Euro 2004 – đấu trường khắc nghiệt ( thr thứ 2 )

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #37008
    admin
    Keymaster

      Thread thứ I dài quá rùi , tớ mạn phép lập thr thứ 2 cho dễ bình loạn , quan trọng là dễ theo dõi cá độ

      Tường thuật trận đấu Anh – Bồ

      Đội hình xuất phát:

      Bồ Đào Nha (4-3-3): 1-Ricardo; 13-Miguel, 16-Ricardo Carvalho, 4-Jorge Andrade, 14-Nuno Valente; 6-Costinha, 18-Maniche, 20-Deco; 7-Luis Figo, 17-Cristiano Ronaldo, 21-Nuno Gomes.

      HLV trưởng: Filipe Scolari.

      Anh (4-4-2): 1-David James; 2-Gary Neville, 5-John Terry, 6-Sol Campbell, 3-Ashley Cole; 7-David Beckham, 11-Frank Lampard, 4-Steven Gerrard, 8-Paul Scholes; 9-Wayne Rooney, 10-Michael Owen.

      HLV trưởng: Sven-Goran Eriksson

      Eriksson sẽ trả mối thù của hai năm trước, khi tuyển Anh của ông bị Brazil của Scolari lọai ở tứ kết World Cup như thế nào hay nợ sẽ lại chồng thêm nợ dù Scolari đã không còn cầm chịch cho tuyển vàng xanh.

      Tuyển Bồ Đào Nha ra sân vẫn với trang phục truyền thống xanh đỏ. Phía tuyển Anh áo trắng quần đen…

      Bàn thắng duy nhất lọai Tây Ban Nha ra khỏi giải của Nuno Gomes đã khiến anh này được Scolari trọng dụng. Pauleta đành phải ngồi dự bị khi không ghi được bàn nào ở vòng đấu bảng…

      Tuyển Anh đều mang trên băng tang trên tay áo. Họ để tang cho một cổ động viên nhà bị đâm chết tại Euro lần này!

      May mắn nhé, anh Rooney…

      Một điều thú vị là rất nhiều cổ động viên Anh mang theo con gấu bông nhân vật hoạt hình Srek đến sân cỏ. Đơn giản là vị thần đồng bóng đá Rooney của họ gởi lời đến các cổ động viên: “Tôi rất yêu mến nhân vật này, nó luôn luôn mang đến niềm vui và sự may mắn cho tôi”. Chính vì thế, hôm nay, rất nhiều niềm may mắn của Rooney đã xuất hiện trên khán đài.

      Anh là người được giao bóng trước…

      Phút 1, tuyển Anh tấn công, Owen có bóng từ trung lộ và chọc khe cho Rooney bắt tốc độ nhưng trọng tài đã báo Rooney việt vị…

      Phút 3, David James phát bóng dài lên, tiền vệ Costinha đánh đầu trả bóng ngược về nhưng ngay lập tức Michael OIwen cướp được đường chuyền này trong tư thế xoay lưng lại khung thành. Vừa quay người, Owen vừa vẩy bóng ngược ra sau khiến Ricardo chới với. Bàn thắng quá đẹp. 1- 0 cho tuyển Anh!

      Phút 5, Figo tạt bóng tầm thấp từ biên trái và Ronaldo lao đến sút bóng, bóng bật vào người Ashley Cole và từ khoảng cách 6m, Ronaldo lao đến đá bồi nhưng không thắng được James!

      Owen vui mừng sau pha mở tỉ số

      Sĩ Huyên bình luận: Sau 273 phút im hơi lặng tiếng ở Euro 2004, cuối cùng thì Owen cũng có được bàn thắng đầu tiên của anh. Một bàn thắng hết sức may mắn, nhưng đó là ưu thế của tay săn bàn bẩm sinh. Quả phát bóng dài của Davis James từ sân nhà băng thẳng vào trước vòng cung 16,50m. Tiền vệ trụ Costinha cố tình đánh đầu ngược về cho thủ môn Ricardo, nhưng không ngờ Owen đã “phục kích” sẵn. Sau cú xoay người dừng bóng, Owen liền vẫy má ngoài chân phải vào trực diện cầu môn là Ricardo chới với. Anh đã có sự khởi đầu thuận lợi như 4 năm về trước cũng với đối thủ Bồ Đào Nha.

      Phút 9, Maniche tung cú sút căng trực diện khung thành từ cự ly 25m rất căng nhưng bóng đi chệch khung thành. Bồ Đào Nha đang tranh thủ sút xa khi họ đang áp đặt được thế trận

      Phút 10, Figo tạt bóng thấp bên cánh phải, Nuno Gomes lao đến xỉa bóng ngay trong vùng 5m50 nhưng Terry kịp bám anh này rất chặt, bóng đi chệch khung thành.

      Phút 11, Owen xuống bóng bên cánh phải và tạt vào giữa cho Rooney, anh này dừng bóng một nhịp đủ để Carvanho mất đà buộc phải phạm lỗi với Rooney ngay trực diện cách khung thành khoảng 18m… Beckham sút phạt bật hàng rào, bóng đi lập bập, Rooney lao xuống nhưng thủ môn Ricardo kịp lao ra khép góc. Anh được hưởng quả phạt góc…

      Michael Owen sinh ngày 14-12-1979, hiện đang thi đấu cho CLB Liverpool tại giải ngoại hạng Anh.

      Michael Owen được xem là thần đồng của bóng đá Anh vào năm 1998. Với kỹ thuật cá nhận hoàn hảo, sức mạnh cùng bản năng sát thủ của một tay săn bàn bẩm sinh, Michael Owen đã khiến nhiều người phải sững sờ khi ghi được bàn thắng rất đẹp mắt vào lưới đội tuyển Argentia tại World Cup 1998 khi mới 18 tuổi.

      Mặc dù chưa ghi được bàn thắng nào sau 3 trận tại vòng đấu bảng, nhưng Michael Owen luôn là nỗi ám ảnh của hậu vệ đối phương mỗi khi có bóng. Và bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu này đã chứng tỏ sự lợi hại của Owen mỗi khi có cơ hội. Michael Owen hiện đang là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Anh với 26 lần sút tung lưới đối phương.

      Bồ Đào Nha tập trung số đông quân số ở khu vực giữa sân và khống chế tốt khu trung tuyến. Những phút đầu của trận đấu, hàng phòng ngự Anh chơi bọc lót cho nhau không thật tốt, nhưng tuyển Anh có phần nhỉn hơn trong kiểm sóat bóng (52% so với 48 % của Bồ Đào Nha).

      Sĩ Huyên bình luận: Khác với 3 trận ở vòng đấu bảng, Bồ Đào Nha vào cuộc với lối chơi đồng đội khá ăn ý, đẩy cao đội hình để dồn đối phương lùi sau về sân nhà. Chính lối đá này đã làm cho hàng hậu vệ Anh lúng túng. Ba tình huống sút cận thành đã đi qua trước mũi giày của Ronaldo, Maniche. Beckham nhiều lần lùi sâu về cánh phải để bọc lót cho Nevile trước mỗi cú đột phá của Ronaldo. Hai tiền vệ biên của Bồ Đào Nha là Figo và Ronaldo thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau khiến Cole và Nevile khá vất vả để truy cản hai cầu thủ có biệt tài đi bóng hoặc đột phá khá điêu luyện.

      Phút 17, Figo lật bóng sang cánh trái cho Ronaldo, trước sự kềm cặp rất chặt và có chuẩn bị của Cole, Ronaldo buộc phải trả bóng về để Miguel tung cú sút xa không chính xác.

      Phút 18, Owen nhận bóng từ Scholes ngay trong vòng cấm, và khi mà trung vệ Andrade ập đến, rất khéo léo, anh này vẩy bóng bằng chân phải, bóng đi vồng cầu vào khung thành nhưng tiếc là hơi cao…

      Phút 21, Beckham nhả bóng rất đẹp cho Neville từ dưới băng lên trống trải. Cú bấm bóng nhẹ nhàng của hậu vệ biên M.U này đến đúng tầm đầu của Campbell, anh này bật rất cao đánh đầu từ khỏang cách 7m tiếc là bóng vọt xà…

      Phút 24, Miguel sút bóng sệt từ xa bên cánh trái, bóng bật chân Ashley Cole đổi hướng và James thật sự vất vả bắt bóng đến hai lần ngay trước mũi giày của Ronaldo…

      Phút 27, đáng tiếc cho Rooney khi thần đồng này bị chấn thương buộc phải rời sân. Thay Rooney là Darius Vassell!

      Phút 29. Vẫn chơi xuất sắc bên cánh trái, Christiano Ronaldo thật sự làm Ashley Cole mệt nhòai và buộc phải phạm lỗi với anh.

      Một quả đá phạt của Beckham

      Phút 30, Owen nhận một đường chuyền dài của đồng đội, bóng đang trên đà rơi xuống, cú nhá chân đầu tiên khiến cặp turng vệ của Bồ lao vào và ngay sau đó, tạo được khoảng trống, Owen tung cú vô-lê cực căng nhưng Ricardo chơi xuất sắc cản phá được một bàn thua trông thấy.

      Người Bồ đang chiếm lĩnh thế trận với phẩm chất kỹ thuật của mình và liên tục đe dọa khung thành James. Nhưng mỗi khi có bóng phản công, tuyển Anh lại chơi rất xuất sắc và cơ hội ghi bàn của họ sau mỗi lần phản công như thế là tương đối rõ ràng…

      Từ lúc vào sân cho đến giờ, Vassell dường như có vấn đề về tâm lý. Anh chơi không tốt và liên tục để mất bóng…

      Phút 34, từ một quả lật của đồng đội, Owen bật cao đánh đầu rất nguy hiểm. Ricardo lại một lần nữa cứu thua cho đội nhà. Owen đang bừng tỉnh và chơi cực hay trong trận đấu này!

      Sĩ Huyên bình luận: Từ phút 20 trở đi, Figo chuyển hẳn sang hoạt động nơi trục giữa và có phần hơi dạt ra biên phải cùng Ronaldo. Có vẻ như Bồ Đào Nha muốn tập trung khai thác cánh trái của Anh, nơi mà Cole ít khi nhận được sự bọc lót của Scholes. Có tới ba lần, Cole buộc phải phạm lỗi trước những pha đột phá nhanh của Ronaldo, nhưng Figo sút phạt không thành công do góc sút hẹp và nghịch với chân phải sở trường.

      Uy lực trên hàng tấn công của Anh có phần sút giảm đi khi thần đồng Rooney phải rời sân sau cú chân thương cổ chân vào phút 20. Vào thay Rooney, Vassel chơi thiên về cánh phải, ít có những cú bật tường cùng Owen.

      Phút 39, Bồ đã giành được 54% quyền kiểm sóat bóng. Họ đã đẩy hàng tiền vệ Anh phải lùi rất sâu về phần sân nhà làm nhiệm vụ phòng ngự. Trước sự cơ động của Figo và Ronaldo ở hai cánh, Cole và Neville gần như không dám băng lên tấn công…

      Phút 41, Ashley Cole lên tham gia tấn công và để mất bóng. Ronaldo tăng tốc, khi hành lang cánh trái đang trống trải, anh này ngoặt bóng thâm nhập vào trung lộ nhưng rất may là trung vệ hộ pháp Campbell đã kịp lao vào đọat bóng…

      Phút 45, Ronaldo cướp được bóng ngay trước vạch 16m50 buộc Neville phải phạm lỗi. Một góc sút đẹp và thuận lợi nhưng Luis Figo lại sút bóng lên trời. Đây không phải là lần đầu tiên các cầu thủ Bồ Đào Nha sút không chính xác…

      Hiệp 1 của trận đấu kết thúc.

      Sĩ Huyên bình luận: Sút phạt- vũ khí sở trường của Figo- xem ra chưa phát huy được tác dụng trong 45 phút đầu tiên. Ba lần sút phạt trực tiếp thì cả ba lần Figo đều lái trái bóng vọt xà thẳng lên trời. Tâm lý nôn nóng khi bị dẫn điểm khiến Figo mất bình tỉnh chăng?

      Nếu như Scholes không thường xuyên lùi về dọc hành lang trái để chia lửa cùng Cole, đội Anh sẽ bị đối phương khoét sâu vào hành lang này khi Cole quá cứng nhắc và không kham được những cú đi bóng với độ dẻo của thân hình cực khéo khi bóng nằm trong chân Figo hay Ronaldo.

      Lùi sâu về sân nhà, Anh mất thế chủ động dù trội hơn đối thủ về số lượng ở khu trung tuyến. Hai tuyến tiền vệ và hậu vệ của Anh có cự ly khá gần nhau, do vậy cùng lúng túng khi bị vây ép và chỉ trông mông vào những pha phả công nhanh bằng những quả chuyền dài vượt tuyến. Vắng chú bé Rooney, Owen vốn đơn độc lại càng đơn độc hơn vì Vassell chơi cá nhân và luôn có khoảng cách khá xa với Owen. Hai tiền đạo này nếu không cặp kè hoặc giữ cự ly cùng nhau xem ra đội Anh khó lòng tạo thế bất ngờ khi phản công nhanh bằng những quả bật tường đánh thẳng vào trung lộ.

      Hiệp hai đã bắt đầu.Không có sự thay đổi nào trong đội hình của hai đội.

      Phút 46, Figo đi bóng bên cánh trái rồi trả vào giữa và Maniche lao lên sút bóng đúng tầm di chuyển của James. Ngay sau đó, Figo lại tiếp tục có bóng ở cánh này và bình tĩnh chỉnh bóng để sút nhưng bóng đi quá cao. Rõ ràng trái bóng Roteiro không dễ chịu lắm với Figo bởi anh liên tục sút lên trời trong các pha bóng có điều kiện thời gian để chỉnh tầm ngắm…

      Owen chơi chói sáng trong trận đấu này

      Phút 50, Nuno Valente xuống bóng sát biên dọc bên cánh trái và bấm bóng vào vùng cấm. Không có ai theo bóng nhưng Davids James lại quá lụp chụp đến hai lần mới bắt được bóng trong khi Gomes đã lao vào rất nguy hiểm. Rõ ràng là trước sự ép sân của người Bồ, James đã có biểu hiện tâm lý không ổn định…

      Phút 52, Ronaldo nhận bóng ngay vạch 16m50, trước mặt anh là hàng phòng ngự dày đặc của tuyển Anh và trong khi Maniche đang di chuyển trống trải ngay cạnh đó thì Ronaldo lại tung cú sút bật vào hàng phòng ngự Anh…

      Tuyển Anh lùi về rất sâu với ý đồ phòng ngự phản công. Bồ Đào Nha vẫn chơi đầy bế tắc.

      Phút 54, Owen đi bóng đầy tốc độ chếch bên cánh trái và suýt chút nữa vượt qua chốt chặn cuối cùng Carvanho, tiếc là anh vấp chân trụ và mất đà ở tích tắc cuối cùng. Owen đang chơi đầy hứng khởi với tốc độ siêu tên lửa thường thấy…

      Phút 56, Eriksson tung Philip Neville vào sân củng cố hàng phòng ngự và đưa Paul Scholes ra sân. Phil Neville đã chơi rất tốt trong vai trò tiền vệ phòng ngự của M.U ở mùa giải vừa qua…

      Phút 59, sau một pha lật bóng bên cánh trái, Costinha đánh đầu chiến thuật vào cho Ronaldo, anh này thoát khỏi cái bóng của Campbell bật cao đánh đầu ngay vạch 5m50 nhưng bóng lại đi vọt xà…

      Bồ Đào Nha giành hoàn toàn thế trận với 62% thời gian kiểm soát bóng. Nhưng họ chơi bế tắc dù bóng luôn được dồn xuống rất sâu, sát vạch 16m50 của tuyển Anh. các cú dứt điểm của Bồ trong thời gian qua đều không chính xác.

      Cự ly giữa hàng tiền vệ và hai tiền đạo của Anh quá xa, Darius Vassell lại ít di chuyển, cho nên hàng công của Anh luôn trong tình trạng đói bóng… Simao vào thay cho Costinha ở phút 63 của trận đấu.

      Phút 66, Simao đi bóng thẳng vào trung lộ và sút căng từ cự ly 25m, lại vẫn không chính xác…

      Phút 67, Campbell phát động tấn công bằng một đường tỉa bóng dài từ sân nhà, Owen nhận bóng và đẩy ra biên trái cho Vassell. Anh này lại quá vội vã chuyền bổng vào trong không chính xác trong khi mà tuyển Anh có ba cầu thủ tấn công so với ba hậu vệ Bồ Đào Nha trong pha bóng này…

      Hàng phòng ngự dày đặc có chiều sâu của tuyển Anh đã buộc người Bồ không thể đẩy nhanh tốc độ trận đấu…

      Sĩ Huyên bình luận: Hiệp nhì khởi đi với ưu thế vẫn thuộc về Bồ Đào Nha hoàn toàn. Họ khống chế bóng nhiều, tấn công nhiều và đa dạng, nhưng bàn thắng- điều cần có lại không đến. Figo lùi hẳn vào trung lộ đóng vai trò nhạc trưởng, Ronaldo vẫn quậy tưng bừng nơi cánh trái, nhưng anh lại sa đà vào lối đá cá nhân nên dễ bị hậu vệ Nevvile bắt bài. Đội Anh vẫn chấp nhận lùi về dày đặc ở trung lộ, bọc lót cho nhau hết sức chặt chẽ. Pauls Schoels chơi quá mờ nhạt nên phải rời sân nhường chỗ cho Phil Nevvile. Việc tung cầu thủ này vào sân của ông Eriksson cho thấy ý đồ tiếp tục củng cố hàng phòng ngự bởi Phil Nevvile vốn là tiền vệ trụ khá hiệu quả trong những tháng gần đây dưới màu áo MU.

      Phút 73, Bồ lao lên tấn công với sự rê dắt thường thấy của Figo và Cambell đọat bóng chuyền dài lên cho Gerrar, anh này dùng đầu đẩy bóng vào vùng cấm. May mắn là Ricardo đã kịp lao ra phá bóng… Chơi không hiệu quả, Figo đã rời sân và thay vào đó là Postia…

      Phút 77, trận đấu vẫn tẻ nhạt với thế trận thuộc về Bồ Đào Nha nhưng đó là ưu thế ảo, bởi tuyển Anh lùi về một cách chủ động… Rui Costa vào thay cho Miguel.Eriksson tiếp tục củng cố hàng phòng ngự bằng cách đưa Owen Hargreavesvào sân thay cho Gerrar!

      Phút 83, Simao tạt bóng như đặt cho Postiga để anh này rất trống trải bật cao đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1. Lỗi lớn nhất thuộc về trung vệ Terry khi anh này chọn vị trí sai để sổng Postiga! Ông Scolari đã đúng trong việc thay đổi người của mình.

      Sĩ Huyên bình luận: Không quá 5 phút sau khi vào sân thay cho Figo, Postiga đã đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Davids James. Một lần nữa cho thấy hàng hậu vệ Anh luôn mắc lỗi vị trí, phán đoán điểm rơi kém và rất thụ động trước những quả treo bóng bổng của đối phương. áp lực tấn công nặng nề của Bồ Đào Nha cuối cùng rồi cũng đựơc tưởng thưởng. Một võ sĩ quyền anh, dù có giỏi chịu đòn hay đến mấy rồi cũng có lúc bị hạ nốc ao vì sơ hở. Đội Anh không khác gì một võ sĩ thất thế để rồi bị đối phương ở điểm đúng vào lúc cồng chiến thắng chuẩn bị vang lên.

      Phút 90, từ một pha đá phạt của Beckham bên cánh trái, Owen và Campbell cùng bật lên đánh đầu, bóng bật xà ngang torng khi Ricardo đã bất lực. Tiếc cho tuyển Anh ở pha bóng này…

      Trận đấu này sẽ có hai hiệp phụ với luật bàn thắng Bạc. Nghĩa là trong mỗi hiệp, nếu có bàn thắng thì trận đấu vẫn sẽ được tiếp tục cho đến hết hiệp…

      Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu bằng một đường chuyền dài của Beckham cho Vassell nhưng anh này quá vụng về. Carvanho cướp được bóng dễ dàng…

      Phút 2, Ronaldo tăng tốc bên cánh trái vượt qua Cole buộc Phil Neville phải phạm lỗi với anh…

      Hiệp phụ khởi đi, như thường thấy bằng sự thận trọng của cả hai đội. Chẳng ai muốn mạo hiểm tấn công để nhận bàn thua trong những trường hợp như thế này…

      Phút 7 hiệp phụ, Nuno Gomes có pha sút bóng cận thành nhưng bóng dội vào trung vệ hộ pháp Campbell.

      Tuyển Anh vẫn lùi về rất sâu trên phần sân nhà và hàng tấn công vẫn lẻ loi Owen và Vassell.

      Phút 9, liên tục các cú sút xa của Deco và Simao nhưng bóng không vượt qua được hàng phòng ngự dày đặc của tuyển Anh.

      Người Anh đang bị sức ép tâm lý nặng nề. Các đường chuyền phản công của họ không đến được nơi cần đến.

      Phút 11, Hargreaves chuyền bóng bên cánh trái và Beckham lao lên đánh đầu, bóng chệch khung thành ra ngòai.

      Phút 12, lại là Simao sút xa bóng bật ra, Deco lao đến sút bồi, vẫn không qua được rừng chân của hàng phòng ngự Anh.

      Phút 14, Hargreaves đi bóng vào vùng cấm và tung cú sút, đến lượt Bồ Đào Nha lùi về với số đông, bóng không vượt qua hàng phòng ngự của đội chủ nhà…

      Hiệp phụ thứ nhất kết thúc…

      Đầu hiệp phụ thứ hai, Nuno Gomes đã có một đường chuyền đẹp cho Postiga nhưng anh này trước khi tung chân sút bóng ngay trực diện cách khung thành chừng 13m lại té ngã. các cầu thủ trên sân đang chơi chủ yếu bằng tinh thần là chính bởi dường như thể lực của họ đã bị mài mòn…

      Sĩ Huyên bình luận: Chủ trương đá hòa của đội Anh càng bộc lộ rõ nét trong hiệp phụ thứ nhất. Sau lúc bị gỡ hòa, họ không chủ động dâng cao tấn công mà phòng thủ dày đặc trên sân nhà để chực chờ những pha phản công nhanh. Tuy nhiên, miếng chiến thuật ấy ít khi được phát huy vì hàng tiền vệ Anh không có khoảng trống trước sự đeo bám chặt chẽ của Bồ Đào Nha. Thảng hoặc có những pha phản công nhanh, cặp trung phong Owen- Vassell không còn đủ sức để giữ bóng hoặc đột phá qua người vị thể lực đã cạn kiệt. Trong 45 phút của hiệp nhì và 15 của hiệp phụ này, Beckham gần như mất dạng trên sân còn các đồng nghiệp của anh nơi hàng tiền vệ thì đóng vai trò phá bóng nhiều hơn là kiến thiết bóng tấn công.

      Phút 20 của hai hiệp phụ, sau một pha tấn công bất thành của tuyển Anh, Bồ Đào Nha phản công, Rui Costa đi bóng qua Phil Neville rồi tung cú sút căng từ khoảng cách 20m tung lưới James nâng tỷ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha.

      Sĩ Huyên bình luận: Cú đi bóng như xé gió của Ruis Costa đã làm chới với Phil Nevvile. Hàng thủ Anh dãn hẳn ra còn Phil Nevvile thì lăn đùng ra giữa sân vì mất đà. Chỉ đợi có vậy, Ruis Costa tung cú sút như búa bổ đập xà ngang rồi bay luôn vào lưới. Bồ Đào Nha đã lội ngựơc dòng ngoạn mục. Bóng ma của 4 năm về trước đã phủ trùm lên toàn đội Anh

      Tuyển Anh sẽ có khoảng 10 phút để đi tìm bàn thắng cân bằng tỷ số trước khi trận đấu kết thúc…

      Phút 23, Owen xuống bóng và có khỏang trống để tung cú sút từ cự ly 20m nhưng dường như anh đã xuống sức nên không đủ dũng cảm tung cú sút mà lại chuyền cho đồng đội…

      Phút 24, Lampard tung cú sút ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Anh.Từ pha đá phạt góc của Beck, Terry đánh đầu vào cho Lampard để anh này cách khung thành 7m tung cú sút trời giáng!

      Sĩ Huyên bình luận: Sự mờ nhạt của Beckham rồi cũng tỏa sáng đúng lúc. Quả đá phạt góc của anh bay lơ lửng vào vòng cấm địa, Terry đánh đầu chiến thuật cho Lampard. Giữa một phạm vi khá chật hẹp, Lampard vẫn đủ bình tĩnh xoay người sút chéo góc gỡ hòa 2-2. Sau sai lầm dẫn tới bàn gỡ hòa 1-1, trung vệ Terry đã chuộc lại lỗi bằng cú đánh đầu chiến thuật điệu nghệ và mang tính đồng đội cao.

      Những cú sút luân lưu giữa Anh – Bồ Đào Nha

      Anh: 5

      Bồ Đào Nha: 6

      1. David Beckham: không vào 1. Deco: chính xác

      2. Michael Owen: chính xác 2.Simao: chính xác

      3. Frank Lampard: chính xác 3. Ruis Costa: không vào

      4. John Terry: chính xác 4.Cristiano Ronaldo: chính xác

      5. Owen Hargreavas: chính xác 5. Maniche: chính xác

      6. Ashley Cole: chính xác 6. Helder Postiga: chính xác

      7. Darius Vassell: không vào 7. Ricardo Pereira: chính xác

      ( tuoitreonline)

    Viewing 64 reply threads
    • Author
      Replies
      • #66992
        admin
        Keymaster

          -Hôm wa theo tớ là trận đấu giữa 2 đội k thật xuất sắc nhưng đầy kịch tính .

          -Cầu thủ có tiến bộ trong việc hạn chế những pha đi bóng phức tạp , rườm rà thay vào đó là lối chơi mang tính đồng đội cao , dức khoát trong những pha dức điểm nhưng để uy hiếp đối phương thì lại trở nên lúng túng , những pha dức điểm từ xa toàn đi lệch cầu môn ,điển hình là Figo , cầu thủ được kì vọng nhất của Bồ , anh hùng của WC 2002 .

          -Bàn thắng của Owen fải nói là tuyệt đẹp , chỉ bằng 1 chạm anh đã ghi được bàn thắng , đó là bàn thắng ăn -may .Khi thèng pé sữa bị thương ra nghỉ thay bằng Vassel thì O hô ai tai , thèng này chỉ có tướng trâu đá thì tệ …

          -Cái gì đến cũng đã đến , Bánh Cam ( ng yêu của quí pà , quý cô ) lại trở thành tội đồ y như hồi WC1998 , đá nguội Simone của Argentina . Từ khi chuyển qua R.M , đá ngày càng tệ ..

          Tớ nghĩ với trận cầu như hôm nay , Bồ đã có tiến bộ trong lối chơi , nhưng để đi vào sâu hơn thì có lẽ khó , bế tắc trong khâu sâm nhập vùng cấm địa .BK sẽ họ gặp Hà Lan hoặc Thuỵ Điển .

          – Một nữa trái tim của tui đã ra đi theo đội Ý , 1/4 trái tim còn lại theo đội Anh , bây giờ ủng hộ ai đây trời..Thôi Séc vậy , có anh Nét vét

          Khóc thương cho đội Anh 1 lần nữa vậy

        • #66993
          admin
          Keymaster

            To ông ji- dan : tui k thích Pháp , tui ghét Pháp từ hồi nó đá bại Brazil của tui trong trận TK WC98 —>tui ghét

          • #66994
            sirius
            Participant

              Sửa lưng 1 tẹo: “điển hình là Figo , cầu thủ được kì vọng nhất của Bồ , anh hùng của WC 2002” : Anh hùng của EURO 2000 thì chắc đúng hơn nhể???

            • #66995
              admin
              Keymaster

                Thanks Ricardo, sau pha bắt bóng thắng về tâm lý thì anh lại dùng tâm lý để hạ gục ông cu-có-gương-mặt-tàn-ác David James. Kết thúc tia hi vọng của đội Anh- bạc-nhược.

                thanks Scolari,ông lại nốc ao Eriksson lần nữa, cũng là lối chơi tấn công đã chiến thắng. Cách đây 2 năm A vẫn lối chơi bị động, vẫn là owen ghi bàn trước—> vẫn thua tức tưởi. Rooney trâu bò cuối cùng cũng gục ngã, dù sao hắn cũng đã có 2 trận đấu tuyệt vời ở vòng loại…và kịp để lại ác cảm nơi trái tim của tui.

                Còn Cristiano Ronaldo phải nói là cực kỳ lắt léo, nhưng do kinh nghiệm nên anh nhiều lần ko thắng được Asley Cole kỳ cựu, nhưng he đã cống hiến cho bóng đá n~ pha bóng rất tốc độ, mang đậm dấu ấn của Ronaldinho thửo nào.

                vĩnh biệt Becks, dấu ấn của Becks tại Euro lần này chỉ là những hình xăm. với lại cú sút đẳng cấp trúng 1 phát 3 con chim.

                @ MSP

                P đã hạ được brazil thì ít nhất phải luộc hết lũ Âu châu gàn rở này. Ko hổ danh là đội đã quất đoàn quân Selecao vàng xanh của tui 3 trái chớ.

                3 đôi có lối chơi khúc gỗ là Anh, Đức, Séc sẽ lần lượt bị loại. Còn lối chơi như lính chì đan Mạch tuy đẹp nhưng cũng lại bị Zidane wẳng dzìa nước.

                Một lần nữa bày tỏ hạnh phúc khi ăng lê bị múc văng khỏi sàn đấu……..

              • #66996
                mplayer
                Participant

                  hihi, sung sướng tột độ khi beckham sút lên trời, ông già ở nhà buộc miệng “Thằng Bếch-cam này nó uống…dầu nhớt nhiều quá nên đá lên trời hoài” .

                  cực kì không thích lối đá *giết bóng đá* của đội Anh, đặc biệt của lão đầu hói Ericsson, cứ thắng được một trái là lại co về chơi chiến thuật 10-1. Đểu!

                  Hồi WC2002, tụi Ăng-lê ăn được đội Agrentina của tui 1 trái là co về chơi chiến thuật bị-thịt-che-khung-thành, làm cho Agrentina của tui bị loại oan uổng. Nhớ lại trận đó, thằng Bếch-cam, lúc đó chưa uống dầu nhớt nhiều , cũng đá trái penalty, run như cầy sấy, mặt cắt không còn một hột máu, đá cái đùng ngay chính giữa khung thành, vậy mà thủ môn không bắt được mới tức chứ.

                  Đến tứ kết, gặp Brasil của Răng-thỏ, ăn được một trái lại giở trò cũ ra xài, hèn! Hihi, nhưng mà rốt cuộc cũng bị đội Răng-thỏ loại một cách nhẹ nhàng, hehe quá đã!

                  Đội Anh thích nhất chỉ có thể là Owen, mà đế ý àh nhen, Owen ghi bàn trận nào là trận đó Anh thua .

                  –mplayer

                • #66997
                  forest_gump
                  Participant

                    Tôi yêu Bồ Đào Nha, tui ghét English. Ghét lắm cơ.

                    Không không yêu Hy Lạp, tui ghét Pháp. Ghét lắm cơ.

                    Tui có 3 chầu café, 1 chầu bia. Sướng lắm cơ.

                  • #66998
                    admin
                    Keymaster

                      Vậy lả vụ cá độ hôm bữa huề chứ gì, ai muốn cá tiếp ko? Hà Lan-Thuỵ Điển nè, tui sẵn sàng bắt Hà Lan đó. Chơi tiếp cho vui, Pháp bị loại được rồi , ở đó mà ca cho lắm, thua còn nhục hơn Anh. Nếu ai muốn tranh luận về bóng đá thì qua GB của tui mà nói, tại sao bao nhiêu đội cũng đá phòng thủ mà thua thì ko bị nói là nhục, chỉ có Anh bị nói là sao, mà thế nào là phòng thủ, thế nào là tấn công, ai giỏi thì nói với tui nè.

                    • #66999
                      endlessly
                      Participant

                        Ê sao ghét England hả???Tui ghét Bồ ghét Pháp ghét Bazil lun , Hà Lan chấp 1/2 trái bắt Thuỵ Điển?Một chầu bia?

                      • #67000
                        beijingrocks2001
                        Participant

                          Sao mà đau đớn thay những tài năng 1 thời ” vùng vẫy” , Anh , Pháp , đức , ý đi hết gùi , coi Euro phát chán !!!

                        • #67001
                          admin
                          Keymaster

                            Pháp bị loại được rồi , ở đó mà ca cho lắm, thua còn nhục hơn Anh. Nếu ai muốn tranh luận về bóng đá thì qua GB của tui mà nói, tại sao bao nhiêu đội cũng đá phòng thủ mà thua thì ko bị nói là nhục, chỉ có Anh bị nói là sao, mà thế nào là phòng thủ, thế nào là tấn công, ai giỏi thì nói với tui nè.

                            ko ngờ có người coi đá banh mà ko biết thế nào là phòng thủ thế nào là tấn công, anh sem giỏi nhỉ, phải giỏi mới qua GB nói chuyện với anh được. Tui còn thấp hèn lám ko dám qua đó.

                            ko phải ghi được 1 bàn rùi cúp đuôi thủ là nhục sao? Anh nhục vì đội này toàn danh thủ, thua đã đủ nhục rồi còn mang tiếng là đội chơi thủ nữa thì ko lẽ nói là oai hả.

                            HL thắng BĐN, BĐN thắng Anh, P thua HL, vậy đội nào hơn đội nào, P thua đội đá hay hơn có chi mô mà nhục, gặp hiện tượng của giải mà ông HLV mắt trố còn ko chịu thông minh hơn 1 chút. thua tại ngu chứ đâu phải khôn mà thua đâu mà nhục.

                            còn đội mô nữa chơi thủ mà thua đâu nêu ra tui sỉ nhục cho, trừ mấy đội rùa lăn vô giải này thì ko biết đá mới chọn đấu pháp phòng thủ, xong goài ko biết tấn công luôn. như Becks đó, quên cả cách sút !!!!

                            tui chỉ bênh vực đội chơi đẹp thôi nỡ lòng nào nói tui ca cho lắm vô hả, hông lẽ ca ngợi Anh là “thua vẫn ngẩn cao đầu vì đá hay đến nỗi ko bị lọt luới hơn 10 trái” ????

                            Bây giờ Euro chỉ còn vài đội, tuy tên tuổi ko lớn nhưng về chất lượng thì phải nói là cao cấp, mấy đội tưởng là tép riu lại loại sạch mấy ông hoàng, 4 thế lực mạnh của BĐTG là Anh, Ý, TBN, Pháp đã nối đuôi nhau xách va li về nước, thế mới nói bóng đá là 1 sự kiện chứ đựng đầy sự kiện ở trỏng. chỉ còn 2 tên tuổi là HL và Séc, Euro hứa hẹn sẽ ít hấp dẫn vì thiếu các nhân vật quen thuộc.

                            hi vọng trận chung kết sẽ là cuộc đối đầu giữa hai tên tuổi đó, một rắn chắc, 1 vũ bão. Cả hai sẽ thi nhau trình diễn lối bóng đá đẹp, tấn công chớp nhoáng của HL, chắc ăn của CH Czech. Pavend nedved, quả bóng vàng sẽ lãnh đạo đội tuyển làm 1 cuộc cách mạng dập tắt hi vọng của thế hệ vàng BĐN, tiến đến CK (cả hai đều “đáng quý” vì chơi đẹp, ko biết ủng hộ bên nào)

                          • #67002
                            admin
                            Keymaster

                              Mình thích Anh nhưng Euro lần này thấy lối chơi của Anh hơi hạ cấp…..Anh đấu với nước nào là nước đó phải chịu lăng xả vào hàng thủ của Anh vốn giỏi lại chơi dày đặc, coi cũng khó chịu lắm.

                            • #67003
                              mai_sieu_phong
                              Participant

                                Mấy thằng tham dự Euro lần này k bằng ngón chân cái của Bờ ga din

                                Nói cho công bằng thì mấy thằng Pháp tuổi đã lớn rồi , zừa trải qua mùa bóng căng thẳng ở các Super CLB —>có vẻ đuối , đá k đúng sức của mình .Thử tụi nó đá đúng thực lực của mình như thèng Dí đần , Mắc cơ le le hay Hấn dì coi , mấy thèng Hy Lạp có nước vác thịt chạy theo tụi nó .

                                Một fần cũng tại ông Sá tí nị cầm quân còn tệ hơn cầm quần của ổng nữa , bên kia thì có ông phù thuỷ Ớt to wá điếm ..hehheh

                              • #67004
                                mplayer
                                Participant
                                  Quote:
                                  tại sao bao nhiêu đội cũng đá phòng thủ mà thua thì ko bị nói là nhục, chỉ có Anh bị nói là sao, mà thế nào là phòng thủ, thế nào là tấn công, ai giỏi thì nói với tui nè

                                  không biết không giỏi có nói với bồ được hông? hihi, thua là nhục rồi, bất kể thua ít hay thua nhiều, đá tấn công hay phòng thủ, không có chuyện thua mà *vẫn ngẩng cao đầu*, đội Anh đã thua, nhục.

                                  Lối đá của đội Anh phải nói là rất *hèn*, trong tay ông Ericsson có đầy đủ con người để chơi một thứ bóng đá tấn công hấp dẫn, cống hiến như rất nhiều đội bóng trong Premier League đã chơi, nhưng ông Ericsson đã chọn đấu pháp, gọi hoa mĩ là *phòng thủ chặt, phản công nhanh*, còn huệch toẹt ra là *chịu đấm ăn xôi*, một lối chơi *tắt tivi đi ngủ* . Từ thời Ericsson, không lầm là từ WC2002, đội Anh có bao giờ đi xa với lối đá này không? Có thể Anh sẽ thắng những đội xoàng xoàng bậc trung, nhưng khi gặp những đối thủ mạnh thật sự, các chú sư tử Anh sẽ bị vặt lông, sớm hay muộn. Anh bao giờ cũng được dự đoán là *ngựa ô*, là *tràn trề hi vọng* nhưng đội Anh đã lỗi hẹn rất nhiều, quá nhiều hi vọng rồi quá nhiều thất vọng. Chính đội Anh đã tự trói chân mình khi chọn một lối đá tiêu cực. Trong Premier League, cũng có một đội có lối đá khá giống đội Anh là Liverpool, nhìn xem Liverpool có thành công không? Có ai xem trận Liverpool đá với Barcelona trên sân NoupCam tranh cúp UEFA cách đây vài năm mới thấy rõ sự *hèn hạ* của lối chơi này. Liverpool đã thay tướng, bao giờ Anh sẽ thay Ericsson?

                                  Còn chuyện tấn công là sao, phòng thủ là sao thì cứ nhìn cách đội Anh đá trong trận gặp Thụy Sĩ với trận gặp Bồ Đào Nha thì bồ sẽ rõ.

                                • #67005
                                  admin
                                  Keymaster

                                    Giỏi nhỉ, thế nào là bóng đá đẹp à? Nên nhớ cái đẹp tuỳ thuộc mỗi người, không thể nói: “Tôi thua nhưng tôi đá đẹp”, vì lịch sử chỉ ghi tên những kẻ chiến thắng tuy không quên những người thất bại. Nếu các bạn đã nói lối đá của đội tuyển Anh là “cố đấm ăn xôi”, cũng như “tắt tivi đi ngủ” thì còn xem làm gì, để rồi tức mà chửi thẳng vào mặt fan của Anh. Tôi không phải là kẻ không biết xem bóng đá mà bạn cần nói cho tôi là “xem đi thì rõ”, tôi dám khẳng định nhiều người ở đây không hiểu 1 chút gì về tình yêu đối với 1 CLB, mà nếu có cũng không bằng 1 góc của tôi. Nhưng chưa bao giờ tôi nói 1 CLB khác là “hèn”, là “nhục” cả, trừ trường hợp gian lận hoặc nhờ trọng tài. Tôi không tự hào khi Anh thua để có thể ngẩng cao đầu, tôi tự hào vì ít ra đội Anh cũng đã chiến đấu hết sức mình, không bạc nhược và thiếu ý chí như Pháp. Anh không phải là Brazil, không phải cầu thủ nào cũng là nghệ sĩ, không phải ai cũng biết tấn công, không dư thừa nhân tài và họ đã làm tất cả những gì trong khả năng của họ, đâu phải đội bóng nào bị dẫn trước trong hiệp phụ cũng có thể gỡ hoà, như vậy thì phải xấu hổ ư? Nhưng thua là thua, BĐN chiến thắng là xứng đáng, tôi không hề phàn nàn 1 chút nào cả. Xin lỗi nhưng trong 4rum này tôi mới chỉ thấy có chị mai_sieu_phong và vài người khác không nhớ tên là có cái nhìn khách quan mà thôi, những người còn lại không biết 1 chút gì về bóng đá mà cũng nói cho vui.

                                    To mplayer: Cái tên người ta mà cũng viết sai mà đòi xem bóng đá -> rẻ tiền.

                                  • #67006
                                    admin
                                    Keymaster

                                      phòng thủ chặt, phản công nhanh

                                      Đoá là cách mà ngưòi ta nói về lối chơi của ý, còn Anh thì phải nói là “phòng thủ chặt, đợi bóng bị phá lên rồi mới “phản công nhanh”. Ý chơi thủ , nhưng luôn có 1 libero nhận nhiệm vụ lôi bóng lên cho đồng đội ăn điểm, hoàn toàn khác đội Anh: chỉ có 2 thằng trâu bò chơi càn lướt, ỷ chạy nhanh chỉ lang thang khu giữa sân chờ có bóng ở dưới văng lên rồi tới lượm. bàn thắng của OWen trong trận vừa rồi cũng mang đậm “phong cách” đó.

                                      Tui nhớ nhất là bàn xuất phát từ *pha đi bóng lắt léo của Owen qua mặt hàng phòng ngự TS* sau đó tỉnh táo chuyền cho đồng đội trâu bò cao hứng nhảy lên *một cú đánh đầu cực kỳ chuẩn xác*. Rõ ràng Anh có 1 hàng tiền đạo đầy kỹ thuật nhưng sao lại chọn đấu pháp tự trói chân mình ??? Đành rằng Anh có hàng hậu vệ kiên cường của Soll Campbell, Asley Cole nhưng trong bóng đá thì bàan thắng mới là thứ quyết định, nhất là trong vòng đá nốc ao thì ko thể có tỉ số lượt thượt. Đội nào thủ tự khắc sẽ gánh lấy thất bại.

                                      Lẽ ra Anh sẽ thua mà ko đổ thừa được cho ai nếu luật bàn thắng vàng được áp dụng.



                                      Qua chiệng khác, Hà Lan vs Thụy Điển, sẽ là 1 cuộc đối đầu ngoạn mục, HL mở đầu không ngon lành cho lám nhưng càng về sau ta càng thấy sức lôi cuốn của cơn lốc màu da cam như thế nào. Makaay sống lại, David bừng tỉnh, Nisterrooy được mùa hên, Hi vọng HL sẽ vận dụng hết khả năng để vượt qua Thụy Điển, 1 đội có thể nói là nổi nhanh chìm lẹ…..Tay tiền đạo hay le lưỡi Henrik Lasson ko thể 1 mình bê nhà của mình vượt qua cơn lốc này được. Hi vọng tràn trề cho HL, HL chiến thắng

                                    • #67007
                                      admin
                                      Keymaster

                                        Cá độ nữa đi: Hà Lan-TĐ: tui và gump bắt HL chấp TĐ nửa trái, he he

                                        Séc-ĐM: tui bắt ĐM chấp Séc chấp tui nửa trái, gump bắt Séc

                                      • #67008
                                        mplayer
                                        Participant

                                          Cái gì là hèn, cái gì là nhục, tao đã nhịn lắm rồi đó, nếu mày ko ăn nói cho lịch sự lại thì đừng trách tao, tao thừa sức tìm ra chỗ của mày. Tao đã hết sức bình tĩnh mà post bài lịch sự, mày đừng có mà làm cái trò đó với tao, muốn tranh luận thì vui lòng ăn nói đàng hoàng đi.

                                          hihi, lại đụng holligan Anh ở đây rồi.

                                        • #67009
                                          mplayer
                                          Participant

                                            nè bồ, muốn biết tui ở đâu àh, đến đây nè Công viên Tôn Thất Thuyết P.18 Q.4 mỗi chiều từ 5h đến 7h sẽ gặp liền, đến đi rồi muốn nói chuyện gì thì nói, không muốn nói chuyện cũng được, thích gì chiều nấy.

                                            sorry mọi người, hơi bị kích động .

                                          • #67010
                                            deepblue_om
                                            Participant

                                              Sau 273 phút im hơi lặng tiếng ở Euro 2004, cuối cùng thì Owen cũng có được bàn thắng đầu tiên của anh. Một bàn thắng hết sức may mắn

                                              Sau cú xoay người dừng bóng, Owen liền vẫy má ngoài chân phải vào trực diện cầu môn là Ricardo chới với

                                              đọc hai í này thôi thì đủ biết trình độ bóng đá của ông Sĩ Huyên gì đó tới đâu rồi

                                              Thường người chơi bóng sẽ biết xem đá bóng, cũng có nhiều người không chơi bóng cũng biết xem đá bóng. Rất tiếc hình như có nhiều người không rõ có biết đá bóng không mà chẳng biết xem đá bóng gì hết

                                            • #67011
                                              mplayer
                                              Participant
                                                Quote:
                                                Giỏi nhỉ, thế nào là bóng đá đẹp à? Nên nhớ cái đẹp tuỳ thuộc mỗi người

                                                Bóng đá đẹp là bóng đá tấn công cống hiến, nhiều bàn thắng và lắm kịch tính, xem xong một trận đấu người ta vẫn còn nhớ mãi những cảm xúc ngây ngất mà nó mang lại, và dĩ nhiên, một trận đấu đẹp với người này sẽ không đẹp với người khác, ví dụ trận ViệtNam gặp Malaysia sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp với nhiều người VN, trong đó có tui, nhưng sẽ là một kí ức kinh hoàng với nhiều người Malaysia.

                                                Quote:
                                                không thể nói: “Tôi thua nhưng tôi đá đẹp”, vì lịch sử chỉ ghi tên những kẻ chiến thắng tuy không quên những người thất bại.

                                                Yeah, chân lí luôn thuộc về kẻ chiến thắng, một khi đã thất bại thì dù có biện minh như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn thất bại, vẫn thua, vẫn nhục nhã.

                                                Chính vì lý do không được thua mà bây giờ rất ít đội bóng dám chơi thứ *bóng đá đẹp*, đó đây chỉ còn sót lại vài tên tuổi mà bất cứ trận nào có họ ra sân tui cũng phải ráng thức mà coi, rất tiếc không có tên đội Anh trong đó.

                                                Quote:
                                                Nếu các bạn đã nói lối đá của đội tuyển Anh là “cố đấm ăn xôi”, cũng như “tắt tivi đi ngủ” thì còn xem làm gì, để rồi tức mà chửi thẳng vào mặt fan của Anh.

                                                Hihi, nên nói là đội Anh đá để làm gì nữa thì đúng hơn. Xét đến tận cùng, bóng đá nói riêng và thể thao nói chung đều chỉ để giải trí, cầu thủ và các đội bóng ra sân thi đấu điều đầu tiên cần phải nghĩ đến là làm sao làm hài lòng khán giả hâm mộ bắng cách thi đấu của mình, và khi một đội bóng không làm được điều đó thì không nên chơi bóng làm gì nữa. Hihi mà thường không làm hài lòng khán giả thì có muốn đá nữa cũng không được .

                                                Tui xem đội Anh thi đấu vì Anh đá với Bồ Đào Nha, một trong những đội có lối đá tấn công kĩ thuật hấp dẫn còn sót lại ở châu Âu.

                                                Quote:
                                                Tôi không phải là kẻ không biết xem bóng đá mà bạn cần nói cho tôi là “xem đi thì rõ”, tôi dám khẳng định nhiều người ở đây không hiểu 1 chút gì về tình yêu đối với 1 CLB, mà nếu có cũng không bằng 1 góc của tôi.

                                                Hihi, tại bồ hỏi *thế nào là phòng thủ, thế nào là tấn công*, tui chỉ đơn giản giúp bồ đi tìm câu trả lời, àh thì ra giờ mới biết là câu hỏi ẩn dụ, xin lỗi . mà àh quên, không hiểu sự hiểu biết về bóng đá thì có liên quan gì đến tình yêu dành cho một CLB? Tui biết một người không biết một tí gì về bóng đá vậy mà cũng yêu CLB đến *không ai bằng* nè.

                                                Hihi, bằng 1 góc của bồ thì được gì nhỉ? Thêm tí máu hung hăng côn đồ àh?

                                                Quote:
                                                Tôi không tự hào khi Anh thua để có thể ngẩng cao đầu, tôi tự hào vì ít ra đội Anh cũng đã chiến đấu hết sức mình, không bạc nhược và thiếu ý chí như Pháp.

                                                Yeah, thua thì không có gì đáng tự hào. Vâng ít ra đội Anh còn hơn nhiều đội khác, và lẽ ra đội Anh xứng đáng được hơn thế nữa nếu như chọn một đấu pháp hợp lý.

                                                Quote:
                                                Anh không phải là Brazil, không phải cầu thủ nào cũng là nghệ sĩ, không phải ai cũng biết tấn công, không dư thừa nhân tài và họ đã làm tất cả những gì trong khả năng của họ, đâu phải đội bóng nào bị dẫn trước trong hiệp phụ cũng có thể gỡ hoà, như vậy thì phải xấu hổ ư?

                                                Hihi, bồ có thấy là khi Anh tấn công họ mạnh như thế nào ko?

                                                Quote:
                                                Nhưng thua là thua, BĐN chiến thắng là xứng đáng, tôi không hề phàn nàn 1 chút nào cả.

                                                Đội dũng cảm hơn đã chiến thắng.

                                                Quote:
                                                Xin lỗi nhưng trong 4rum này tôi mới chỉ thấy có chị mai_sieu_phong và vài người khác không nhớ tên là có cái nhìn khách quan mà thôi, những người còn lại không biết 1 chút gì về bóng đá mà cũng nói cho vui.

                                                Hihi, bóng đá là trò chơi của 22 cầu thủ, 3 trọng tài, 2 ban huấn luyện và…hàng triệu khán giả khó tính. Dĩ nhiên, khó ai có thể giữ được sự khách quan khi nói về đội bóng và cầu thủ mình yêu thích. Tui không khách quan, đúng, thế bồ có khách quan? Mà một lần nữa, khách quan hay không khách quan thì cũng không liên quan gì đến việc biết hay không biết gì về bóng đá.

                                                Hihi, có người buồn chửi bậy thì cũng phải để cho người ta buồn nói cho vui chứ.

                                                Quote:
                                                To mplayer: Cái tên người ta mà cũng viết sai mà đòi xem bóng đá -> rẻ tiền.

                                                Ừh, cái tên rẻ tiền quá nhớ làm gì cho mệt.

                                                –mplayer.

                                              • #67012
                                                mai_sieu_phong
                                                Participant

                                                  Bìn tĩn đi mấy nhà bình lựng ..làm gì có thứ đá mà nhục

                                                  Một đội bóng đựợc kêu là “nhục” khi đội bóng đó “đi đêm ” hay buông thôi , giống như trận cuối HLGL đá zới Thép ..-HP đó …

                                                  Giống như chú mplayer nói , bóng đá đẹp là bóng đá tấn công , lắm kịch tính nhưng k fải nhiều bàn thằng mới đẹp . Giống như trận sáng nay , HL – TĐ , tuy k có bàn thắng nhưng đã cống hiến cho khán giả lối chơi tấn công như vũ bảo . Thí dụ Bờ da zin , hay Ác hen ti na , Tây bán nhà … là những đội chơi tấn công ,dù họ đá dưới sức của mình nhưng cũng làm thổn thức trái tim ng hâm mộ bóng đá .Đối lập với Bờ ga zin luôn chơi tấn công làm phòng thủ thì Ý có truyền thống là “phòng thủ , tấn công ” , đó là truyền thống của họ nên cũng k thể trách họ là chơi k đẹp được .Còn mấy đội bị đánh giá là yếu thì tất nhiên họ fải chơi “phòng ngự, fản công ” , giống như Hy Lạp đấy . Họ chơi phòng ngự từ giữa sân , phòng ngự 3 lớp nhưng họ tuân thủ đấu pháp của HLV + tinh thần thi đấu kiên cường , tâm lý thoải mái đấu với 1 đội pháp bạc nhược từ tinh thần lẫn thể chất họ cũng cống hiến cho chúng ta những pha tấn công đẹp mắt , những cú sút mém thủng lưới đối phương .

                                                  Chú mplayer Yeah, chân lí luôn thuộc về kẻ chiến thắng, một khi đã thất bại thì dù có biện minh như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn thất bại, vẫn thua, vẫn nhục nhã


                                                  > sao gọi đội thua là nhục , thua vì mình yếu hơn , tài năng k bằng đội thắng thôi chứ . Như TĐ sáng nay , thua ai bảo là nhục

                                                • #67013
                                                  admin
                                                  Keymaster

                                                    -Bàn về đội Anh 1 chút ( mịa…đội này có gì đâu mà mấy chú hăng máu thế )

                                                    -Phải nói là trận gặp Bồ , “đội dở ít thắng đội dở nhiều ” thì đúng hơn . Bàn thứ 1 Owen ghi là do sai lầm của hậu vệ Bồ , bàn Bồ gỡ hoà là do hậu vệ Anh .

                                                    Bàn thứ 2 của Bồ thì do hậu vệ Anh tranh chấp trên k wá dở , còn thứ bàn thứ 2 do diễn biến trận đấu tạo ra

                                                    -Anh trận này đúng là chơi ” phòng thủ , tấn công ” khi Rooney bị thay ra nên ông Kít Sờn mới chọn đấu pháp như thế + sức lực hàng tiền vệ quá tồi ,nhường cả khu trung tuyến cho Bồ . Tinh thần của đội Anh thi đấu cũng quá tuyệt ấy chứ , họ tổ chức phòng thủ quá suất xắc, bọc lót cho nhau , chống phá quyết liệt . Nhất là khi thi đấu hiệp phụ thứ 2 , họ vùng lên tấn công khi bị dẫn bàn , họ đâu có buông .

                                                    Trách là trách thằng Bánh Cam ấy , tới Euro lần này đá wá tệ , tui cũng nói ở thr trước rồi ,nếu can đảm thay thằng này thì Anh có lẽ có hy vọng vào sâu hơn .

                                                    – Pháp thì ôi thôi khỏi nói, Pháp đâu fải là đội chuyên phòng thủ , thế mà gặp HL thì lo phòng thủ , muh hàng phòng thủ thì quá già , k ăn í với nhau nữa + tinh thần quá kém + 1 ông HLV thì n** —->loại là sứng đáng . Chỉ tội Zi Zu , Hân di thôi .

                                                    Bây giờ ngta k nói nhiều tới trận chung kết là ai muh bàn về Hy Lạp của ông Ớt to có đi típ nữa hay k ? có làm nên kì tích như ĐM ở EURO 92 ?

                                                    Theo tôi thì vào tới trong này là quá sức rồi , mặc dù họ thắng đội đương kim vô địch P .Nhưng với 1 đội Pháp quá rệu rã . Họ tuân thủ nhất nhất những bài tập HVL đưa ra , nếu gặp đội tấn công như vũ bảo của Séc , hay Hà Lan ,luôn biến hoá lối chơi họ sẽ sụp ngay .Họ vẫn chưa có bóng dáng 1 đội bóng có đẳng cấp .

                                                    to chú Sem : ths chú đã khen chị nhá

                                                    to Deepblue _om :chú pa fải thật ,tui chả hỉu chú nói gì

                                                  • #67014
                                                    admin
                                                    Keymaster

                                                      Tối nay ,Séc với ĐM ngang tài sang sức đấy nhưng tui ủng hộ Séc , tui mún TK là Séc – Hà Lan , dù sao những đội bóng này cũng có tên tuổi khi “tứ đại anh hùng với TBN bị nốc ao

                                                    • #67015
                                                      admin
                                                      Keymaster

                                                        Tôi không tự hào khi Anh thua để có thể ngẩng cao đầu, tôi tự hào vì ít ra đội Anh cũng đã chiến đấu hết sức mình, không bạc nhược và thiếu ý chí như Pháp

                                                        Nếu A đấu hết sức mình thì hắn đã ngẩng cao đấu goài, P “bạc nhược”, “thiếu ý chí” thì làm sao trong trận đối đầu A lại có thể hạ gục kẻ “hết sức mình”. Thử điểm xem 2 đội đội nào có nhiều ngôi sao hơn, bên nào đang lên phong độ??? P đã quá mệt mỏi qua các giải đấu rồi, các cầu thủ cỡ henry, Trezeguet, Pires đều có dấu hiệu xuống sức. Còn gặp đội như Anh nữa, phải nói là ngoài pha ghi bàn của Lampard thì chẳng còn cơ hội nào mà A tự dẫn bóng xuống hết. P thì tuy già yếu vẫn ngoan cường chiến đấu, cố gắng chọc thủng hàng phòng thủ nổi tiếng của Ăng Lê bằng cái gì thía, ko phải ý chí hả, ko phải dùng hết sức mình mới đấu được đến giây phút đó hả. Anh làm gì để có thể ngẩng cao đầu??? bị loại chậm chạp vì luật bàn thắng vàng ko được áp dụng. Thậm chí gặp BĐN, A ko thèm cầm bóng, có bóng là cứ phết lên trên, Owen ghi bàn là nhờ sự phối hợp hoàn hảo hả??? chắc anh Fan của MU “nhận định” là vậy quá, chắc theo anh phải nói là David James đã sử dụng hết thị lực của mình để canh chỗ phát bóng lên cho owen, dù lúc đoá đang chới với trong hàng thủ BĐN cũng phải cố gắng đón nhận đường bóng trong tư thế phức tạp, nhưng với “nghị lực phi thường”, Owen đã xoay người nhận bóng rồi “cố gắng”cống hiến thứ bóng đá đẹp bằng cách chạm 1 chân vào bóng theo thủ pháp đá đẹp của Anh???…………..tui dưới con mắt ko khách quan thì thấy A ăn hên cú đó cũng như cú trong trận gặp Brasil 2 năm trước. Những cơ hội của A ít khi rõ ràng , ko có dấu ấn của sự phồi hợp, thấy toàn là từ phần sân bên kia văng lên xong rồi hai anh tốc độ chạy lại xỏ lỗ mũi thủ môn 1 cái, xong.

                                                        Chơi bóng đá mà ghi bàn xong rồi về thủ 1 cách hèn nhát thì theo fan của MU gọi là gì??? tui nhường cho anh nói, một người hiểu biết nhiều về bóng đá.

                                                        tôi dám khẳng định nhiều người ở đây không hiểu 1 chút gì về tình yêu đối với 1 CLB, mà nếu có cũng không bằng 1 góc của tôi. Nhưng chưa bao giờ tôi nói 1 CLB khác là “hèn”, là “nhục” cả, trừ trường hợp gian lận hoặc nhờ trọng tài.

                                                        Gian lận? A có nên gọi là gian lận ko?, lối chơi đê tiện hèn nhát đi ngược với cái đẹp của bóng đá, đáng gọi là gì nhỉ, tuy theo luật của bóng đá ko cấm chơi hèn nhưng ở ngoài sân ít nhất cũng phải biết nhận định chứ? điếm thúi? rẻ tiền? hèn hạ? tất cả đều có thể đi kèm với lối chơi của A. chừng đó đủ nhục nhã chưa??

                                                        Tình yêu đối với CLB, ở đây là giải đấu quốc gia, CLB nào ở đây? tui còn chưa nói là anh quá ích kỷ khi khăng khăng ko cho người khác nhận xét về đội bóng mình yêu thích. Trong khi chưa lôi ra được bằng chứng nào thuyết phục người ta cả. Toàn là lôi đít tuyển P ra để sỉ nhục , hay ho gì cái trò đó. Hay anh quá yêu đội A đến nỗi ko thấy được 1 ưu điểm của đội bóng này hả? A có gì nhỉ? Becks có hình xăm đẹp hả, Rooney da trắng hả?

                                                        đâu phải đội bóng nào bị dẫn trước trong hiệp phụ cũng có thể gỡ hoà

                                                        đúng là chẳng biết tí gì về bóng đá, lâu nay người ta sử dụng luật bàn thắng vàng, nếu bị ghi thì chết mẹ rồi còn gỡ gì nữa.

                                                        Anh không phải là Brazil, không phải cầu thủ nào cũng là nghệ sĩ, không phải ai cũng biết tấn công, không dư thừa nhân tài và họ đã làm tất cả những gì trong khả năng của họ

                                                        Trời, việt nam mọc thêm ông eriksson hồi nào dzậy? thua rồi đổ thừ ko có ngôi sao, phủ nhận tất cả những gì Becks đã làm cho Real hả, điểm mặt anh hào của đoàn quân ngố này nhé: Becks, Owen, Rooney, Gerrard, CAmpbell, Asley cole, Lampard………….đủ để gọi là đội bóng đầy sao chưa??? huynh nói cả đội ko phải ai cũng biết tấn công? có đội nào biết tấn công toàn bộ đâu nà? nhưng người ta cũng vậy mà chơi theo cách khác. Điển hình là Brazil, hàng thủ có Cafu, Carlos thì tui ko dám khoe, cái đó là mẫu mực. Còn Edmilson,Roque Junio ngoài vai trò che khung thành còn phải chủ trì các pha phản công, đưa bóng cho đồng đội ghi bàn. ghi bàn- chiến thắng là mục tiêu chính của họ chứ ko phải càng-bị-luộc-ít-bàn-càng-tốt…………….Các đội khác có lối chơi đẹp luôn bố trí hv chạy cánh, trung vệ thòng phục vụ cho tấn cồng như P có Lizarazu, Thuram, HL có David, Stam, Ý có zambrotta, A có cái gì? có thằng Asley nhưng bị bố trí chơi 1 chỗ lạnh cẳng làm sao phản công? Anh ko phải thiếu sao, dư nữa đó tại nó ko biết chọn vị trí thích hợp, đấu pháp thích hợp để phô diễn tài năng. thử hỏi người ta tấn công giỏi mà cứ bị gọc chần dưới sân nhà thì làm sao ghi bàn?? làm sao cho mấy người bảo thủ kém suy nghĩ biết là mìinh cũng có 1 hàng công tuyệt hảo???

                                                        Xin lỗi nhưng trong 4rum này tôi mới chỉ thấy có chị mai_sieu_phong và vài người khác không nhớ tên là có cái nhìn khách quan mà thôi, những người còn lại không biết 1 chút gì về bóng đá mà cũng nói cho vui

                                                        cái này thấy có hơi hướng nịnh đầm rồi chú em ạ, ko lẽ bị nhiều người chèn ép quá chú lại chịu lép vế để kéo thêm đồng đội hả, muốn dụ dỗ MSP phụ mình, ặc , hay chú cũng có mặt trong đám ko hiểu biết đó?? tui ko nghĩ vậy nhưng thấy chú càng nói càng theo xu hướng đoá….

                                                        To mplayer: Cái tên người ta mà cũng viết sai mà đòi xem bóng đá -> rẻ tiền

                                                        Cái này tui thấy rẻ tiền quá, hết chuyện nói lại lôi ba cái lặt vặt ra nói, ko ngời Sem lại nhỏ nhặt như vậy.

                                                      • #67016
                                                        admin
                                                        Keymaster

                                                          làm gì có thứ đá mà nhục

                                                          Một đội bóng đựợc kêu là “nhục” khi đội bóng đó “đi đêm ” hay buông thôi

                                                          Vậy đội phòng thủ, làm xấu bóng đá, làm mệt đối thủ mặc dù dư sức đá đẹp, để rồi chiến thắng 1 cách cấp dưới gọi là gì? đá xấu mà ăn, gọi là ăn 1 cách nhục nhã.

                                                          đúng là ko phải thua là nhục, thua như TBN ở WC 2002 vẫn có thể ngẩng cao đầu, nhưng thua trong tư thế cúp đuôi thì vẫn cứ là nhục………..Tui ko nói nữa, bữa nay nói nhìu wá……………….

                                                        • #67017
                                                          admin
                                                          Keymaster

                                                            Đối lập với Bờ ga zin luôn chơi tấn công làm phòng thủ thì Ý có truyền thống là “phòng thủ , tấn công ” , đó là truyền thống của họ nên cũng k thể trách họ là chơi k đẹp được

                                                            Ý chơi phòng thủ, nhưng đó là thứ phòng thủ sắt bén, phòng thủ nhưng nếu nói là công thì cũng ko sai.

                                                            Thời của Maldini, Ý có lối chơi đặc sắc, một cầu thủ phải đảm nhận 2 vai trò, cả công cả thủ. Lúc nào thủ thì rất chắc chắn, nhưng ko phải là phá bóng lên bằng những đường chuyền dài mà là cướp bóng. Các hậu vệ giữ vai trò rất quan trọng. Không chỉ trấn giữ khung thành mà họ còn phải châm bóng, đưa bóng lên cho tiền đạo ghi bàn. Mỗi khi đối phương tấn công thì hàng tiền đạo ko lùi về tuyến giữa, họ chờ những đường chuyền ngắn của đồng đội mà phản công. Đó là phòng ngự phản công. Là thứ bóng đá đẹp, riêng biệt mà chỉ có đội quân thiên thanh mới có được.

                                                            Các trận đấu của Ý vẫn mang nét đó từ trước đến giờ, cho nên trận nào của họ cũng hấp dẫn khán giả. Họ bị lôi cuốn bởi những đường chuyền ngắn, những pha dâng lên như tia chớp của hàng hậu vệ dày dặn kinh nghiệm. Rồi những cú dứt điểm ngoạn mục của các tay săn bàn đầy kỹ thuật. Điển hình cho những hậu vệ giỏi cả công cả thủ đó là Maldini, một libero cần mẫn, hoàn toàn có thể gây kinh sợ cho đối phương sau khi cướp được bóng. Đá với ý thì đấu pháp tuyệt vời nhất là phải : công thì chỉ được lên 1 nửa thôi- thậm chí còn phải khoá chân tất cả hậu vệ lại…..

                                                            Đó là lối đá công lẫn thủ, có thể gọi là giả thủ để mà công. Hoàn toàn ko cùng giống với loại “chơi không đẹp”, đúng là đối lập với Brazil, một đội lấy công làm thủ, một đội lấy thủ làm công……Hai đội đều tuyệt….

                                                          • #67018
                                                            nopecare
                                                            Participant

                                                              Nói túm lại là năm nay Halan Vô địch Euro nha, có ai cá với nopecare không? tỉ lệ là 1 ăn 3 ( đặt 1 ăn 3 ), kèo không đổi từ giờ tới hết giải,( níu Halan tỏi trận với BDNha thì game over kèo luôn) “bet” cao nhất 1 chai nha,thấp nhất là 10 tiền-10.000VND (ko chơi chai coca cola nha, ai bít dưới nắp khoén có cái xe piagio thì seo? )

                                                              Kiếm tiền để mua vé đi sinh nhật MB đi pàcon!!

                                                            • #67019
                                                              admin
                                                              Keymaster

                                                                HL xém rớt đài chứ ở đó mà vô địch tui nói BĐN vô địch, chơi càng lúc càng hay……..

                                                              • #67020
                                                                admin
                                                                Keymaster

                                                                  mình thích bóng đá lám, Euro lần này Braxin sẽ vô địch và vua phá lưới không ai khác đó là SamPaio. Mình thích nhất là cầu thủ Ronaldo- nguuời ngoài hành tinh của Đan Mạch, còn thích cả Beckham khi anh còn ở CLB Liverpool.

                                                                • #67021
                                                                  mai_sieu_phong
                                                                  Participant

                                                                    cái này thấy có hơi hướng nịnh đầm rồi chú em ạ, ko lẽ bị nhiều người chèn ép quá chú lại chịu lép vế để kéo thêm đồng đội hả, muốn dụ dỗ MSP phụ mình, ặc , hay chú cũng có mặt trong đám ko hiểu biết đó??—->đụng chạm tui àh nha , đó là suy nghĩ của chú Sem , chú đừng mang suy nghĩ của mình áp đặt lên chú ấy . Hừmmm..còn dám lớn tiếng bảo tui là đám k hỉu biết hả? :delvil: . Mỗi người có 1 suy nghĩ , cảm nhận riêng , tất nhiên mình yêu thích đội nào thì có lẽ hơi thiên vị đội ấy . Mỗi ng có suy nghĩ khác nhau , anh cho là đẹp nhưng tôi cho là k đẹp , vì thế đừng mang chính những suy nghĩ của ng ta rồi fản biện , hãy nói lênsuy nghĩ ,cảm nhận của mình thì hay hơn.

                                                                    Trong lối chơi , trong cách phong cách đá chả có gì là nhục hay không nhục cả , chỉ có dở or sai lầm mà thôi.

                                                                    from Ji –dan :Vậy đội phòng thủ, làm xấu bóng đá, làm mệt đối thủ mặc dù dư sức đá đẹp, để rồi chiến thắng 1 cách cấp dưới gọi là gì? đá xấu mà ăn, gọi là ăn 1 cách nhục nhã—> chú nói mâu thuẫn quá đấy , tôi thấy chỉ những đội yếu hơn , hoặc những đội có truyền thống đá phòng thủ thì họ mới chọn cách chơi phòng thủ ,hoặc những trận đấu nốc ao trực tiếp thì họ fải lựa chọn chiến thuật sao cho phù hợp nhất. Còn đội mạnh , dư sức đá đẹp thì ngu dại gì họ chơi phòng thủ ,mà ý của chú là “phòng thủ “là chơi xấu hả ?? Như đội Pháp đấy , gặp đội Hy Lạp sao họ chọn cách chơi phòng thủ ? Hy Lạp phòng thủ đấy , họ thắng đấy , chú có cho là HL thắng nhục k ?

                                                                    Trận đầu tiên ra quân thì chưa nói lên được điều gì cả , chú đừng mang trận Anh – Pháp ra nói mãi .Pháp bước vào giải với tư cách là ứng cử viên vô địch thì Anh chọn lối đá “phòng thủ , fản công “là đúng . Họ là thi đấu kiên cường , phòng thủ bọc lót cho nhau rất hiệu quả , có những đợt fản công rất sắc nét . Họ là đội chơi hay hơn Pháp , nhưng do k may mắn mới để hoà vào những phút cuối . Pháp đấu dở hơn nhưng thắng là domay mắn , do họ có 1 cá nhân Zizou suất xắc .

                                                                    Tôi khẳng đính lần nữa là k có thứ bóng đá nhục nhã or hèn hạ ở đây , chỉ có đội mạnh đội yếu , chiến thuật hay or dở mà thôi .

                                                                    chú tankiem :k nói lan man nữa , nhảm nhí rùi đó

                                                                    Đúng là Hà lan đang có tư thế là 1 đội vô địch

                                                                  • #67022
                                                                    diquan
                                                                    Participant

                                                                      Ý ra đi lòng tui như mở cờ, rạng rỡ suốt.

                                                                      Anh về nhà lòng tui héo hon như chiếc lá mùa đông dzị đó

                                                                      Nhứt là anh Beckham của tui, sao anh xuống tóc chi cho ……. cái cầu gôn nó ko nhận ra anh mà từ chối trái bóng anh sút cho nó

                                                                      Owen, thần đồng bóng đá ngày nào thì đá càng lúc càng giống lên đồng lúc hay phát mê, lúc mò không tới trái banh. Tuy nhiên thì Owen cũng có 1 trận cầu ấn tượng trứơc Bò Đào Nhà

                                                                      Kha kha …. Jidan-Pháp ha ha ha…. đáng đời ghê. Dám ăn đội Anh iu wí của tui.

                                                                      Bây giờ tui toàn lực ủng hộ Hà Lan, màu cam dzô địch nà

                                                                    • #67023
                                                                      admin
                                                                      Keymaster

                                                                        chòi đọc lại coi tui có nói bà Mai ko hiểu biết ko ? thằng Sem nó vừa nịnh 1 cái là **** liền. Có người lại bênh kẻ tự cho mình là ngon nhất, là người khác ko bằng 1 góc của mình??? tui nói mấy người cũng ko hiểu, còn cho là tui bênh đội tui thích nữa….

                                                                        Còn đội mạnh , dư sức đá đẹp thì ngu dại gì họ chơi phòng thủ ,mà ý của chú là “phòng thủ “là chơi xấu hả

                                                                        Bà đọc lại coi ở trên tui nói gì? tui nói thế là ám chỉ cái đội mà thằng nhóc nịnh đầm bà thích đó.

                                                                        Trận ra quân của A, sở dĩ tui nói nhiều bởi nó là trận đấu nói lên cái đẹp của bóng đá, tấn công là thắng. Nếu bảo P may mắn, cũng được thôi nhưng mấy người nỡ phủ nhận pha chụp bóng tài tình của Bathez, 2 cú sút đẳng cấp của Zidane? hai đội đều ghi bàn nhờ pha đá phạt, như nhau cả.mấy người cứ khăng khăng bênh cái đội gà chết ấy thiệt tình tui hết cách, nói đứt cả họng có ai thèm hiểu dùm đâu, thôi tui ko vào thr này nữa cho mấy người ca ngợi thứ bóng đá hạng sang ấy.

                                                                        Sem thành công rồi đấy, cả lôi kéo người kia, cả đuổi tui đi nữa….

                                                                      • #67024
                                                                        admin
                                                                        Keymaster

                                                                          chán wá lại phải reply thêm cái nữa, HL có dư sức đá đẹp ? có đủ ngôi sao để làm nên thứ bóng đá tấn công kô?

                                                                          Phòng thủ sau khi ghi bàn để giữ vững tỉ số, khác với phòng thủ vì gặp đội mạnh hơn mình…..hiểu dùm tui, lạy mấy người……tức wá, ráng đọc và hiểu cái Reply của tui ở trên, mấy người cứ lôi pháp ra chọi với Anh, tui thua đó, A giỏi hơn, đá hay hơn, bị loại oan, lẽ ra đã vô địch WC 2002 vì Brazil ăn hên, okie tui hiểu mấy người rồi. Đơn phương độc mã, ko thể chọi lại cả đoàn đang hùng hục như thế, ………nén…..giận………..

                                                                        • #67025
                                                                          admin
                                                                          Keymaster

                                                                            Không thèm và cũng không cần nịnh ai hết, thấy sao nói vậy thôi. Chẳng lẽ đội bóng mình thua là phải cảm thấy xấu hổ, nhục nhã??? Chuyện bàn thắng vàng là xưa rồi, bậy giờ tại sao người ta lại dùng bàn thắng bạc, ai chả biết mà lại đem ra nói: “nếu còn dùng bàn thắng vàng”. Nói tui nịnh ư? Tui nịnh làm gì khi đây không phải là 1 4rum về bóng đá, tui cũng không biết nhiều người trên này. Tui cũng không muốn nói nhiều nữa, nói thì nói tui nịnh nọt, hung hăng côn đồ.

                                                                          • #67026
                                                                            ndthanh
                                                                            Participant

                                                                              Ý chòi oi, hổm rày tui thấy cái thread nì viết gì nhìu wá nhưng nghĩ chắc cũng về đội nì đội kia trận này trận kia nên hông có đọc, ai dè đâu bàn lựng quyết liệt wá chừng chừng! Định hông dính vô nhưng mừ có đội Anh của tui ở trỏng nên cũng mún lên tiếng chút!

                                                                              Đọc từ trên xuống tui thấy mấy pác bảo rằng A thua là nhục nhã, đá thứ bóng đá hèn hạ và cấp thấp thì tui thấy hơi bị kì á! DThanh ko nói rằng A chơi một lối bóng đá đẹp, tài hoa hay quyến rũ như Brazil, Bồ hoặc Pháp nhưng xin khẳng định Anh đá bóng hết mình, đội Anh đã làm hết sức mình ở Euro này rồi và mặc dù thất bại sớm nhưng cũng ko có gì phải bị cho là nhục nhã đến vậy. DThanh cũng ko nói Anh là đội thiếu những nhân tài, đồng ý họ có DBeckham, MOwen, Rooney, Ashley Cole, Paul Scholes…nhưng hình như đâu thể lấy điều đó mà nói rằng “Anh có nhiều tài năng nhưng lại chơi phòng thủ rồi thua” là nhục nhã được. Mỗi một đội bóng có một lối chơi riêng biệt của mình. “Thắng được 1 bàn rồi lui về thủ” tôi đồng ý điều đó là thực dụng nhưng nó cũng ko chứng tỏ rằng lối đá đó là hèn được. Có bạn nói (ko nhớ tên) một đội bóng khi ra sân là phải làm hài lòng khán giả vậy thì khán giả hài lòng về điều gì nhất ngoài những đường banh đẹp, những bàn thắng…tất nhiên là kết quả của trận đấu. Nhất là những người hâm mộ cho đội bóng của riêng mình. Anh có thực dụng nhưng đó là điều phải làm. Anh có nhiều tài năng nhưng những tài năng đó chưa phát huy được hết sức của mình, chỉ BK, Owen là được khẳng định điều đó và họ biết mình phải bảo vệ những cơ hội mà mình có được. Họ tự lượng sức mình chứ chẳng dám như P, tài hoa, tấn công nhưng đầy rủi ro. Tại sao các bạn chấp nhận lối chơi “phòng ngự, phản công” của Ý và biết rằng đó là lối chơi từ trước đến giờ của họ còn Anh thì tại sao ko? Anh cũng có lối đá riêng của họ. Anh là tiêu biểu của cách chơi bóng từ 2 biên, rồi tạt vào, đánh đầu và ghi bàn. Vì thế đừng nói “Anh về nghỉ đá đi là được rồi”!

                                                                              Tôi ko nói Anh đá hay nhưng tôi biết họ đã đá hết sức mình, làm hết sức mình, nhưng KQ thua là do sức họ có hạn mà thôi. Làm hết sức mình như vậy đã là đủ rồi. ĐT Anh tham dự Euro lần này ít nhiều cũng đã bị mất các cầu thủ tốt của mình. Rồi ở trận bán kết gặp BĐN họ đã mất Rooney quá sớm. Tôi ko đỗ thừa nhưng ko thể phủ nhận những điều đó ko ảnh hưởng đến KQ của toàn đội tuyển. Bóng đá cần nhất là sự vận động trơn tru của một guồng máy các cầu thủ nên khi mất đi một trong nhưng yếu tố đó thì guồng máy đó ko thể hoạt động ở tình trạng tốt nhất được. Ở trận gặp Bồ, khi thay Rooney ra và thế vào là Vassel thì tôi đã thấy được nguy hiểm cho đội tuyển Anh rồi. Cơ hội của họ bị giảm đi một nửa thì việc họ phòng thủ để bảo vệ bàn thắng quý giá của mình cũng là phải thôi. ĐT Anh đáng bị nói rằng họ đã chơi một lối chơi wá đơn giản mà thôi nhưng họ ko hèn nhát. Xin khẳng định một điều như thế!

                                                                              Vậy thôi, những gì DThanh muốn nói chỉ có thế! Và cũng mong mấy pác boomer nhà mình đừng có quá khích như vậy, có gì thì giải quyết nội bộ trong GB chứ đừng kích động đến nỗi xưng mày tao, hẹn ra công viên này kia thì chỉ làm xấu hổ boom mình thêm mà thôi. Chào mấy pác!

                                                                            • #67027
                                                                              admin
                                                                              Keymaster

                                                                                nói gì thì nói chứ Pháp đá quá tệ

                                                                                cứ cãi trong EURO lần này thì A đá hay hơn P

                                                                              • #67028
                                                                                pic
                                                                                Participant

                                                                                  Pháp vô địch WC 1998, vô địch Euro 2000, trắng tay WC 2002, Euro 2004, sự đời đúng là ko ngờ được, có lên thì fải có xuống, lên cao wá thì rớt cuống cũng đau

                                                                                • #67029
                                                                                  endlessly
                                                                                  Participant

                                                                                    Pháp thua là phải không bàn cãi ,tội cho Anh phải về nước sớm thôi.

                                                                                    Ê napecare cho ké với ,ủng hộ Hà Lan vô địch ,ké thêm 1 chai nha

                                                                                  • #67030
                                                                                    Bros
                                                                                    Participant

                                                                                      Anh và Ý cuốn gói, xách dép đi về nước dzị là Bros ko còn lý do để coi EURO tức nhất là Ý … lúc mí thằng cổ động viên của TĐ với ĐM hát: “Chaos … chaos … Italia … Chaos chaos … Italia…” buồn wé … rồi tới Anh … Beckham làm Bros shock wé chời giờ là hết mún con EURO gòi

                                                                                    • #67031
                                                                                      ndthanh
                                                                                      Participant

                                                                                        Huhu, xem ra cũng có nhìu người ủng hộ cho ĐT Anh wé chòi! Vậy cũng đỡ bùn! Nghĩ tới thiệt là thảm! Anh, Ý, Đức, huhu mất tiu gòi!

                                                                                      • #67032
                                                                                        hychi
                                                                                        Participant

                                                                                          Lôi cái này lên, sao thread Euro của mình bị close mất tiêu. Tối nay CH SEc – Hi Lạp sao kô ai bình luận vậy ?

                                                                                        • #67033
                                                                                          allin
                                                                                          Participant

                                                                                            MILAN BAROS

                                                                                          • #67034
                                                                                            hoangtrinh_81
                                                                                            Participant

                                                                                              Pavend Nedved

                                                                                            • #67035
                                                                                              nopecare
                                                                                              Participant

                                                                                                HàLan đá chuồng bò quá, khóc méo mỏ lun roài,

                                                                                                HyLạp Vô Địch Euro 2004

                                                                                              • #67036
                                                                                                mai_sieu_phong
                                                                                                Participant

                                                                                                  Mình hy vọng Séc sẽ thắng sau khi cựu vô địch HL bị loại ..thật là thảm hoạ níu Hy Lạp -Bô vào trung kết

                                                                                                  Heehhe..túi nay đựơc xem Pavend Nedved lần cúi cùng , níu Séc vào trung kết sẽ k có anh này vì bị 2 thẻ vàng òi :cry :

                                                                                                  Mình ủng hộ Milan Baros ..anh này sinh cùng tháng , cùng năm zí mình áh

                                                                                                  Mình ghét Figo , ghét Bồ ..nhưng thích Nuno Gomes zì anh đẹp giai

                                                                                                • #67037
                                                                                                  admin
                                                                                                  Keymaster

                                                                                                    Xời, Nedved đang được xem xét xoá thẻ vàng mà, Baros nhìn công tử thí mồ==>ghét lắm, Gomes cũng vậy, biết đâu năm nay Hi Lạp vô địch

                                                                                                  • #67038
                                                                                                    shrekbk
                                                                                                    Participant

                                                                                                      Karel Poporsky

                                                                                                    • #67039
                                                                                                      hoangtrinh_81
                                                                                                      Participant

                                                                                                        Nedved ko được xoá đâu, nếu xoá thì ngừ ta so với vụ Micheal Ballack hòi chước.

                                                                                                        Mình ghét Figo , ghét Bồ ..nhưng thích Nuno Gomes zì anh đẹp giai

                                                                                                      • #67040
                                                                                                        admin
                                                                                                        Keymaster

                                                                                                          Cuối cùng cũng ko đươc xoá, he he

                                                                                                        • #67041
                                                                                                          hoangtrinh_81
                                                                                                          Participant

                                                                                                            tin vịt nhưng mè tin đỡ buồn dzậy, thía là BĐN vô địch……….sao ko ai bắt BĐN hít chơn, è có thèng yen_ji_dan.

                                                                                                            còn ai dự đoán hong chài, bạn tankiem dự đoán braxin nè, mình dự đoán Hà Lan mà rớt rồi nè, bi giờ mình dự đoán HL. Đá thắng Sec chắc lun.

                                                                                                            ái chài kéo lên nhìn avatar của yen_ji_dan giữ dằn quá chài lun, cái mặt hầm hầm ghia wá chài……(trơ trẽn wá)

                                                                                                            Mình ghét Figo , ghét Bồ ..nhưng thích Nuno Gomes zì anh đẹp giai semperidem

                                                                                                          • #67042
                                                                                                            admin
                                                                                                            Keymaster

                                                                                                              Hheheh…cá đi pà con ..cá độ trận chung kết đi , ai thua thì bao zé xem phim + uống nước vào ngày Cn zới hội CBC

                                                                                                            • #67043
                                                                                                              admin
                                                                                                              Keymaster

                                                                                                                Dù sao mình vẫn ghét Pồ với Hy Lạp nhức

                                                                                                              • #67044
                                                                                                                allin
                                                                                                                Participant

                                                                                                                  Lịch sử sẽ lập lại, hix hix, ai là chủ nhà sẽ vô địch, huhu, kô thích chút nào. HI LẠP vô địch đê.

                                                                                                                  HI LẠP VÔ ĐỊCH

                                                                                                                • #67045
                                                                                                                  admin
                                                                                                                  Keymaster

                                                                                                                    “Mình ghét Figo , ghét Bồ ..nhưng thích Nuno Gomes zì anh đẹp giai semperidem”

                                                                                                                    Xời xời, sao lôi tui vào vậy trời, mà hôm qua sex đá dở quá, cuối cùng mình đoán BĐN và HL vào chung kết cung đúng, he he

                                                                                                                  • #67046
                                                                                                                    dunglamnatimanh
                                                                                                                    Participant

                                                                                                                      hahhahahahh

                                                                                                                      cuoi cung thi 2 doi

                                                                                                                      ma hoang trinh “yeu thich ” lai vao chung ket

                                                                                                                      cam on thuong de ngai that sang suot

                                                                                                                      cau troi cho “hy lap ” doat cup con se ko an sang 1 ngay

                                                                                                                      bat hy lap chap bo 1/2 do

                                                                                                                      hoang trinh

                                                                                                                      hahaha

                                                                                                                    • #67047
                                                                                                                      hoangtubongdem
                                                                                                                      Participant

                                                                                                                        Cầu trời cho Hy Lạp vô địch. HLạp sáng nay đá ác thật canh me phút 15 ghi bàn bố ai mà gỡ được. Còn thời gian đâu mà gỡ.

                                                                                                                        Trận chung kết sẽ diễn ra rất đẹp BDN sẽ về nước. Nhưng chủ nhà mà sao về nước được ta.

                                                                                                                        Hy Lạp win win win.

                                                                                                                        :

                                                                                                                      • #67048
                                                                                                                        mai_sieu_phong
                                                                                                                        Participant

                                                                                                                          Hôm wa Séc đá thế muh dở ..hixhix..tại xui wá , k đựơc may mắn

                                                                                                                          Cái đội đá phòng ngự từ đầu giải tới cuối giải , k có gì gọi là hấp dẫn thế muh vào TK .Phải nói HL wá may mắn .Chỉ có những kẻ k bít coi bóng đá mới mừng khi HL vào TK

                                                                                                                          Khóc cho Séc lần nữa

                                                                                                                          Mình k mún HL zô địch , thà Pồ vô địch còn hơn

                                                                                                                        • #67049
                                                                                                                          admin
                                                                                                                          Keymaster

                                                                                                                            Chị MSP nói đúng wá

                                                                                                                          • #67050
                                                                                                                            hoangtrinh_81
                                                                                                                            Participant

                                                                                                                              Nuno Gomes


                                                                                                                              >Semperidem

                                                                                                                              Séc (không phải sex như Sem nói) đá cũng được đó….

                                                                                                                              Cái đội đá phòng ngự từ đầu giải tới cuối giải , k có gì gọi là hấp dẫn thế muh vào TK .Phải nói HL wá may mắn .Chỉ có những kẻ k bít coi bóng đá mới mừng khi HL vào TK

                                                                                                                              Khóc cho Séc lần nữa

                                                                                                                              lộn tí, HL vào chung kết mà chài, kỳ ghia

                                                                                                                              cau troi cho “hy lap ” doat cup con se ko an sang 1 ngay

                                                                                                                              bat hy lap chap bo 1/2 do

                                                                                                                              Anh này ko bít coi gì hít chài, HL mà chấp gè chài? mà đây là CK lèm seo chấp 1/2 chái hả chòi, nghe người ta nói gòi nói theo chớ hông hỉu chi hít á

                                                                                                                              Mình ghét Figo , ghét Bồ ..nhưng thích Nuno GomesSemperidem zì anh đẹp giai nè, ghét ghia…..hi hi hi

                                                                                                                              Semperidem

                                                                                                                            • #67051
                                                                                                                              mai_sieu_phong_
                                                                                                                              Participant

                                                                                                                                chị hoangtrinh nói chí phải

                                                                                                                                semperidem:


                                                                                                                                >+

                                                                                                                              • #67052
                                                                                                                                ir0n_m0nkey
                                                                                                                                Participant

                                                                                                                                  mình chỉ là 1 thành viên mới thôi, nhưng mình cũng mê bóng đá lám………..theo nhận xét của riêng mình thì về phần khách quan thì anh Yen_ji_dan là có nhận xét khách quan nhất. Yen_ji_dan đã thề suốt đời gắn bó với hai màu vàng-xanh, iu Robeto Baggio, Carlos, Cafu, Ronaldo, và cả triều đại Maldini, dõi theo hai đội bóng đó cả chục năm trời vậy mà bây giờ còn phải lên tiếng nói dùm cho hai đội thất thế mà chưa bao giờ yen_ji_dan iu thích cả đoá là BĐN và Pháp… thiệt tội nghịp cho Yen_ji_dan vì quá nhiều người đàn áp….. ……ai biểu cãi càng lúc càng hăng càng ko ra gì chi (ko nói 1 mình Yen) …Yen cũng có cái ko đúng khi chê người ta nhục, đối với bóng đá thì chỉ nên nói là bị động thui nhớ nghe Yen iu dấu

                                                                                                                                  còn mấy người khác thì đều bênh vực cho đội mình thích thì có gì mà gọi là khách quan nè? (khơi dậy chiến tranh)……..coi như thía là bảo vệ quan điểm của mình cũng đúng thui nhưng mà đừng thái hoá đến nỗi nói ngược ngạo, rằng đội này hên đội kia xui……Đội BĐN ai cũng chê ,ai cũng kiu hên (ngoài 1 người nào đoá chài, ko nhớ tên, hình như là….)đá “dở,hên” mà vào đến chung kết nè, cửa thiên đàng đang rộng mở cho đội chơi đẹp nìa(hắc hắc)….Hi Lạp chơi giống Hàn Quốc quá , phút cuối mới tung hết sức lực…..

                                                                                                                                  Còn bạn tankiem gì đó sao mà ba phải quá, nghe Yen chê Anh cũng bắt chước, rồi nghe người ta khen Anh lại hùa theo, con chai con đứa phải biết tự hành động, tự bảo vệ quan điểm của mình chứ ai lại bảo vệ cho người khác nè?

                                                                                                                                  thui mình đi đây chúc các bạn vui vẻ (ặc ặc)

                                                                                                                                • #67053
                                                                                                                                  admin
                                                                                                                                  Keymaster

                                                                                                                                    Hơ hơ, mình có làm gì đâu nhỉ, hic hic, ra HN rồi, he he, trụy lạc đi

                                                                                                                                  • #67054
                                                                                                                                    _romance_de_amour
                                                                                                                                    Participant

                                                                                                                                      Hơ hơ, mình có làm gì đâu nhỉ, hic hic, ra HN rồi, he he, trụy lạc đi

                                                                                                                                      ->chẳng ăn nhập gì sấc, đang fút bôn mà

                                                                                                                                    • #67055
                                                                                                                                      dunglamnatimanh
                                                                                                                                      Participant

                                                                                                                                        em nao la hoang trinh 81

                                                                                                                                        sao noi tui ko bit coi da banh

                                                                                                                                        ai doat cup vo dich vay

                                                                                                                                        biet thi noi ko biet thi dua cot ma nghe:d

                                                                                                                                        ha ta la fortune teller

                                                                                                                                      • #67056
                                                                                                                                        ir0n_m0nkey
                                                                                                                                        Participant

                                                                                                                                          em nao la hoang trinh 81

                                                                                                                                          sao noi tui ko bit coi da banh

                                                                                                                                          ai doat cup vo dich vay

                                                                                                                                          biet thi noi ko biet thi dua cot ma nghe:d

                                                                                                                                          ha ta la fortune teller


                                                                                                                                          >thơ con cóc—->cóc hiểu

                                                                                                                                      Viewing 64 reply threads
                                                                                                                                      • The forum ‘Linh tinh’ is closed to new topics and replies.

                                                                                                                                      MoviesBoOm

                                                                                                                                      2003-2023

                                                                                                                                      Skip to toolbar