Đi coi phim “Khi người ta yêu”

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36719
    sammy
    Participant

      Cảm giác đầu tiên khi bước chân vào rạp: hồi hộp! đây là lần đầu tiên coi fim VN ở rạp. Cái rạp dzắng we, chỉ có 2 đứa, sau có thêm được vài người nữa

      Công nhận fim đầu tư khá tốt khâu hình ảnh, những cảng way ở Hạ Long fải nói là rất đẹp, rất lãng mạn, rồi cảnh hoàng hôn trên biển cũng đẹp. Xong! cái coi được của fim này chỉ có nhiu đó thui.

      Còn nội dung thì thiệt là có nhìu cái théc méc. Cái cô Lan Anh í fải nói là khá dở hơi, bị nói vài câu là khóc lóc. Miệng thì nói bạn bè là ko nên buông thả khi yêu, thế mà bản thân thì đi nghỉ mát rồi muớn fòng ở chung với bạn trai?. Sau 1 đêm mây mưa thì anh bồ lăn way ra chết và thế là cô tự cho là do cái gò má nó giết? ( chắc là anh chàng ấy bị thượng mã fong hay đột quỵ gì đó). Rồi cô về để tang, thờ như thờ chồng, ko bít cô này bố mẹ đâu mà để cho con gái mới 20 mà như thế nhỉ?

      Ngoài ra các nhân vật nam trong fim này cũng vớ vẩn ko kém. Đầu fim có cảnh 1 anh chàng vừa thấy cái mẹt cô Lan Anh thế là chạy mất dép vì sợ cái gò má sát fu–> cuờng điệu wá đáng. Anh chàng Túc thì chờ cho có người chết thay mình rùi mới nhào dzô tỏ tình

      Nhân vật thầy giáo Thứ thì có nhìu cái vô lí: thầy giáo gì mà sao ko thấy đi dạy, suốt ngày tò tò theo cô Lan Anh, mà công nhận thầy giáo này giàu ghê, ở cái nhà mấy tầng thiệt bự, miệng thì nói toàn những câu yêu đương hoa mĩ tới mức sến mún bệnh lun

      Cảnh cô Vi có cái mụt rùi, gọi là gì í nhỉ, à “thương phu trích lệ”, ra mắt mẹ chồng tương lai, bà mẹ đang bệnh, vừa nhìn thấy cái mụt rùi thế là lăn way ra chết giấc lun. Phải nói là vô cùng bi kịch, rạp tuy vắng nhưng cũng nghe rất rõ tiếng cười ha hả

      Cuối cùng thì nhờ cái cô “thương phu trích lệ” mà cô “sát phu” đồng í lấy thầy giáo “sến”. Fim mún nói là ko nên tin những chiện mê tín vớ vẩn, bằng chứng là cô Lan Anh cuối fim đã đốt trang sách tướng số có hình cái gò má sát fu, nghĩa là cô ko còn tin mí chiện mê tín đó nữa, mà nguyên cuốn sách tướng số thì cô chỉ đốt mỗi cái trang í thui, còn thì cô giữ lại…xem típ

    Viewing 10 reply threads
    • Author
      Replies
      • #62705
        titine
        Participant

          hahaha hôm bữa đọc trên báo thấy mắc cười rồi, đọc bài của sammy nghe còn mắc cười hơn nữa

          tui định đi coi phim này nè, sammy coi ở đâu vậy, ko bít còn chiếu ko heng, lâu lâu coi phim vn cho nó thay đổi hehe

        • #62706
          agent_smith
          Participant

            phim này tui coi tui cười quá trời, cười mà sợ bị người ta uýnh lun

            tờ giới thiệu phim ghi rõ “phim bi hài lãng mạn”

            đúng rùi, phim vừa bi vừa hài (rất hài)… thầy giáo thấy má học sinh đứng khóc (tự nhiên chạy vô phòng bên cạnh đứng trước mặt thầy của con mình khóc chơi cho dzui), há hốc miệng, hết dạy, học trò hiểu ý, chạy đi lấy nước tạo điều kiện cho thấy qua tỏ tình với mà của mình

            mặc dù làm ở công trường nắng đổ lửa, cô này vẫn trắng trẻo xinh tươi, lẽ ra pond nên tài trợ cho phim này

            mà làm công nhân mà nhà cô này giàu cực, ở HN mà ở biệt thư rộng thênh thang sướng lắm

            xem phim này cười mún điên lun,. ai mún thư giãn nên đi xem phim này áh. mỗiu lần thấy giáo tỏ tình y như rằng hông cười thì nổi da gà, cái nào cũng tốt hết (cười làm căng da mặt, nổi da gà kích thích chân lông nở, dễ đổ mồ hôi)

            phim này báo TT hồi đó có giới thiệu là phim kết hợp nghệ thuật với thương mại, hướng tối giới trẻ và công chúng (trong bài viết nói về giải thưởng cánh diều vàng)

          • #62707
            minhhuyxxx
            Participant

              Thấy ngoài rạp đang để mấy cái Poster chình ình, định đi coi rùi mà đọc xong thread này thì..đổi ý rùi, lên CVD Boom mướn phim zìa coi có luỹ hơn!

            • #62708
              pro447
              Participant

                Sao nghe kể mà cũng mắc cười wá May là ông không dzụ tui đi coi á Sammy he he… Nhớ có cái dzụ chết đúng lúc orgasm nổi tiếng lém mà ta (tuy là nổi tiếng nhưng mà tui hỏng nhớ nữa), film VN bi giờ cũng copy dzô hả khá wé hen

              • #62709
                pokemon
                Participant

                  film nì mỗi ngày bán được 20 vé trong đó có các boomber ở đây đi sem nữa ha.ha.ha poke sem báo lúc đầu khen sau thì chê … poke cũng định đi sem nhưng thấy các pác chê dữ wé đành để dành tìn đi sem điệp viên nhí siêu hạng còn hay hơn hihihi… ủa sao mình kô ủng hộ điện ảnh nhà mà lại đi sem film HQ và HK bi giờ lại Mỹ hic.hic tội cho các film vn wé… sem dzị mà Lê Hoàng thành công khi kéo khán giả đến rạp sem film “Lọ Lem Hè Phố” hic.hic

                • #62710
                  tulip
                  Participant

                    KHI NGƯỜI TA YÊU mang hơi thở của nhịp sống đương đại và trái tim nồng nàn của tình yêu đôi lứa, với những cảnh quay tuyệt đẹp và âm thanh sống động…

                    Diễn viên đẹp, âm thanh sống động, in tráng ở nước ngoài… đòi hỏi thêm chi cho phiền phức vậy ???

                  • #62711
                    sammy
                    Participant

                      Cô Lan Anh ko mún đờn ông xáp dzô mình, thế nên cô chọn những kiểu trang phục rất kín đáo, chẳng hạn như cái áo tắm cô í mặc lúc cuối fim, rất kín đáo, chắc cũng xêm xêm thời trang ở Sheraton

                    • #62712
                      admin
                      Keymaster

                        mìh nghe báo Tuổi Trẻ chê phim này dữ lắm , bộ dở lắm hả , nghe chê wá cũng ko dám coi … nghe nói là vé bán ế wá nên sắp dẹp luôn

                      • #62713
                        thien_thach_lua36
                        Participant

                          Đăng khôi và Giáng mi trong phim này đẹp wá nha!~~

                        • #62714
                          stupidcupid
                          Participant

                            Phim này hình như làm xong từ lâu rùi thì phải, bây giờ mới chiếu, vì tui nghe Đăng Khôi nói chuyện đóng cảnh thân mật với chị Giáng Mi trên báo từ lâu gòi.

                            Coi phim mà rạp vắng que, nội dung phim thì nhảm hết biết.

                          • #62715
                            1080
                            Participant

                              khỏi coi chi cho tốn tiền nghe mấy boomer tán cũng đủ mắc cười không cần coi phin hài, buồn cho phim việt nam không cần coi bi lun.

                          Viewing 10 reply threads
                          • The forum ‘Phim Việt Nam’ is closed to new topics and replies.

                          MoviesBoOm

                          2003-2023

                          Skip to toolbar