Elizabethtown – Thị trấn tình yêu

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #38962
    neo
    Participant

      Tôi thích bộ phim này một cách kỳ lạ. Có lẽ vì tôi thấy mình trong đó. Hoặc vì nhạc hay. Hay vì đó là điều tôi mơ ước?

      Tôi thấy một thị trấn nhỏ dễ thương. Người ta sống với nhau bằng tình yêu. Ai cũng biết ai. Ai cũng quen ai. Chàng trai trở về quê và mọi người đều vẫy tay chào.

      Tôi ít khi về quê nhà. Về quê, tôi cũng ít nhớ ai là ai, họ hàng bên nội của tôi. Tôi xem phim, tôi thấy mình giống nhân vật chính. Anh chàng chẳng nhớ rõ ai là ai, nhưng ai thì cũng biết anh chàng, tự hào “thằng cu này trên thành phố giỏi lắm đây”…

      tôi đang ngồi nghe ca khúc Jesus is crossmaker. Nghe thấy lòng buồn trĩu nặng…

      Ngay cả chuyện tình của anh chàng cũng ngộ.

      Ngay cả chuyến đi.

      Mọi thứ…

      Thị trấn tình yêu, nhẹ nhàng như một giấc mơ

    Viewing 22 reply threads
    • Author
      Replies
      • #96104
        neo
        Participant

          đoạn cuối của phim này làm tui lại háo hức mơ ước bắt chước làm theo… 😡

        • #96105
          mass_killer
          Participant

            anh neo viết hay ghia,mún đi coi wé

          • #96106
            kenshin
            Participant

              Review sến quá, hehe

              Hôm qua đang phân vân giữa film này với The Weather Man. Vô đây đọc cái thread này xong cũng bị dụ giống mass_killer. Kết quả là… thà đi xem The Weather Man còn hơn, vì nếu có dở cũng còn được xem Nicolas Cage.

              Film này nó nhạt nhạt, hài cũng chưa tới mà tình cảm cũng nhạt nhẽo. Chuyện tình của anh chàng vô duyên quá. Xem film mà thấy cái gì cũng chưa tới. Tóm lại là film chỉ dành cho fan của Orlando Bloom và Kirsten Dunst…

            • #96107
              metal
              Participant

                hihì, chưa coi phim nên chưa có ý kiến là phim hay hay dở, nhưng mà bài viết về phim thì chưa đến nỗi được gọi là “hay ghia” hết

              • #96108
                chuotchu
                Participant

                  phim hay và dễ thương mừ, nó có ý nghĩa hơn hẳn mấy cái phim đánh đấm ko chủ đề…….thích Dunts….dễ thương như cô gái Nga trong chiến nón đỏ….ack…chít mất…

                • #96109
                  faye
                  Participant

                    uh, kenshin và metal nói đúng á, give me five

                    Trời ơi, đọc bài viết này xong cái tui thấy quyết định không xem phim này tại rạp của tui nó sáng suốt ghê luôn . Xong giờ tui quyết định nó có chiếu pay-per-view hay có ra DVD tui cũng không thuê xem luôn . Hừ , ngày xưa có thời gian sống ở Kentucky, tui có biết thành phố này, đẹp lắm, cũng có kỷ niệm với nó, rồi đọc thấy truyện phim lãng mạn hay quá, cũng muốn xem mà thấy Orlando Bloom và cái cô Dunst tui hết giảm háo hức xuống phân nửa . Tui thấy Orlando Bloom không đảm nhận vai chính được (rút kinh nghiệm sau khi xem Kingdom of Heaven ) . Còn Dunst, sau Nicole Kidman Katie Homes, tui ghét cô này nhất vì cả 3 có nét gì đó tui không ưa . 2 ng` kia đỡ hơn Dunst vì Kidman diễn hay, Homes cười dễ thương, còn cái cô Dunst này tui chịu không nổi, diễn dở và cười vô duyên . Tui phải mang ơn cô này vì cô ta mà tui ghét Spiderman 1 và không thèm xem Spiderman 2 . Tui đau lòng khi Jake cặp với cô này và mừng khi họ chia tay .

                    Đọc xong bài của Neo thấy chẳng khen gì ngoài cái town nó đẹp và chuyện tình lãng mạn, thôi thì tui thà tưởng tượng ra thì nó đẹp hơn là xem phim này .

                    huhuhu ….Kentucky yêu dấu của tui ….

                  • #96110
                    neo
                    Participant

                      phim của Cameron Crowe thì lúc nào chẳng vậy, nếu ai thích thì sẽ thích, không thích thì ko thích, tui thì ko quan tâm là Orlando Bloom hay Kirsten Dunst. Với lại tui cũng nói đó, tui thích vì lý do hơi riêng tư cá nhân. Vì tui thấy giống chuyện ở quê mình.

                      tui cũng thích kiểu nhạt nhẽo của phim này. Chắc tại tới giờ “ăn chay”. Tui nghĩ, cuộc đời ở ngoài nó giống như thế hơn là những kiểu sến như phim Clint Eastwood, cố tình tạo ra bi kịch, đẩy cao trào mặc dù chả biết để làm gì ngoài chuyện lấy nước mắt (một cách vô nghĩa). Tui nghĩ, cuộc đời không có những trùng hợp ngẫu nhiên để ta sửa sai, kiểu trong Crash anh cảnh sát có dịp để cứu cô nàng anh ta sàm sỡ, làm cô gái xúc động ân hận và tha thứ. Tui nghĩ, cuộc đời xảy ra những bi kịch và ta phải học cách chấp nhận nó. Giống như chàng trai trong phim phải chấp nhận thất bại đó, không có chuyện thần tiên đến phút chót đột nhiên giày anh ta thiết kế bán chạy, không có chuyện đột nhiên hoá ra ba anh ta giả chết, không có chuyện anh ta chạy đến nơi hoả táng và kịp ngăn lại vào phút chót. Nhưng mẹ anh ấy chấp nhận gia đình bên chồng và quay trở lại thị trấn đó, nó xảy ra. Bà cũng chẳng cố ý lấy lòng ai, bà đơn giản lên phát biểu và nói thật lòng bà, với cái kiểu tưng tửng và có phần như báng bổ. Nhưng tôi xúc động. Tôi phì cười khi bà ta nhảy múa, nhưng tôi thấy xúc động. Có lẽ vì tôi cảm nhận rằng, cuộc sống mà tôi đang sống nó như vậy. Nó không có những éo le, người ta đột nhiên trở thành tốt hay xấu, đột nhiên vượt qua khó khăn trắc trở trong vòng vài ba câu nói, vài ba động tác. Ít ai dám liều làm phim như thế. Người ta nêm nếm gia vị cho đậm đặc, để khán giả cười ré hoặc khóc oà…

                      bài viết ở trên tui viết lạp chạp, nghĩ gì viết đó, cảm ơn mấy bạn nào khen hay, nhưng thiệt ra tui có viết gì đâu?

                      àh, tui còn thích phim này vì tui thích nhạc trong phim, phim của Cameron Crowe có nhạc hay. Nhớ Almost Famos quá. Và xem phim, giống như được vào thư giãn nhẹ nhàng, giống như đi ăn chay, giống như ngồi thiền. Nên cũng không có gì lạ nếu nhiều người không thích sự nhạt nhẽo của nó. Như đã nói ở trên, nhiều khi cũng thích ăn lạt sau nhiều năm ăn mặn

                    • #96111
                      neo
                      Participant

                        ps to faye: Jake và Kirsten vẫn còn cặp, giả bộ chia tay thôi

                      • #96112
                        faye
                        Participant

                          ơ hay, đâu có nói là phim nhạt hay không nhạt, hay nói Neo thích là không đúng đâu . Thì mỗi 1 lý do, tui cũng ghét vì lý do cá nhân (ghét diễn viên vô cớ )

                          Lại phải lôi Crash vào hỉ ? Tui có khóc khi xem Crash đó, có thể Neo nói tui sến như cái phim đó, nhưng vì tui từng là nhân vật chính trong 1 trong những câu chuyện trong phim đấy . Cũng như Neo thấy cái phim này nó gần với Neo vì liên tưởng tới quê thôi .

                          Có lẽ Neo xem phim nhiều quá, suy nghĩ nhiều quá nên cảm nhận phim khác tui, 1 ng` không mê phim, rảnh rảnh chán chán không gì làm thì xem phim để giải trí chơi như bao giải trí khác .

                          Tui suy nghĩ đơn giản lắm (Neo làm về nghành phim nên suy nghĩ khác tui ) , tui suy nghĩ là, đạo diễn họ cũng là con người như tui với Neo, có cách nghĩ riêng, có khối khán giả riêng . Neo thì đứng theo dạng các nhà phê bình để ý từng chi tiết phim, vì đó là thói quen, là sở thích và có thể nói (cho phép tui nói nha ) là lẽ sống. Tui thì xem phim thì việc chọn diễn viên để xem nó được đặt lên 1 chi tiết quan trọng vì đâu có hiểu gì về nghành phim đâu .

                          Neo thích ăn chay sau khi ăn mặn nhiều, tui thì quanh năm suốt tháng buffet biết sao hông ? vì thích có nhiều cái để chọn và cái gì cũng có (tuy là ghét buffet , nghịch lý vô duyên quá xá )

                          lâu lâu 8 chơi vậy đó nha Tại ngủ hổng vô, giờ phải cố đi ngủ

                          À, quê Neo chắc đẹp . Tui lại phải mơ về Kentucky kỷ niệm của tui .

                        • #96113
                          bambino
                          Participant

                            Film này à, nghĩ xem… Chắc cho 2/5 điểm là vừa (có khi hơi nhiều nữa). Nhân nhượng cho 2đ vì nhạc hay. Còn film thì… Xem chỉ mong hết film để ra về, để khỏi mang tiếng là xem film mà bỏ ra về trước =.=! Còn thêm bà KD, sao càng ngày càng ghét bà này vậy ta? Diễn thì trơ trơ, nhìn ko ưa đc chút nào. Sau nhiều lần thử cố gắng, cuối cùng nhận ra đc chân lý: film của anh neo ko hợp với style của mình hehe…

                          • #96114
                            for_you
                            Participant

                              ^_^Thích KD,thích vì nhiều lí do.Cái lí do đầu tiên là vì cô này là cô bé đóng vai trong Phỏng Vấn MA cà Rồng,một vai quá tuyệt vời…he,tui thấy có cô bé trong The Piano và cậu bé trong Finding Neverland cùng cậu bé trong The Sixth sense là đóng vượt vai này,còn lại thì thua…^_^.Lí do thứ hai là tui thích cách ăn mặc của cô này,cool,không quá kín đáo,ko qúa lộ liễu,rất tuyệt,phối màu rất chuẩn(theo tui),kiểu quần áo cũng chuẩn…Cái thứ 3 là tui thích vẻ mặt lạnh lùng và hiền dịu của cô này lúc ko cười (lúc cười mặt dữ quá)…Vậy là đủ thích.^_^.Riêng OB thì sao cũng được,ngoài vẻ đẹp trai ra chưa có ấn tượng gì đặc biệt hết,Kingdom of heaven coi như cực hình,chưa hết dĩa đã tắt,LOTR thì ko nói,cool,Cướp biển thì hơi mờ nhạt so với JD và KK….Tui nhiên vẫn thích chàng này….Tui cũng thích cái film này,nó nhẹ nhàng…^_^Tui thích mấy thứ nhẹ nhàng kiểu này(tỉ như truyện của ADACHI:touch,rough..)ko khiên cưỡng,ko bi kịch,ko tình cờ giả tạo….Bi kịch để lấy nước mắt

                            • #96115
                              for_you
                              Participant

                                ~_~ bực bội..Sao cứ post bài dài dài là bị mất khúc sau áh ~_~Ai trả lời dùm ko…..Cụt hứng,ko mún viết tiếp nữa

                              • #96116
                                seudo
                                Participant

                                  Tui thấy neo & faye cãi nhau, tự dưng cũng muốn cãi, mặc dù chưa bao giờ biết xứ Kentucky đầu cua tai nheo ra sao mà cũng chẳng phải dân làm phim!

                                  Chắc tại phần thì ngủ không vô giống faye, phần thì gần đây phát tâm nên chuyển qua… ăn chay như neo.

                                  Tui thì tui ấn tượng đoạn đầu.

                                  Thằng cu Drew trên đường lãnh án tử, mà hễ gặp ai cũng “I’m fine”.

                                  Rồi về nhà chuẩn bị cái ghế đâm (không fải ghế điện à nha, mặc dù xài điện đàng hoàng).

                                  Ừa, cái xứ gì đâu mà lạ! Đâm tay không chịu, phải đâm máy mới đặng.

                                  Đồ đạc pro, người cũng pro, nên nháy mắt là cái máy đâm hoàn thành. Chỉ có điều là ngay lúc phải “xử” thì nó “xù”!

                                  Với lại, cứ nghĩ mà coi có tức dùm cho thằng cu không, lúc mình muốn chết thì lại không cho chết.

                                  Muốn né (để chết) cũng chẳng có cách chi né. Vì ông già giành… chết trước bà nó rồi!

                                  Mà thôi, tui không kể nữa. Vì tui:

                                  1. có cãi cũng không lại faye & neo đâu. Lý do: xin xem dòng thứ 2 kể từ đầu.

                                  2. không có bà con gì với “con mẹ bán xing-gum” của a3 trong [http://moviesboom.com/?pid=forum&su…]

                                  Nói túm lại, nếu bạn…

                                  mà không ghét Orlando & Kirsten,

                                  mà rảnh đi coi fim,

                                  mà tới rạp không có lựa chọn khác,

                                  mà nhất là đừng bị cái threat này ảnh hưởng,

                                  thì… nên coi cho biết.

                                  Biết đâu coi về thấy cũng đúng như neo nghĩ “… cuộc đời xảy ra những bi kịch và ta phải học cách chấp nhận nó…”

                                  Riêng bản thân tui thì, 1 cách nghiêm túc, cũng như hồi ăn chay coi Tuscani Sun, tui ưa fim này.

                                • #96117
                                  faye
                                  Participant

                                    hihí, sợ gì mà không cãi, cãi cho vui vậy đó mà chứ đâu có phải là đâm chém nhau gì đâu .

                                    Có người xem thấy nó hay như Neo . Chứ ai lại như tui, người gì mà chưa xem cũng bày đặt nhảy vô chê . Ai đọc cái thread này thì cũng không có bị ảnh hưởng gì đâu, đừng lo . Tùy gu người xem thôi à .

                                  • #96118
                                    neo
                                    Participant

                                      hehe, mỗi người một sở thích. Tui không khen phim hay, tui chỉ nói tui thích. Phim chắc không hay thiệt, bằng chứng là nó ế bên Mỹ và Cameron thì bị mọi người chửi tơi tả, còn new york times thì than ngắn thở dài với sự nghiệp của Orlando Bloom

                                      Với lại, tui không biết cái Elizabethtown ngoài đời đẹp thế nào. Tui thấy trong phim thì không đẹp Nhưng tui thấy nó bình yên. Nó thân thiên. Nhiều cảm xúc. Trong làng ai cũng biết ai. Một người chết mà cả làng trương biển tiễn đưa. tui thích con đường quanh co hai bên hàng cây phủ kín khi hai anh chị vừa gọi điện vừa đi tìm nhau. Tui cũng thích cái màn ngắm mặt trời mọc…

                                      À, phim này mà không nói tới pa chú rể trong cái khách sạn thì cũng thiếu sót. Ông đó nhìn như bị “đao”, mà tíu lâm hết sức… hehe

                                    • #96119
                                      seudo
                                      Participant

                                        hey hey,

                                        bà con chỉ dùm bài Jesus the Crossmaker kiếm ở đâu.

                                        đa tạ, đa tạ!

                                      • #96120
                                        little_letters
                                        Participant

                                          Trời, tui thích mê film này. Tui thích cái gì bình thường vậy đó.Thật ra, thì tui chỉ thích film vì chuyến đi mà Claire đã “chuẩn bị” cho Drew. Tui ao ước mình cũng có thể có một chuyện đi như thế.

                                          Một fần nhỏ nữa, cảnh khi Drew đến Elizabeth Town gây ấn tượng với tui, mọi người đều vẫy chào anh, có 1 cậu bé đạp xe đạp dẫn anh về tới tận nơi, có nơi dán biển :” We Miss U… ( tên ông bố quên rồi)”.

                                        • #96121
                                          doc_co_cau_bai
                                          Participant

                                            Phim không hay không dở, nhưng coi xong có cảm giác kỳ lạ, một sự yêu thích khó tả.

                                          • #96122
                                            eros17
                                            Participant

                                              rất hào hứng ỳia film này, nên thi xong là coi ngay…

                                              hm…nói trước,eros ghét Orlando, không ưa Kirsten Dunst nên hì hì diễn ko tốt cho lắm (orlando chỉ được mỗi khúc trên xe tự nói chuyện với papa là thấy hơí hơi ok thui à, còn mí khúc khác…miễn bàn)

                                              cái cảm xúc trong film, eros thích… chẳng hạn , lúc anh đi máy bay ỳia cty, nhìn cái exit của trực thăng, hay lúc anh chăm chú nhìn last look của mọi ng…

                                              thích khúc Susan Sarandon nói chuyện…con ng trong xã hội ngày nay là như thế, chứ có mí ai được như ng làng này. Lúc mọi ng thay đổi cách nhìn về bà, rùi bà thay đổi cách nhìn ỷia ng làng này…làm hay chứ bộ =)

                                              Túm lại là mọi thứ đều hay hay ngộ ngộ, đơn giản nhưng đầy tình cảm =)

                                              Ước gì mình được như anh chàng này khi về làng…ước gì đâu cũng có làng như Elizabethtown…

                                              soundtrack thì quá hay…từng bài hạp với từng cảnh…hay thật…tính ngàymai đi mua soundtrack ỳia nghiền ngẫm lun =)

                                              1 điều ngạc nhiên, coi xong thấy đề là produced by TOM CRUISE…

                                            • #96123
                                              jolie80
                                              Participant

                                                Tui không thấy phim này hay, chắc tại tui dốt tiếng anh quá mà phim thì nói nhiều. Tuy nhiên cũng có nhiều khúc thấy hay hay _hay nhất là đoạn phát biểu ý kiến trong lễ tang.

                                                Trước giờ vẫn nghĩ Kirsten Dunst đẹp, nhưng xem phim này , tự nhiên phát hiện KD có hai răng cái kì kì…như hai cái răng nanh!!!???!!!

                                              • #96124
                                                louiszhao
                                                Participant

                                                  Quảng cáo và trailer có tác động kinh khủng. Nó biến bộ phim không hay thành hay. Giống trường hợp của Brothers Grimm trước đây. Mình háo hức xem phim này nhưng xem rồi thấy thường quá. Chỉ có 1 cảnh làm mình ấn tượng là lúc 2 người ngồi nhìn bình minh lúc họ lái xe đi gặp nhau, tiếc là cảnh quá ngắn, có vài giây.

                                                  Cốt chuyện phim khá là nhạt và không để lại ấn tượng gì.

                                                  Kirsten Dunst theo mình chỉ đẹp trong phim Eurotrip mà thôi. Spiderman còn tạm được, sang phim này cô quá già

                                                • #96125
                                                  tinhyeudanhroi
                                                  Participant

                                                    mình rất thích phim này

                                                    nó rất tuyệt

                                                  • #96126
                                                    griffin_ahf
                                                    Participant

                                                      Fim j mà nhạt phẹt,kiên nhẫn lắm mới coi hết.Chỉ có 2 khúc hay,lúc bà mẹ lên fát biểu với lại khúc cuối,drew đi vòng wanh nước mỹ theo cuốn sách của claire,thú vị,đúng là tiếp viên có khác!!!!!

                                                  Viewing 22 reply threads
                                                  • The forum ‘Châu Mỹ, Châu Âu’ is closed to new topics and replies.

                                                  MoviesBoOm

                                                  2003-2023

                                                  Skip to toolbar