anh có điều gì thắc mắc muốn hỏi em phải không?” chòi ơiiii hôn mê bao nhiêu lâu mà tỉnh dậy đầu óc tỉnh táo ghê, nhớ đến chuyện đó liền, ngoại tình mà còn … tội tỗi … tội lỗi …

                                                      • #90174
                                                        steave
                                                        Participant

                                                          chu choa BaTienKet viết bài hay wé xúc tích wé tràn ngập cảm nhận lun

                                                          Đúng là như vậy mặt dù bộ film nì wi tụ 2 dv khá là nổi tiếng của HQ cũng như của Châu Á +với đạo diễn tài năng Hur Jin_Ho và phần quảng cáo cũng hết sức công phu nhưng cái mà bộ film mang đến cho người xem kô như nhiều nguời vẫn mong đợi có thể nói trắng ra là hơi sáo rỗng diễn biến của bộ film cũng như diễn biến tâm trạng nhân vật đôi lúc kô liền mạch với nhau….tại sao 2dv chính lai chọn cách trả thù chồng và vợ của mình = cách lại đi ngoại tình???? Làm như vậy để làm gì để rùi cuối film 2 người lại phải đau khổ mà nhìn nhau kô nói nên lời …1 cách trả thù kô hợp lý chút nào….2 cảnh hot trong film thì giống như được tác giả chọn làm điểm nhấn cho film thì phải toàn bộ bộ film có thể nói là kô có đuợc một cảnh gọi là lãng mạng từ kô gian đến thời gian. Ngay đến cảnh quán cafe 2người ngồi nói chuyện cũng kô gợi được chút gì lãng mạng (như lời anh nemo nói là trang trí khó hiểu wé!!!!)phần ost cũnh vậy kô có bài là đặc sắc hít ….. nói chung nếu đánh giá sơ bộ thì bộ film nì chỉ được 3.5/5đ mà thui mọi người đi coi rùi từ từ bình luận nha

                                                          p/s: công nhận lâu rùi MB mình mới có 1 buổi xem film 8 đuợc nhìu như vậy cảm ơn CBC đã tổ chức thành công buối chiếu nì !!!!!!

                                                          àh wên nếu ai chưa xem film nì mà gặp 1 bummer đã xem rùi thì nếu có bị rủ đi ăn tối thì đừng đi nhá !!!!!! kinh lắm(có thác mắc gì cứ sigh GB nha tư vấn miễn phí cho )

                                                        • #90175
                                                          ngaymua
                                                          Participant

                                                            bbớp bốp bớp! 1 tràn vỗ tay khen bé KET chu choa! đọc xong nói thiệt là c mún ai đó bỏ ra 30k rủ chị đi coi film.. mr.Perfect hehe!

                                                            AS đã được em nói hết! tòn diện!

                                                            Lại nói về tâm lý – tâm trạng của Bae nhà ta khi đóng Tuyết tháng tư! Ặc. Anh í uống rượu thiệt , anh í hun Son mà Son ko được biết trước… Anh í shock thiệt = tính cách và cả suy nghĩ thực… UI! Dzậy mà sao film hỏng hay j ráo ??? là sao? Là cái nội dung? Là tại dv ? là tại đạo diễn.. é!!! Hay tại Bumers mình đòi hỏi cao wá!

                                                            ps: Đi coi film nì được cái Bumers đông dzui gê!

                                                          • #90176
                                                            admin
                                                            Keymaster

                                                              Thích Bae mà coi fim ai cũng chê vậy , thất vọng , xuống tinh thần ghia

                                                            • #90177
                                                              alittalo
                                                              Participant

                                                                hôm bữa em coi “chuyện ngày xưa Aladin và …đủ thứ thần”rất thích bài hát mở đầu,bài đó Thành Lộc hát,trong Tuyết tháng tư cũng có đoạn nhạc đó,đó là đoạn dạo đầu của bài rap trong phim,hình như chuyện ngày xưa mượn nhạc thì phải,không biết có vụ vi phạm bản quyền nào không đây

                                                                đoạn cuối phim có một chương trình ca nhạc lớn mà Bea thiết kế ánh sáng đó,hình như ca sĩ nam hát bài gì mà nội dung có tuyết rơi vào mùa xuân gì đó là diễn viên nam trong phim nàng De Chang Kưm và Cô Kim muốn làm triệu phú,,,

                                                                mọi người có để ý chi tiết đó không?

                                                              • #90178
                                                                mass_killer
                                                                Participant

                                                                  seo ai cũng nói là họ ngoại tình để trả thù hết vậy trời,mass nghĩ lúc đầu Bae nói là trả thù cho vui thôi muh,còn sau này khi họ ngoại tình là vì có tình cảm thực sự mà.Nhưng mà phim này thì dở wá,2 dv chính ko có diễn đạt đc hết tam trạng của nhân vật gì hết trơn,đáng lẽ phim này Bae và Son phải thể hiện sự giằng xé nội tâm dữ lắm,nhất là lúc cô vợ của Bae đã tỉnh dậy.Thế mà tất cả những gì mass thấy họ thể hiện trong phim chỉ là những cảm xúc buồn phiền bình thường của những người yêu nhau khi ko đến đc với nhau,chỉ vậy thôi,ko thấy đc gì là họ ngoại tình,và họ cắn rứt và họ giằng xé nội tâm khi ko bít phải làm sao để đc ở bên nhau.

                                                                  To batienket:mass thấy ko có gì phải ói khi ngồi nghe đoạn băng way lại chuyện ấy ấy của vợ mình c&#7843ý mass là vợ của Bae )Có ngoại tình thì cũng làm nhiu đó chuyện,chứ có gì khác với Bae và vợ mình đâu mà ói nữa chứ.Đàn ông mà ói vì những chuyện như vậy sao mà yếu wá

                                                                  To Squall:đúng á,lúc ở ngoài mặc đầm nhưng khi ngồi trong lòng Bae lại là wần jean,vì nếu lúc đó cũng là đầm thì Bae ko cần phải kéo cạp wần xuống,mà chỉ cần kéo váy lên(ặc,chỗ này viết hơi phô,nhưng mà vậy mọi người đọc mới hiểu rõ )

                                                                  Nói chung phim này dở,đóng cảnh hot ko hay,điều vô lý là ngoại tình với nhau vậy rồi mà sau đó thì 2 người vẫn còn ngại ngùng với nhau lúc đi chơi sau đó.Khó hỉu??Phim buồn mà nguyên hàng ghế chỗ mass ngồi toàn thấy cười ko,vậy là thất bại rùi

                                                                • #90179
                                                                  ba_tien_ket
                                                                  Participant

                                                                    To batienket:mass thấy ko có gì phải ói khi ngồi nghe đoạn băng way lại chuyện ấy ấy của vợ mình cảý mass là vợ của Bae )Có ngoại tình thì cũng làm nhiu đó chuyện,chứ có gì khác với Bae và vợ mình đâu mà ói nữa chứ.Đàn ông mà ói vì những chuyện như vậy sao mà yếu wá

                                                                    Chính vì…”yếu” wá nên vợ mới đi ngoại tình đó…he he..he he….

                                                                    Ặc ặc…gọi là Két thui là được òi…

                                                                  • #90180
                                                                    steave
                                                                    Participant

                                                                      chứ bây giờ kô ngoại tình thì ….chẳng lẽ đi vô bênh viện đập cái ông sắp chết đã ngoại tình với vợ mình

                                                                    • #90181
                                                                      ba_tien_ket
                                                                      Participant

                                                                        Mà còn ngoại tình lại với vợ của người đó nữa…độc thiệt, độc thiệt…Đúng là anh hùng trả thù…chỉ bằng 2 bữa ăn tối..ặc ặc…

                                                                      • #90182
                                                                        chubemephim
                                                                        Participant

                                                                          Đối với tối, Tuyết Tháng Tư là phim dở. Nó dở từ kịch bản, diễn xuất của các diễn viên, quay phim…có lẽ điểm được duy nhất của phim này chính là OST. Nhất là bài hát ở cuối phim. Nhiều chi tiết trong phim, cứ ngẫm nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Chẳng hạn như cái chết của người chồng được thông báo là chết lúc 3 giờ chiều. Tại sao lại cứ phải là 3h mà không là 4 giờ hay 5 giờ? Con số này có ý nghĩa gì không? Tại sao người chồng không ra đi đúng vào lúc NGƯỜI VỢ CỦA MÌNH ĐANG ÂN ÁI NGOÀI KIA, đúng vào lúc người vợ đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc nhất trong hoan lạc?

                                                                          Về đoạn kết phim, cái kiẻu kết bỏ lửng như vậy cũng khiến nhiều khán giả đau đầu và sẽ nghĩ đến 2 kết cục khác nhau:

                                                                          1. Hai vợ chồng Bae hàn gắn lại với nhau. Còn cô vợ Son phải lủi thủi một mình cô đơn. Nhưng cái kết này cũng không ổn. Liệu hai vợ chồng Bae có thể sống chung với nhau trong một khoảng thời gian dài còn lại với bao mặc cảm tội lỗi cứ giày vò hai người?

                                                                          Mặc khác, khán giả sẽ phản ứng, tại sao anh Bae không bỏ vợ mà đến với người anh thương, bởi nếu cô vợ anh ta bị hôn mê, hay bán thân bất toại, thì trách nhiệm của người chồng sẽ níu giữ anh lại chăm sóc cô. Còn thực tế là cô vợ đã gần như hoàn toàn bình phục, đã có thể tỉnh táo, hút thuốc và hỏi anh chồng cái câu rất khó trả lời. Và chính sự phản ứng này sẽ dẫn đến kết thứ 2.

                                                                          2. Bae và Son sẽ sống cùng nhau. Nhưng liệu đôi này có thể hạnh phúc khi giữa họ dường như vẫn có khoảng cách vô hình mà người chồng đã chết của Son đã tạo ra?

                                                                          3. Và chính lúc này tôi nghĩ đến cách thứ 3: Mỗi người một phương. Bae sẽ bỏ vợ và đến nơi khác sinh sống. Có thể Bae và Son sẽ nhìn thấy nhau khi cả hai đang ngồi trên tàu, nhưng hai con tàu đi về hai hướng khác nhau. Và họ sẽ xa nhau mãi mãi……

                                                                          Phim dở, xem để thấy Bae HOT thế nào, nhưng khổ cái Bae và Son đều Hot chưa tới. Nếu tò mò vì những cảnh HOT trong phim, thà xem lại Untold Scandal, dù sao phim này tuy HOT nhưng mà là HOT nghệ thuật, phải vậy không Độc cô iu vấu

                                                                          Chấm điểm: 6,5/10

                                                                        • #90183
                                                                          little_letters
                                                                          Participant

                                                                            Thất vọng một cách khủng khiếp.Tui vốn rất thích Son Ye Jin trong The Classic,một bộ phim Hàn tui thích nhất.Tui yêu cái vẻ thanh thoát,trong trắng của cô.Tuyết Tháng 4,từ lúc chưa chiếu tui đã ko thấy nội dung hấp dẫn gì lắm,vì tui chả thích cái gì kiên wan tới ngoại tình.Nhưng vì Son Ye Jin,vì một chút của The Classic,tui vẫn đi xem.Tui những tưởng tui sẽ được chìm đắm trong cảm xúc,sẽ khóc thật nhiều(chuẩn bị nguyên bịch khăn giấy).Thế mừ,trời ơi,thất vọng wá.Đúng như các bạn nói,tui ko hề cảm nhận được đâu là tình yêu,tui thấy mọi thứ thật gò ép,thật chóng vánh.Chẳng hề có khung cảnh lãng mạn,lời thoại lãng mạn như tui mong chờ.Chỉ có 2 cái cảnh hot lãng nhách.Tui quen với kiểu phim Hàn có tình yêu trong sáng,nhẹ nhàng và chừng mực.Phim này làm tui wá nản,huhuhu,còn đâu là Ye Jin của tui nữa.

                                                                          • #90184
                                                                            ltp
                                                                            Participant

                                                                              Đề tài sex và cách nhìn nhận sex cũng luôn là mối quan tâm của xã hội, đặc biệt khi nó cũng là 1 phần của văn hóa. Làm sao để có 1 cái nhìn đúng, và xử sự ra sao trong hoàn cảnh nào đó, có lẽ là điều mà đạo diễn muốn gửi gấm.

                                                                              Chưa coi phim này, nhưng thấy mọi người đi coi vui quá trời.

                                                                            • #90185
                                                                              nemo
                                                                              Participant

                                                                                hehe to little letters: mọi người đã chê wé chòi rùi mà còn mua vé đi xem mới ghê, để 30k đó coi The island đã hơn nhiều

                                                                              • #90186
                                                                                little_letters
                                                                                Participant

                                                                                  Vậy mới uổng,thề là mai mốt trên Boom chê phim nào là tui ko thèm đi coi nữa.Tại cố chấp wá mà toi mất thời gian.

                                                                                • #90187
                                                                                  lovesangwoo
                                                                                  Participant
                                                                                    Quote:
                                                                                    Tui quen với kiểu phim Hàn có tình yêu trong sáng,nhẹ nhàng và chừng mực.Phim này làm tui wá nản,huhuhu,còn đâu là Ye Jin của tui nữa.

                                                                                    Giống tui, đang thích Ye Jin, tự nhiên, hichic ……, trời ơi ko thể tưởng Son Ye Jin dễ thương, xinh đẹp, hồn nhiền, dịu hiền,… của Lời cầu hôn ngọt ngào, Sunhee & Jinhee hai bộ phim TH yêu thích của tui, hichic …………

                                                                                  • #90188
                                                                                    ba_tien_ket
                                                                                    Participant

                                                                                      Chưa kể đến Soh vô cùng thánh thiện trong classic nữa

                                                                                    • #90189
                                                                                      lovesangwoo
                                                                                      Participant

                                                                                        Tại ko thích Classic nên em ko kể đó mà, nhưng mà trong phim đó thì Son vẫn ok, hichic, trời ơi sao Son con lại ra nông nỗi TTT zậy ko biết á

                                                                                        Dạ cho em hỏi ở đây có ai nghĩ TTT là phim nghệ thuật ko ạ ???

                                                                                      • #90190
                                                                                        ba_tien_ket
                                                                                        Participant

                                                                                          trùi, Classic hay mừ em…Coi film đó Két bị chửi là máu lạnh vì…cái tội …không chịu khóc khi anh ấy bị mù và quay về ý…

                                                                                        • #90191
                                                                                          ba_tien_ket
                                                                                          Participant

                                                                                            hé hé, lâu wé lôi cái theard nì lên chỉ để thông báo với mọi người…Tại thị trường đĩa…đã có DVD Tuyết tháng 4 (bản đẹp nhoa)…hé hé hé

                                                                                        Viewing 41 reply threads
                                                                                        • The forum ‘Nhóm và câu lạc bộ’ is closed to new topics and replies.

                                                                                        MoviesBoOm

                                                                                        2003-2023

                                                                                        Skip to toolbar