Chảy nước … miếng vì nhìn thấy quả chua nơi Núi gãy …

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #39061
    p2r
    Participant

      Trước hết xin tạ lỗi những bạn đã đi xem đi xem lại bộ phim này với niềm yêu quý to lớn. Theo những lời khen dồn dập trên diễn đàn – tui cũng lót tót đi mua phim này về xem – xem đĩa lậu – xem trong niềm hi vọng sẽ hay như những gì diễn đàn và báo chí ngợi ca … Xem hơn 2 h đồng hồ … và CHÁN …

      Chán vì không phải phim không hay – mà chán vì nhịp phim: chậm rãi và nhấm nhá người xem. Tôi xem và tôi mệt mỏi bởi câu chuyện tình của 2 nhân vật – tôi xem và tôi CHÁN vì chất sến chảy nước của Lý An tóat ra từ những khuôn hình của phim – chất sến như thứ quả chua khiến người xem ứa nước miếng

      Không phải ở phim này Lý An đã nêm gia vị SẾN vào phim của mình. Ông yêu sến – nâng niu sến vì sến là phong cách làm phim của ông. Sến trong cách chọn cảnh: Núi gãy quá đẹp và quá sến – cơn gió lạnh mùa đông quá lạnh và quá sến khiến 2 nhân vật nam trong phim phải “sến” theo. SẾN vì bản năng được ôm ấp và giải tỏa. Mọi người khen chuyện tình trong Núi gãy sâu sắc nhưng tôi lại cho rằng chuyện tình đó bắt đầu quá nhanh – quá sến. Chỉ cần 1 đêm thôi mà người ta lại yêu 1 cách dễ dàng và dễ giải như thế sao???

      Còn tiếp)

    Viewing 63 reply threads
    • Author
      Replies
      • #97793
        p2r
        Participant

          Bạn đang hạnh phúc trong 1 gia đình hòan hảo – liệu bạn có muốn đạp đổ nó để chạy theo 1 tình yêu không lối thóat không?

          Nhân vật trong Núi gãy của chúng ta đã làm khác người như thế đó. Một sự lựa chọn chỉ có trên phim ảnh – một sự lựa chọn ở đời thường sẽ bị lên án nhưng Lý An lại cảm thông – cảm thông cực đoan – vẽ vời những kỷ niệm hoang đường nơi khung cảnh sến của Núi gãy …

          Liệu 2 nhân vật trong phim đã sống có trách nhiệm với cuộc đời mình chưa? với những người xung quanh chưa? Câu trả lời là CHƯA. Bảo vệ cho cái CHƯA ấy – Lý An đã vẽ nên 1 Ảo mộng tình yêu giữa cuộc đời chân thật này …

          Còn tiếp)

        • #97794
          parisnewsboy
          Participant

            Tui nghĩ một người ko cần phải làm ngược những điều người khác nói hoặc nói những cái người khác buộc phải phản ứng lại thì mới dễ gây tai tiếng đâu! Đáng lẽ cứ để bạn viết khơi khơi như vậy, nhưng sợ nhiều người cũng bị bạn dzụ dzô cái thread chời ơi đất hỡi này nên lên tiếng một chút. Những điều bạn cho là dở ở phim thì tôi thấy hầu như là những cái tạo nên danh phận cho phim. Quan điểm hơi bị” loạ” đoá!

          • #97795
            jarrodbui
            Participant

              Gủi bạn chủ thread này:

              Mình nghĩ bạn chán vì nhũng lý do sau đây:

              – Xem bản lậu, thuyết minh sai, giọng đọc đều đều ru ngủ lúc nào cũng “cậu, tớ” giữa hai nhân vật chính (hoặc phụ đề sai).

              – Âm thanh không chuẩn, nhỏ xíu không nghe được nền nhạc và tiếng guitar của phim.

              – Đây không phải là phim để bạn bấm nút chạy nhanh (fast forward) vì không có cảnh action máu lửa, không có nudity (khỏa thân) hoặc làm tình hấp dẫn như các phim Hollywood khác.

              – Đạo diễn Lý An làm phim này rất chừng mực và diễn viên diễn xuất rất tiết chế tình cảm của mình. Nhân vật Ennis chỉ rơm rớm nước mắt vào giây cuối của bộ phim, nên không thể nói phim này sến như phim Hàn quốc hoặc Hongkong.

              – Bạn có nghĩ rằng Ban giám khảo giải Venice (Italy) Golden Globe (USA) và BAFTA (England) trao giải thưởng phim hay nhất cho một bộ phim sến không?

              Mình mong bạn hãy kiên nhẫn đợi chừng nào có bản DVD rõ đẹp phụ đề đúng và xem trong lúc tinh thần thư thái thoải mái thì bạn mới đánh giá đúng khách quan bộ phim này. Mình xin nhắc lại bạn nào mua bản copy lậu mong về xem cho nhanh bằng bấm nút fast forward thì xin đừng mua làm gì cho tốn tiền nhé. Thanks!

            • #97796
              widescreen
              Participant

                sao mọi người ko để p2r post tiếp đọc chơi cho vui. làm bài đến 12 giờ đêm mà vẫn chưa ngủ đuợc. bùn quá.

              • #97797
                hai_tram_nam_muoi
                Participant

                  Mình đồng tình với ý kiến của jarrodbui. Ngoài ra, xin nói lạc đề tí xíu, mình không biết p2r là ai, là PR của Galaxy hay của Phước Sang, nhưng có thể nói bạn cũng là một người có điều kiện tiếp xúc với phim ảnh nhiều. Một bộ phim ra đời thì có người khen, có người chê, không ai bắt bạn khen theo họ và họ cũng chẳng bao giờ thấy bạn chê để rồi chê theo. Tuy nhiên, điều mình muốn nói là bạn có lẽ cũng là một ngừơi trưởng thành (mong là bạn không phản đối), một ngừơi trí thức và có trình độ văn hóa nhất định. Đây là một trang web điện ảnh được lập ra với một tiêu chí cao đẹp, vì thế một người vừa trưởng thành, vừa trí thức vừa có trình độ văn hóa như bạn không nên dùng những từ ngữ hơi khó nghe để post bài lên. Có nhiều cách chê hoặc khen một bộ phim, không nhất thiết dùng những từ ngữ như thế để nói về nó. Trang web này không phải là của riêng bạn và chúng ta không biết ai sẽ là người đọc nó, vì vậy bạn hãy chứng tỏ mình là một người am hiểu tí xíu. Không biết bạn cảm thấy như thế nào chứ riêng mình thì mình không bao giờ muốn khi ai nhắc đến mình đều nhắc đến khía cạnh xấu. Mong bạn thứ lỗi vì mình đã nói lên điều này (và theo thói quen của mình, khi mình vẫn còn trân trọng một ai đó thì mình nói lên những điều này, ngược lại mình chẳng bao giờ quan tâm đâu), mình không muốn gây chiến với bất kỳ ai.

                  To jarrodbui: Mình xem cái đĩa Brockback mountain giống y như bạn nói, nhưng mình vẫn cảm thấy nó hay. Nhưng bạn có biết chỗ nào bán phim này chất lựơng tốt hơn không? Nếu biết nhớ chỉ mình với nha

                • #97798
                  jacktwist
                  Participant

                    Hehe mọi người vui vẻ đi

                    Tôi thấy ko có gì phải bực bôi vì bài viết này,cũng như ko cần ngồi giải thích cho p2r biết bộ fim hay chỗ nào.Phí công.

                  • #97799
                    kiki84
                    Participant

                      Ngòai lề 1 xíu,thật sự tui không tin P2R làm nghề PR,vì cái cách ông này đặt tựa topic nghe không lọt lỗ tai chút nào hết “ói” rồi ” chảy nước miếng” hiz….

                      @jarrodbui: thật sự mình chưa coi film này nhưng mình rất đồng tình với cách nói của jarrodbui,chỉ có chỗ duy nhất cảm thấy hơi thắc mắc là J… nói “không thể nói phim này sến như phim Hàn quốc hoặc Hongkong” có phải ý muốn nói “không thể nói phim này sến như phim SẾN của Hàn quốc hoặc Hongkong”??? film HK or Korea cũng rất nhiều film hay chứ đâu chỉ có sến ??? uhm..có lẽ Đài Loan sến nhìu hơn đó kakaka

                    • #97800
                      amot
                      Participant

                        bao nhiêu bài viết hay,phân tích rõ ràng, bao nhiêu giải thưởng danh giá, vậy mà giờ này có người chê tệ, đúng đấy, rất ấu trĩ, ko phải cứ là fan của bm thì sẽ là lên tiếng bênh vực bm đâu nhé, ngay cả những người biết được cái hay của nó cũng sẽ lên tiếng thôi, mà p2r cũng hay đấy, cứ nghĩ rằng có người khen thì ta cứ chê, như thế cũng làm ta phần nào nổi bật giữa đám đông đấy chứ nhỉ? Đáng khen, đáng khen.

                        cách giải thích cái sự chán trong phim của hắn làm tôi tức cười, với một phim làm theo phong cách nghệ thuật(ko phải phim thị trường) thì chậm rãi và nhấm nhá người xem mà gọi là chán đấy, chắc có lẽ hắn thích xem những phim hành động như the hulk hơn,có lẽ hắn chẳng thích nhấm nhá, thích nuốt 1 cái ực cho nó sướng mồm hơn

                        rồi theo ý hắn nói lạnh thì người ta phải ôm để giải toả, hắn suy nghĩ quá đơn giản đến mức tầm thường mà ko phân tích cái sâu xa của nó, của hoàn cảnh 2 nhân vật, cái lạnh ở đây có thể giải thích như sau:”Núi lạnh, người đơn độc nên người tựa vào nhau. Cơn say ban chiều, cái lạnh ban đêm, nỗi cô độc suốt thời ấu thơ và những lo toan trước nghèo khó như ma xui quỷ khiến họ gần nhau. Và, mối tình oan nghiệt thành chất ma túy. Nghiện đến mức không tách ra được. Dù cả hai đã có gia đình. Oan nghiệt làm cho Ennis ly dị vợ, Jack không có một ngày hạnh phúc thực sự sau cuộc hôn nhân chóng vánh. Họ chỉ thực sự có hạnh phúc khi được gặp nhau, được ở bên nhau, bên dãy núi của mình.” (trích từ báo thanh niên đấy), cái lạnh chỉ là chất xúc tác cho tình yêu của họ thôi,cái chính ở đây là do nỗi cảm thông hoàn cảnh của nhau, là nỗi cô độc suốt thời ấu thơ và những lo toan trước nghèo khó đấy

                        p2r suy nghĩ quá đơn giản nên nhìn cái gì cũng thành giản đơn, mà nãy giờ tui viết như thế ko biết hắn có hiểu ko nhỉ

                        còn nhiều cái nữa về bài viết của hắn làm cho tôi tức cười hơn nữa đấy, nhưng thôi, làm quá mắc công người ta nói mình độc đoán, cực đoan, hì.

                      • #97801
                        khanh_tran
                        Participant

                          hehe, tui tôn trọng ý kiến cũa p2r nhưng cho hõi 1 câu trước, bạn định nghĩa chứ “sến” trong bài viết cũa bạn là như thế nào ? là ướt át, hay thuỳ mị, hay nhãm nhí, … ?

                        • #97802
                          gocuathienduong2003
                          Participant

                            mình thấy mấy bạn trong đây nói đa số là đúng.với bộ phim chỉ kéo dài hơn 2 tiếng thi nhịp phim cũng không có gì là chậm cả.theo bạn thì GIA VỊ sến ở đây là gì?hay là do bạn tự thêm vào cho nó.1 chuyện tình wá nhanh có thể là tình iu sét đánh còn tình iu của họ sến thì thật sự tôi không hiểu>không lẽ tất cả những chuyên gia phim ảnh của nước ngoài lại không nhận ra cái SẾN đó …..trong khi đó thỉ bạn lại nhận ra điều này.tôi nghĩ SẾN ở đây là SẾN trong chính nhận thức của bạn(sorry đó là cảm nghĩ của tôi)

                          • #97803
                            rock_boy
                            Participant

                              bạn p2r thân mến , quyền viết gì thì viết của bạn không ai cấm , cũng không ai cấm bạn thích phim này , ghét phim kia . Nhưng bạn làm ơn dùng từ cho có văn hoá chút xíu nếu bạn là người đã từng đi học . Đừng để người xem thường bạn quá nhé !

                            • #97804
                              for_you
                              Participant

                                Có mấy bài là của cùng một người post,dùng nick khác nhau,đưa ra ý kiến trái ngược nhau…Hông biết để chi nữa..Bạn p2r hen ^_^…rảnh ghia áh

                              • #97805
                                skywalker
                                Participant

                                  Á theo tui nghĩ vậy nè ,đối phó với mấy người khoái chơi nổi như thế này này thì có 1 cách là im lặng.Mấy bạn càng chửi ,càng có ý kiến người ta càng khoái trá .Vậy sao ko “ghẻ lạnh” đi ,không 1 dòng reply mấy cái thread shock nó sẽ chìm tới đáy amen

                                • #97806
                                  rock_boy
                                  Participant

                                    to skywalker : Nhưng không nói thì mình vô cùng bực mình đó bạn , vả lại những gì mình nói cũng chả quá đáng , ai ngu dốt quá mới không hỉu mà trách mình thôi .

                                  • #97807
                                    for_you
                                    Participant

                                      Làm vậy chi áh.Hãy dùng Topic của bạn ấy mà bàn chuyện..khác.Thế mới cao tay :-> .Sẵn tiện bạn gì đó.Ra Sài Gòn Square áh

                                    • #97808
                                      satine
                                      Participant

                                        P.S: Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi bạn có một chút khái niệm nào về hai chữ “tự trọng” và “xấu hổ” hay không khi có thể viết nên những bài viết như vậy…

                                      • #97809
                                        black_angle
                                        Participant

                                          cuối cùng chỉ là một người muốn gây sự chú ý bằng cách luôn nói ngược lại với suy nghĩ của người khác=>ấu trĩ.

                                        • #97810
                                          ngualun
                                          Participant

                                            Các bạn ơi, chỉ cần nghe cái tựa phim được bạn p2r dịch thôi chúng ta cũng đã biết được trình độ thưởng thức phim của p2r như thế nào rồi, Brokeback Mountain làm sao mà dịch là Núi gãy được, nếu là Back Broken Mountain thì còn dịch được chứ Brokeback chi là cái tên riêng, ngay cả cái tựa phim còn dịch không xong thì làm sao hiểu được phim hay như thế nào, thêm vào đó lại là bản dịch sai be bét nữa. Poor U!!!!!

                                          • #97811
                                            for_you
                                            Participant

                                              Ý,tui thấy tựa Núi gãy hay áh chứ.Trước giờ tui gọi nó là nó là Núi gãy ko àh…hình như cũng có nhiều người trong boom gọi tựa này là núi gãy áh…^_^……

                                            • #97812
                                              ca_va
                                              Participant

                                                Nhưng ca_va không thích cách đặt vấn đề của biên kịch và đạo diễn. Tại sao Ennis phải 10 năm sau mới ly dị vợ? Và nếu quyết định chọn đời sống vợ chồng “bình thường”, tại sao lại phải mỗi bốn năm (hoặc một năm?) đi câu cá chung?

                                                Ca_va cũng không biết làm sao! Có lẽ ca_va là người cầu toàn!

                                              • #97813
                                                amot
                                                Participant

                                                  tui nghĩ phải có cách gì dán mồm những kẻ ở không muốn nói gì thì nói chứ, ko lẽ cứ như thế rồi sẽ có bao nhiêu những thread như thế này, rồi cứ mắc công giải thích, rồi bàn luận về cái sự ngớ ngẩn của những cái có lẽ là không đáng phải để chúng ta bận tâm đến, chơi giựt gân kiểu gì thế này, admin ơi, làm ơn khoá cái thread vô nghĩa này lại đi

                                                • #97814
                                                  for_you
                                                  Participant

                                                    Ca_va nà.10 năm giống như 1 khoảng thời gian đủ để con người khôn lớn và suy nghĩ.10 năm đủ để một con người biết mình yêu ai,và đủ để biết mình sẽ đem lại niềm đau cho ai,đủ để biết mình cần phải làm gì.10 năm,đủ để Ennis hiểu hắn yêu Jack đến mức nào,đủ để biết li dị vợ là làm cho cô ta hạnh phúc hơn (ít nhất là hơn cái lúc làm vợ mà biết chồng quan hệ với một anh chàng),và cũng biết li dị vợ,xa con mới làm các con hạnh phúc (thử hỏi,một đứa con biết cha mình là gay,nhất là nó lại rất tôn sùng cha,thì sẽ ra sao hen)..Li dị là tất yếu (theo như trong fin),quan trọng là lúc nào,và với Jack,đó là con số 10….vậy thui……Anyway,cứ ngồi bàn tiếp,khoá lại làm gì

                                                  • #97815
                                                    xox97
                                                    Participant

                                                      gởi p2r:

                                                      Những cái mà mọi người thích thì đồng chí chê không còn chỗ đễ chê, còn cái phim “Lời nguyền” gì đó coi quá kém mà đồng chí nâng lên tận mây xanh thì đúng là trình độ thưởng ngoạn của đồng chí có vấn đề!

                                                      Còn một điều nữa, những gì dơ bẩn thì người ta đều cho nó đi cổng dưới, riêng đồng chí thì cứ cho nó phọt hết lên miệng! khiếp…

                                                    • #97816
                                                      amot
                                                      Participant

                                                        đánh trống bỏ dùi, nói đã cho sướng miệng rồi lủi mất tiêu, biệt tăm, mặc cho người ta muốn nói gì, p2r, ông đi đâu rồi, người ta nói nhiều về ông lắm kia kìa sao ko thấy ông trả lời trả vốn gì hết vậy

                                                      • #97817
                                                        nbc
                                                        Participant
                                                          Quote:
                                                          mặc cho người ta muốn nói gì, p2r, ông đi đâu rồi, người ta nói nhiều về ông lắm kia kìa sao ko thấy ông trả lời trả vốn gì hết vậy

                                                          Hehe, đúng rồi đó amot, người ta vô topic này để “nói về ông đó p2r”, dù topic này có số lượng reply dài đến đâu nhưng nhìn kỹ lại chỉ đếm trên đầu ngón tay 2-3 cái topic “phản hồi” lại, còn lại đa số là nói về “phẩm hạnh” của p2r qua cách dùng từ ngữ “hàng chợ ” của p2r

                                                        • #97818
                                                          p2r
                                                          Participant

                                                            Đề nghị các bạn bình tĩnh và đọc kỹ lại những gì p2r viết. Tôi không hề chê bai phim này. Tôi chỉ bàn về phong cách SẾN đạc biệt của Lý An thôi. Và chất Sến đặc biệt đó thể hiện đậm nét trong bộ phim này.

                                                            Và tôi chán chất sến đó chứ tôi không hề chán bộ phim. Tôi đã xem bộ phim này 3 lần với 3 đĩa khác nhau: 1 đĩa bản camera – 1 đĩa bản đẹp nhưng phụ đề sai – và 1 bản tải trên mạng xuống – chất lượng cao có phụ đề đúng nên tôi tin vào những gì mình xem trên màn ảnh và những gì mình cảm nhận. Vậy thôi.

                                                            Phần tiếp theo: những quả chua trong phim Núi gãy …

                                                          • #97819
                                                            jacktwist
                                                            Participant

                                                              P2r dễ thương thật.Lúc nào đọc xong ý kiến của bạn tôi cũng cười,cám ơn đã cảm nhận và trình bày chân thành như thế.

                                                              Ít ra tôi cũng công nhận rằng còn tồn tại 1 nhân tài vượt bậc,có cảm nhận siêu phàm,1 nhà phê bình vĩ đại…..

                                                              Nếu không thì đâu thể thấy cả thế giới lại say sưa dại dột với 1 tác phẩm “chán” va “sến” như vậy.

                                                              Bản thân tôi luôn dẳn vặt bởi sự cảm nhận ngu si và quá sến của mình nên khi gặp được p2r,như người phàm gặp được superman,hy vọng anh p2r còn giúp cho thế gian nhìn ra thêm được nhiều điều vĩ đại nữa.

                                                            • #97820
                                                              potato_carrot
                                                              Participant

                                                                Xin lỗi vì đã chen ngang.

                                                                Potato_carrot tôn trọng ý kiến của mọi người.

                                                                Chỉ có vài dòng muốn nhắn nhủ với Amot, người đã post những dòng này : “Bao nhiêu bài viết hay,phân tích rõ ràng, bao nhiêu giải thưởng danh giá, vậy mà giờ này có người chê tệ, đúng đấy, rất ấu trĩ…”

                                                                Tôi không có ý chỉ trích bạn, nhưng vì bạn post những ý trên khiến tôi “táy máy”. Chỉ muốn góp với bạn vài suy nghĩ của bản thân tôi: Cảm nhận là của riêng mỗi người. Người này thấy hay thì người kia cũng có thể cảm thấy không hay. Không thể vì người ta không chạy theo “trào lưu”, theo số đông mà chê người ta ấu trĩ hay lập dị được bạn ạ. Bạn nghe câu nói này chưa: “Người thông minh, có lập trường vững chắc, có quan điểm riêng vững vàng thì thường không hành động theo đàn.”

                                                                Tôi nói như vậy không có ý bênh vực p2r vì bản thân tôi cũng chưa xem phim này nên tôi không đưa ra đánh giá khách quan được.

                                                                Về phần p2r: Đã đọc 3 bài của bạn. Bài này của bạn sử sụng từ ngữ đã “khá” hơn các bài trước. Bài này tôi không có ý kiến. Chỉ xin ý kiến, ý cò về hai bài trước: HTBDHT và GTĐ. Có vẻ bạn có định kiến với phim Việt Nam bạn nhỉ. Và cũng có vẻ bạn thường chỉ thích xem xét, săm soi những mặt “chưa hay” theo kiểu mà người ta thường gọi là “vạch lá tìm sâu” á bạn . Tôi đoán (không biết đúng không?) trước giờ chưa có một bộ phim nào hay đối với bạn, bạn há.

                                                                Tôi tôn trọng ý kiến riêng của người khác, nhưng không có nghĩa tôi đồng tình với việc muốn nói gì là nói, nói không cần biết mình đã khách quan đã đúng hay chưa.

                                                                Bạn nghĩ sao nếu mình bỏ công bỏ sức để làm một bộ phim mà khi xem xong người ta “phán” cho “công trình” bạn những nhận xét quá “phũ phàng” như thế. Nhận xét và góp ý thẳng thắn chân thành là tốt. Nhưng còn phải biết cả cách góp ý nữa bạn. (Nôm na như cái câu” Giá trị món quà không bằng cách tặng quà” á bạn). “Lời nói chẳng mất tiền mua” mà bạn. Bản thân tôi nghĩ cái mà những người làm điện ảnh nước ta cần là những nhận xét, góp ý chân thành, tích cực và có tính khuyến khích và có thiện ý của những khán giả như tôi và bạn để giúp họ “sửa mình”. Chứ KHÔNG PHẢI THEO CÁCH CỦA BẠN. Đó gọi là chỉ trích, chê bai theo hướng tiêu cực. Những nhận xét như vậy chỉ làm người ta mất niềm tin hơn thôi. (ít ra cũng nên chừa cho người ta “một đường sống” chớ bạn) Nghĩ cũng tội những đạo diễn nước mình. Có lẽ bộ phim nào của nước mình mà đoạt Oscar thì mới không còn cái để người ta chê . Nói vậy chứ cũng chưa chắc…

                                                                PC có vài lời thế thôi. Có gì sai thì bà con thông củm và rộng lòng tha thứ. Amen!

                                                              • #97821
                                                                p2r
                                                                Participant

                                                                  /Có lẽ bộ phim nào của nước mình mà đoạt Oscar thì mới không còn cái để người ta chê . Nói vậy chứ cũng chưa chắc… /

                                                                  Chắc chắn rùi – phim Oscar cũng đầy chỗ để chê. Quan trọng là biết chê đúng chỗ và người đọc bioết bình tĩnh tiếp thu những điểm chưa hay cần phải chê đó. Hì hì hì.

                                                                  Mỗi người có cách chê riêng – tui không hề chê tất tần tật bộ phim nào vì phim nào tui cũng thấy hay ho hết đó …

                                                                • #97822
                                                                  amot
                                                                  Participant

                                                                    to potato_carrot: tôi dẫn chứng như thế ko phải là tôi bắt p2r đi theo đàn, đi theo trào lưu, nhưng p2r cần phải coi lại những bài viết của các thành viên trước đã post, bài nào cũng có ý nghĩa và phân tích sâu sắc, p2r cần phải coi kỹ lại những bài viết đó, khen có dẫn chứng rõ ràng và tất nhiên chê cũng phải rõ ràng, vâng, 1 người thông minh có lập trường riêng nó rất khác với một con người lập dị, bảo thủ, theo chủ nghĩa “phủ định sạch trơn”(theo suy nghĩ của tôi), ko thể gán cho một cái gì đó thứ mà nó ko hề có

                                                                    to p2r: đúng đấy, mỗi người có cách chê riêng, và tôi thấy cách chê của bạn rất là đặc biệt đấy. Từ sến bạn dùng cũng rất đặc biệt, tôi vẫn chưa hiểu hết cái từ sến đó, nếu như bạn tin vào những gì mình cảm nhận thì xin bạn giải thích rõ ràng hơn về cái nghĩa của nó, bởi vì theo tôi biết nguồn gốc của chữ “sến” trong tiếng Việt cũng hơi có phần phức tạp và thú vị, mà nếu ko hiểu hết nghĩa của nó thì sẽ rất dễ gây hiểu lầm

                                                                  • #97823
                                                                    gocuathienduong2003
                                                                    Participant

                                                                      có thể mỗi người 1 ý nhưng tui thấy phim này đâu phải đến nỗi chua để rồi phải chảy nước gì đó.có thể ở đây bạn p2r muốn chứng tỏ mỉnh là 1 người không đụng hàng nên mới viết như vậy.THẬT ĐÚNG LÀ KHÁC NGƯỜI.bạn xem phim đến 3 lần mà vẫn chảy… và chỉ mình bạn(có thể thêm 1 vài người như bạn) cũng như vậy.đồng ý là khi phim dở thì phải có ý kiến,bạn chỉ dùng 1 từ sến rồi cho đó là quả chua.NẾU BẠN MUỐN CHỨNG TỎ MÌNH KHÁC NGƯỜI THÌ BẠN ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

                                                                    • #97824
                                                                      vinenri
                                                                      Participant

                                                                        Đúng đó Kiro, ai có link để load phim này mà chất lượng cao và phụ đề đúng thì cho xin đi. Tui có mua đĩa rồi nhưng âm thanh nhỏ xíu, nghe không rõ.

                                                                      • #97825
                                                                        widescreen
                                                                        Participant

                                                                          ai cũng biết phim này sến và ko có thực. tui coi titanic gần chục lần chưa chán mà chay ra rạp coi tiếp, tui cũng biết tình yêu của rose va jack sẵn sàng cùng nằm chết trên biển để đuợc ở bên nhau là sến và ko có ở ngoài đời. chuyện tình của romeojuliet cũng chỉ là hư cấu. ủa mà có sao đâu. coi phim mà bạn. miễn nó đẹp và nghệ thuật là đuợc rồi. quan trọng là quá trình thưởng thức và sự cảm thụ thôi mà. một câu chuyện chưa đuợc kể trên màn ảnh bao giờ. diễn xuất bằng ánh mắt ở 2 phút đầu ko lời thoại cũng chưa dv nào diễn được tinh tế đến vậy. mọi lời nói, cử chỉ, hành động đều đuợc chăm chút đến từng chi tiết nhỏ để làm hài lòng những khán giả khó tính nhất, hay sự khám phá một góc quay đẹp và sáng tạo. đâu cần phải quan tâm nó có thực trên đời này hay ko. nếu thế thì tại bạn liên tưởng hơi bị nhiều chứ đâu phải tại bộ phim.

                                                                          Thể loại tình cảm nào mà chả vậy. cũng giống như thể loại hài hay hành động đuợc phép chế thoải mái và tui cũng dễ dàng chấp nhận hết mọi cái xạo đó thôi.

                                                                          LA đâu có thông cảm ai đâu bạn. cái hay của câu chuyện là ko phán xét người nào đúng mà cũng ko ai nói ai sai. xem xong phim này nhiều người còn tẩy chay họ vì làm tổn hại đến những người vô tội khác. ko có sự cảm thông nào mà cũng ko nói xấu 1 nhân vật nào. ko như cô nàng triệu đô cả nhà xúm lại nhét cây viết vào miệng con gái để bắt hilary ký tên, để làm cho 1 con người thực vật thêm đáng thuơng và gia đình gì mà độc ác.

                                                                          tui cảm thấy sự hy sinh và chờ đợi gần 20 năm của jack là cái đẹp của tình yêu và bạn có quyền nói nó sến. nhưng lúc thì bạn nói nhịp phim quá chậm lúc thì nói chuyện tình của 2 người đi quá nhanh thì tôi cũng ko biết đường để mà tranh luận. mà quên mấy chi tiết đó vì nhiều người đã đề cập hết chơn rồi. để tui gợi ý cho bạn cái này mới để bạn có thể chê tiếp nè. bạn thử chê cách hoá trang của heath vỉ có người cho rằng ennis lúc trẻ và lúc già khác biệt ko là bao.

                                                                          một năm mới chỉ có 1 phim sến hay cùng lắm là hai. ngoài ra còn hàng tá phim hành động, hài, kinh dị, kỹ xảo….sợ gì hết phim coi hả bạn?

                                                                        • #97826
                                                                          p2r
                                                                          Participant

                                                                            Link down về nè: [http://www.brokebackmountain2005.co…]

                                                                            Bài hát đã sến – giọng Westlife sến – hình ảnh đẹp dã man nhưng cũng … Sến. Nói chung clip sến nhưng hay…

                                                                          • #97827
                                                                            june_30th
                                                                            Participant

                                                                              một phim khác nói về tình yêu (nam nữ) nhưng phải hy sinh cho gia đình, khá cảm động : những cây cầu ở hạt Madison (có nữ diễn viên Meryl Streep)

                                                                            • #97828
                                                                              p2r
                                                                              Participant

                                                                                Cuối cùng Brokeback đã bị crash thê thảm: chỉ đoạt 3/ 8 đề cử. Tuy nhiên Lý An đã được Holywood thừa nhận tài năng và phong cách “cực sến” của mình. Bravo Lý An – my favourite director.

                                                                              • #97829
                                                                                jacktwist
                                                                                Participant

                                                                                  Lãng xẹt P2R ơi!!!

                                                                                  Cho đến thời điểm này thì bạn làm tôi bực thật rồi đấy.

                                                                                  Con người thà tốt thà xấu rõ ràng,ai tôi cũng tôn trọng.Tôi khinh rẻ hạng người hèn nhát không dám đứng thẳng với lập trường của mình,còn đi thọc gậy bánh xe nữa chứ.

                                                                                • #97830
                                                                                  tinhyeutoihat
                                                                                  Participant

                                                                                    P2R này dù sao cũng không có lỗi. Anh ta (chị ta) xem phim là xem cái gì: hình ảnh đẹp, cảnh trí hùng vĩ, bài hát hay, tiết tấu phim nhanh…

                                                                                    Brokeback thật không may lại rơi vào danh sách sến của anh (chị) ta: hình ảnh đẹp nhưng hoang sơ, cảnh trí thiên nhiên cũng kô tráng lệ kiểu Titanic, bài hát sến, tiết tấu phim chậm….

                                                                                    Mỗi người môt ý, khen chê không thành vấn đề, chứ mà thành kiến kiểu thọc gậy bánh xe như jacktwist nói thì có ngày chính bánh xe đó nghiến nát tay người thọc gậy đấy.

                                                                                  • #97831
                                                                                    tinhyeutoihat
                                                                                    Participant

                                                                                      widescreen nói phải đấy, chí lí lắm

                                                                                      Từ hồi qua Mỹ này, mình đã chán ngấy coi phim vì cho là dân Hoa Kỳ là dân vô cảm, hiếu chiến và dâm dục nữa. Ngoài Titanic ra thì đa số những thứ khác với mình chỉ là rác rưởi. Phim hoạt hình cỡ như Finding Nemo và The Incredibles lại ý nghĩa và hay hơn phim thường

                                                                                      Brokeback Mountain quả thật đã phá tan cái homophobia mà mình từng có. Well, trong phim thì Jack Twist có vẻ ham muốn gần gũi thể xác hơn Ennis Del Mar, nhưng việc anh ta tìm call boy chỉ vì buồn tình thôi. Hơn nữa, anh cũng tìm người nào giống như Del Mar mà. Ngay lúc chia tay với Ennis, anh ta có vui vẻ khi nào đâu.

                                                                                      Nghe Jake Gyllenhaal nói chuyện ngoài đời mới thấy cách chọn nhân vật tài tình của Lý An. Giọng của anh ta có phần nữ tính hơn Heath Ledger cũng thể hiện cái cá tính mơ mộng, lãng mạn và yêu hết mình hầu như giống một cô gái đang yêu vậy. Nhưng anh ta lại không ẻo lả. Đó là cái hay.

                                                                                      Cho nên, mình thà chịu tốn tiền chờ DVD chính thức ra đời rồi mới mua. Mấy người mà hay soi mói về những điểm không đáng bàn của phim chắc là ăn không ngồi rồi, dư phim coi quá nên định làm bình lụân viên rẻ tiền hay đi xăm soi này nọ kiểu như paparazzi ấy mà.

                                                                                    • #97832
                                                                                      amot
                                                                                      Participant

                                                                                        bây giờ thì cái ông p2r có vẻ hí hửng nhỉ, chắc nghĩ trình độ của mình cũng cỡ mấy ông giám khảo oscar chứ gì, kết quả oscar chắc củng cố thêm cho lý luận của ông chứ gì, lởm thật đấy, có gì hay nói cho tôi biết thêm nữa đi nào

                                                                                      • #97833
                                                                                        tinhyeutoihat
                                                                                        Participant

                                                                                          Trong lần trao giải này, Lý An có lẽ là tội nghiệp hơn ai hết. Thà là ông không có giải đạo diễn, nhưng có giải phim của năm thì niềm vui sẽ nhân đôi, nhân ba. Chằng những ông mà cả đoàn làm phim và dàn diễn viên cũng vui biết dường nào. Nhìn thấy vẻ mặt cười gượng gạo của Michelle Williams sau khi hụt giải Nữ Diễn Viên Phụ thì mình cũng biết chính cô mong tác phẩm này đoạt giải Phim Hay Nhất. Nói chung, những ai bỏ công sức cho phim đều vì muốn làm một điều: mang thông điệp yêu thương và chia sẻ cho những số phận không được xã hội chào mời. Đây là một sự hiệp nhất giữa đạo diễn, đoàn làm phim và giàn diễn viên. Xem ra, thông điệp giản đơn này sẽ lại phải nhọc nhằn thêm một lần nữa. Hi vọng ông đạo diễn đáng kính của chúng ta còn sức để tiếp tục cho ra đời một kiệt tác khác cũng như thế này, hoặc sẽ là đòn bẩy để những đạo diễn khác trổ mặt anh hào.

                                                                                        • #97834
                                                                                          p2r
                                                                                          Participant

                                                                                            Tôi thấy Lý An đoạt giải là xứng đáng – kịch bản đoạt giải là xứng đáng còn bộ phim không đoạt giải là xứng đáng nhất. Phim chỉ mạnh ở việc đan cài tình huống (kịch bản) đan cài với những xảo thuệt điện ảnh (của đạo diễn) trộn thêm chất sến trong phong cách làm phim đặc trưng của Lý An là đã đủ tạo nên những đặc trưng cho Núi gãy rùi. Còn tổng thể bộ phim thì là 1 bộ phim tình cảm mari sến bình thường của Hollywood thôi – chả có gì chấn động cả nên không đoạt giải là đúng rùi.

                                                                                            Nhớ lúc nhận giải Lý An cám ơn China – HK – Taiwan nhiệt liệt, vì ộng biết nếu Oscar tổ chức ở các nước này (thêm VN nữa he) thì Núi gãy chắc chắn đoạt giải phim hay nhứt rùi vì giám khảo lẫn khán giả ở đây đều thích ” chảy nước miếng vì thèm chua” nơi Núi gãy …..

                                                                                          • #97835
                                                                                            tinhyeutoihat
                                                                                            Participant

                                                                                              mệt, cho những bạn khác đáp lại vậy.

                                                                                            • #97836
                                                                                              gocuathienduong2003
                                                                                              Participant

                                                                                                ông nội này tối ngày chua với nước.bay giờ mời bạn chỉ rõ ra điểm nào chua đi ,không được oscar thì thôi cũng được nhiều giải khác an ủi rồi,bạn nên lập thêm cái theard nói về cái chua cho mọi người phục đi toàn ăn nói không chứng cứ,

                                                                                              • #97837
                                                                                                mikeymyer
                                                                                                Participant

                                                                                                  Bạn đang hạnh phúc trong 1 gia đình hòan hảo – liệu bạn có muốn đạp đổ nó để chạy theo 1 tình yêu không lối thóat không?

                                                                                                  Nhân vật trong Núi gãy của chúng ta đã làm khác người như thế đó. Một sự lựa chọn chỉ có trên phim ảnh – một sự lựa chọn ở đời thường sẽ bị lên án nhưng Lý An lại cảm thông – cảm thông cực đoan – vẽ vời những kỷ niệm hoang đường nơi khung cảnh sến của Núi gãy …

                                                                                                  Nói lý thuyết. Lý thuyết suông. Tui không thích phim này, nhưng cũng ko thích cách nói này.

                                                                                                • #97838
                                                                                                  lothlorien
                                                                                                  Participant

                                                                                                    Phim này sến ở chỗ nào? Các nhân vật có nói: “Anh không thể sống nửa giây thiếu em” hay “Nếu anh bỏ em thì em chết luôn cho anh xem” hay “Em yêu anh nhưng em cũng ghét anh” hay “Trái tim này rỉ máu vì tình yêu” không? Đến cái câu cơ bản nhất là “I love you” còn chẳng có nữa là. Tôi chả hiểu cậu p2r này định nghĩa sến là thế nào. Chứ nếu bộ phim này mà bị coi là mari sến thì những bộ phim tình cảm sướt mướt khác thì nên dùng từ nào để định nghĩa?

                                                                                                  • #97839
                                                                                                    tinhyeutoihat
                                                                                                    Participant

                                                                                                      Chào lothlorien

                                                                                                      Hôm qua reply mệt nghỉ nên tạm thời không múôn nói, cũng may có bạn dội nước nóng vào mặt p2r cho ả (hắn) bỏng đi.

                                                                                                      “Jack fucking Twist”

                                                                                                      “You son of a bitch”

                                                                                                      Đây là đoạn 2 người trùng phùng sau 4 năm xa cách, sến chỗ nào vậy kìa? Họ mềm mại nhưng kô ẻo lả, họ dịu dàng nhưng không sướt mướt. Mình không hiểu p2r nói sến là sến cái gì.

                                                                                                      “And now you’re sleepin’ on your feet like a horse.

                                                                                                      My mom used to say that to me when I was little. And sing…

                                                                                                      I gotta go…

                                                                                                      See you in the mornin’.”

                                                                                                      Đây là sến sao?

                                                                                                      Hừm, mình hết lời rồi lothlorien ạ. Mình còn nhiều vấn đề để bàn về những chi tíêt đẹp trong phim, chẳng có thời gian để đôi co với hạng người như p2r. Cho bạn và những người khác trị ả (hắn) vậy.

                                                                                                    • #97840
                                                                                                      c_and_e
                                                                                                      Participant

                                                                                                        widescreen bảo “ai cũng biết phim này sến và ko có thực.” Phim này thì ko có thực, nhưng những mối tình như Ennis và Jack thì c_and_e đã gặp rồi, ngay giữa Sài Gòn. widescreen hãy thử nhìn xung quanh mình, những mối tình bị cấm đoán, phải che giấu vì khác biệt giai cấp, chủng tộc, đồng giới, hay đơn giản chỉ vì 2 gia đình ko thix nhau…

                                                                                                      • #97841
                                                                                                        jarrodbui
                                                                                                        Participant

                                                                                                          tinhyeutoihat đúng là fan number 1 của BBM. Bạn bị nó đánh trúng tiếng sét ái tình rồi. Không biết 20 năm nữa bạn có thể yêu phim nào khác hơn phim này không? Đây cũng là tâm lý chung của nhiều fan BBM. Xin mọi người đừng nghĩ fan của BBM đều là gay hết.

                                                                                                          Như lothlorien hình như là một cô gái phải không? Bạn này yêu thích BBM nhưng vẫn còn tỉnh táo và phân tích phim rất đúng và chừng mực. Tinhyeutoihat thì đúng là tình si với BBM rồi. Mình hoàn toàn thông cảm với bạn.

                                                                                                          Tiền quyên góp cùa BBM fan đã lên đến gần 30 ngàn đô Mỹ để đăng quảng cáo tiếp cám ơn BBM trên các báo. Có nhiều người cả 2 vợ chồng đồng góp tiền, có cụ bà về hưu trích tiền hưu ít ỏi của mình để góp.

                                                                                                          Từ xưa đến nay có film nào được fan như vậy không?

                                                                                                        • #97842
                                                                                                          tinhyeutoihat
                                                                                                          Participant

                                                                                                            Oops! Ngại quá, có ngừoi tung tôi lên chín tầng mây. Thôi, cho tôi xin đi, kẻo rớt xuống chẳng còn chút xuơng cốt gì đâu.

                                                                                                            Mình nhiều khi xem phim chứ ít tìm hiểu thông tin phụ, nên nói chuyện chủ yếu căn cứ vào lời thoại mà bình luận. Nghe hơi giống mấy người Tin Lành chỉ tin dùng Thánh Kinh thôi phải không?

                                                                                                            Ngừời ta nói nhiệt tình cộng dốt nát sẽ thành phá hoại, lothlorien vừa nhiệt tình vừa có đủ statistics để xuyên nội tâm người ta. Nội công, ngoại công đều giỏi hơn mình, cho tôn lên làm đại sư tỉ được đấy. Với những người cáo già như p2r thì phải cho những ai lí lẽ cứng + lòng yêu phim thì mới trị nổi.

                                                                                                            Tui thì chắc xin rút lui.

                                                                                                          • #97843
                                                                                                            lothlorien
                                                                                                            Participant

                                                                                                              Cám ơn.

                                                                                                              Tinhyeutoihat đúng là bạn quá nhiệt tình với BBM. BBM phải tự hào vì có một fan như bạn.

                                                                                                              Có điều tôi tỉnh táo vì tôi biết đây là phim, nên ko quá đỗi say mê nó. Tôi biết một bộ phim hay là có thể lay động được trái tim con người, là có thể khiến người ta nhớ mãi ko thôi. 5 năm trở lại đây, kể từ sau Cuộc sống tươi đẹp, tôi mới có cảm giác xúc động đến thế. Nhưng tôi ko lẫn lộn giữa đời thực và phim.

                                                                                                              Tinhyeutoihat chắc chắn là một cô gái, có lẽ là bạn còn rất trẻ. Cho nên cảm xúc của bạn mới dạt dào đến thế. Còn tôi đã qua tuổi hồn nhiên rồi nên ko thể vô tư và nồng nhiệt như thế nữa. Tôi rất thích cách bạn phân tích BBM đấy. Thực ra xem một bộ phim là phải bám vào từng tình tiết trong bộ phim đó chưa đâu phải chỉ dựa vào mấy con số bên ngoài. Xem phim nếu có thể hoà nhập hết mình vào phim như thế cũng là quá xuất sắc.

                                                                                                              Tôi không hắn là một người xem phim thành thạo, tôi xem phim với tôn chỉ: giải trí trước, ý nghĩa sau. Rất hiếm khi tôi lên một diễn đàn nào đó để nói về phim ảnh. Nhưng lần này BBM đã đủ sức làm điều đó. Hồi trước chỉ có cuốn theo chiều gió (tiểu thuyết) là khiến tôi mất hơn nửa năm trời tranh luận. Khi đó tôi khoảng 15 tuổi, vẫn còn ngây thơ lắm. Đọc xong truyện mà cứ xúc động, day dứt mãi không thôi, cứ ước gì mà Scarlett thế này thế kia. Xem BBM bây giờ, tôi thấy hài lòng với câu chuyện, dù vẫn ước mong rằng con người có thể đấu tranh hết mình cho cuộc sống của bản thân và người mà họ yêu dấu, để không phải nuối tiếc đến cuối đời như thế.

                                                                                                              BBM là một hiện tượng xã hội, nhiều người phải thừa nhận. Nó ko đoạt giải Oscar, nhưng nó đã làm xong cái sứ mệnh của nó: khiến con người phải nhìn nhận về vấn đề đồng tính ái một cách nghiêm túc. Coi đó như là một phần thưởng danh dự đi vậy.

                                                                                                              Cuối cùng: bạn p2r này không có vẻ là ác ý lắm với bộ phim này. Có thể cậu ấy cũng chỉ muốn cho diễn đàn có thêm nhiều ý kiến khác nhau, để mọi người có thêm chủ đề mà bàn luận. Đó cũng là mặt tích cực của cậu ấy đấy chứ. Nếu chỉ có một luồng ý kiến duy nhất thì mọi thứ sẽ tẻ nhạt lắm.

                                                                                                            • #97844
                                                                                                              tinhyeutoihat
                                                                                                              Participant

                                                                                                                “Tinhyeutoihat chắc chắn là một cô gái, có lẽ là bạn còn rất trẻ. Cho nên cảm xúc của bạn mới dạt dào đến thế. Còn tôi đã qua tuổi hồn nhiên rồi nên ko thể vô tư và nồng nhiệt như thế nữa. Tôi rất thích cách bạn phân tích BBM đấy. Thực ra xem một bộ phim là phải bám vào từng tình tiết trong bộ phim đó chưa đâu phải chỉ dựa vào mấy con số bên ngoài. Xem phim nếu có thể hoà nhập hết mình vào phim như thế cũng là quá xuất sắc.”

                                                                                                                Trời đất, bạn nói vậy thì chắc ngày mai mình khỏi ra đường nhìn ai hết. Thành thật xin lỗi nếu những gì mình phát ngôn khiến bạn hiểu lầm mình là nữ giới. Mình không nghĩ đến hậu quả việc mình nói nhiều có thể đưa đến sự hiểu lầm khá là nghiêm trọng như vậy.

                                                                                                                Năm nay, mình vừa tròn 21 tuổi. Với một đứa trẻ Hoa Kỳ, đây là cái tuổi trưởng thành rồi. Nhưng với mình, tuổi này dường như không có ý nghĩa gì cả, mình như một thằng nhóc vậy. Mình muốn cư xử cho ra người lớn một chút, nhưng càng tỏ vẻ người lớn, mình lại giống trẻ con hơn.

                                                                                                                Xin thú nhận là mình là một người rất boring, không cảm xúc dữ dội như bạn nói đâu. Trước Brokeback Mountain, Titanic thấy cũng được, nhưng kỹ xảo về tàu chìm đã lấn át những khía cạnh khác. Thực ra, nội dung của nó cũng hay và ý nghĩa. Trước Titanic nữa thì có phim hoạt hình Beauty and The Beast là phim duy nhất mà mình có thể xem đi xem lại nhưng vẫn thấy hay và ý nghĩa. Kể ra, suốt 21 năm làm người chỉ khám phá được có Brokeback Mountain và Beauty and The Beast thì hơi thiệt thòi. Gần đây thì có Charmed là chuỗi phim nhiều tập mình cũng thường xuyên theo dõi. Có điều, mấy ông sản xuất mà gặp khán giả kén chọn như mình thì ế ẩm thật rồi.

                                                                                                                Mình không dám nhận là quá nhiệt tình với Brokeback. Khi thấy đạo diễn Lý An không vui vì phim bị trượt giải, mình thấy ngay bộ phim này tâm huyết với ông hơn bất kỳ phim nào khác dù vốn liếng đầu tư cho phim không cao.

                                                                                                                Cái nào được tạo ra từ cảm xúc thật của bản thân thì luôn luôn hay và ý nghĩa, như một bài hát vậy. Tíêc là đạo diễn Lý An hay những đạo diễn khác làm phim ngoài yếu tố cảm xúc thì có yếu tố thương mại nữa. Anyway, đó là nghề nghiệp mưu sinh của họ. Những phim thương mại chắc chắn là không dở vì được đầu tư công phu, nhưng chúng không đủ cảm xúc để bắt mình phải xem.

                                                                                                                Những ai tham gia xây dựng Brokeback Mountain đều bắt nguồn từ một câu chuyện cảm động, bất kể đó là nhà viết kịch bản, đạo diễn hay diễn viên. Cảm xúc về phim của họ ăn khớp như vậy nên tác phẩm này là một nghệ thuật thật sự. Cho nên, khi thấy tin tức đăng tải về phim này, cũng bình thường như những quảng cáo phim khác, mình tự nhiên thấy phải xem nó bằng mọi giá có thể. Coi xong chưa đủ, mình múôn phải hiểu những lời thoại của nhân vật, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nếu có thể.

                                                                                                                Chẳng hạn như bố của Jack nói với Ennis thế này, “Tell you what…We got a family plot. He’s goin’ in it.” Tuy cách nói chuyện của ông có vẻ hằn học, mình có thể hiểu rằng ngoài việc không muốn Ennis mang tro cốt của Jack rải lên núi Brokeback, ý ông có thể là, “Tôi muốn tro của Jack nằm trong nhà này để tôi được gần nó”.

                                                                                                                Bố Jack tuy khi dễ anh ta vì anh đồng tính, ông thực sự rất thương con. Ông nghĩ nếu đem tro của Jack rải đi mất thì ông sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy con mình nữa. Ông chấp nhận sự thật sự thật Jack đồng tính, nhưng ông vẫn coi anh là đứa con yêu quý. Hành động chấp nhận Ennis mang áo của Jack về đã cho thấy ông cũng phần nào thông cảm cho mối tình của con trai mình và Ennis. Có điều mức độ chấp nhận của ông khác với bà mẹ.

                                                                                                                Well, maybe là mình suy nghĩ hơi thái quá. Nhưng vì ứng xử của ba Jack khiến mình phải nghĩ 2 chiều trong thái độ hằn học đối với Ennis. Nếu ông cực đoan như bố Ennis thì anh ta dễ gì mà vào nhà ông.

                                                                                                                Vì cảm nhận phim như vậy, nên những phát biểu của mình đôi khi có phần thiên vị, chứ mình không có ý chê những ứng viên Oscar khác là dở. Có thể có ai đó xem những phim khác và cũng có những cảm nhận như mình ở một khía cạnh hoàn toàn khác.

                                                                                                              • #97845
                                                                                                                tegieng
                                                                                                                Participant

                                                                                                                  Woh!Tinhyeutoihat du doi that ay!Cac bạn viết hay thật nhiều lúc mình muốn việt như vây nhưng ko có khả năng viết chút nào.Theo ý kiến của tg thì BBM ko chán.Tâm lý nhân vật rất sâu,tình tiết trong film khắc hoạ cho từng tâm lý.Nó cho thấy sự hạnh phúc của 2 nguời khio đc o ben nhau,sự dằn xé khi ko thể vượt qua rào cản xã hội,sự đau đớn khi mất nhau.Theo mình thì coi film dạng này thì phải đễ mình ở tâm lý nhân vật mới thấy hay.Nhưng có lẽ tình tiết film chậm nên có nhiếu ý kiến ko thix film!

                                                                                                                • #97846
                                                                                                                  tinhyeutoihat
                                                                                                                  Participant

                                                                                                                    Oops! Lại có người cho mình dữ dội nữa kìa. Mình nghĩ rằng mình không chọn coi phim này, nhưng nó chọn mình bạn ạ. Mình không cho là chúng ta cần phải đặt mình vào tâm lý nhân vật để cảm phim, nếu chúng ta thấy hợp nhãn từ đầu thì tự nó sẽ làm chúng ta xem nữa.

                                                                                                                    Bạn viết bài cũng hay lắm, hãy tiếp tục. Nghĩ sao thì bạn cứ viết vậy. Đây không phải là chố làm báo, chẳng cần phải đánh bóng từ vựng. Bạn không thấy mình dùng ngữ pháp sai cũng nhiều ư?

                                                                                                                  • #97847
                                                                                                                    tinhyeutoihat
                                                                                                                    Participant

                                                                                                                      bạn à, như mình đã nói tại thread 2, khi người ta sung túc vật chất, tình cảm gia đình đầy đủ VÀ bản thân người đó bíêt an phận với những gì mình có thì mình nghĩ tự nhiên người đó sẽ cởi mở với mọi vấn đề thôi. Dĩ nhiên không phải ai cũng vậy, nhưng đa số thì có thể như thế.

                                                                                                                    • #97848
                                                                                                                      amot
                                                                                                                      Participant

                                                                                                                        trôi vì nhìn thấy quả dơ nơi mồmtôi không ưa cái cách ông p2r này nhận xét về bộ phim, và cũng bực mình lắm rồi, thôi thì một câu thôi nhé: “nuốt nước miếng…không của p2r”, he he.

                                                                                                                      • #97849
                                                                                                                        amot
                                                                                                                        Participant

                                                                                                                          tôi không ưa cái cách ông p2r này nhận xét về bộ phim, và cũng bực mình lắm rồi, thôi thì một câu thôi nhé: “nuốt nước miếng…không của p2r”, he he.

                                                                                                                        • #97850
                                                                                                                          amot
                                                                                                                          Participant

                                                                                                                            tôi không ưa cái cách ông p2r này nhận xét về bộ phim, và cũng bực mình lắm rồi, thôi thì một câu thôi nhé: “nuốt nước miếng…không trôi vì nhìn thấy quả dơ nơi mồm của p2r”, he he.

                                                                                                                          • #97851
                                                                                                                            jarrodbui
                                                                                                                            Participant

                                                                                                                              Tức cười quá, thread này lập ra là để anti-BBM mà chẳng thấy chủ nhân nó đâu, toàn là fan của BBM vô đây, biến nó thành pro-BBM luôn.

                                                                                                                              Cà chua nước miếng gì đâu chẳng thấy. Chỉ thấy ngọt ngào và đam mê của fan BBM!

                                                                                                                            • #97852
                                                                                                                              the_nhoc_spirit
                                                                                                                              Participant

                                                                                                                                Ay cha, nói chung là phim hay, Lý An chăm chút cho con cưng quá sức, diễn viên đóng cũng hay, phim quay đẹp dã man. Cơ mà… hic, ko yêu nổi phim. Phim ko sến, lúc Ennis tìm thấy chiếc áo trong tủ rồi ôm lên, hic, cảm động quá.

                                                                                                                                Nhưng có lẽ tôi ko đủ lãng mạn để ủng hộ cho 1 tình yêu như thế. Tội nghiệp cho vợ con của Ennis và Jack. Thực ra con người đâu phải chỉ đi theo cái impulse đc nhỉ. Love là 1 động từ, đừng biến nó chỉ là 1 feeling.

                                                                                                                              • #97853
                                                                                                                                ateensfan
                                                                                                                                Participant

                                                                                                                                  tớ thì cho rằng mình ko khuyến khích nhưng cũng ko cấm đoán hay dè bỉu những TY như thế, đặc biệt là chuyện của Jack và Ennis, là 1 chuyện tình đẹp và cảm động!

                                                                                                                                • #97854
                                                                                                                                  thomas261989
                                                                                                                                  Participant

                                                                                                                                    Mình chỉ xem film này 1 lần nhưng theo đánh giá của mình thì film này “0 HỀ” là 1 film sến. Film kéo dài nhưng cảnh way wá đẹp, nhất là những cảnh trên núi. Chuyện bạn cho rằng 0 thể có 1 tình yêu long-lasting từ phút giây ngắn ngủi như thế thì… bạn chẳng biết yêu là gì. Bạn gọi thế nào là 1 gia đình hoàn hảo? 1 gia đình theo đúng kiểu mẫu (1 chồng-1 vợ-các con) ư? Gia đình 0 mang lại cho ta cảm giác bình yên và hạnh phúc thì tại sao 0 thể ly dị? Lúc đầu xem film, mình cũng tức Jack Twist lắm chỉ vì giận nhau mà bỏ đi tìm callboy nhưng nghĩ lại thì đáng thương hơn đáng giận.

                                                                                                                                    Mình 0 hiểu bạn thấy sến như thế nào? Vì film chậm và ngọt ngào, 0 action, hot scene ư? Nếu như thế thì… Ming bạn hãy xem lại film và đặt mình vào vị trí của Jack và Ennis. Mình cho rằng Jake và Health xứng đáng đoạt giải Oscar (but…)

                                                                                                                                  • #97855
                                                                                                                                    tinhyeutoihat
                                                                                                                                    Participant

                                                                                                                                      Mình thì luôn tin vào cảm xúc của bản thân. Bộ não có thể thông minh, có thể chỉ huy các bộ phận, kể cả trái tim. Nhưng đó chỉ là trái tim thể chất. Trái tim tâm hồn thì không thể dùng lý lẽ để biện chứng được. Nó kô giống như toán lý hoá sinh.

                                                                                                                                    • #97856
                                                                                                                                      tegieng
                                                                                                                                      Participant

                                                                                                                                        Chỉ có 1 lời khuyên cho những người ko thix bộ film này là: “hãy tự ngồi lại 1 mình và xem nó thêm 2-3” lần nữa sẽ bít film hay đến cỡ nào!

                                                                                                                                    Viewing 63 reply threads
                                                                                                                                    • The forum ‘Châu Mỹ, Châu Âu’ is closed to new topics and replies.

                                                                                                                                    MoviesBoOm

                                                                                                                                    2003-2023

                                                                                                                                    Skip to toolbar