DV2004 : Phòng Tổ Danh & The Twins Effect 2 – Thành Long có một cậu con trai

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #37759
    narcissus
    Participant

      Một người cha muốn bù đắp và một cậu con trai thiếu thốn tình thương .

      Làm con trai của một người giàu có , nổi tiếng và có thế lực sẽ ra sao ?

      Với Phòng Tổ Danh , làm con trai của một người cha như Thành Long , là từ nhỏ đến khi trưởng thành không biết rằng đã gặp cha được bao nhiêu lần , là mỗi khi muốn chụp ảnh cùng cha phải đứng cạnh poster phim mà chụp , là sự cam chịu cùng với người mẹ mà mỗi năm người chồng – người cha chỉ về nhà có 8 tiếng đồng hồ .

      Cũng còn may mắn , Tổ Danh là đứa con duy nhất được Thành Long thừa nhận . Chứ nếu không , không biết người cha này sẽ đối xử với anh ra sao .

      Khi một người cha muốn bù đắp , ông sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền để con mình có thể nổi tiếng với người ta . Tổ Danh thật sự có tiềm năng , nhưng cái cách mà Thành Long đưa con trai mình lên đài danh vọng , không những không tốt cho Tổ Danh , mà còn gây ra không ít sự phản cảm .

      Nếu như ở năm 2003 , người ta hài lòng với The Twins Effect [TTE] bao nhiêu , thì suốt năm 2004 này , người ta không ngớt lời phê bình The Twins Effect 2 [TTE 2] . Và khi nó được công chiếu , nó đã trở thành một bộ phim đáng thất vọng .

      Nguyên do có thể thấy rõ nhất , đó là sự cầm trịch của Phòng Tổ Danh .

      Mọi người đã kỳ vọng quá nhiều vào Tổ Danh chăng ?

      Thành Long quá giàu có nên có lẽ chục triệu đô-la đối với ông chẳng là nghĩa lý gì , vì thế ông có thể bỏ tiền ra làm một bộ phim quy mô , hoành tráng cho con trai thử sức . Thành Long dường như đã quên rằng ông đang lợi dụng danh tiếng của The Twins Effect để dựng một phần 2 mà nhân vật chính là con trai mình .

      Một dàn diễn viên quá hùng hậu , nguồn vốn quá dồi dào , kỹ xảo mới lạ và đa dạng , mời đích danh một nhóm chuyên nghiệp ở Hollywood thực hiện , công tác quảng cáo , tiếp thị quá tuyệt vời , … tất cả , tất cả vẫn không thể cứu lấy sự phản cảm của khán giả dành cho Tổ Danh .

      The Twins Effect 2 quả thực là một siêu chế tác trong năm 2004 , ngay từ đầu năm , tin tức đều đều ngày ngày đến với khán giả , kích thích sự tò mò . Nghe đến các diễn viên tham gia cũng đủ thấy choáng đôi phần , Thái Trác Nghiên và Chung Hân Đồng của nhóm Twins , Trần Quán Hy , Ngô Ngạn Tổ , Phạm Băng Băng , Lương Gia Huy , siêu mẫu Trung Quốc Cù Dĩnh , Trần Bách Lâm của Đài Loan , đặc biệt có cả sự tham gia của chính người đầu tư – Thành Long và chỉ đạo võ thuật của bộ phim – Chân Tử Đan .

      Thật không khó hiểu khi TTE 2 đem quân sang Trung Quốc , lên tận vùng núi cao của Vân Nam tuyết phủ để thực hiện . Cũng không khó hiểu khi công ty chế tác lại bỏ ra nhiều vốn liếng để mang đoàn diễn viên đi tuyên truyền 10 ngày quanh khu vực Đông-Đông Nam Á và tổ chức công chiếu cùng ngày ở những nơi đã tuyên truyền , lại cũng dễ hiểu khi dàn diễn viên lại đến từ nhiều nơi như vậy … Tất cả chỉ để đánh vào thị trường rộng lớn Trung Quốc , cả hàng xóm Đài Loan , Singapore , Malaysia , … để bộ phim không chỉ được ưa chuộng ở HK mà thôi .

      Thật tệ hại với một kịch bản đơn giản và cũ rích . Nhưng không trách được bộ phận biên kịch , chấp nhận qua Trung Quốc quay phim để người ta chú ý đến mình , thì đồng thời phải chấp nhận những quy luật khắc khe do người ta đặt ra . Sự thật là ở Trung Quốc , người ta không chấp nhận cho quay phim về Ma Cà Rồng , vốn là tâm điểm của TTE , cho nên kịch bản phải được viết lại nhiều lần , và cuối cùng là chẳng ra gì .

      Có một điều là khi nói về sự thất bại của TTE 2 , người ta lại quy hết trách nhiệm cho Phòng Tổ Danh . Trong sự thất bại này không ai có trách nhiệm hoàn toàn . Thành Long tỏ ra quá nóng vội , con trai chưa một lần diễn xuất , chưa có kinh nghiệm gì , lại để Tổ Danh vào vai chính , làm nhân vật anh hùng cuối cùng . Theo ý kiến cá nhân , tôi nghĩ rằng Thành Long nên để Tổ Danh từng bước từng bước đi lên , khởi đầu có thể là những vai nhỏ , rồi khi nào chắc tay thì hãy cho lên vai chính . Từ xưa đến nay , đâu có ai mà vừa sinh ra đã biết chạy . Chính sự nóng vội này đã cho mọi người thấy được một Phòng Tổ Danh vụng về và hoàn toàn bị động trong các cảnh phim . Công việc của anh chỉ là ngồi , đứng , đi , nói một ít lời thoại , cuối cùng là cầm thanh kiếm đâm Nữ Hoàng , chấm hết .

      Phòng Tổ Danh có nhiều điểm quá bất lợi để có thể trở thành thần tượng mới của giới trẻ . Thứ nhất , anh không có dáng vẻ của một ngôi sao , không có phong cách của một thần tượng , về ngoại hình , đúng là không bắt mắt . Thứ hai , chính là cái bóng quá lớn của Thành Long , nếu anh có tài , hãy để anh tự do phát huy , Tổ Danh có tiềm năng , anh có thể sáng tác , chơi đàn , ca hát … , thì đừng để khi nghĩ đến Tổ Danh thì người ta chỉ nghĩ rằng , anh có hôm nay là chỉ nhờ cha mình , anh có nổi tiếng cũng là do cha mình . Cho dù Tổ Danh có đoạt giải thưởng gì đó , thì mọi người lại nghĩ rằng đó là do Thành Long bỏ tiền ra mua cho con . Chính vì Thành Long đã đi sai ở nước cờ đầu tiên , đã làm cho con đường trở thành thần tượng của con mình càng khó đi hơn . Khi nói đến Phòng Tổ Danh , mọi người chỉ nhớ anh là con trai của Thành Long .

      Điều bất lợi thứ ba , có lẽ cũng khá thú vị . TTE 2 chủ yếu dựa trên bộ đôi Twins để tuyên truyền . Khán giả đi xem phần nhiều là fans của nhóm , và ấn tượng của Twins fans dành cho Tổ Danh cực kỳ không tốt đẹp . Tất cả những gì Tổ Danh có thể tìm thấy ở lực lượng Twins fans là sự bất-ủng-hộ-tuyệt-đối . Họ cảm thấy sự có mặt của Tổ Danh bên cạnh hai thần tượng của họ là hết sức phi lý và lãng nhách , tại sao bộ đôi này phải làm cái nền để nâng Tổ Danh lên ? Tại sao lại để hai người nép sang một bên để Tổ Danh xuất hiện như một anh hùng và công việc của anh chỉ là … quơ kiếm một cái => hết phim ??? Trong khi đó ở TTE thì Trịnh Y Kiện và Trần Quán Hy phải hy sinh , người thì chết , người thì nằm một chỗ , để cho bộ đôi Twins trổ tài , vân vân … . Đây là ý kiến chung của những người ủng hộ Twins . Và cũng có thể nói là đa số ý kiến của khán giả trẻ tuổi cũng là như vậy vì đại bộ phận Twins fans là thanh thiếu niên . Nếu Tổ Danh không được phần người hâm mộ trẻ tuổi này ủng hộ , anh sẽ khó có fans của mình . Sự phản đối Phòng Tổ Danh còn lên cao hơn nữa khi trong một show nhạc , những người thuộc đoàn ủng hộ Twins được yêu cầu phải ủng hộ cả Tổ Danh khi anh lên sân khấu . Sự kiện trên đã được đăng tải trên nhiều tờ báo , càng làm cho cái tên Phòng Tổ Danh bớt đi một chút hào quang .

      Công bằng mà nhận xét , Phòng Tổ Danh có thể là ngôi sao , vì anh có thực tài . Anh biết sáng tác , chơi nhạc cụ , hát , thêm nữa , anh biết tiếng Anh , Quảng Đông , Phổ Thông , tất cả đều sành sõi . Những điểm mạnh của anh thật ra đã quá dư thừa để làm một ca sĩ được ủng hộ .

      Tổ Danh không muốn làm diễn viên , vì anh đam mê âm nhạc , nhưng cha anh lại muốn anh đóng phim . Tổ Danh quá nhút nhát và quá hiền lành để có thể tự tin khi đối diện với mọi người và chiếm tình cảm của báo giới , khán thính giả .

      Tổ Danh không thiếu tương lai , nhưng tương lai của anh nên được chính tay anh lựa chọn và bước đi bằng chính đôi chân của mình . Đôi khi , không phải người cha cho anh một chiếc máy bay thì anh có thể bay cao hơn , bay xa hơn .

      Nếu Thành Long muốn tốt cho con trai , trước hết , ông nên để con trai mình được tự do và bớt đi những hành động can thiệp vào sự nghiệp còn quá mới của con mình .

      Người ta xem The Twins Effect 2 chỉ có thể biết rằng , à , Thành Long có một cậu con trai .

    Viewing 2 reply threads
    • Author
      Replies
      • #78861
        hoalys_trang
        Participant

          đúng là là He không có dáng vẻ của 1 ngôi sao,cũng tội nghiệp

        • #78862
          robert_pham
          Participant

            cũng có nhiều người ko có dáng vẻ của ngôi sao vẫn thành sao được đấy thôi. Có tài hay ko mới là điều quyết định

          • #78863
            thuy_vu
            Participant

              Đọc bài này thấy tội nghiệp tên đó ghê !!!!!!!! Ai bảo giàu là sướng nào ?!

          Viewing 2 reply threads
          • The forum ‘Bài dự thi’ is closed to new topics and replies.

          MoviesBoOm

          2003-2023

          Skip to toolbar