Cư dân THKH & KF vào đây coi nè

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36851
    mai_sieu_phong
    Participant

      Dân nữ lụm bên KHC của ttvnol , thấy hay hay zui zui fải bít ( dành cho fan Fút – Bôn lun , sắp tới EURO rùi )

      Đội hình 1

      Đội hình 4-4-2

      Thủ môn : ví trí này là vị trí có nhiều chọn lựa nhất ( do hầu như các cao thủ đều sử dụng tay ) nhưng dù sao cũng phải loại ngay 2 người: một là Thần Điêu đại hiệp Dương Qua do chỉ còn 1 tay làm sao bắt bóng ? người thứ 2 phải loại khỏi vị trí này cũng là 1 đại cao thủ, đó là Địch Vân trong Liên Thành Quyết ( do bị chặt đứt hết 10 ngón tay ). Ứng cử viên số 1 ở vị trí này là Thiên Thủ Như Lai Triệu Bán Sơn ( trong Phi Hồ Ngoại Truyện) nổi tiếng với tài chụp ném phi tiêu, ám khí. Bắt dự bị cho Triệu Bán Sơn có lẽ không ai khác Trương Vô Kỵ với môn càn khôn đại nã di. Thủ môn thứ ba có lẽ là

      Hậu vệ thòng ( libero) : có thể yên tâm giao vị trí này cho Bắc hiệp Quách Tĩnh, người có biệt danh trâu nước do sức chịu áp lực cao , không ngại va chạm và còn có kinh nghiệm dày dạn.

      Hậu vệ dập: có lẽ không ai qua được Âu Dương Phong, với môn Ha Mâu Công, Âu Dương Phong đủ sức chém đinh chặt sắt, triệt hạ bất kì tiền đạo nào liều lĩnh đột phá gần khu vực cầu môn.

    Viewing 9 reply threads
    • Author
      Replies
      • #64550
        mai_sieu_phong
        Participant

          Hậu vệ cánh trái sẽ do cầu thủ có biệt hiệu Phi thiên Hồ Ly ( con chồn bay) Hồ Phỉ đảm nhiệm. Đây là hậu vệ trẻ, có tốc độ, có khả năng công thủ toàn diện cộng với khả năng bay lượn tốt ( con chồn bay mà lị ) sẽ vô hiệu hoá khả năng chơi bóng bổng của đối phương.

          Hậu vệ cánh phải có lẽ sẽ là Vạn Lý độc hành Điền Bá Quan do khả năng hoạt động liên tục không biệt mệt mỏi ( giống Trần Công Minh của đội tuyển Việt Nam ). Dự bị cho Điền Bá Quan sẽ là Lệnh Hồ Xung do khả năng thích ứng với bất kì chiến thuật tấn công nào của đối phương.

          Tiền vệ trụ đồng thời là đội trưởng chắc chắn là Kiều Phong. Là người có tầm ảnh hưởng lớn đối với các đồng đội, tài lãnh đạo, lối chơi bền bỉ, kinh nghiệm trận mạc dày dặn. Có thể so sánh với Roy Kean của Manchester hay Dunga của Brazil hoặc xa hơn là Plantini của Pháp.

          Tiền vệ cánh phải được trao cho Vi Nhất Tiếu biệt hiệu Thanh Vi Bức Vương ( chúa dơi xanh). Với khả năng bứt phá tốc độ cực cao, di chuyển thông minh. không hiểu so với David, biệt danh người dơi (BatMan ) của bà đầm già Juventus thì 2 con dơi này con nào hơn con dơi nào ?

          Tiền vệ cánh trái có thể tin tưởng ở Đoàn Dự. Với sở trường Lăng Ba Vi Bộ, Đoàn Dự có khả năng đột phá tốc độ lắt léo xé tan hàng phòng ngự của đối phương. Do khả năng như vậy nên Đoàn Dự còn có thể đá ở vị trí tiền đạo cánh trái. Điểm yếu duy nhất của Đoàn Dự là tâm lý thi đấu. Nhất là khi phát hiện nữ cổ động viên của đối thủ xinh cỡ người mẫu vợ Karembeu.

          Tiền đạo cánh phải Đông Phương Bất Bại. Di chuyển nhanh như mây khói, óc phán đoán nhạy bén, khó có khả năng ngăn cản tiền đạo này ghi bàn. Tuy nhiên, các cầu thủ như Kiều Phong, Quách Tĩnh phải dè chừng ĐPBB giởi trò

          Tiền đạo cánh trái Hư Trúc. Ngoại hình lẫn công lực rất giống với…Ronaldo hay Romario. Ngoài thể lực sung mãn do có đến mấy nguồn công lực của nhiều cao thủ trút vào người, Hư Trúc còn có tinh thần đồng đội rất cao.

          Huấn luyện viên Hoàng Dược Sư giỏi về binh pháp, phương pháp tác chiến đa dạng, trình độ chuyên môn siêu đẳng

          Trợ lý huấn luyện viên Vương Ngọc Yến, Hoàng Dung. Một người giỏi tìm ra chỗ sơ hở của đối phương, một người giỏi tài ứng biến.

          Trưởng ban cổ động Tạ Tốn. Với ngón độc Sư Tử hống, Kim mao sư vương dư sức át đi tiếng hò hét của hàng chục nghìn cổ động viên đối phương, dù là thánh địa Old Traford hay chảo lửa Istanbul

          Ngoài ra lực lượng nữ cổ động viên siêu người mẫu của đội tuyển cũng phải khiến bất kì đội tuyển nào khác phải ghen tỵ với Triệu Minh, Nhậm Doanh Doanh, Miêu Nhược Lan, Tiểu Long Nữ…

        • #64551
          mai_sieu_phong
          Participant

            Đội hình 2

            Sân nhà : thánh địa Quang Minh Đỉnh, được xây dựng ở độ cao trên 3000 mét so với mực nước biển, sức chứa 100 ngàn người, hệ thống âm thanh ánh sáng hoàn hảo và hơn cả là mặt sân cỏ tuyệt vời. Bầu không khí loãng, sự điên cuồng của các cổ động viên, sự hoành tráng và đồ sộ, đây chính thực là mồ chôn cho bất kỳ đội bóng đến làm khác ở đây.

            Đội hình 5-3-2, có thể chuyển thành 3-5-2 với sự cơ động của hai hậ vệ cánh (giống AS Roma).

            Thủ môn : Lựa chọn số một cho vị trí này chính là thủ thành tài ba đầy kinh nghiệm Thái Cực Trương Tam Phong, với món Thái Cực Quyền danh gia Võ Đang, có thể hóa giải mọi cú sút cho dù mạnh đến thế nào một cách nhẹ nhàng, uyển chuyển, bay bướm. Thủ môn này hầu như không có điểm yếu, ra vào chính xác, chọn vị trí hợp lý, hiếm khi ta có thể thấy sai sót của anh trong các trận đấu lớn.

            Libero : Nhất Đăng Đại Sư Đoàn Chính Hưng, thể lực mạnh mẽ, thể hình lý tưởng, lối chơi thông minh, sự điềm đạm là những ưu điểm nổi bật của cầu thủ này. Những pha cắt bóng nhanh như … Nhất Dương Chỉ của anh luôn nhận được sự tán thưởng của các cổ động viên. Anh chính là Libero số một hiện nay ở Trung Nguyên và các vùng Quan Ngoại.

            Hậu vệ cánh phải : Có lẽ sẽ có nhiều ý kiến trái ngược, nhưng quả là thời điểm này không ai có thể làm tốt hơn Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông ở vị trí hậu vệ trái. Với sự cơ động, nhanh nhẹn, tinh quái, anh luôn gây bất ngờ cho các cầu thủ đối phương. Ngoài ra, đây cũng là cầu thủ đa năng, có thể chơi Song Túc Hổ Bác ở cả hai vị trí hậu vệ biên trái lẫn biên phải. Nhược điểm duy nhất của anh là quá ham lên tham gia tấn công, đôi khi sa đà biểu diễn kỹ thuật cá nhân.

            Hậu vệ cách trái : không ai khác hơn, chính là Thiết Chuởng Thủy Thượng Phiêu Cừu Thiên Nhận. Với những bước chạy như vận động viên điền kinh, sẽ rất khó cho tiền đạo đối phương nếu muốn vượt qua hắn. Nhưng trái với Châu Bá Thông, lối chơi của họ Cừu chắc chắn, bài bản, và cũng không thiếu tiểu xảo. Không ít tiền đạo, tiền vệ chạy cánh đã phải bầm mình, rách áo vì Thiết chưởng, Thiết chỏ của hắn.

            Trung vệ dập thứ nhất : Nhật Nguyệt Giáo Chủ Nhậm Ngã Hành với thể lực tuyệt vời, dũng mãnh, không ngại va chạm, sẽ là người đảm nhiệm tốt nhất nhiệm vụ thu hồi bóng, và sẵn sàng làm nản lòng các cầu thủ tấn công xuất sắc nhất với khả năng đeo bám và kỹ thuật tranh chấp Hấp Tinh Đại Pháp.

            Trung vệ dập thứ hai có lối chơi gần như Nhậm Giáo Chủ, dẻo dai, kinh nghiệm, đeo bám cực kì khó chịu, và đặc biệt nổi tiếng với những pha bóng tiểu xảo, sẵn sàng hạ độc thủ cầu thủ đối phương nếu cần, với Hóa Công Đại Pháp và Ngũ Độc Chưởng, khẩu hiệu của hắn là : Banh đi người ở lại và ngược lại, kiểu gì cũng phải có một thứ ở lại, nhưng thực tế thì đa số cả hai đều ở lại. Hắn là ai vậy, đó chính là tiền vệ xuất thân từ Nam Hải, Tinh Tú Lão Tiên Đinh Xuân Thu (các cổ động viên xấu tính của đội Kim Dung A hay gọi hắn bằng cái tên không mấy thân mật là Tinh Tú Lão Quái)

            Cầu thủ chạy cánh bẩm sinh Thần Điêu Dương Qua trấn giữ hành lang bên trái, tuy tay trái đã không còn sau một pha phạm lỗi không đáng có của hậu vệ Quách Phù trước đây, nhưng với tốc độ kinh người, sự kỹ thuật lắt léo cộng với độ tinh quái, việc lấy bóng trong chân cầu thủ này gần như là không thể. Những pha tạt bóng của Dương Qua luôn có độ chuẩn và độ xoáy rất cao.

            Vị trí tiền vệ cánh phải không còn ai xứng đáng hơn siêu phản lực cơ Cùng Hung Cực Ác Vân Trung Hạc, về tốc độ của hắn thì không phải bàn cãi, những pha lên bóng của hắn luôn có độ nguy hiểm rất cao, ngoài ra, cầu thủ này cũng là một tay chơi tiểu xảo có hạng, với nhưng trò câu giờ ăn vạ qua mặt trọng tài. Nói chung, mỗi khi Vân Trung Hạc có bóng ở gần khu cấm địa, nên hết sức tỉnh táo và cẩn thận dè chừng, vì nếu mất bóng, nhiều khả năng hắn ta sẽ lăn ra để kiếm một quả phạt đền.

          • #64552
            mai_sieu_phong
            Participant

              – Một trong hai tiền vệ trung tâm sẽ là Đại Luân Minh Vương Cưu Ma Trí. Đây là típ cầu thủ thông minh, xử lý bóng khéo léo, kỹ thuật hoàn hảo. Khả năng xử lý tình huống của anh cũng được các nhà chuyên môn đánh giá rất cao. Ngoài ra, luôn phải cảnh giác khi anh có bóng ở ngoài vùng 16m50, những cú sút xa như búa bổ với độ chính xác đến kinh ngạc của anh luôn làm bó tay những thủ thành tài năng nhất, và đó cũng chính là vũ khí tối thượng của tiền vệ này, Hỏa Diệm Đao.

              – Vị trí còn lại, chính là máy quét hàng đầu Trung Thổ, Mãn Châu Đệ Nhất Dũng Sĩ Ngao Bái. Thể hình lực luỡng, chiều cao lý tưởng, lối chơi lăn xả, sức càn lướt và sự lì lợm đã tạo nên một tiền vệ phòng ngự hoàn hảo, một chiến binh thực thụ mà bất cứ đội bóng nào cũng mơ ước có được hắn.

              – Vị trí hộ công chắc chắn sẽ thuộc về Cô Tô Mộ Dung Phục, với khả năng kỹ thuật và những pha đảo người siêu hạng (các fan hâm mộ vẫn gọi đó là Đẩu Chuyển Tinh Di), anh luôn biến các hậu vệ đối phương thành trò hề. Ngoài ra, nhãn quan chiến lược và sự táo bạo trong lối chơi là nhưng phẩm chất nổi bật ở chàng tiền vệ tài hoa này.

              – Tiền đạo thứ nhất không phải ai khác hơn, chính là lão tướng Cửu Chỉ Thần Cái Hồng Thất Công. Với kinh nghiệm trận mạc, sự ma mãnh vốn có, lối chơi đơn giản, thể lực tốt và những pha dứt điểm mẫu mực, với tuyệt chiêu Giáng Long Thập Bát Chưởng, anh xứng đáng với danh hiệu, ông vua vùng 16m50. Không những thế, tính đồng đội trong lối chơi của anh cũng rất cao.

              – Vị trí còn lại trên hàng công là một sự tranh cãi lớn, đó chính là Hoa Sơn Lệnh Hồ Xung. Tài năng siêu việt của anh không ai có thể phủ nhận, nhưng phong độ thất thường cộng với những chấn thương luôn là nhược điểm cố hữu của cầu thủ này. Tuy nhiên không thể xem thường Lệnh Hồ Xung, đôi khi cả trận anh chơi vật vờ như thiếu ngủ, rồi bất chợt tỏa sáng đúng lúc và ghi bàn. Đây là mẫu cầu thủ lớn của những trận đấu lớn. Khi đạt phong độ cao, không gì có thể cản được Lệnh Hồ Xung ghi bàn, với tuyệt chiêu Độc Cô Cửu Kiếm, anh luôn biết các vượt qua mỗi sự truy cản đeo bám của các hậu vệ và luôn có giải pháp để tìm đường đến khung thành đối phương.

              – Huấn luyện viên: Hắn sống rất xa hoa, phóng đãng, đa thê, nhiều nhân tình, là một tay chơi thứ thiệt, luôn là tâm điểm của những scandale. Hắn luôn tỏ ra thô lỗ với phóng viên, ra uy quát nạt các cầu thủ, coi thường cổ động viên, đi đêm với các đội bóng khác, và dính líu đến những bản hợp đồng chuyển nhượng ma. Có thể chê trách hắn về nhân cách, có thể chê trách hắn về nhưng lối sống cũng như cách hành xử, nhưng thành tích của hắn trên cương vị huấn luyện viên rất đáng nể, vì mục tiêu của hắn luôn là chiến thắng bằng mọi giá. Với khả năng xử lý tình huống hợp lý, khả năng đọc trận đấu nhanh nhạy và chính xác cộng với tính thực dụng của một con buôn, hắn luôn biết làm mọi cách cách để đưa đội bóng đến chiến thắng. Đó chính là Vi Tiểu Bảo.

              – Và người duy nhất có thể điều khiển được hắn, chính là chủ tịch Câu lạc bộ : Khanh Hy Hoàng Đế. Đây mới chính là nhân vật chủ chốt, là ông chủ của sân Quang Minh Đỉnh. Thông minh, biết dùng người, giỏi ngoại giao, đầy tham vọng và đặc biệt là rất nhiều tiền (hoàng đế lận mà, chắc gấp mấy lần Abrahamovic), Khanh Hy đang thao túng cả thị trường chuyển nhượng Trung Thổ, chưa hài lòng với những cầu thủ hiện có, ông còn định đưa thêm những siêu sao Quách Tỉnh, Kiều Phong về sân Quang Minh Đỉnh. Ngoài ra, ông luôn để mắt tới huấn luyện viên tài ba của Kim Dung FCA là Hoàng Dược Sư, có lẽ ông đã bắt đầu ngán ngẩm với những scandale của Vi Tiểu Bảo. Chúng ta hãy chờ xem !!!

              – Cổ động viên của Kim Dung FCB luôn nổi tiếng là quậy phá và quá khích. Những cái tên được đưa vào sổ đen của Interpol đứng đầu là 6 anh em Đào Cốc Lục Tiên. Đây là 6 tên đặc biệt nguy hiểm, gây kích động, xúi giục đánh lộn, phá phách không và đặc biệt là rất to mồm, nhất là lúc chúng đồng thanh. Bọn chúng không chỉ gây hấn với cổ động viên đối phương mà còn cãi vã, hành hung với cả cổ động viên nhà, thậm chí còn ẩu đả lẫn nhau mỗi khi bất đồng ý kiến. Ngoài ra còn một danh sách dài những cái tên trong Nam Hải Tinh Tú Phái, bọn này rất hăng máu, la hét rất to nhưng cũng rất bài bản, hát hò đàng hoàng, đặc biệt khi cầu thủ con cưng Đinh Xuân Thu có bóng, tuy nhiên khi đội nhà bị dẫn bàn hoặc yếu thế lại hay quay ra cổ vũ cho đối phương, sinh ra đánh lộn, tranh cãi mất trật tự trên khán đài. Nhưng dù sao đây cũng là phần tất yếu của bóng đá và chúng ta vẫn phải chứng kiến những cảnh chướng tai gai mắt này.

            • #64553
              kenshin
              Participant

                Đội hình này hay ah… Nhưng mà ở đội hình 1, Đông Phương Bất Bại đâu được đá, vì đây là bóng đá nam muh (mà cho dù là BĐ nữ cũng ko có chỗ cho ĐPBB)

              • #64554
                pocolo
                Participant

                  Về fần thủ mun, hậu dzệ thì mỗ đây ko dám lạm bàn…hheheehh

                  Nhưng tiền đạo thì fải cho …danh thủ số 1 của mọi thời đại là…. Độc thủ Dựoc Vưong ra trận….hehehehe

                  Tài năng của him ở chỗ đá cũng tàm tạm thui, nhưng mà khi cần ghi bàn thì hắn sẽ cho cầu thủ đội bạn hửi khí độc …xỉu hết ( đánh rắm í) 1 mình hắn ung dung ghi bàn vào lứoi trống…heheheh

                • #64555
                  mai_sieu_phong
                  Participant

                    .hehhe..lão Po cứ thế …hay áh

                    Thiếu nhân vật quan trọng nhức trong trận đấu chính là Trọng tài . Nhân vật nào vừa là vua , là cha , là mẹ ..là vợ ( đố dám cãi ) muh fải cỡ cỡ “ông đầu trọc “Cô Li Na của Ý .

                  • #64556
                    mai_sieu_phong
                    Participant

                      Đội hình nữ

                      Hàng hậu vệ bốn người giăng ngang:

                      + Hậu vệ cánh phải: Chưởng môn Nga Mi phái Chu Chỉ Nhược. Sau khi thất tình với chàng Trương, Chu chưởng môn tập trung nghiên cứu Cửu Âm Chân Kinh, đạt được thành quả kinh người. Cầu thủ nào đối mặt với Chu chưởng môn cũng đều phải để mắt dè chừng năm ngón tay sẵn sàng thi triển Cửu Âm Bạch Cốt Trảo bất cứ lúc nào. Cộng với sự thông minh bén nhạy, đây là hậu vệ cực kỳ khó chịu cho các tiền đạo cánh.

                      + Hậu vệ cánh trái: Hoàng y cô nương, truyền nhân của Cổ Mộ phái. Thành thạo Cửu Âm Chân Kinh, xuất lai như bóng ma. Đây là mẫu hậu vệ công thủ toàn diện. Thoắt thấy bên phía khung thành đối phương, đã kịp trở về bảo vệ sân nhà, thập phần lợi hại.

                      + Trung vệ thứ nhất không ai khác hơn ngoài Nhâm đại tiểu thư, mỹ danh Doanh Doanh. Thông minh sắc sảo, hành sự cẩn trọng chu đáo, Thánh cô của Nhật Nguyệt thần giáo là một trung vệ điển hình của bóng đá hiện đại mà bất cứ đội bóng nào cũng thèm muốn, phong thái chả kém Nesta nếu không muốn nói là hơn xa. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng kinh nghiệm thi đấu không thua bất cứ cầu thủ lão luyện nào.

                      + Mạnh mẽ trong tấn công, chắc chắn trong phòng thủ, Thần Long Giáo chủ phu nhân Tô Thuyên chính là sự bổ sung hợp lý nhất cho Doanh Doanh.

                      Hàng tiền vệ bốn người, theo đội hình vuông, 2 thủ 2 công:

                      + Tiền vệ thủ thứ nhất: Giáo chủ Ngũ Độc giáo Lam Phượng Hoàng. Chiến thắng hầu hết trong các cuộc tranh chấp tay đôi. Làm gì có ai có đủ bản lãnh rớ vào người Lam giáo chủ cơ chứ. Đến Đào Cốc lục tiên còn phải chịu phép.

                      + Trái ngược với phong cách chơi bóng sôi động của Lam Phượng Hoàng (cái trò tiếp máu cho Lệnh Hồ Xung thì làm sao mà khán giả ngồi yên được), Trình Linh Tố nổi tiếng với sự điềm đạm chắc chắn trong phòng thủ. Với Bích tàm cổ độc, Hạc đỉnh hồng, Khổng tước đàm, và đặc biệt là Thiên hạ đệ nhất kỳ độc Thất tâm hải đường vô thanh vô sắc trong tay, Trình cô nương đã khiến không biết bao cao thủ phải bỏ mạng khi dại dột vượt qua lằn ranh giữa sân.

                      + Tiền vệ công thứ nhất: Mông Cổ Quận chúa Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ, mà chúng ta thường biết đến với nickname Triệu Mẫn. Là một cầu thủ điển hình của bóng đá Anh, chạy trên sân như phóng ngựa khắp thảo nguyên, luôn luôn tiến lên phía trước, chưa bao giờ lùi bước trước khó khăn. Ngoài ra cô còn có thể chơi như một tiền đạo lùi. Đến những hậu vệ chém đinh chặt sắt nổi tiếng của Serie A còn phải ngán tuyệt chiêu Thiên Địa Đồng Thọ của cô.

                      + Kiêm luôn chức HLV, con gái của Đào Hoa đảo chủ, phu nhân của Quách đại hiệp, Bang chủ Cái Bang Hoàng Dung xứng đáng với danh hiệu “bà chủ giữa sân”. Là người cầm chịch tốc độ trận đấu, mọi đường bóng tấn công đều phải qua chân nàng. Có lẽ không cần nói thêm gì về cầu thủ này, bởi khắp giang hồ chỉ cần nghe tới ba chữ “Quách phu nhân” đều phải lắc đầu lè lưỡi giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Đến những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới như Patrick Vieira, Makelele, Edgar Davids đều ngán ngẩm Hoàng Bang chủ.

                      Bây giờ xin đến hàng tiền đạo:

                      + Tiền đạo thứ nhất: Truyền nhân của Lam Phượng Hoàng, Vân Nam Ngũ Độc giáo Hà Thiết Thủ. Khắp mình đầy chất độc, cộng thêm sự thông minh tinh quái và cái móc sắt nơi tay, sẵn sàng chơi xấu (tuột quần cầu thủ) bất cứ lúc nào, cô là nỗi kinh hoàng của bất kì hàng thủ nào.

                      + Người còn lại chính thị Xích Luyện tiên tử Lý Mạc Sầu. Đây là mẫu tiền đạo lạnh lùng, chưa hề run chân khi dứt điểm. Cùng với Ngũ Độc thần chưởng, Băng phách ngân châm là thứ mà bất cứ hậu vệ nào cũng phải dè chừng nếu không muốn được cáng ra sân sớm hơn 90 phút thi đấu.

                      Trợ lý HLV cho đội là Vương Ngữ Yên. Tinh thông võ học thiên hạ, Vương cô nương chỉ cần chưa đầy 5 phút đã có thể thảo ra đối sách thích hợp chống lại từng cầu thủ đối phương.

                      Sẽ là một thiếu sót rất lớn nếu chúng ta quên vị trí thủ môn, một nửa thành công của đội bóng. Vâng, người xứng đáng ở vị trí này nhất không ai ngoài khác hơn ngoài Tiểu Long Nữ. Đến 81 con chim sẻ còn không thể bay thoát khỏi lòng bàn tay của nàng thì sá gì một trái banh. Chưa kể cho dù tiền đạo đối phương có thể vượt qua được hàng hậu vệ thì cũng phải ngơ ngẩn xuất thần mà chùn bước trước vẻ thanh thoát tú lệ của Long cô nương. Và chính trong lúc đó sẽ được biết thế nào là Ngọc phong châm. Và với đàn ong, khung thành của Long cô nương đúng là nơi bất khả xâm phạm.

                    • #64557
                      mai_sieu_phong
                      Participant

                        Thử nghiệm một đội hình nữ B xem sao :

                        +Tiền đạo cánh trái : Đại lý Lưu quý phi Thần toán tử Anh Cô, luyện thành Nê thu công, trườn như lươn, trạch, không hàng phòng thủ nào cản nổi bước tiến trơn như mỡ của bà.

                        +Tiền đạo cánh phải : Chưởng môn Cổ Mộ phái Lâm Triều Anh, người từng làm Trung thần thông điên đảo, một mình nghĩ ra Ngọc nữ tâm kinh, đủ thấy nàng có sức sáng tạo ghê gớm như thế nào. Ở nàng người ta nhận thấy tham vọng ghê gớm cùng với tinh thần bất khuất, cay cú trả thù. Tất nhiên, với thân thế như vậy, hành lang cánh phải của đội bạn nơi có Hoàng Y cô nương chấn giữ đã mở toang hoác, và cả Long cô nương thủ môn của đối phương cũng vậy ! Khi rút về phòng ngự, nàng có thể khoá chặt Lý mạc sầu.

                        LTA kiêm chức đội trưởng.

                        +Hộ công : Mẫn tiệp, quỷ kế đa đoan, người thống lĩnh hàng công, đốt xương sống của đội hình còn có thể là ai khác ngoài Giáo chủ Ma giáo Đông Phương Bất Bại ? Với lối rê bóng nhanh đến nỗi mắt thường không theo kịp, nàng () dường như có mặt ở khắp mọi nơi trên sân. Thường là vèo một cái đã thấy nàng rê bóng vào trong cầu môn của đối phương mà không thèm sút. Cách chơi quỷ mị của nàng chứa đầy nữ tính, là sự phối hợp tuyệt diệu với lối chơi có phần cứng rắn của hai tiền đạo. Mặt khác, các cô nương nguyệt thẹn hoa nhường hãy tránh xa nàng, nếu không muốn bị rạch mặt hoặc chọc mù mắt lúc nào không hay !

                        +Tiền vệ thủ trung tâm : chúng ta cần một người có lối chơi thông minh, đủ độ quái cần thiết, sẵn sàng triệt hạ mọi ý đồ tấn công của đối phương từ trong trứng nước. Sau một hồi suy nghĩ vỡ đầu, tại hạ đã chọn Cái bang ác phụ Khang Mẫn phu nhân vào vị trí này. Không trội lắm về kỹ thuật nhưng Khang Mẫn có tư duy chiến thuật thiên tài cùng với tất cả tiểu xảo bẩn nhất mà một cầu thủ Ý cũng phải ghen tị.

                        +Tiền vệ cánh trái : nữ đệ tử duy nhất của Tinh Tú Lão Quái – A Tử cô nương. Đừng nhìn vào vẻ nhí nhảnh như con cá cảnh của nàng mà sinh lòng tưởng bở, bởi những tiền vệ của đội Argentina – biệt danh The Animals có sống lại chắc vẫn sẽ lắc đầu le lưỡi trước lối chơi độc ác vô nhân tính của nàng. Các cô nương như hoa như ngọc của đội A mà bị một con rết hay con nhện lọt vào trong xiêm y thì chỉ có nước bất tỉnh nhân sự ! Cùng với Đông Phương Bất Bại, nàng có kỹ năng rạch mặt và đổ mật ong vào cho đối phương bị kiến bu. Thống kê cho thấy khoảng cách trung bình từ nàng đến cầu thủ gần nhất trên sân luôn giữ ở mức trung bình là 10 m. Một tiền vệ thủ mà mọi huấn luyện viên đều mơ tưởng.

                        +Tiền vệ cánh phải : mặc dù hơi ác nhưng là người yêu dấu mắt xanh của một cơ số huynh đệ, Thiết Thi Mai Siêu Phong sẵn sàng cho đối thủ một cái Bạch Cốt trảo vào mái đầu xinh đẹp. Không chỉ có móng tay, nàng còn có nội công súc tích cùng với khinh công như ma chơi. Công thủ toàn diện, nàng cùng với ĐPBB và Lâm Triều Anh dự đoán sẽ phá nát cánh trái của Đội A.

                        +Hậu vệ tự do : tỷ tỷ của A Tử – A Châu cô nương, xinh xắn đáng yêu nhưng cũng đủ ranh mãnh, nàng có thể hoá trang giả dạng cầu thủ đội bạn để cướp bóng hoặc thậm chí tấn công. Hãy tưởng tượng tình huống đội A đang phòng thủ mà tự nhiên xuất hiện một Hoàng Dung thứ hai tự sút bóng về gôn nhà. Đừng ngạc nhiên, đấy chính là sở trường của A Châu

                        +Trung vệ : Cựu chưởng môn nhân Nga Mi phái Diệt Tuyệt sư thái, duy trì chính nghĩa, lập trường kiên định, trắng đen rõ ràng, không chút thoả hiệp. Khi đệ tử ruột là Kỷ Hiểu Phù bị Quang Minh tả sứ Minh giáo Dương Tiêu cưỡng gian, bà đã một chưởng đánh vỡ sọ nàng, đủ thấy con người sắt này không bao giờ chùn bước. Nổi danh với lối chơi trâu bò không ngại va chạm, bà là nỗi khiếp đảm của tất cả các cô tiền đạo , cùng với khả năng đặc biệt biến 1 cô nương ở đội A (mà ai cũng biết là ai đấy) thành tay trong cho quân mình.

                        +Hậu vệ cánh trái : Hoa Sơn kiếm phái Nhạc Linh San, thân thể linh động, kỹ thuật xảo diệu, đặc biệt có khả năng chế ngự tâm lý Doanh Doanh.

                        +Hậu vệ cánh phải : The Monster Cừu Thiên Xích , không chân không tay, bò bò, nửa người nửa quỷ, chỉ nguyên bộ dạng khiếp đảm đã khiến tiền đạo đối phương bủn rủn tay chân. “Chẳng sợ gì mẹ con đứa nào” là câu nói của miệng của bà. “Tụt quần ư ? Vô tư” – phát biểu của CTX trước trận đấu.

                        +Thủ môn : Nghi Lâm Ai xem Shaolin Soccer rồi sẽ hiểu lý do

                        Ngoài ra nên để Hoàng Dược Sư phu nhân làm huấn luyện viên. Hiểu con không ai bằng mẹ –> Hoàng Dung sẽ bị bắt b

                      • #64558
                        pocolo
                        Participant

                          Trọng tài chính là cha nội KUNG DIM chứ còn là ai nữa, đứa nào cãi lại là hắn ….. gạch tên liền…hhehehehe

                        • #64559
                          tadinhphong
                          Participant

                            tỉ số là bao nhiêu vậy?tranh cúp Cửu Âm chân Kinh hay là Tịch Tà Kiếm Phổ???/

                        Viewing 9 reply threads
                        • The forum ‘Nhóm và câu lạc bộ’ is closed to new topics and replies.

                        MoviesBoOm

                        2003-2023

                        Skip to toolbar