CRASH -đủ mọi màu da…

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #38466
    eros17
    Participant

      Hôm qua vào rạp, đắn đo giữa 2 films The Island và CRASh, cuối cùng đã chọn CRASH (sorry faye).

      Chọn film này quả là ko sai lầm vì film rất hay và rất cảm động.

      Crash là tổng hợp câu chuyện của 1 số nhiều người, gia đình nhưng họ có liên hệ với nhau ở 1 điểm, phân biệt hoặc bị phân biệt chủng tộc. Đặc biệt ở đây không chỉ là phân biệt đen trắng mà là sự phân biệt giữa tất cả mọi màu da, tôn giáo….

      -2 tay da đen chuyên ăn cướp xe hơi.1 người hiền lành, tuy da đen nhưng lại thích country thích hockey, 1 người(ca sĩ LUDACRIS) luôn nói rằng da đen lúc nào cũng bị phân biệt.1 lần họ ăn cướp xe của 1 cặp vợ chồng.

      -đó là người vợ (sandra bullock) và ông chồng luật sư nổi tiếng(Brendan Fraser). Cô này phân biệt chủng tộc đối với tất cả mọi người có màu da khác mình. Vì lần bị cướp chiếc xe này cô phải đổi tất cả ổ khoá trong nhà mình.Người sửa khoá lại là người Mêhicô.

      -Anh sửa khoá này sau đó lại đến sửa khóa cho 1 cửa tiệm của 1 gia đình ng Batư

      -Gia đình người Batư này sau đó bị ngta cạy cửa vào phá cửa tiệm vì tưởng là người Ả Rập.Ông này đổ lỗi cho anh sửa khóa, cầm súng tới nhà bắn anh….

      -2 anh cảnh sát…1 trong 2 người phân biệt ng da đen loại nặng(Matt Dillon),lợi dụng chức quyền khám người và sờ mó 1 cô người da đen, là vợ của ông đạo diễn tryền hình nổi tiếng. Trong khi ông này đứng đó ngó ngta sờ vợ mình mà không nói gì thậm chí còn lên tiếng xin lỗi ông cảnh sát đó.

      -sau đó, 2 vợ chồng này xích mích gây gỗ nhau. Quá hối hận, đau lòng, trong 1 lần bị cảnh sát vịnh lại, ông đã đứng ra chửi bới cảnh sát, không sợ nữa.

      -1 cặp người Hàn Quốc bị 2 ng da đen trên kia ăn cắp xe, ai ngờ trong xe đó là gần chục người bị bắt bán qua Mĩ.

      -2 thám tử cũng là người tình với nhau. Anh này người da đen bị thất lạc đứa em. Mặc dù ng mẹ năn nỉ nhưng vì lo làm việc anh không có thời gian đi kiếm đứa em đó…cuối cùng…………………………….

      Có thể eros kể hơi lung tung 1 chút, vì film cũng lung tung mà =) nhưng mà tại film hay quá không kể không được.

      Khúc đầu film có lẽ hơi trầm, hơi buồn ngủ vì chỉ kể chuyện không thôi nhưng càng về sau, khi các vấn đề được đưa ra rất là rõ ràng rồi từ từ được giải quyết từng người 1, rất cảm động, rất đau lòng. Nói thật eros 3 lần xém ra nước mắt luôn.

      Coi để thấy, ngay cả trong thời buổi này, những sự việc như vậy vẫn đang diễn ra, thậm chí trong 1 đất nước, 1 thành phố phát triển như Los Angeles. và trong mỗi con người chúng ta không ít gì nhiều cũng có phần phân biệt chủng tộc,ngay cả anh cảnh sát tốt bụng trong film (Ryan Philippe đóng). eros không bàn thêm về kết thúc,để mọi ng coi rồi ngẫm nghĩ, có gì sẽ bàn sau.

      1 film không hề có vai chính, tất cả diễn viên trong film đều ngang nhau nên tên của họ tất cả đều có trên Poster.

      1 film hay, rất cảm động, rất đáng xem(nhưng cũng tùy người có thích dạng film này không).

      5/5

    Viewing 38 reply threads
    • Author
      Replies
      • #87878
        khanh_tran
        Participant

          phím rất hay, coi rất cãm động và sâu xắc, 4.5/5 đ

          nếu muốn coi phim này hay thì đừng đọc những dòng tui viết phía dưới, tại có tiết lộ nội dung

          coi cái đoạn ông người Mễ kễ chuyện cho đứa con nghe đễ cho nó đừng sợ súng đạn nữa cãm động ghê, sau đó ông ta đưa đứa bé cái “áo giáp tàng hình” , vô cùng cãm động.

          rồi cãm động không kém khi đứa bé chạy ra đỡ đạn cho cha mình, cũng may đạo diễn hông cho nó chết, chứ đễ nó chết thì buồn dễ sợ luôn.

          cái đoạn ông cãnh sát cứu cái bà kia ra khõi xe cũng vô cùng hay.

          phim nói chung có kết thúc khá có hậu.

          to becky : ũa, tên da đen đó cướp xe cũa ai chứ đâu fãi cũa 1 cặp Hàn Quốc gì đâu ?

          còn lúc ông HQ nói bà vợ mình lấy tiền ỡ cái check ra là đễ làm gì ?

        • #87879
          eros17
          Participant

            cái check eros cũng không hiểu rõ cho lắm.

            còn cướp xe là cướp của 2 vợ chồng ng MĨ nhưng sau đó thằng da đen LUDACRIS cũng lấy xe của ông Hàn Quốc chạy mà,mới phát hiện ra mí ng Châu á trong đó á…

          • #87880
            khanh_tran
            Participant

              ý wên, xin lỗi nghen, viết lộn tên eros17 thành becky

              eros17 viết : “1 cặp người Hàn Quốc bị 2 ng da đen trên kia ăn cắp xe”

              đâu có cặp HQ nào đâu

              còn hông biết eros coi bãn nào, chứ cái bãn phim tui coi thì hõng thấy có chíu cãnh tên da đen ăn cắp xe cũa ông HQ, có thấy cãnh nó đút chìa khoá xe vô ỗ rồi lái xe chạy đi thôi à

              công nhận nhạc phim nghe hay ghê

            • #87881
              uno
              Participant

                Hì… Sao mà đứa bé chết được vì khẩu súng đó xài đạn mã tử mà. Nếu bạn chú ý một chút thì sẽ thấy rằng cô con gái của gia đình người Ba Tứ ấy đã cố tình mua loại đạn mã tử (bằng chứng là khi thấy cô ấy chọn loại đạn có hộp màu đỏ thì ông chủ hiệu súng đã hỏi là “Cô có biết loại đoạn đó là gì ko?”). Về cuối phim, tui còn thấy chữ “Special” gì gì đó trên hộp đạn nữa nên tui nghĩ chắc chắn là đạn mã tử.

                Thật ra, tay da đen ko có ăn cắp xe đâu. Người tài xế đã bị 2 tay da đen đụng 1 cú báng sống báng chết vào một ngày trước đó, hôm sau do ko có xe về nhà nên tay da đen này quay lại chỗ cũ để về nhà đó mà. Mà thật ra tui cũng ko hiểu là ông này lại mò sang chỗ bán xe để làm gì, vì chắc chắn là người ta ko mua cái xe cổ lổ sỉ đó rồi, mà nếu muốn bán mấy người TQ đó thì cần gì mà cuối phim ổng lại thả họ ra???

                Film hay, cảm động và nhẹ nhàng. Anh chàng người mexico đóng tốt ghê, tôi đã khóc khi xem cảnh ông bố ôm chầm lấy đứa con gái bé bỏng của mình… Thật sự cảm động..

                Xem xong, tự nhiên thấy trăn trở cho số phận của anh cảnh sát trẻ quá, cuộc đời anh sẽ như thế nào đây?

              • #87882
                ara
                Participant

                  Có xem qua trailer thấy hay lắm, còn ấn tượng cả phần nhạc nữa! VN có phim này chưa ta?

                • #87883
                  tadinhphong
                  Participant

                    phim này nghe “tiểu sử ” xong là muốn coi liền,đạo diễn phim này là người viết kịch bản và nhà sản xuất của Million Dollar Baby đình đám trong năm 2004,Crash được phát hiện tại liên hoan phim Toronto 2004,khi công chiếu tại Mỹ thì nhận được rất nhiều lời khen từ các nhà phê bình,và trở thành tâm điểm khi đoạt giải phim hay nhất tại liên hoan phim Deauville

                    phim này wá hay

                    4,5/5

                  • #87884
                    tadinhphong
                    Participant

                      hình như ông này cũng là viết kịch bản cho James Bond 21

                    • #87885
                      tadinhphong
                      Participant

                        phim này VN đã có bản đẹp,phụ đề Eng hay bản phụ đề VN đều có,phim này đáng xem

                      • #87886
                        shu
                        Participant

                          fim này coi hay, nhưng đối với tui thì hơi “nặng nề”, fải nói đến lúc coi fim “nặng nề” thì mới coi đc (như hôm qua)

                        • #87887
                          tadinhphong
                          Participant

                            Lúc con bé chạy ra đỡ đạn cho ba nó,hix ông Ba Tư nổ súng con bé không chết,lúc đó xem vừa hồi hộp,vừa cảm động,đến lúc đứa bé nói chiếc áo này tốt thiệt-câu nói ngây thơ làm ta vừa cười vừa khóc…

                            Lúc anh da đen xin đi nhờ xe anh cảnh sát tr&#7867Ryan Philippe),anh da đen thấy bức tượng Thánh để ở trước xe,nhìn cười cười và móc trong túi ra….ai ngờ…tôi nghiệp và đáng thương cho cả 2 nhân vật

                            Khi Sandra Bullock bị trượt chân ngã khi đang gọi điện thoại,không 1 ai tới giúp,chỉ có bà giúp việc da đen chịu tới-người mà hằng ngày Sandra luôn máng chửi,lang mạ

                            ……phim hay wá xem 2 lần rồi,bữa nào rảnh phải xem lại lần nữa

                          • #87888
                            uno
                            Participant

                              Film này tui thấy nhẹ nhàng chứ, chỉ có kết film thì lại khiến cho người ta suy nghĩ nhiều thôi.

                              Lúc ông Ba Tư xách súng qua nhà anh Mexico, ko hiểu sao trong đầu mình cứ văng vẳng một câu nói “Anh ta là người tốt mà, xin đừng giết anh ấy, xin đừng làm hại anh ta..” và khi ông Ba Tư bóp cò thì mình đã ko kiềm được cảm xúc nữa, khóc mà ko hề hay biết gì luôn

                              Hay!

                              “Moving at the speed of life. We re bound to collide with each orther”

                            • #87889
                              doc_co_cau_bai
                              Participant

                                to uno: đạn mã tử là đạn gì vậy??

                                Phim xem hay thiệt tuy có hơi lộn xộn và rắc rối đôi chút nên xem phim này cần phải có sự kiên nhẫn. Cảnh anh cảnh sát cứu bà vợ ông đạo diễn ah, xem cảnh này có một cảm xúc khó tả. Phim có nhiều tuyến nhân vật, nhưng mạch lạc không bị rời rạc, giống như định mệnh của cuộc sống, đưa bọn họ xoay vòng với nhau.

                              • #87890
                                uno
                                Participant

                                  Đạn mã tử là loại đạn đặc biệt, bắn nghe nổ đùng đùng thôi chứ chẳng có caig nữa sất.. giống chang pháo é.

                                • #87891
                                  nuocmattrecon
                                  Participant

                                    he,trecon chọn ngay the island nhưng h thấy mọi người nói thế cũng mún xem thử crash xem thía nèo,đã là phim hay thì o thể bỏ wa,mà nếu eros có chọn the island thì cũng sẽ o sai lầm đâu,phim này xem được lắm

                                  • #87892
                                    eros17
                                    Participant

                                      LUDACRIS lấy xe của ngta chạy hông phải là ăn cắp chứ là gì á ??? hihi anh ta đem xe tới để bán với hi vọng là bán được để có ít tiền thui,chứ không phải tới để bán mí ng đó đâu. Lúc đó anh cũng đâu bít trong xe có mí ng TQ đó á.

                                      to tadinhphong: cái đó không phải là tượng thánh đâu mà là dạng hình voodoo hay sao á, không rõ lắm =) coi cảnh đó mới thấy. Không ít gì nhìu trong mỗi ng chúng ta đều có phần nào đó là phân biệt chủng tộc. Ngay lúc đầu anh xuất hiện là ng tốt nhưng sau đó lại………..

                                      to trecon: eros coi The Island lun òi =) cũng khá nhưng vẫn thích film này hơn.

                                      đã coi 2 lần, ở rạp, down film ỳia coi thêm lần thứ 3, vẫn thấy hay…

                                      thanks uno đã giải thích vụ viên đạn…

                                    • #87893
                                      knoweverything
                                      Participant

                                        – Hộp đạn có ghi chữ “Blank” => đạn giả.

                                        – Phim không có hậu vì vấn đề nội tại của từng nhân vật vẫn còn đó. Ông thanh tra da đen sẽ truy tìm người giết em trai. Cậu cảnh sát da trắng sẽ ra sao khi lỡ tay giết người? Ông hội đồng thành phố sau khi “đi đêm” với ông thanh tra để tạo danh tiếng thì sẽ thế nào? Bệnh tình bố của gã cảnh sát có được chữa hết?….. Tất cả sẽ lại va chạm và đổ vỡ trong một vòng tròn không có kết thúc…

                                      • #87894
                                        bluedreams
                                        Participant

                                          Thật ra kết thúc dzị cũng ok mà, để mọi người tự suy nghĩ tự có những đoạn kết của riêng mình. Cảm giác nó chính là cuộc đời, cứ như thế trôi qua, không biết khi nào kết thúc và sẽ kết thúc ra sao…

                                        • #87895
                                          bambino
                                          Participant

                                            Xem film này thấy giống film 21 grams, mỗi người có cuộc sống riêng nhưng bị 1 biến cố làm cuộc sống họ đan lại với nhau.

                                            Hầu như ai xem film này cũng đều có tâm trạng thích nhân vật anh chàng Mexico, tuy xăm đầy mình như giang hồ nhưng lại có tình cảm cha con tuyệt đẹp. Cô bé con đóng dễ thương wá chừng

                                            Xem film mới biết nạn fân biệt chủng tộc bên Mỹ căng thẳng thế nào, hix…

                                          • #87896
                                            eros17
                                            Participant

                                              da.ng film mà mỗi ng mỗi cuộc sống khác nhau nhưng vì 1 biến cố nào đấy mà gặp nhau, dạo này nhìu lắm… mới đây là film 11:14,nghe có vẻ khá hay…mún coi qua mà chưa có tiền hihi

                                            • #87897
                                              nbtsa
                                              Participant

                                                Lâu rồi mới được xem một bộ fim nhiều cảm xúc như vậy. Tại sao câu chuyện thương xót cho đứa bé gái (cho em sống), thương xót cho ông già người Ba Tư (không để ông phải ân hận suốt đời), thương xót cho tên cảnh sát nông nỗi (cho anh một cơ hội), thương xót cho cô vợ da trắng đầy thành kiến (cho cô một khoảng lặng) …. mà lại nghiệt ngã quá đối với anh cảnh sát trẻ? Mỗi người đều được cho một cơ hội, nhưng mà ko thấy được cơ hội dành cho anh này!

                                                Mối quan hệ ở đây dày đặc hơn trong 21 grams, có thể tương đương với Love Actually đó. Những mối quan hệ kết dính; nếu ở Love Actually là tình yêu, thì ở đây là sự đố kị, là lòng tin.

                                                Phim hay quá! Chi tiết mua súng ở đầu bộ fim nói lên nhiều điều, mà cũng chính chi tiết này đã làm nên một cái kết đỡ ngẹt thở hơn!

                                              • #87898
                                                xo_ox
                                                Participant

                                                  ngoài lề xí: khúc cuối ấy, lúc mà thả nhóm người Châu Á xuống, liếc lên trên thấy 2 cửa hiệu tiếng Việt đàng hoàng. Cảm giác tếu tếu.

                                                • #87899
                                                  for_you
                                                  Participant

                                                    Có gì mà tếu,dạo nì mấy film mĩ ưa có vụ đó lắm,chen cảnh Việt Nam hoặc người Việt,tiếng Việt vào hoài àh.Tui thích nhất cô bé con anh chàng thợ khoá.Câu chuyện cảm động.Ai cũng có kết thúc đẹp trừ anh chàng người tốt cảnh sát-cũng đúng vì ko bao giờ có cái thập toàn thập mĩ.Tội nghiệp bà người Ấn(chắc vậy),bị người làm nhục mình cứu-cái tâm trạng này khó chịu.Anyway,film hay và rất cảm động.Khuyến cáo nên coi,8.25

                                                  • #87900
                                                    the_nhoc_spirit
                                                    Participant

                                                      Trời ơi, sao mà so sánh Love Actually với 21 Gram đc!

                                                      Tui thấy Sandra Bullock cũng mún coi nhưng muh thèn cha Fraser thì… chuối lắm. Các bạn thấy lão diễn thế nào?

                                                    • #87901
                                                      nbtsa
                                                      Participant

                                                        So sánh Love Actually với 21 Grams??? Bạn làm mình hơi ngạc nhiên đó!

                                                        “Bạn nghĩ rằng bạn biết anh diễn viên này rồi, bạn biết cô diễn viên kia rồi, bạn đã từng xem họ đóng rồi. Nhưng trong bộ fim này, bạn sẽ bị ngạc nhiên vì lối diễn xuất của họ. Mỗi người, dù họ chỉ có 1 câu thoại, hay 15 trang kịch bản; nhưng dưới bàn tay chỉ đạo của đạo diễn, bạn khó có thể đòi hỏi hơn ở họ. Bạn sẽ hứng thú khi xem họ một lần nữa, trong bộ fim này, vì bạn sẽ vượt qua mọi sự xét đoán trước đó để thưởng thức bộ fim.”

                                                        Cái này là lời của Sandra Bullock mà bạn thích fát biểu đó ([http://movies.about.com/od/crash/a/…]), nên cứ yên tâm mà xem nha!

                                                      • #87902
                                                        nuocmattrecon
                                                        Participant

                                                          trecon đã bật khóc ở đoạn ông già người BA TƯ bắn em bé con người chữa khoá,cảm giác ngen ngào khi người thợ chữa khoá ôm cô bé con tưởng đã chết trên tay thật khó mà quên được!

                                                        • #87903
                                                          faye
                                                          Participant

                                                            Thật ra đáng trách nhất là anh cảnh sát trẻ lúc đầu chê trách hành động của đồng nghiệp mình , nhưng chính anh mới là ng` phân biệt chủng tộc nhất .

                                                            Những nhân vật trong phim, ngoài anh chàng cảnh sát đó ra, họ không phân biệt chủng tộc mà chỉ là có thành kiến với 1 người mang dòng máu, màu da khác vì họ bị lôi cuốn vào 1 trường hợp bực mình, đau khổ nào đó .

                                                            Phim không có kết cục hoàn mỹ là đúng . Vì sao ? Bởi vì suy nghĩ, hành động phân biệt chủng tộc ớ đâu lại không có và nó sẽ không bao giờ chấm dứt . Và với Mỹ (nơi xảy ra truyện phim) thì nó càng sâu nặng đau đớn hơn . Vì sao ? Bởi vì không có nước nào lại diverse như Mỹ cả , đau đớn là ở chỗ đó .

                                                          • #87904
                                                            neo
                                                            Participant

                                                              thật ra anh cảnh sát trẻ đo đâu có phân biệt chủng tộc, anh ta bắn cậu bé kia vì tưởng rằng thằng nhỏ có súng.

                                                              nhưng tui không thích phim này. phim này sến sến (không lấy gì làm lạ vì nó cùng biên kịch của Million Dollar baby, một phim sến chảy nước của Hollywood), làm như phim truyền hình (cũng không lạ vì Paul Haggis xuất thân từ đạo diễn truyền hình) và câu chuyện thì gượng ép, lan man. Phim này mà là phim VN thì bị chửi vì người ta nói, “trời, sao trùng hợp dzậy. Xạo wé xạo wé” hehehe

                                                            • #87905
                                                              faye
                                                              Participant

                                                                Anh ta phân biệt chủng tộc nên anh ta mới tưởng chàng thanh niên da đen rút ra là súng . Phải, 1 cảnh sát do tự vệ là phải hành động phản xạ bắn ng` khả nghi . Nhưng tại sao trước đó anh ta lại chạy ra đứng giữa 2 lằn súng khi cái ông đạo diễn da đen nổi điên chứi cảnh sát khi ông chịu không được nữa ? Vì trước đó anh ta đã gặp ông ta, anh biết ông ta sẽ không làm hại mình, tất cả cảnh sát đều dạt ra, rút súng chĩa vào ông, còn anh ta thì vội vàng chạy ra ngăn cản . Anh hùng ư ? Không . Một hành động tự nhiên ư ? Không . Bởi vì trong đầu anh ta cứ nghĩ anh ta không phân biệt và phải đền bù cho ng` đàn ông đó, để ông ta khỏi phải nghĩ “Uh, thằng cảnh sát da trắng nào cũng như cái thằng kia cả ” .

                                                                Còn thằng nhóc da đen này anh ta gặp lần đầu, đâu có biết nó phải thằng côn đồ nào không ? Mà thằng da đen nào vào ban đêm xin đi nhờ lại không phải côn đồ —-> đây chính là suy nghĩ phân biệt . Dù anh ta cũng đang có súng, lại là cảnh sát, thế mà khi chở thằng da đen cũng hồi hộp gần chết, nói chuyện với nó mà không joke được câu nào, căng thẳng quá mà , vì trong đầu đang mong cho nó mau tới nơi, bỏ nó xuống cho rồi —> suy nghĩ phân biệt —> dẫn tới việc nhanh tay bắn nó trước khi nó kịp rút đồ ra không phải vì tự vệ mà vì phân biệt, hành động tự nhiên .

                                                                Thực ra, chính anh cảnh sát cũng không biết mình suy nghĩ ra sao cho tới khi anh hành động theo chính bản năng phân biệt đó . Đây chính là ng` sinh ra đã như thế, nhưng cứ nghĩ mình không . Chứ không như mấy ng` kia, chỉ có chút ít thành kiến thêm vào những “tình cờ ” xảy ra lại cho là mình phân biệt .

                                                                Thích phim hay không tuỳ ng` chứ không phải là tuỳ phim Việt Nam hay phim Mỹ . Một phim hay chưa hẳn là kịch bản phải suất sắc, đạo diễn phải thật tài giỏi . Miễn là dàn người làm phim, tất cả cùng cật lực làm ra 1 phim sao nó hài hoà, tuy có sơ hớ, nhưng chấp nhận được . Phim này không hay, nhưng cái hay của nó là sau khi hết phim, khán giả còn suy nghĩ tới nó, bàn luận về nó, ngay cả khi thấy nó sến

                                                              • #87906
                                                                nbtsa
                                                                Participant

                                                                  Theo tôi thấy thì anh cảnh sát trẻ có phân biệt đó. Lúc anh da đen nói thích trượt băng và sáng tác (?) nhạc thì anh ta có cười. Cái cười đó chứng tỏ anh ta có phân biệt; từ trong tiềm thức.

                                                                  Nhưng mà, đâu phải như vậy là xấu. Một người tốt thì đáng quí, nhưng một người ko tốt, nhưng người ta có ý muốn cải thiện, để tốt đẹp hơn thì lại càng đáng quí nhiều hơn chứ.

                                                                • #87907
                                                                  vanity
                                                                  Participant

                                                                    Chả cần biết anh chàng kia là da đen, vàng, trắng, đỏ gì. Ở Mỹ, đặc biệt là LA, hễ thấy đứa nào khả nghi thì rút súng ra bắn hết.

                                                                    Anh chàng cs đó tuy có phân biệt trong tiềm thức nhưng nếu suy nghĩ sâu hơn một chút thì con người ai cũng có những định kiến (hay stereotype) nhất định về người khác màu da. Anh ta sai khi tống cổ anh chàng kia vì không tin anh ta nhưng tới khi anh chàng kia rờ vào túi thì anh cs phản ứng theo bản năng tự vệ thôi. Nói cho cùng thì một phần lỗi cũng là do anh chàng da đen không nói ngay tại sao anh cười mà làm dài dòng. Còn nếu nói một cách vĩ mô thì lỗi là ở chỗ vũ khí tự do nên con người mới nghi ngờ lẫn nhau và sự sợ hãi càng nhân lên bởi thành kiến.

                                                                  • #87908
                                                                    vinenri
                                                                    Participant

                                                                      phim cũng ok nhưng nặng nề quá. Coi xong thấy uể oải trong người nên tôi thích coi phim tình cảm hài hơn.

                                                                    • #87909
                                                                      thienthanbenho
                                                                      Participant

                                                                        đầu phim giống như những nút thắt rất chặt, có thể khiến ta khó thở nhưng về sau những nút thắt đó lại được mở ra, chậm rãi và nhẹ nhàng làm cho lòng ta có một cảm giác thanh thản và có thể thở một tiếng phào nhẹ nhõm.

                                                                      • #87910
                                                                        ice_age
                                                                        Participant

                                                                          nhờ các bạn đã xem Crash rồi cung cấp thêm 1chút thông tin bên lề về việc là: với kinh phí thấp 6.5 triệu USD (trong đó nghe đâu đã dành khoảng 4 triệu cho việc quảng bá) thì làm sao đủ catsê cho dàn diễn viên quá hùng hậu như vậy (Sandra Bullock, Brendan Fraser, Ryan Phillip, Mat Dillon)? Rồi còn biết bao chi phí khác nữa? Họ (producers) xoay sở làm sao ta?

                                                                        • #87911
                                                                          seudo
                                                                          Participant

                                                                            to ice_age:

                                                                            $6.5m là kinh phí làm phim.

                                                                            còn khoảng $4m là chi phí tiếp thị cho cuộc đua oscar đồng thời dọn đường cho chiến dịch trở lại rạp chiếu tại us sau khi được đề cử.

                                                                          • #87912
                                                                            ice_age
                                                                            Participant

                                                                              thanks seudo

                                                                              nhưng mà tui vẫn còn thắc mắc lắm vì theo ý tui 6.5 triệu đó chưa đủ trả cho sandra bullock nữa là (nghe nói catsê cô này trên 10 triệu?)

                                                                            • #87913
                                                                              wormnhoc
                                                                              Participant

                                                                                CRAH TÊN PHIM CÓ Ý NGHĨA GÌ VẬY?

                                                                                1-TAI NẠN

                                                                                2-SỰ VA CHẠM

                                                                                TÔI LÀ WORM VÀ WORM LÀ TÊN.

                                                                              • #87914
                                                                                tocdo_lucky
                                                                                Participant

                                                                                  thực ra tên phim muốn ám chỉ một đất nước Mỹ bị đổ vỡ từ bên trong do phân biệt chủng tộc. Mọi người luôn ở bên trong những khối sắt mà người ta gọi là Cars ấy, cho đến khi xảy ra va chạm thì chỉ biết đỗ lỗi cho nhau… như cảnh đầu phim đã nói lên tất cả

                                                                                • #87915
                                                                                  wormnhoc
                                                                                  Participant

                                                                                    VẬY CÓ NGHĨA LÀ “SỰ VA CHẠM” RỒI. CUỐI PHIM CŨNG CÓ CẢNH ĐÓ MÀ.

                                                                                    TÔI LÀ WORM VÀ WORM LÀ TÊN.

                                                                                  • #87916
                                                                                    theone1984
                                                                                    Participant

                                                                                      film này mới đem lên star movies chiếu rồi, coi lại cũng còn hay, có ý nghĩa wá chời

                                                                                  Viewing 38 reply threads
                                                                                  • The forum ‘Châu Mỹ, Châu Âu’ is closed to new topics and replies.

                                                                                  MoviesBoOm

                                                                                  2003-2023

                                                                                  Skip to toolbar