@Diễn viên Việt Nam trong phim Việt Nam…

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #35264
    minhhuyxxx
    Participant

      Diễn viên,được hiểu theo nghĩa đen là:một người biết diễn xuất.Thế nhưng cái chuyện “diễn xuất” ấy cũng lắm chuyện nhiễu nhương!

      1-Đầu tiên,xin nhắc đến những diễn viên chính,những diễn viên “ngôi sao”!Nhắc đến chữ “sao” là người ta mường tượng ngay đến đầu tiên là sự nổi tiếng và sau đó là…rắc rối!!Những bộ phim muốn gây “ấn tượng” cho khán giả ngay từ khi họ…chưa xem thì hay hơn hết là quy tụ ít nhất là vài ba ngôi sao cỡ bự!Có những người khi đến rạp xem phim với bạn bè,gia đình hay “người ấy”,tựu trung đều có chung một mục đích:phim này có anh diễn viên nọ,có cô diễn viên kia,xem phim để được ngắm thần tượng,lâu lâu cũng có một vài “scene” mà thần tượng đang trong tư thế..nóng bỏng!!Thằng bạn của tôi rủ tôi phi ngay đến rạp Thăng Long xem phim “Lưới trời” vì nghe trên lớp,tụi nó kể là thấy được cái…mông của Kim Khánh(xin lỗi vì phải nói thẳng)!!Rõ là chán!

      Bên cạnh đó,diễn viên “ngôi sao” cũng “xuất thân” từ nhiều hoàn cảnh khác nhau,như ca sĩ,diễn viên múa…nhưng luôn gây được sự chú ý và dễ chinh phục được “cặp mắt” của khán giả nhất có lẽ là những người mẫu.Hình như mọi người đẹp của chúng ta,trời sinh ra đã đẹp thì phải biết diễn xuất!Những diễn viên được đào tạo từ những trường chính quy,trầy trật lắm mới ngoi lên được hàng “top”,ấy thế mà một cô người mẫu xinh đẹp,đóng chỉ một vai “tâm trạng”,trong chỉ một phim thôi thì có thể…vùu…leo lên hàng “sao” chót vót!Thật đúng là con người ta xem phim bằng…mắt mà!Gương mặt các cô đẹp là thế,cũng ngây thơ,cũng đanh đá,cũng đầy tính cách..ấy thế mà trong đôi mắt khi diễn xuất,nó thiếu một chút cái “hồn”,thấy ngường ngượng lạ!Mà cũng đúng thôi,chả trách được họ,không học qua một trường lớp dạy diễn xuất nào mà được làm “diễn viên nổi tiếng”,ngẫm cũng đáng khen,đáng khen!!!

      Đã nói thì phải nói cho hết,các ca sĩ nước nhà yêu quý của chúng ta cũng vậy,họ cứ nghĩ,hát là phục vụ quần chúng,phục vụ nghệ thuật,đóng phim cũng mang đầy đủ ý nghĩa “xêm xêm” như thế!Hát hay,ắt diễn xuất giỏi!!Mà chẳng phải như thế là gì?Họ chẳng phải đã thể hiện nhiều gương mặt,buồn có,hớn hở có,đau buồn tuyệt vọng có,khi biểu diễn những bài hát đỉnh hay sao ấy chứ!Diễn xuất trong live-show,trong video-clip cũng là diễn xuất đấy thôi,đúng quá chứ lị!Rõ chán,thế mà cũng nói!

      Thật sự,nhiều khi xem “những diễn viên ngôi sao…nghiệp dư” đó diễn,tôi ngồi mà ngán ngẩm,lắc đầu!Giống như phim “Gái nhảy” chẳng hạn,”Cánh diều bạc” hẳn hoi đấy các bác nhá,nhưng cái kết cục,cô gái điếm khóc bù lu bù loa,”mẹ ơi,con không muốn chết!!”,nhìn bộ mặt nàng lúc đó mang đầy tính chất….”kịch”,nhỉ?Rõ khổ,các cô ấy có đủ kinh nghiệm và tài năng đâu mà phải “gánh” cái “pha”…căng thẳng thế!!Đến đây,chẳng cần phải bàn gì thêm nữa,diễn viên đẹp,thế là phim đó…cần và đáng để xem,thế thôi!!

      2-Nếu đã có vai chính,vai phụ thì lẽ nào lại không có vai “quần chúng” nhỉ?Mới nhắc đến 2 chữ đó,sao mà…tức cười quá!Diễn viên quần chúng của “người ta” thì đóng xuất thần như diễn viên chính.Ấy thế mà diễn viên quần chúng của chúng ta diễn xuất cũng “xuất thần” đến độ..vô tư lự!!Diễn cảnh quân Mĩ đang tràn vào làng mạc,dân chúng chạy tứ tung,vừa chạy vừa…cười nhăn nhở!Hết ý kiến!Khi thấy cảnh đó,Huy tui đã tự “an ủi” mình:”Chắc có người khi sợ quá,khiếp đảm quá thì…nhe răng cười cũng nên!”..Tuy diễn viên đóng những vai phụ,quần chúng như vậy,tuy chẳng góp phần bao nhiêu so với thành công hay thất bại của một bộ phim,nhưng nó cứ như những hạt sạn nhỏ,không làm đau,nhưng..xốn mắt lắm!!

      Cuối cùng,xin mạn phéo bàn về các cuộc thi “Diễn viên điện ảnh triển vọng” hay “hi vọng” gì đó,tại sao điều lệ dự thi và giám khảo lại luôn ngó chằm chặp vào cái “vẻ đẹp chẳng phải của tâm hồn” của các thí sinh thế nhỉ?Thi tuyển diễn viên cứ như tuyển người mẫu ấy,có bắt buộc chiều cao,mặt phải sáng sủa,còn đủ…răng nữa đấy nhá!Cũng đúng thôi,chắc họ không tuyển người lùn,vì mỗi lần vào cảnh thì anh chàng quay phim lại mất công điều chỉnh máy lên rồi xuống liên tục nhỉ?Còn chuyện phải có gương mặt sáng sủa,chắc những diễn viên như thế ít cần phải cho thêm nhiều “ánh sáng” để làm sáng thêm gương mặt,vì nó nguyên thuỷ đã “sáng” rồi mà,hoan hô cho tinh thần…tiết kiệm cái nào!!Mà lỡ muốn kiếm một diễn viên trẻ vào vai một kẻ độc ác hay…phù thuỷ chẳng hạn,chắc mấy chị em “make-up” phải tốn nhiều “bột trét tường” và “sơn dạ quang” để giấu đi bớt “vẻ đẹp” của diễn viên nhỉ?Mà ai cũng đẹp hết,khó kiếm ra vai phù hợp đóng vai phù thuỷ mà khỏi phải hoá trang lắm nhỉ??Sao ta lại không tuyển “sơ cua” vài ba diễn viên…xấu xí,để dành vào những vai như thế nhỉ??

      Buồn thay cho nhiều người,ôm ấp mộng làm diễn viên,thật sự có tài năng nhưng “tầm vóc” không đủ tiêu chuẩn,tiếc thay,tiếc thay!!(chặc lưỡi hoài,riết giống con Thạch sùng quá!!)

      Là một member bình thường,của một trang web cũng khá bình thường giữa hàng đống web về điện ảnh,chắc đợi cho những người có “quyền chức” và có lòng “trắc ẩn” nghía qua đây xem vài ý kiến vu vơ này chắc cũng phải đợi đến lễ “mừng thọ” của Huy tui quá!Nhưng việc trước mắt,không nói để trong bụng,nó lại thối rùm ra đấy à?Nói ra để cho ai muốn chê bai,mổ xẻ gì cũng được,Huy vẫn cứ là Huy,vẫn luôn tặc lưỡi khi xem diễn viên Việt Nam đóng phim Việt Nam vậy!
      Hội trưởng hội Bảo vệ member mới

    Viewing 8 reply threads
    • Author
      Replies
      • #41844
        minamigirl
        Participant

          Đã có người nói với Min, để được có vai diễn chính hay phụ gì đó trong một bộ phim… thường thì các nữ diễn viên phải “trả một cái giá” cho vai diễn đó…

          Có phải vì vậy mà thường thì diễn viên không giỏi vẫn được lên đóng vai chính… hay khi thi tuyển diễn viên , người ta thường chọn những người đẹp??!!

          Có người còn bảo chuyện các nữ diễn viên phải …gì gì.. đó với đạo diễn để có được một vai diễn la chuyện bình thường.. không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả ở nước ngoài cũng vậy…

          Phải chăng đây là một trong những lý do cho việc..”Buồn thay cho nhiều người,ôm ấp mộng làm diễn viên,thật sự có tài năng nhưng “tầm vóc” không đủ tiêu chuẩn,tiếc thay..”

          … … …

        • #41845
          sirius
          Participant

            Tôi cũng từng nghe có người nói như Min, vậy và tôi đã …….. tin là có thật

            Theo tôi nghĩ chuyện này thì ở đâu cũng có, chỉ khác chút ở nước ngoài thì có lẽ ít ra DV đó cũng phải có chút tài năng. Và các DV đã nổi danh thì chẳng cần phải làm chuyện đó. Cò ở mình thì do DV nào cũng …. dở như DV nào nên … Không nói nữa, bôi bác quá nhưng đó có lẽ là sự thật.

            Nhân đây nói luôn chuyện về các cuộc thi “DV”, “người mậu”, “hoa hậu” … diễn ra hằng ngày. Tôi cảm thấy lo lắng người ta càng ngày càng coi trọng vẻ đẹp bên ngoài

            Mà vì sao lại như vậy? Bởi vì đẹp mà nổi tiếng nữa thì …. cái giá (tiền chứ không phải giá tr&#7883 của mình tăng lên. Đã bao giờ bạn tự hỏi vì sao các người mậu, hoa hậu, diễn viên như TNÁ, LTT, VT lại có thể giàu sụ như vậy mặc dù 1 năm họ chẳng có mấy sô diễn, chẳng đóng bao nhiêu film (mà 1 film thì chắc chẳng được bao tiền). Hãy cứ nhìn Hiền Mai mà xem, chị cũng khá nổi tiêng, đóng cũng nhiều fin và đôi khi làm người mẫu, MC …. nhưng đâu có giàu đâu (Cái này là dựa vào dữ liệu tôi có từ năm 2000 khi đến nhà HM ở chung cư đường NKKN, còn hiện nay thì 0 biết. Nhưng tôi vẫn tin HM bởi vì chị có người mẹ rất nghiêm khắc)

            Đúng như minhhuyxxx nói thật ra người ta káo đến rạp để xem Gái nhảy và Lưới trời là do các lời đồn đại hơn là do giá trị Nghệ thuật của fin. Chứ chưa xem thì làm quái gì biết được là fin hay Tôi dám cá nếu có Gái nhảy phần 2 chưa chắc đã có đông người xem đâu, trừ phi có được các scene bốc lửa hơn.

            Hỡi ôi, buồn thay…………………



            In just two days, tomorow will become yesterday

          • #41846
            susu
            Participant

              Đúng là đồn tiền có thể mua được cả người mẫu.Anh của tôi đã từng nói với tôi:”Ráng học cho giỏi,đi làm,kiếm thật nhiều tiền,mua một căn nhà thật lớn,rồi muốn chọn người mẫu cỡ nào cũng được,người mẫu bây giờ cao giá lắm rồi,chỉ lấy nhà và xe hơi thôi,chứ không lấy tiền nữa đâu”.Khiếp!Ước gì tôi dó thật nhiều tiền!Hê hê
              no signature here

            • #41847
              tcn1973
              Participant

                trước hết, cảm ơn no-more-tear đã lôi đầu cái thread này lên lại, cám ơn ~ bạn “dám” góp ý fin vn á.

                phải nói rằng tui là 1 con người mâu thuẫn, lúc nào cũng muốn fin vn đi lên nhưng chưa bao giờ tui đến rạp xem fin vn, dù chỉ 1 vé.

                20 năm trước fin vn đã vậy, bây giờ vẫn vậy, chắc chắn 20 năm sau cũng vậy. cuối fin ko có cao trào, thiếu sinh khí, nguời diễn thì hình như thiếu sinh lực, như chưa ăn cơm ấy, nói chuyện như đọc chứ ko fải là nói, người cầm máy quay ko biết chạy theo dv mà chỉ đứng có 1 chỗ. fin nước ngoài có đến 4-5 cầm máy quay chạy theo dv, fải nói là ko bỏ sót 1 góc quay nào, 1 diễn xuất nào của dv.

                1 lần tui có dịp xem fin vn cùng dzới 1 người bạn, tui phê bình dv vn ko có diễn xuất, bạn tui mới triết lý rằng người ta diễn xuất tâm trạng (tức diễn ở trong lòng ấy) làm sao you thấy được. chời đất, nếu vậy tuyển dv làm chi vậy ta, lụm đại 1 ông ở ngoài đường vô diễn cũng được vậy, nếu ai chê ko có diễn xuất thì cứ giải thích rằng người ta đang “diễn xuất tâm trạng” làm sao mà anh thấy được. giống như fin The Hours ấy, nhân vật chỉ diễn bằng tâm trạng, ko chịu nói ra ai hiểu.

                tui nhớ dv nước ngoài diễn bằng cử chỉ, cặp mắt của họ biết cười, 1 cái chống nạnh cũng mang đầy đủ ý nghĩa, nói chung diễn xuất ko cần fải chơi nổi nhưng rất hợp lý. có tay có chân có mắt có răng ko biết diễn tự nhiên đi diễn bằng tâm trạng.

                tâm trạng fải có vui có buồn, có yêu có giận. dv nước ta khi giận khi chửi chẳng thấy gân cổ nổi lên gì hết, như ko có sức ấy, hay chửi sợ bạn diễn mình buồn, diễn để lột tả nhân vật chứ ko cần fải sợ ai hết. ít ra dv Hà Nội đã làm được điều đó. nói xéo nói nghiêng trào phúng chẳng cần quan tâm có nhảm hay ko.

                vả lại bố cục fin nước ngoài rất chặt chẽ, biết thay đổi tâm trạng người xem (khủng hoảng thiệt). lúc đầu là chút hài gây cười, giữa fin gây cấn đến nghẹt thở, cuối fin là sự bất ngờ đảo lộn mọi suy đoán, chỉ cần 1 phút thứ 89 thôi củng đủ ăn tiền.

                tui nhớ có 1 bạn trong MB dạy tui cách viết như thế này, khi viết fải đặt mình ở vị trí người đọc, fải cảm nhận được tâm trạng của người đọc. nhưng đạo diễn vn ko bao giờ đặt mình ở vị trí khán giả, mà lúc nào cũng mong nguời xem hiểu được tác fẩm của mình.

                chỉ có những nguời học cao mới thưởng thức được fin vn. triết lý từ đầu tới cuối, 100% mang tính giáo dục, chẳng có % nào mang tính giải trí (nếu tui có nói quá thì cứ cho là có 1 vài % đi). nếu muốn dạy đời thì cũng được thôi, nhưng fải biết đóng gói, fải thông qua 1 hành động, 1 tình huống hoặc qua 1 fép ẩn dụ, bản thân khán giả là 1 con người thông minh, chứ đừng có dạy đời nói toẹt như vậy, làm như thế là khinh thường khán giả, đâu cần fải chỉ dẫn, fải giải thích từng lời nói một. fin nước ngoài ít có câu độc thoại nào gọi là triết lý, nếu có cũng chỉ nói duy nhất 1 câu ở phút cuối, ko cần nói rõ mà để khán giả tự suy ngẫm lại tòan bộ. nghệ thuật là ở chỗ đó.

                giá như các nhà làm fin biết phớt lờ các nhà báo, quên đi các nhà phê bình, làm được 1 bộ fin cho đại chúng, nhảm cũng chẳng sao, miễn sao có tính giải trí là được rồi, tuy gái nhảy ko thuộc dạng chủ đề mới, ko có ý tưởng mới, cô gái cuối fin cũng gào thét giáo dục răn đe mọi người, mọi người dễ dàng đoán được tình tiết, đoán được hậu quả cuối cùng của mọi nhân vật, nhưng được cái mọi người được giải trí trên nửa fin.

                nếu fin hay thì tự nhiên người xem sẽ rủ nhau đến rạp, ko cần fải gây phong trào. hãy nhớ rằng bản thân nguời xem là 1 con người rất thông minh, thậm chí 1 anh đạp xích lô, 1 anh chạy xe ôm cũng biết suy đoán, cũng biết triết lý chứ ko dở đâu, 1 bộ fin muốn thành công thì trước tiên nhà đạo diễn fải thông mình hơn khán giả trước cái đã, lúc đó mới chịu động não nghĩ ra cái mới để thuyết fục được khán giả

                mình nhớ năm 1997, ca nhạc vn đã làm được 1 cuộc cách tân ngoạn mục, nắm bắt được thị hiếu và cái taste của giới trẻ, đưa âm nhạc lên đến đỉnh cao, bầm dập nhạc hải ngoại đến nỗi ko còn chỗ đứng. hy vọng fin nước vn cũng có thể thay đổi được như vậy, hãy làm 1 bộ fin cho nam nữ lão ấu, từ người có học đến người ko có học thức cũng có thể thưởng thức được bộ fin

              • #41848
                admin
                Keymaster

                  TCN ơi,

                  Cách tân âm nhạc thì thật ra không phức tạp như cách tân điện ảnh. Rõ ràng là âm nhạc có những bước tiến khá nhanh, trong khi điện ảnh thì thật đáng buồn. Quanh đi quẩn lại chỉ có bấy nhiêu cách thể hiện. Thật ra đề tài không phải là cái đáng nói, phim nước ngoài họ cũng vấn nhai đi nhai lại các đề tài về chiến tranh VN, chiến tranh TG2 và nhiều đề tài nữa nhưng họ thể hiện mỗi ngày một khác. hồi trước xem phim The Longest Day thấy rất hay, bây giờ vẫn đề tài đó, vẫn bối cảnh đó, vẫn không gian đó nhưng Saving Private Ryan và Band of Brother vẫn cuốn hút người xem. Cái chính là diễn viên và đạo diễn của mình tệ quá, diễn viên chính đã không hay thì thôi rồi, diễn viên phụ lại còn góp phần phá vỡ cảnh quay vốn dĩ đã không ấn tượng. Đạo diễn thì dễ dãi, xem thường những tiểu tiết, xem thường khán giả. Hễ mà chê là y như rằng họ đổ lỗi cho việc “thiếu kinh phí, trang bị còn nghèo nàn”. Thế đấy, phim “Giao thời” đâu có cần những cảnh quay hoành tráng, đâu cần kỹ xảo điện ảnh, cũng chẳng cần cascaduer gì cả, vậy mà dở là vẫn dở. Cách thể hiện tình cảm của diễn viên mình gần như chỉ có vài khuôn mẫu. Buồn thì cứ phải nức nở hoặc khóc như cha chết mẹ chết. Tức giận thì mắt cứ phải long sòng sọc lên, răng nghiến kèn kẹt. Riêng cái đoạn thể hiện tình cảm lứa đôi thì ôi thôi, trông chẳng muốn yêu nữa để mà làm gì. Người yêu mà hôn nhau cứ ngượng ngùng. Còn nếu phải hôn môi thì cứ như cố nhè vào miệng nhau con bọ xít vậy. Trông chẳng có cảm giác tí nào. Lính tráng thì chưa bắn mắt đã nhắm tịt lại rồi. Đã thế bom Mỹ nổ tưng bừng xung quanh mà vẫn cử đủng đà đủng đỉnh cứ như là sợ chạy nhanh quá sẽ ra khỏi ống kính vậy. Lại còn vừa chạy vừa tủm ta tủm tỉm cười nữa chứ. Thế mới biết phim VN mình thể hiện người VN gan dạ cỡ nào.

                  Xem phim nước ngoài, phải tinh ý lắm mới có thể nhận biết những cái sai của họ. Trong khi xem phim mình, chỉ cần nhìn cách diễn xuất của DV mình thôi thì có thể viết đầy nhóc mấy chục trang A4. Diễn viên VN và phim VN là chuyện dài nhiều tập. Không biết đến bao giờ mới có thể có một sự thưởng thức thật sự đối với một bộ phim VN.

                • #41849
                  admin
                  Keymaster

                    Đừng có chê chỉ một mình diễn viên nhé! Đã từng có một dv VN đóng phim nước ngoài đẹp hơn mình thấy trong phim VN nhiều. Đã có lần mình thấy diễn viên mình đóng phim tội nghiệp lắm: đang diễn tả nội tâm, nước mắt đã ngấn tròng, thì phải ngưng lại đợi quay phim ôm máy kề cận cảnh. Vậy mà cô ấy vẫn khóc tiếp đựơc mới hay chứ… kể ra họ diễn được như vậy là hay lắm giùi. tớ thì ghét nhất các cô người mẫu đóng phim, mà mấy ông đạo diễn nhìn chung chỉ muốn làm phim về những cô gái đẹp thôi, chọn đẹp trước đã chứ có mấy ai tuyển chọn về diễn xuất đâu??? Muốn họ diễn hay, chờ đã… Xu hướng mới đang trỗi dậy với những cuộc thi tuyển công khai rồi đó… để từ từ xem sao…

                  • #41850
                    admin
                    Keymaster

                      Đúng, diễn diên cần diễn xuất, ok .. Nhưng còn một thứ cũng rất cần ( có thể nói là cần như diễn xuất), đó là ngoại hình, nói đâu xa, bạn thử nhìn lên phía bắc một chút, Hàn Quốc í, phim họ vì sao hấp dẫn : nội dung hay, phong thái chuyên nghiệp + diễn viên trẻ đẹp.

                      Nói đến ngoại hình và diễn xuất của diễn viên thì cũng giống như chúng ta bàn về nội dung ( khả năng diễn ) và hình thức ( bề ngoài ) của họ. Cái này thì nghe quen rùi hah, nội dung dĩ nhiên rất quan trọng, nhưng đối với diễn viên mà nói, hình thức cũng là một thứ rất quan trọng. Vì đối với phim ảnh, ngoài những ý tứ, bài học, tâm sự mà phim truyền đạt, nó còn phải thỏa mãn nhu cầu thưởng thức thẩm mỹ, nói huỵch tẹt ra là nhu cầu ngắm cái đẹp của khán giả, nghe có vẻ mắc cười, nhưng bạn đừng coi thường nó, đâu có thiếu những người xem cả một bộ phim chỉ vì một diễn viên nào đó có tham gia diễn.

                      Ời, nghe có vẻ Boo ủng hộ hình thức quá, mọi người đừng hiểu lầm, dĩ nhiên, cái quyết định vẫn là nội dung, một người dù đẹp tới đâu đi nữa mà ko biết diễn xuất tí nào thì cũng ko trở thành diễn viên được.

                      Túm lợi, những cuộc thi tuyển diễn viên có yêu cầu ngoại hình, ko phải là một điều .. .. .. Nền công nghiệp điện ảnh – truyền hình Hồng Kông cũng là một ví dụ hay ho, bạn để ý một chút sẽ thấy những nữ diễn viên lớn của TVB phần lớn đều đã từng là hoa hậu, á hậu, quý quân ( á hậu II ) trong các cuộc thi hoa hậu HK, Boo không nói họ đúng hay sai, nhưng việc họ tuyển những người đẹp về để đào tạo thành diễn viên chuyên nghiệp là có thực và họ thành công cũng là một việc có thực ..

                      Boo boo



                      Baby boo boo boo


                    • #41851
                      admin
                      Keymaster

                        Then kiu No more tears !

                        ^_^



                        Baby boo boo boo


                      • #41852
                        minhhuyxxx
                        Participant

                          Nói qua nói lại một hồi, thread này lại tiếp tục chê phim và diễn viên Việt Nam tiếp…pó tay!!!

                      Viewing 8 reply threads
                      • The forum ‘Phim Việt Nam’ is closed to new topics and replies.

                      MoviesBoOm

                      2003-2023

                      Skip to toolbar