Coma – Một film cũ người mới ta

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #35303
    sirius
    Participant

      Film này ra năm 1978 nhưng bi giờ tui mới coi, do năm 78 tui vẫn còn nằm trong độ tuổi 0 được xem fin này . Bản DVD đẹp và phụ đề đúng (tất nhiên rùi).



      Một nữ bác sĩ trẻ (đẹp) tên Susan Wheeler làm việc trong bệnh viện Boston. Một ngày nọ bạn cô, 1 bác sĩ được đưa vào giải phẫu và bị rơi vào trạng thái hôn mê không thể phục hồi. Là một bác sĩ,cô thử đọc lại các hồ sơ để coi thử có sai sót gì trong quá trình phẫu thuật bạn mình không. Bạn trai cô (Michael Douglas) cũng là 1 bác sĩ cho rằng chuyện này la rất bình thường, chỉ là rủi ro. Thế nhưng, ngay ngày hôm sau thì lại có một bệnh nhân khác cũng bị hôn mê tương tự. Cho rằng có vấn đề gì đó, cô đi truy tìm và phát hiện ra trong vòng 1 năm có đến 12 trường hợp bị như vậy. Trong quá trình điều tra, cô bị bác sĩ George trưởng khoa gây mê (?) không cho tiếp xúc với hồ sơ các bệnh nhân này. Cô đang liên tưởng đến việc những người này bị sát hạt vì 1 lý do mờ ám nào đó thì có 1 người lao công đến nói rằng ông ta biết họ đã bị giết như thế nào, ông này hẹn cô buổi tối ở dưới tầng hầm. Thế nhưng trước khi cô ta đến ông này đã bị điện giật chết. Quyết tâm tìm hiểu cô phát hiện ra tất cả các bệnh nhận đó đều được chuyển đến 1 viện nghiên cứu tên là Jefferson….



      In just two days, tomorow will become yesterday

    • The forum ‘Châu Mỹ, Châu Âu’ is closed to new topics and replies.

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar