Cùng luận theo nhạc phim TLBB

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36528
    donnie_yen
    Participant

      Bộ phim TLBB 2003 có 4 ca khúc chính: Tha thứ, Ngưỡng vọng, Tôi chân thành, Tôi yêu. Trong đó nổi trội hơn cả là hai bài: Tha thứ, do nữ ca sĩ nổi tiếng của Hong Kong, Vương Phi thể hiện và Ngưỡng vọng do nữ diễn viên, ca sĩ Tạ Vũ Hân thể hiện. Xin được share với mọi người hai ca khúc này.

      Ca khúc đầu tiên: Tha thứ vốn khá quen thuộc với chúng ta mỗi khi từng tập phim kết thúc. Giọng ca nữ nhẹ nhàng đến lạc lỏng sau những trường đoạn vui buồn, hận thù,… đẫm máu trên phim. Tuy nhiên, điểm đặc biệt ở ca khúc này nằm ở chỗ bình thường thì nó chẳng có gì nổi trội, nếu ko muốn nói là dễ làm một số người cảm thấy chán. Ấy vậy mà sau những tập phim mà bi kịch ở mức cao trào thì bài ca này lại cực kỳ “thấm”:

      Tha Thứ:

      Nhạc: Lâm Tịch

      Lời: Triệu Quý Bình

      Trình bày: Vương Phi

      Nếu như em biết trông chờ còn đau khổ hơn thầm yêu

      Em nguyện cùng bước trên con đường của chàng

      Giọt lệ nam nhi,

      tiếng khóc nữ nhi

      Em ngưỡng mộ khí phách của chàng

      Chàng là chỗ dựa của em

      Sinh tử do chàng định đoạt

      Chàng che chở cho em

      Em nguyện cầu chúc phúc cho chàng

      Chàng là anh hùng hảo hán

      Chàng cần có hoài bảo

      Nhưng nếu thiếu vắng hạnh phúc của em

      Thì lấy gì bù đắp?

      Chẳng lẽ tình yêu ko thể hoá giải được hận thù?

      Nếu như em biết tình yêu vốn bắt đầu từ hận thù

      Dẫu cho Hồ – Hán ko chung một con đường

      Kẻ chiến bại, người đau khổ thì đã sao?

      Em thà để hận thù làm cho chàng hồ đồ

      Tình yêu làm chàng mê muội

      Một mặt thoả mãn, một mặt tàn khốc…!

      Lời lẽ và âm điệu bài ca này theo tôi đều phù hợp với tình huống của cả A Châu và A Tử. Và qua lời ca tụng của cô gái, ta có thể thấy nổi bật rực rỡ hình ảnh của người anh hùng Kiều Phong. Giọng ca nữ Vương Phi cứ cất lên nhẹ nhàng đều đều ở cuối mỗi tập phim, đi kèm với những hình ảnh phong ba bi kịch. Nào hình ảnh KP đối mặt quần hùng tại Tụ Hiền trang, nâng chén rượu đoạn nghĩa, nào KP dùng mạng sống chính mình để đánh đổi lấy yên bình cho trăm họ hai nước Tống – Liêu.

      Nào A Châu té xuống dòng suối sau khi thay cha đón lấy chưởng lực HLTBC của KP. Lúc té xuống suối nàng còn nở một nụ cười mãn nguyện vì tin rằng mình đã hoá giải được hận thù cho KP và ĐCT.

      Nào A Tử với ánh mắt luôn trông chờ được đáp lại tình yêu nơi KP, mỗi khi bên KP, nàng ko dấu được vẻ tự hào và cảm thấy yên tâm vì được che chở. Khi TP chết, nàng gào thét đau đớn, ko ngớt gọi “tỷ phu”…

      Lại thêm một sự kết hợp tuyệt vời nữa giữa bộ ba dv chính (Hồ Quân, Lưu Đào, Trần Hào) với… ca khúc Tha thứ này, cộng với sự hoà lồng khéo léo những đoạn phim hay vào chung với lời ca. Đoạn clip cuối phim, theo tôi đẹp nhất và cảm động nhất là hình ảnh A Tử kề đầu vào TP. Hai mắt nàng mù loà nhỏ máu thay cho những giọt lệ đau đớn. Ánh mặt trời chiếu sáng vàng rỡ mái tóc của anh hùng TP và nàng. Ánh mặt trời lúc đó dường như soi sáng cho tất cả những gì tốt đẹp nhất ở hai nhân vật này. Với TP bao la vĩ đại, với A Tử tình yêu trong sáng, vô cùng vô tận mà cũng lắm xót xa!

    Viewing 2 reply threads
    • Author
      Replies
      • #59728
        donnie_yen
        Participant

          Ca khúc thứ hai: Ngưỡng vọng (ngửa mặt nhìn). Là ca khúc mà chúng ta có dịp được nghe qua đoạn AC và KP trùng phùng tại Nhạn Môn Quan, rồi đoạn A Châu chết.

          Ca khúc này được bình chọn là ca khúc hay nhất của bộ phim. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân mà chúng ta thấy có một khuôn mặt nhân vật phụ cứ được xuất hiện trên poster chính của phim. Đó chính là nhân vật Lý Thu Thuỷ, đối thủ của Thiên Sơn Đồng Mỗ trong cuộc tranh giành người tình Vô Nhai Tử. Đúng vậy, nhân vật LTT thì ko có nhiều điều lắm để bàn cãi, nhưng người đảm nhận nhân vật này hoàn toàn xứng đáng được đưa lên poster. Đó chính là nữ ca sĩ kiêm diễn viên Tạ Vũ Hân. Chính cô là người đảm nhận viết lời và trình bày luôn cho Ngưỡng Vọng.

          Ngưỡng Vọng

          Nhạc: Cúc Địa Khuê Giới (nhạc sĩ người Nhật)

          Lời: Tạ Vũ Hân

          Trình bày: Tạ Vũ Hân.

          Ánh mặt trời rực rỡ soi sáng con tim

          Có chàng rồi em mới nhận ra điều đó

          Mở mắt ra em tiếp nhận ánh sáng

          Không có chàng, em thà rằng ngủ giấc ngàn thu ko tỉnh

          Chỉ cần thấy chàng trong tầm mắt

          Em có thể đi khắp đất trời

          Không thể ngăn lòng thôi ngửa mặt nhìn chàng.

          Cảm nhận hơi thở của chàng

          Để duy trì sức sống cho em

          Xa rời mẹ hiền

          Chỉ vì muốn tìm kiếm chàng

          Không có chàng, em ko còn tha thiết bản thân

          Lớn lên trong vòng tay của chàng

          Chết đi trong vòng tay của chàng

          Đó chính là định mệnh mà em đã chọn.

          Tạ Vũ Hân hát bài này hay kinh khủng. Giọng thỏ thẻ thỏ thẻ chết người!! Bởi vậy mới thấy cô ta ((nhân vật Lý Thu Thuỷ) xứng đáng được đạo diễn lăng xê cho lên hình poster.

          Tôi vẫn cảm thấy ca khúc này phù hợp cho cả A Châu và A Tử. Phù hợp như thế nào thì có lẽ xin nhường lại cho ai có nhã hứng bình luận tiếp!

        • #59729
          admin
          Keymaster

            [http://music.yeuamnhac.com/showthre…]

            Tui thấy trang web này là còn nghe nhạc ca khúc cuối phim được thui , nghe thử hen

            Nếu chưa đăng kí nick thì dùng tạm nick :tuxedomatna

            pass:chicken

          • #59730
            admin
            Keymaster

              Trong phim có các ca khúc :tha thứ , ngưỡng vọng, tôi chân thành, tôi yêu , liên mỹ nhân và bài hát dân ca Sơn Xuyên tình ca . Các bài hát này đều do nữ trình bày . Nhà chế tác Trương Kỉ Trung cho biết , sở dĩ ông chọn nữ ca sĩ trình bày là muốn tạo nên sự tương phản “nhu và cương”. Nói rõ hơn , TTBB là bộ phim mang đậm tính hiệp nghĩa, phản ánh số phận bi thương cảu những anh hùng, nên ng xem dễ dàng cảm nhận được khí thế hùng dũng, mạnh mẽ. Vì thế những giai điệu nhẹ nhàng, trầm buồn , cùng với chất giọng trữ tình sẽ tạo ra hiệu ứng phụ trội , làm lắng đọng tâm hồn ng xem

          Viewing 2 reply threads
          • The forum ‘Nhóm và câu lạc bộ’ is closed to new topics and replies.

          MoviesBoOm

          2003-2023

          Skip to toolbar