CUỘC THI SÁNG TÁC KỊCH BẢN PHIM KHOA HỌC VIỄN TƯỞNG -HÀNH ĐỘNG VN

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36223
    wackyman
    Participant

      Giải thưởng:

      1 domain tự chọn(.com,.net,.org), hosting, email miễn phí 1 năm, dung luợng 100 mb.

      Ban giám khảo:

      Toàn thể user trên MoviesBoom sẽ chọn năm kịch bản hay nhất vào chung kết, sao đó Vote online để chọn giải nhất.

      Yêu cầu:

      Phải có cốt chuyện viễn tưởng – và các pha hành động gây hấp dẫn,gay cấn .có thể pha HÀI để câu khách… theo kiểu Việt Nam. và đảm bảo khi làm phim các diễn viên VN có thể đảm nhận đuợc.

      *Có thể đề xuất diễn viên và đạo diễn cho bộ phim tương lai dựa theo kịch bản của mình.

      Hạn chế:

      Không đạo kịch bản phim nước ngoài đã có

      Không miêu tả quá kỹ các pha nóng bỏng..để khỏi mắc công kiểm duyệt.


      KỊCH BẢN MỞ HÀNG:

      Tèng ten ….Hãng TFS xin giới thiệu bô phim:

      H5N10

      …với các diễn viên:

      MINH T.: Tiến sĩ VÂN

      Quang D.: YANG giám đốc Trại gà (trùm khủng bố Quốc Tế)

      TẠ MINH T.: tiến sĩ TÂN

      và các diễn viên khác…

      Nội dung phim:

      Năm 2008. Cả thế giới đang lâm vào nạn dịch cúm gà nghiêm trọng, các virus H5N10 biến thể nhanh chóng và liên tục phân chia thành các subtype khác nhau mà không vắc xin nào có thể bào chế kịp.

      Tại VN, Hai tiến sĩ hàng đầu VN là Vân và Tân được giao vụ phải chặn đứng đại dịch này. Trong một lần tình cờ, Vân đã khám phá rằng có sự giống nhau kỳ lạ giữa bộ gen gốc của virus H5N10 với H5N1 trên một con gà được đua đến từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.Cô cùng Tân quyêt định bay đến trại gà này để tìm hiểu sự thật. Tại đây,Yang, Giám đốc trại gà (QD) đã yêu Vân mà không biết Tân truớc đó đã có tình cảm với cô, Tân cảm thấy Yang có vẽ đáng ngờ và đã cảnh báo Vân, nhưng cô khăng khăng rằng Tân đang xen vào chuyện riêng của cô và Yang.

      Tân quyết định điều tra và khám phá ra một sự thật kinh khủng, tất cả các virus cúm gà đều đuợc nuôi cấy và phát tán từ trại gà này và Yang là một thành viên khủng bố quốc tế có liên quan đến một cty duợc khổng lồ đang thu lợi từ đại dịch này.

      Cùng lúc đó Yang đuợc lệnh phải khử Vân và Tân..Sau khi tận mắc thấy được sư thật, Vân đã tương kế tựu kế lừa Yang để Tân đột nhập vào phòng thí nghiệm và lấy đuợc Vacxin H5N10 . Bắt đầu từ đây những cuộc truy sát nãy lửa (bắn nhau trên biển , đua xe qua hầm chui Văn Thánh, rớt từ trên cầu Bông xuống kênh Nhiêu Lộc..lần đầu tiên tại VN chiếc xe Mercedes mới toanh, lao từ mũi Nghênh Phong, Vũng Tàu xuống biển tan tành..)từ bọn khủng bố Quốc Tế đã khiến Vân và Tân lâm vào những tình huống chết người …Liệu hai người có chạy thoát an toàn va mang vacxin về kịp để cứu nhân loại? Yang sẽ hành động ra sao khi đứng giữa tình yêu và tham vọng và nhất là khi đối diện với Vân với khẩu súng trên tay? Vân sẽ yêu Tân qua cuộc trốn chạy?…

      Mời các bạn xem phim để biết thêm nhiều tình tiết bất ngơ chưa kể.

    Viewing 23 reply threads
    • Author
      Replies
      • #54835
        wackyman
        Participant

          Ghi chú: Kịch bản có thể XẠO thoải mái ..nhưng giải thưởng là THIỆT 100%

        • #54836
          mikeymyer
          Participant

            Riêng chiếc mercedes lao xuống vực thì hổng được uổng quá.

          • #54837
            yang
            Participant

              trời ơi, chọn tên giám đốc trại gà khác không được hả, huhu

            • #54838
              yang
              Participant

                lại còn là trùm khủng bố nữa, đả kích cá nhân à huhuhu

              • #54839
                wackyman
                Participant

                  Xời ơi..trùng tên thôi..mí lại tui mời Quang D. chứ có phải chú đóng đâu. Mà nè có ai đó góp ý kịch bản giùm cái coi chơi. Coi bộ kịch bản tui ôm giải chắc rùi!

                • #54840
                  wackyman
                  Participant

                    Tính mời ông Lê Hoàng làm đạo diễn phim này cho ăn khách..thấy được hông? Còn chiếc Mẹc lao xuống vực tui định lấy chiếc của Ming Phụng lúc sinh thời hay đi, trị giá trên $100k đó nghen (Nghe nói bán đấu giá hổng ai dám mua hết..sợ có huông).Tui không xài cũng bỏ à,, chứ đâu có xài sang.

                    Poster phim này định bắt chuớc ý tường LLHP.Minh Th. va Tạ Minh T. đâu lưng vào nhau mặc blue trắng,khoanh tay làm kiểu,đeo kiếng trằng cho có vẻ tiến sĩ.Quang D đứng giữa hai nguời mang kiếng đen, áo jacket đen luôn cho ngầu.mà phải áo giống NEO phim Matrix…tay trái ôm con gà trống, tay phải cầm súng chỉ về phía khán giả…background poster màu đen với vô số virus li ti dầy đặc poster ..chữ H5N10có font style kiểu Nighmare ở dưới cùng… Ấn tượng chứ hả?

                  • #54841
                    deepblue_om
                    Participant

                      hông thấy hạn chót nộp bài gì hết, hông biết dụ này có thiệt không, hic

                    • #54842
                      nbtsa
                      Participant

                        Vậy bản quyền KB đoạt giải thuộc về ai? KB đoạt giả nhất rồi sẽ để làm gì, hay viết đoạt giải rồi thôi?

                      • #54843
                        pro447
                        Participant

                          Trời ơi rượt bắt chạy đi đâu không chạy mà tự nhiên chạy từ đường thẳng đẹp chạy tuốt lên núi để rớt xuống cho dzui là sao trời… Tui đề nghị có thêm cảnh lãng mạn và rất chi là hồi hộp như sau:

                          …Ngay khi chiếc xe Mercedes vừa lao ra khỏi mép đỉnh núi gồ ghề, Tân và Vân dùng hết sức đập bể cửa kính xe lao ra ngoài. Họ lơ lửng giữa trời, (camera lúc này quay chậm nha) rơi xuống…. Tân cố với nắm được lấy tay Vân, ah ôm Vân vào lòng như thể đó là lần cuối họ được ôm nhau… Lúc này Yang chạy ra đứng trên bờ vực, thấy cảnh 2 người ôm nhau, quá tức giận khi thấy người minh yêu đang tay vòng tay một kẻ khác, Tân rút súng (cả hai tay), đùng đùng, hai viên đạn bay ra khỏi nòng súng (giống hiệu ứng The Matrix), rẽ không khí bay thẳng tới vị trí Tâm và Vân đang rơi giữa trời, Tâm cố hết sức quay người kéo Vân ra khỏi làn đạt… Chưa kịp né hết viên thứ hai, một loạt đạn khác bay tới… Bụp, Tâm đã trúng đạn thét lên đau đớn, Vân bật khóc, hai giọt nước mắt từ khoé mắt cô bay lên, vỡ tan tan trong không khí dưới ánh nắng lấp lánh lấp lánh… Cô vòng tay qua hông nắm lấy tay Tân thì đột nhiên chạm phải lọ vacxin… Cô mở nắp lọ, luồng không khí nén nhằm giữ áp suất cao cho lọ thuốc được giải phóng (chỗ này sạo, tui có biết gì về lý, hoá đâu é ), một lực mạnh đẩy Vân và Tân rơi xuống biển, tránh xa tảng đá gai góc tưởng chừng đã đâm họ nát thành trăm mảnh…

                          Camera lúc này quay dưới biển. Tâm bị sốc mạnh khi tiếp xúc với mặt nước, anh buông Vân ra, chìm xuống… Vân ngóc đầu lên hít một hơn dài, lặn xuống tìm Tâm… Anh đâu rồi, càng lặn xuống càng tối, Vân quay quắt tuyệt vọng, áo cô đã rách toạc vì vướng vào mấy nhánh cây nhô ra… Dưới nước mảnh áo ránh lửng lơ, lúc che lúc mở chỗ…. (e hèm, chỗ này không tả được ) Quá tuyệt vọng, Vân khóc, giọt nước mắt mới chớm ở mi liền hoà tan với nứơc biển, cô mở miệng gào to lên dưới nước, một chút nước biển ọc vô miệng cô… Máu… Vân cảm thấy mùi máu, đúng rồi, anh Tân bị thương, Vân nhìn quanh, một chỗ nước biển đậm hơn bình thường, đột nhiên một điểm sáng nhấp nháy giữa khoảng biển đậm… Cái điện thoại không vô nước hiệu…. (một phút dành cho quảng cáo ) mà anh Tân đã cài giờ hẹn tối nay (tối nay định sẽ nói câu quyết định với Vân) đang nháy đèn bảy màu lấp lánh, Vân lấy hết sức bơi đến, ôm lấy Tân kéo anh lên… (Bộ phận phục trang chú ý, áo anh Tân bị toạc hết phần bụng nha, Vân với Tân dza kề dza nha)

                          Khoan nha xí, về phần Yang thì lúc thấy Vân & Tân thoát nạn, hắn bám dây máy bay trực thăng hạ xuống… Khi Vân & Tân vừa ngóc đầu lên, đạn bắn xối xả… Vân hít một hơi dài, kéo Tân lặn xuống nước, tất nhiên là anh í đang hôm mê thì không biết lúc nào nên hít lúc nào nên thở, nên một cảnh lãng mạn nữa họ kiss nhau dưới nước giữa những viên đạn xuyên nước làm nổi những bọt khí trông thiệt tình là wá xá lãng mạn…

                          Một viên đạn bắn trúng sợi dây trên quần của Vân… (sợi dây nối với cái lọ vacxin). Đây đứt, lọ vacxin nổi lên, Vân hốt hoảng trồi lên chụp lấy cái lọ. Đạn vẫn bay vèo vèo, chỉ còn 2 cm nữa là Vân chụp được lọ thuốc… Bụp… một viên đạn đã nhanh hơn Vân một… centimet. Chiếc lọ vỡ tung, dung dịch vacxin màu hồng lóng lánh văng tứ tung… Màn hình fade out sang màu đen….

                          Nghĩ mệt quá, để đó làm tiếp phần 2 cho ăn khách… Mà phải làm phần 2 để còn cho quảng cáo tài trợ chứ, phần 2 cần gì làm đàng hoàng, làm đại làm bừa thu hút khách tò mò mình gom tiền là được…

                        • #54844
                          wackyman
                          Participant

                            Vổ sung điều kiện cho thêm cho giải thêm chuyên nghiệp:

                            Thời gian: từ ngày 5/2/2004 đến 5/5/2004
                            3 tháng không biết đủ thời gian sáng tác hông?)

                            Địa điểm trao giải:

                            Quán cafe ma Moviesboom hay họp, tui hứa sẽ gởi express một cái bằng khen design thiệt đẹp cho người chúng giải,cán laminate đàng hoàng để về khoe ba má coi chơi.

                            Đối tượng dự thi:

                            Nam hoặc Nữ có giới tính rõ ràng từ 12 (tuổi biết yêu) – 88(hết bấm bàn phím nổi rùi).

                            Chấp nhận 2 hoặc 2 chục đồng tác giả, miễn đừng kiện cáo tùm lum về giải thuởng như vụ Tiger là đuợc

                            LU Ý: * tuyệt đối cấm mấy cha viết phim sến bén mảng vào đây. TD: Sau những giấc mơ hồng, Ngã ba lòng..gà, Phạm công Cúc Hoa ..Cúc Bông gì đó. Cám ơn

                          • #54845
                            wackyman
                            Participant

                              Cám ơn Pro47 đã chơn thành góp ý. Tuy nhiên ông chơi ác wá xá. Mấu chốt của phim là lọ Vacxin chống H5N10(ông dừng nhầm là lọ Virus),ông cho bắn bể thì chết cha tui còn gì.

                              Chấp nhân :

                              Xe lao ra ngoài và hai nguời nắm tay chới với …

                              OK..Yang bắn súng hai tay..Tân trúng đạn..nuớc miếng..wên ..nuớc mắt Vân văng lên lấp lánh. rách áo..dza kề dza..

                              Chấp nhận quảng cáo điện thoại để có thêm kinh phí

                              Phản đối:

                              Kiss. Lúc này còn tâm trí đâu mà kiss hả trời..nhưng có thể chữ cháy bằng cách Vân tiếp hơi cho Tân dưới nuớc..cũng vậy thôi.

                              Không bắn bể lọ vắc xin nha.., hai người ngoi lên bám vào tàu cánh ngầm về đến Sài gòn tiếp tục rượt đuổi vô kênh Nhiêu Lộc…các pha hành động tiếp theo sẽ đuợc sử dụng tối đa ở đoạn này ….

                              Chưa biết chọn cảnh cuối ở đâu cho lãng mạn ta?..,từ từ suy nghĩ cái coi!..bắt chuớc film Mĩ đi…chắc chắn là có hun rùi ..và lúc này police mới o í e..chạy rần rần tới hốt xác Yang mắt trợn tròng..Vì đã bị Vân bắn trước đó …

                            • #54846
                              admin
                              Keymaster

                                Sao không mở cuộc thi viết kịch bản chung rồi chia ra nhiều thể loại có giải riêng cho tiện? nếu chỉ có một giải thì cạnh tranh dữ dội lắm à nha….

                                Tôi nghĩ mấy bạn cũng đừng đụng chạm nhiều người trong ngành đó làm gì, có vẻ như ta đem họ ra làm trò vậy đó, hông hay cho lắm… Nếu bạn là Mt, QD hay TMT mà bị ngưòi khác nói vậy thì sao? Chắc gì phim dở là do diễn xuất dở?

                              • #54847
                                mikeymyer
                                Participant

                                  Kịch bản: Cuộc chiến đen tối.

                                  Vào một thời điểm trong tương lai, bầu không khí bị ô nhiễm. Màn trời đen bao trùm thành phố. Nhân vật chính xuất hiện: một người đàn ông mặc đồ đen( áo đen, quần đen) đi giày đen, da đen, đeo kính đen, đeo găng tay màu đen, nhuộm răng đen..

                                  Diễn tiến: Bụp bụp, hự, á!!! Pằng pằng…

                                  Hết

                                  P.S. coi mah thấy được cái gì chết liền

                                • #54848
                                  wackyman
                                  Participant

                                    OK, Tốt nhất là không đụng chạm ai cho khỏi mích lòng.(Biết truớc nên tui viết tắt tên mừ)

                                    OK, Kịch bản thể loại mở rộng..nhưng không chấp nhận các loại sau:

                                    Tình cảm-Tâm Lý xã hội -Tuổi Học trò: lý do: Ngoài kia họ đã làm đầy rồi..mình không có cửa.

                                    Với lại như vậy thì đâ có gì mới và lạ.OK?

                                  • #54849
                                    diquan
                                    Participant

                                      cuộc thi này chắc fá sản quá. Hông có ai dự thi hít nè

                                    • #54850
                                      kaka
                                      Participant

                                        chời oi doc phim giả tưởng mà tui cứ tương phim hai thứ thiệt chứ ,mắc cười quá .

                                      • #54851
                                        jackal
                                        Participant

                                          To wackyman kịch bản quá đơn giản, quá nhàm chán heheh ảnh hưởng rõ nét của phim hành đông câu khách mỹ.Để khuyến khích bạn mình cho bạn điểm 4/10.Mong bạn sáng tạo nhiều hơn nữa hehehehe

                                          Ah wên mình rất thích cuộc thi này.Để bữa nào rảnh rảnh mình post kb của mình lên để giựt giải chơi kakakakak

                                        • #54852
                                          gvnmaster
                                          Participant

                                            há há,mắc cười quá, công nhận mấy bomer nhà ta mà làm nhà viết kịch bảnt hì tuyệt cú mèo.nhưng mừ cho tui bổ sung đoạn phim đầu tiên ha:

                                            chiếc MEs đâm ra khỏi cầu,rơi xuống. bỗng nhiên “người đàn ông mặc áo đen” của mikeymyer xuất hiện ,lao đi trong bóng tối,dùng 1 tay nâng chiếc mes lên bờ. Tân và Vân vội cảm ơn nhưng “men in black” đã biến mất trong màn đen tĩnh lặng.Tân và vân …chạy tiếp .Và ngay lúc đó,thêm một người anh hùng xuất hiện ,đó là… tui . gvnmaster lao tới thộp cổ yang(xin lỗi bác ,em đem ra làm ví dụ thui mừ ) và thẩy xuống biển.sau đó,người anh hùng gvnmaster lái chiếc Mes đi về nhà trong cảnh hoàng hôn lộng gió… hết

                                          • #54853
                                            gvnmaster
                                            Participant

                                              Thấy lời chưa,mà cho em lái chiếc mes đem về luôn ha

                                            • #54854
                                              gvnmaster
                                              Participant

                                                mấy bác ui, em nghĩ nên… nghỉ thui, cả tháng ko có ai trả lời hết rùi, vậy bác wakyman đoạt luôn giải nhất ha!

                                              • #54855
                                                votricong
                                                Participant

                                                  Khoang………..!!!!có tui!!!

                                                • #54856
                                                  wackyman
                                                  Participant

                                                    Tui thấy có người chê kịch bản tui..rất mừng vì có đối thủ..chờ wài để được tỉ thí..nhưng xem ra các tác giả này chắc thuộc truờng phái phê bình, lý luận..nói rất hay nhưng ..oops!

                                                    PS: Có ai trong đấy chơi FIFA 2004? Hẹn tỉ thí online chút .

                                                  • #54857
                                                    wackyman
                                                    Participant

                                                      Có cần dời thời hạn thêm một năm không nhỉ ?, các MB cho í kiến với.

                                                    • #54858
                                                      wackyman
                                                      Participant

                                                        Wên nữa, hồi bữa đọc báo thấy tiến sĩ của viện Pasteur về , người tìm ra bản đồ gen của virus bệnh SARS cũng tên Vân, thấy tui hay chưa. Nếu có làm phim tui sẽ mời tiến sĩ này vào vai chính xem như phát hiện mới , vì thấy vóc dáng cũng phù hợp, không biết khả năng diễn xuất có đuợc như NSND TMT không.

                                                    Viewing 23 reply threads
                                                    • The forum ‘Phim Việt Nam’ is closed to new topics and replies.

                                                    MoviesBoOm

                                                    2003-2023

                                                    Skip to toolbar