Chuyện tình yêu:Lại 1 phim giờ vàng

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #39337
    mass_killer
    Participant

      Sau khi Anh mãi yêu em chấm dứt,HTV lại tiếp tục tung ra 1 bộ phim giờ vàng,ko bít đã là thứ bao nhiêu rồi.Nhưng,có nên lại tiếp tục hy vọng như những lần trước ko nhỉ?Hy vọng là nó sẽ đỡ hơn?

      Chuyện phim xoay wanh tình yêu của những người trẻ:Ly(Phạm Thanh Thảo),Nam(Hứa Vỹ Văn),Huy(CHâu Gia Kiệt),hix,nguyên 1 dàn ca sĩ!

      Ly và mẹ sống chung trong khuôn viên của gia đình Nam.Thế là giữa 2 con người trẻ tuổi đó đã dần dần nảy sinh tình cảm,nhưng chỉ có Nam là yêu Ly,còn về phần mình,cô chỉ xem anh như 1 người anh trai.Nhưng cũng có lẽ vì trong tâm thức,cô đã vô hình có tình cảm với Huy,người anh họ của Nam rồi chăng?Chỉ nhiêu đó thôi là đủ bít sẽ có rắc rối nảy sinh.Tạm thời thì mới chỉ đến đó,cũng chưa có chuyện gì nhiều xảy ra

      Nội dung phim thì cũng na ná như những phim trước,có người xấu(mẹ kế của Ly),có những người hiền lành,rồi tình yêu,công việc,những trăn trở của những người trẻ tuổi trước cuộc sống.Có khác cũng chỉ là nguyên dàn dv toàn là tay ngang mà thôi.Cho nên cũng dễ nhận thấy họ diễn xuất còn chưa đạt lắm.Nhưng mas lại thích phạm thanh thảo,cô diễn tự nhiên,ko gượng gạo,thấy dễ thương.Còn Châu Gia Kiệt thì khỏi nói rồi,diễn thiệt là ẹ!Là 1 photograph nhưng cách ăn mặc nhìn cũng sến nữa.

      Mới có mấy tập nên chỉ bàn đc nhiêu đó thôi,từ từ mổ xẻ típ

    Viewing 10 reply threads
    • Author
      Replies
      • #102736
        chuotchu
        Participant

          phim này coi nhảm ……nhất là Châu Gia Kiệt nhìn sến wé chòi, cách ăn mặc nhìu wê ui là wê, vậy mà nói ở nước ngoài mới dzìa……….

        • #102737
          ndthanh
          Participant

            Coi được một khúc của phim này. Phạm Thanh Thảo đóng ẹ quá, nói chuyện vẫn cứ như trả bài. Châu Gia Kiệt cũng ko hay hơn mà còn hơi bị … điệu. Hứa Vỹ Văn thì đỡ đỡ. Cái anh chàng từng làm MC cho chương trình gameshow “Năng động” đóng vai “đểu” ko ra gì luôn. Mình ko muốn chê nhưng sao vẫn cứ phải chê . Để mai mốt ráng coi rồi kiếm thử coi có cái gì để gỡ gạc lại ko, hix

          • #102738
            phantom
            Participant

              phim giờ vàng:dở.

            • #102739
              ritalee
              Participant

                Anh CGK là mắc cười nhất á, nhớ hum kia coi cái khúc anh ý nói nới cô người mẫu đại loại là” em à, anh xin lỗi e, anh k muon vì anh mà em phài wuyết định như vậy , vả lại em đâu có làm cho anh , em làm việc cho cty mà……” cái mặt ví cái giọng nó đơ còn hơn tóc duỗi .nhiu đó thôi cũng thấy phim hấp dẫn òi

              • #102740
                nhocboo_181
                Participant

                  Bịnh nhất là chả (CGK) lại vào vai một người “am hỉu”, hay lên mặt dzạy đời mới đau. Mặt chả phải để người ta dzạy mới đúng. Hỏng bít đạo dziễn nghĩ seo khi phim đc công chíu, ít ra cũng còn có một tầng lớp các bậc phụ huynh và phụ huynh của phụ huynh cũng coi nữa, chẳng lẽ 2 đời F1 và F2 đó mà phải nghe cái ông một câu châm ngôn bẻ đôi cũng hổng phân tích được lên mặt răng dzạy seo chòy. Cũng có thể những điều ông Huy bật ra từ cửa miệng của ổng là hay, là tốt, là thông điệp mà đạo dziễn muốn gửi gắm đến cho người xem, xong nếu dziễn theo cách của CGK thì thà để đạo dziễn cầm tờ giấy đứng trứơc ống kính goài đọc (Giống MC Quỳnh Hương thường làm như thế trong ct THAY LỜI MUỐN NÓI) và dziễn thuyết, bu thấy còn dzễ chấp nhận hơn. (ủa ? sao tự dzưng bức xúc vậy ta ?)…

                  Ngày đầu tiên phim đựơc công chíu, em bu xem phần wảng cáo tên dziễn dziên, thấy có CGK, em bu nói như dzị nà : chài, cái ông CGK nì nà chị, ổng như dzị mà lại lúc nào cũng nghêu ngao “Chàng đẹp trai ngây ngô là anh…” (… hic, bó toàn thân…)…. sao trong phim hỏng lồng nhạc bài đó ha…..

                • #102741
                  rock_boy
                  Participant

                    khiếp , mấy cái phim này nhảm chịu hông nổi . Tối qua rãnh hơi ngồi xem Lâm Bảo như với cái anh MC Năng động , nói chuyện như diễn kịch , nhảm nhí chưa từng có ! Thật là bó tay !

                  • #102742
                    nhocboo_181
                    Participant

                      lời thoại nghe thật là “cùi bép”

                    • #102743
                      mass_killer
                      Participant

                        Cộng thêm bà việt kiều đức Lý Nhã Kỳ,bình thường ở ngoài nói chuyện như người vn,ko hỉu sao vô phim nói theo cái kiểu gì mà kì cục hết chỗ nói,nghe thiệt là sợ!

                      • #102744
                        squall_leonhart
                        Participant

                          Vị nào muốn phỏng vấn trực tiếp 2 nhân vật chính trong phim (PTT & HVV) thì đi YAN Summer Party đi, có mặt 2 ng này á

                          Quảng cáo chút

                        • #102745
                          Bros
                          Participant

                            wải thấy ớn … phim coi mún bịnh …bà Ly nhà nghèo mà từ đâu phim tới giờ … ko thấy mặc trùng 1 bộ đồ nào … ông Gia Huy thì mặc đồ thí ớn … bông hoa lá hòe tè le … có cái cảnh ông gì đó đi du học Ý tỏ tình với bà Ly – tay chân cứng đờ đờ, mắt lim dim, nói như trả bài … lại còn “em từ chối là bình thường, em nhận lời mới là lạ …” ack ack … chu mẹc ơi … pó chíu … bà gì đó bồ ông Huy từ Úc về – nói năng nghe bực bội … nghe mà mún mệt tim …

                            => pó chiếu ! pó body ! pó cánh … có gì bó được là bó hết

                          • #102746
                            nhoclove
                            Participant

                              coi xong phim chỉ thích có bài hát của phim thôi , chứ chẳng thích gì,nội dung chẳng có gì lạ xoay quay mấy vấn đề vớ vẩn . 

                          Viewing 10 reply threads
                          • The forum ‘Phim Việt Nam’ is closed to new topics and replies.

                          MoviesBoOm

                          2003-2023

                          Skip to toolbar