Chuyện bốn mùa – HTV9

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36171
    hichauhi
    Participant

      Có bác nào coi phim này ko vậy ? Phim Việt Nam, nhưng hay và có ý nghĩa lắm.

      Tuy là phim nhiều tập, nhưng mỗi tập lại nói về 1 vấn đề khác nhau, và dạy cho mình được nhiều thứ lắm.

      Dàn diễn viên thì đa số là nghệ sĩ kịch, toàn là những người gạo cỗi ko hà !

      Phim rất hay. Chỉ tiếc là hichauhi ko theo dõi được thường xuyên. Biết là tối thứ 7, nhưng ko biết mấy tuần 1 lần…, vả lại mình chỉ mới coi vài tập gần đây

      Thích nhất là Hoàng Trinh, nhưng sao mình ko thấy tập nào tâm điểm nói về chị ấy hết !

    Viewing 11 reply threads
    • Author
      Replies
      • #54140
        fighter
        Participant

          Cái dzì dzậy, có lộn không, có 2 chỗ nhầm lẫn rùi á, thứ nhất đây là loạt hài kịch (nhưng chẳng cười được 1 miếng nào cả, cười gượng thì chắc cũng được mấy miếng). Thứ 2 thì loạt hài kịch này chiến vào tối thứ 5 (tối thứ 7 làm gì có), đây là loạt hài kịch tiếp nối showbiz mang tên “Trong nhà ngoài phố” trước đây (tui vote cho Trong nhà ngoài phố vì nó nhiều tiểu phẩm, có vui có, có dở có, thế nhưng dù sao lâu lâu còn coi được 1 hài vui, còn Chuyện 4 mùa thì dở đều, mà ai nói dàn diễn viên là gạo cội, chỉ có diễn viên đóng ông giáo Hoàng (tên gì wên mất), và Kim Xuân là gạo cội thui, còn mấy người kia thì được xếp là nghệ sĩ trẻ. Đề tài thì cập nhật nóng bỏng (cơm tù, SEAGAMES), nhưng cách giải quyết vấn đề thì không được logic cho lém, và nhiều lúc khán giả cười mếu vì nội dung gượng gạo. Hoàng Trinh đóng vai 1 đứa con trong gia đình đó, chắc tại dzì chưa có chồng con nên không có gì để bàn tới, vả lại nhân vật của Hoàng Trinh và Mỹ Duyên chả có gì để nói bởi..chỉ có 1 từ…sến…cách diễn quá cứng nhắc và rập khuôn trong 1 khuôn khổ con nhà lành….nói chung là pà con nên suy nghĩ kĩ khi coi…ha ha

        • #54141
          hichauhi
          Participant

            hi fighter

            Có lẽ u nhầm thì đúng hơn ! Phim đó đúng là chiếu tối thứ 7 muh ! Dù sao tui cũng coi mấy tập rồi,chẳng lẽ chuyện đơn giản đến cả phân biệt hôm đó là thứ 5 hay thứ 7 mà tui cũng nhầm được sao ?! (vì nếu là thứ 7 thì hôm sau được nghỉ học)

            Còn chuyện u bảo đây chỉ đơn thuần là hài kịch thì tui ko có ý kiến. Chỉ biết nếu u coi C4M chỉ cốt để cười thì … hình như hơi bị phí, đừng coi thì hay hơn. Vì theo tui nghĩ, đó là 1 loạt các chuyện, tuy không đến nỗi như “những tấm lòng cao cả”, nhưng những lời dạy của ông giáo Hoàng rất hay, có ý nghĩa. Thỉnh thoảng có thêm 1 vài đoạn vui cốt chỉ để người coi đỡ nhàm chán mà thôi.

            Còn về diễn viên, theo tui nghĩ thì không phải hễ cứ là NSUT thì mới có thể gọi là gạo cội. Hồng Vân, Hoàng Trinh … đều là những nghệ sĩ có tuổi nghề khá cao, và đóng cũng được đó chứ !

            Về chuyện HT và MD, theo u nói thì họ đóng sến, rập khuôn theo kiểu con nhà lành … thì cũng đúng thôi, vì họ sinh ra trong 1 gia đình như vậy mà ?! Chứ nếu cứ nhiều chuyện… như vợ chồng người con thứ 2; lóc chóc, ma mãnh như người con nuôi, … thì té ra càng vô lý hơn sao ?! Vậy thì những lời nói, lời khuyên của ông giáo Hoàng còn ai tin được nữa cơ chứ ?!

            Đặc biệt, tui rất đồng ý với câu cuối cùng của fighter. Bà con nên suy nghĩ kỹ, nếu coi chỉ cốt để cười thì đừng nên coi làm gì, mất thời gian lắm ! ;)

          • #54142
            mikeymyer
            Participant

              Đây đúng là trong nhà ngoài phố. CBM là một loạt chương trình truyền hình hay, tạo một không khí giải trí đầm ấm trong gia đình thêm vào đó làm cho cuộc sống thành phố văn minh, tiến bộ hơn. Việc cập nhật liên tục những sự kiện nóng bỏng đã là 1 cái hay trong loạt chương trình này rồi. Đúng như hichauhi nói, nếu bật tv lên mah chỉ để cười thôi thì video hài ngoài tiệm khối gì. Đây là một nét riêng của truyền hình thành phố, đáng hoan nghênh.

            • #54143
              squall_leonhart
              Participant

                Hài kịch, ko fải fim

                Tui coi thấy cũng OK muh, ko nhố nhăng, nhẹ nhàng & chấp nhận được

              • #54144
                fighter
                Participant

                  Ha ha, lần đầu tiên mới nghe được chuyện xem một tiết mục thư giãn mà không phải để cười, nếu phải xem mà phải suy ngẫm như chính kịch thì ai sẽ coi, bằng chứng là hầu hết pà con đều chán tiết mục này (không ai reply trong một thời gian dài cho đến khi tui reply). Thứ hai là tui quả quyết không chiếu vào T7, có thể tuần mà u coi là nó bị bận chương trình gì nên mới đôn C4M lên T7, chứ bi giờ, bạn có còn coi được vào thứ 7 hay không. Còn chuyện tuổi nghề thì không liên quan gì đến việc gạo cội, một người nghệ sĩ có nhiều tuổi nghề không có nghĩa là diễn viên gạo cội, gạo cội để ám chỉ những diễn viên có tài năng (có những diễn viên diễn nhiều năm nhưng đâu có được người ta yêu thích), còn cách diễn của Hồng Vân trong loạt hài kịch này thì quá kịch cỡm và nhiều lúc thấy giống như là chị muốn bật cười, nói chung là rất giả tạo. Nói chung là bỏ phiếu trắng dzị thui, còn ai nó gì mặc kệ.

                  TO MICKEYMYER: Nét hoan nghênh gì cho TP, chẳng lẽ đó là một điều hãnh diện à, nếu vậy thì những nơi khác còn có nhiều thứ để hãnh diện hơn, ví dụ hãy nhìn thủ đô Hà Nội, họ có những chương trình hay, những hài kịch rất đáng xem, những tiết mục không qúa kịch cỡm, nhưng họ có tự hào chưa hay họ vẫn tiếp tục cố gắng, Đài Truyền Hình TP.HCM ngày càng xuống dốc khi không coi trọng những góp ý của khán giả, bỏ mặc ý kiến của người xem đài, chỉ làm những tiết mục cho có….bi bi

                • #54145
                  hichauhi
                  Participant

                    To fighter,

                    Một tiết mục thư giãn, không cần thiết phải là 1 vở hài kịch cười suốt từ đầu đến cuối. Theo tui được biết, từ trước đến giờ, người ta luôn xếp truyền hình, điện ảnh là các lọai hình giải trí, cốt xem để thư giãn. Mà nếu nói như u, vậy thì chính kịch, bi kịch, các loại phim kinh dị, tình cảm, … chiếu trên TV đều không phải là tiết mục truyền hình hay sao ? Và nếu 1 người khi muốn thư giãn, bắt buộc phải coi cái gì để cười thì …

                    Thứ 2, u bảo ko ai reply thread này trong 1 tgian dài đến khi u reply, thì tui không có ý kiến, vì quan điểm về tgian của mỗi người đều khác nhau, và nếu u cho là từ 00:23:26 (ngày 1/2) đến 01:31:22 (ngày 1/2) là 1 gian gian dài thì tui cũng xin thua !

                    Về vấn đề thế nào là gạo cội, coi như là tui kém hiểu biết đi. Nhưng vậy thì theo u, danh hiệu NSUT không phải là chỉ những nghệ sĩ tài năng sao ? (tui nói có nhiều diễn viên gạo cội, ko hiểu theo u định nghĩa nhiều là sao, nhưng theo tui, 1 chương trình như vậy mà có đến ít nhất 3 người thì đã là nhiều rồi; chưa kể những dviên còn lại tui thấy diễn cũng ko tệ đến mức u nói)

                    Còn nữa, hoan nghênh ko phải để TP mình hãnh diện hay tự mãn, mà đó là sự khích lệ, động viên đối với những người làm chương trình … Vả lại, tui chưa hề nghe nói vì chương trình này mà TP mình tự hào, ko tiếp tục cố gắng …

                    Trên đây chỉ là những gì thật lòng tui suy nghĩ, mong ko làm phiền lòng u. Thanks

                  • #54146
                    mikeymyer
                    Participant

                      Thứ nhất, bạn fai-ta bị vấn đề về mắt hơi nặng nên đề nghị coi lại, vì nick tui là mikeymyer.

                      Không có gì đáng hãnh diện? Xin lỗi, tuy tôi cũng chưa nói đến việc tự hào hay hãnh diện, mah chỉ nói đây là một nét riêng thôi. Hà nội có kịch, có gì đó thì cũng kệ chứ, tôi đâu có bàn giá trị nghệ thuật. Bạn không hiểu được giá trị của không khí gia đình sao? Bạn đi ở riêng sao? Nếu như bạn không hiểu được cái lẽ thường tình này thì cũng không có gì để nói.

                      Trời! Vậy cũng đáng khoe quá hen. Hic, thread nào của tui muh lâu lâu mới có người reply thì càng mừng, khỏi sợ nghe chửi

                    • #54147
                      diquan
                      Participant

                        Các bạn góp ý kiến với nhau rất thẳng thắn.

                        Bạn fighter: bây giờ C4M đã có thể xem vào thứ 7 rồi đó bạn. Những gì mình muốn nói thì 2 bạn mikeymyer và hichauhi hầu như đã nói hết rồi.

                        Mình hoàn toàn đồng ý là tiết mục truyền hình là để giải trí, thư giản trước tiên rồi mới đến giáo dục,…. Nhưng nếu bạn cho là xem tiết mục giải trí chỉ là để cười thì đó là quyền của bạn, không ai nói bạn là sai. Nhưng bạn cũng không nhất thiết nêu ý kiến bản thân áp đặt vào cách nhìn của người khác. Bạn bảo nó ko OK, người khác thấy OK, đó là cách nhìn nhận riêng, cảm nhận riêng của mỗi người thôi.

                        Xin lỗi bạn trước, nhưng bạn bảo những nơi khác có cái đáng để hãnh diện hơn TP là sao? Nếu có 1 người dân TP xem tiết mục C4M là một nét riêng cho TP, người đó cũng có quyền hãnh diện lắm chứ. Đằng này bạn ấy chỉ nói là hoan nghênh thôi mà. Dù là nơi nào, TP nào đi nữa, thì cũng là trên dất nước VN, thế mà lại có chuyện ta thấy nơi này có cái đáng hãnh diện hơn nơi khác sao? Dù địa phương đó không có gì đặc sắc, không có danh lam thắng cảnh, ít người biết đến tên của nó, chương trình giải trí TV hằng đêm cũng là bắt sóng từ nơi khác. Vậy thì lý do nào người ta không được quyền hãnh diện về nó? Bạn bảo DTH HN có những chương trình hay, nhưng họ chưa bao giờ tự hào. Mình không phủ nhận lời nói của bạn. Nhưng xin hỏi bạn đã thấy DTH TPHCM tự hào về C4M này từ đâu?

                      • #54148
                        lojes
                        Participant

                          ye , Chuyện 4 mùa hổng thấy zó gì đáng cười !! Trong nhà ngoài fố còn hay hơn !! Truyện gì đâu muh dài lòng thòng lếch thếch , coi thấy fát chán !!

                        • #54149
                          hichauhi
                          Participant

                            He he, chào bà con. Mấy bữa rày bài vở nhiều quá, nên không thể “wá bộ” vào đây được

                            Rất vui vì nhận được nhiều góp ý của bà con (dù khen hay chê chương trình này).

                            Mà nói thiệt à nha, khi người ta đã tạo ra 1 thread nói về 1 chương trình nào đó, thì ắt hẳn người đó phải 1 là tâm đắc về chương trình đó lắm, hoặc là ghét cay ghét đắng chương trình đó. Với tui thì chắc bà con cũng biết, là tui thích chương trình này lắm … hic … vậy mà vừa mới đưa lên cho bà con tham khảo thì đã bị “đạp thẳng cẳng”, nên tui mới hơi “nóng máu” vậy muh :P

                            Đúng là C4M ko vui bằng Trong nhà ngoài phố, không có nhiều kịch tính, mạch phim thì cứ đều đều, nhưng thỉnh thoảng tui cũng thấy có nhiều chỗ vui vui, và nhiều chỗ khiến tui phải rơi nước mắt nữa á ! Và cũng chính vì vậy, tui rất thích xem, ko phải để cười, cũng ko phải để khóc, mà chỉ đơn thuần-trong nhũng phút rãnh rỗi- học và biết những ngóc ngách tưởng chừng như nhỏ nhặt, không ai chú ý đến trong đời thường , nhưng thật ra lại có ý nghĩa, giá trị rất sâu xa…

                            Mà nghĩ lại cũng đúng hén. Như ông giáo Hoàng chỉ cho cô gái gì đó cách ăn nói trước mặt mẹ chồng tương lai, hay những ý kiến của ông ta về việc thách cưới, rồi ý kiến của người con thứ 2 về việc con nít bây giờ học thêm GVCN quá nhiều, đóng tiền quá nhiều…

                            Còn về chuyện phim có nhạt dần hay ko thì tui cũng ko biết nữa! Đa phần là tui chú ý đến nội dung, ý nghĩa ( dù đúng là cũng có vài tập nội dung chả ra sao cả).

                          • #54150
                            mikeymyer
                            Participant

                              Hết nóng máu rồi hả? Cười lên cho bớt căng thẳng nè .

                            • #54151
                              hichauhi
                              Participant

                                Uhm !

                                thanx, mikeymyer

                            Viewing 11 reply threads
                            • The forum ‘Phim Việt Nam’ is closed to new topics and replies.

                            MoviesBoOm

                            2003-2023

                            Skip to toolbar