Final Destination 2: Đích đến cuối cùng-phần 2.

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #35239
    austin
    Participant

      Bạn sẽ ra sao khi biết chắc rằng 1 cái chết thê thảm đang rình rập xung quanh mình và sẽ ập đến bất cứ lúc nào sau khi bạn thoát được trong 1 lần chết hụt ?

      Và đó là 1 cái chết thê thảm sẽ xảy ra vào bất cứ lúc nào,bất cứ nơi đâu và bị giết bằng bất cứ vật gì kể cả những vật quá quen thuộc tưởng chừng không thể xâm hại đến bạn.Thế nhưng…

      Thay vì phần 1 là sự thoát chết trong vụ nổ máy bay thì ở phần 2 là lần thoát chết trong 1 vụ đụng xe thảm khốc trên tuyến đường cao tốc thuộc tiểu bang New York. Do thấy trước được vụ tai nạn nên Kim đã dùng xe của mình cản không cho mọi người chạy ra đường cao tốc. Nhờ thế mà họ đã thoát chết chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Sau vụ thoát chết đó mọi người vẫn không tin những gì Kim đã tiên kiến được.Cho đến khi vài người trong nhóm bị chết trong những trường hợp tai nạn kỳ lạ thì mọi người mới bắt đầu ngồi lại với nhau cùng tìm cách chống lại thần Chết. Trong quá trình làm rõ nguyên nhân các cái chết, họ đã nhận được 1 lời khuyên của người khám nghiệm tử thi mà sau này nhờ đó họ đã tìm được cách để hoá giải số mệnh…

      Phim gây cấn và hồi hộp đến nghẹt thở rõ ràng là không dành cho những người yếu tim.Trong khi những cái chết ở phần 1 là những cảnh chết nhanh gọn,dứt khoát và gây sốc cho khán giả thì ở phần 2 naylà những màn chết 1 cách chậm chạp, có khi chết đi sống lại và thật sự gây kinh hãi đến người xem.

      Có người từng nói nếu biết trước là sẽ chết thê thảm như vậy thì thà là chết lần đầu còn hơn. Nhưng liệu bạn có đủ can đảm nhảy vào xe tải lần nữa sau khi vừa thoát chết trong gang tấc không?

      Và biết đâu được chính ngày hôm nay lại là ngày giỗ của tôi, của bạn hay của bất cứ ai trên cõi đời này…

      …một khi thần Chết đã gọi…
      I live by all my heart

    Viewing 24 reply threads
    • Author
      Replies
      • #41647
        duzz
        Participant

          Trong phim toàn là những cái chết đau đớn ko à, ghê quá mà sao lại đến liên tiếp như thế, ghê thiệt..
          3+3=mấy ?

        • #41648
          eros17
          Participant

            mới coi xong fần 1 hôm bữa…hic…m eros thì hứng thú lắm,còn mình thì sợ bắt chết à…

            lúc vào coi film ở rạp thì đồng thời rạp kế bên cũng vừa chiếu xong Final destination 2…chời,thấy ai coi xong ra cũng thở fào,tả lại film mà mặt mày hưng phấn lắm…nói um sùm hihi…thấy ỵi thui cũng bít film sao rùi =)

            fần 2 sao mà nội dung y chnag fần 1 ha…fần 1 thấy chết nhanh đã khíp rùi…phần 2 chắc hông dám coi wá…

            film này được đánh giá là 1 trong những film teen hay…

            ***i´m lost in the nothingness inside of me…

          • #41649
            mainhungoc
            Participant

              Tui thấy phần 2 hổng có hay bằng phần 1 à.Phần 2 nhìu nhân vật wá chẳng hiểu ai ra ai cả.Không biết Hollywood có định làm phần 3 hông?Nếu làm chắc sẽ là chết trên tàu thuỷ đó…
              no no

            • #41650
              th
              Participant

                í! ở VCD BOOM có chưa vậy anh Nghĩa, coi phần 1 thấy hay wá chừng, phần 2 nghe kể thấy hấp dẫn hơn nhìu, chắc là sẽ ko bị thất vọng
                C A R O – O N L I N E

              • #41651
                meo_nhung_nuoc
                Participant

                  Hehehe tui chưa coi phần 1 nhưng lại đút đầu đi coi phần 2 mà lại coi ngay giữa khuya mới ghê chứ!

                  Lúc thấy cái thang rớt vô … (ớn lạnh) tui bóp … (???) mạnh wá chời lun

                  Con người mà cứ như búp bê vậy á muốn chết kiểu gì cũng được! Ghê wá chút nữa đi … lấy phần 1 về coi! (?!?) hehehe
                  …if threre is somebody u miss, tell them that u do…

                • #41652
                  admin
                  Keymaster

                    thấy anh Nghĩa giới thiệu phần 2 coi bộ hơi bị hay ah….chết từ từ nó mới thấm…
                    Thiên thần của các chàng trai

                    Hung thần của các cô gái

                  • #41653
                    mrmpal
                    Participant

                      không hay bằng phần 1, mặc dù có phần kinh tởm và ghê rợn hơn. được cái là “lý giải ăn theo” để móc phần 1 vô cho nó liên kết chặt chẽ. diễn viên nhìn cũng được. Phần 1 có devon sawa nhìn cũng cute, kevin smith thì cool còn sean william scott thì dude em ali carter quá hot, phần này nhìn hết hot, thấy rệu rã quá trời.

                    • #41654
                      daywalker
                      Participant

                        còn mrmpal thì phân tích quá chuẩn.

                      • #41655
                        thaolyonline
                        Participant

                          Theo tui, không phải là chỉ không hay bằng phần 1 mà có thể gọi phim này là một phim dở. Chỉ có điều nó gây được ấn tượng đối với người xem nhờ những scene “…kinh tởm và ghê rợn”

                          Chính vì những scene đó mà nó dở. Chúng cho thấy bộ phim đã cố gắng gây ấn tượng với khán giả bằng nhưng chi tiết ấy, chứ không còn thể hiện được sự sắp xếp của số mệnh. Đó mới là cái mà người ta sợ, không phải cái cảnh người ta chết như thế nào.

                          Thật ra, chết nào cũng là chết. Chết một cách phi lý thì đâu cần bị tai nạn thê thảm mới sợ đâu. Mấy cái thương tổn trong nội tạng mới là cái mà mọi người không biết bám víu vào đâu để mà chống lại. Chỉ e là mấy cái chết đó khó mà lên hình để người ta sợ mà thôi. Lúc đó đòi hỏi đạo diễn phải cao tay hơn.

                        • #41656
                          babyangel
                          Participant

                            yeah,phần 2 coi o hay bằng phần 1.Diễn viên cũng xấu hơn.Bộ phim thiếu tính hồi hộp ,o còn nỗi ám ảnh bởi sự sắp đặt của số phận nữa.Nhân vật thì lung tung,cái chết thì ghê rợn,kịch bản không chặt chẽ.Nói chung coi xong o thoả mãn tí nào….o hay bằng phần 1.hy vọng ở phần 3(nếu có…)

                            Tell me where my love is….please..HURRY!!!!!

                          • #41657
                            gau_nau
                            Participant

                              sao tui thấy phần II có môtíp giống y chang phần I. Mới coi chút xíu là đã biết con nhỏ đó sẽ ko chết còn những người khác thì chết hết. Nhạc phim cũng ko hay, ko tạo được gây cấn cho người xem.

                              Trong phim cũng có rất nhiều đoạn vô lý, nhất là đoạn ở trong thang máy, nếu thang máy bị kẹt thì làm sao UP được!????

                            • #41658
                              thomas261989
                              Participant

                                Phần II dở hon phần 1 nhiều. Chỉ có cảnh tai nạn lúc dầu là hay hon thôi.
                                LIFE IS A GAME

                              • #41659
                                inter
                                Participant

                                  nói thì nói dzậy, tởm thì có tởm nhưng phần 3 mà phát hành là người ta lại đổ đi coi ào ào, đó mới chính là mục đích của nhà làm phim….

                                  phần 2 đi sâu vào miêu tả cảnh những cái chết xảy ra như thế nào hơn là tập trung vào sự bí ẩn, sự sắp đặt của thần chết….

                                  coi phần 2 này thấy nhiều đoạn gượng áp buồn cười ghê ghớm lun ah, thông thường thì chỉ có nv chính mới may mắn có được cái gọi là 6th sense, nhưng ở cái chết của bà gì đó ở thang máy thì nguyên 1 đám đều có thể thấy được cái bóng con rối bị treo trên tường, điều này quá vô lý…
                                  inter@

                                • #41660
                                  admin
                                  Keymaster

                                    Film này tui thấy cũng hay hay : D .. o có tởm lắm đâu .. chỉ hơi gớm mấy cảnh chết chóc thôi ….

                                    Má ơi .. máu chảy tà le .. ruột gan fào fổi zăng tứ fía … hiz hiz

                                  • #41661
                                    poohus
                                    Participant

                                      nhiều ý kiến quá, nhưng phải coi thử
                                      The LIfe is A valLey Of teArS. aNd DiE Is FrEE

                                    • #41662
                                      bluedreams
                                      Participant

                                        ai chê phim này dzị?? coi cũng hay lắm mà…cái tai nạn còn hấp dẫn hơn phần 1 nữa ah..phần 2 vậy cũng ok gùi….tiếc là hổng có devon iu dấu đóng típ thui…..
                                        Letting Go

                                      • #41663
                                        chipchip88
                                        Participant

                                          Tui xin khẳng định 1 điều, tui là người vô cùng nhát. Nhưng nếu có ai hỏi về 1 bộ phim kinh dị nào đó thì hình như tui bít hơi nhìu. Tụi bạn bít mình nhát nên mỗi lần có phim mới là kéo tui tới coi cho bằng được, kèm chú ý là : nhớ đem theo cái quần. Hix, chắc mọi người hỉu. FD 2 hay 1 thì đối với tui đều kinh dị khủng khiếp, chết chóc như nhau. Có điều phần 2 mỗi lần sắp có ai chết là màn hình thành trắng đen để tui bít mà… nhắm mắt. Nhưng mà, cái bà chết ở thang máy là vô lý nhất, chỉ bị móc vào tóc mà chết đứt đầu. Còn vụ thần chết đùa giỡn kiểu như cái thang ko rớt xuống liền mà nhún 1 cái làm tui muốn rụng tim, hay như ông người da đen ko chết vì thuốc mà chết vì vụ nổ, hay cậu nhóc đi khám răng ko chết vì điện giật hay ngộp thở mà vì bị đè. Có lẽ đó là cái hay. Hết ý kiến vì đối với người nhát gan như tui thì phim kinh dị nào cũng như nhau.

                                        • #41664
                                          sandney
                                          Participant

                                            Uh,film này coi hay thật đó,sự sống và cái chết luôn kề cận bên minh,mà khi chết thi ghê thật bị cắt lìa làm ba khúc luôn….Moi coi dc phần 2à.
                                            Life is a poem

                                          • #41665
                                            darknight_forever
                                            Participant

                                              __Film này tui cũng mới coi phần 2 à, đúng là film này hay thiệt, coi xong đi đâu tui cũng có cảm giác lạnh người, không dám làm gì hết.

                                              __À, mà các bạn biết chỗ nào cho mướn phần 1 không vậy, tui hỏi mấy tiệm rồi mà chỉ có phần 2 không hà.
                                              Blue, blue, blue…

                                            • #41666
                                              ed
                                              Participant

                                                nghe mọi người kể thấy hay .. nhưng kinh dị wé (tui cũng thuộc típ người nhát gan đây, học hành thì chẳng nhớ bi nhiu, chứ mấy cái cảnh thảm khốc thì nhớ hay lắm –> vậy mí chết chứ !!), kẹt nỗi là tui cũng khoái devon, chắc ráng vác P1 về coi wé !

                                              • #41667
                                                md
                                                Participant

                                                  Coi phim này đúng là ko kinh dị cỡ mấy phim máu me khác lém nhưng mà coi xong seo tự nhiên thấy ớn lạnh,có lẽ nó kinh dị do những cái chết xảy ra có vẻ rất thực và luôn có thể xảy ra xung quanh ta.Hic, dzờ tui đi đâu cũng nhìn trên,dưới,trái,phải xem có cái dzì sắp ám sát mình hay ko.Chắc kiểu này phải mua vật dụng trẻ em về mà xài wé.

                                                  Mà mí bạn kím phần 1 ở dâu dzị ? Tui muốn xem DVD nhưng tìm hoài ko thấy phần 1.Nhưng công nhận luyện nhìu phim kinh dị cũng có cái lợi để rèn luyện khả năng ứng xử của mình lúc đi kế bên 1 cái xe…chở gỗ
                                                  Never too late…

                                                • #41668
                                                  a_tony
                                                  Participant

                                                    nếu là người bình thường k có chiện gì xảy ra … khổ nỗi có giác wan lại thấy toàn là tai nạn thảm khốc … phải chi thấy được cách giải thoát lun cho đỡ phức tạp ….

                                                    nghe nói nv nữ chính phần 1 đóng pim cấp 3 … (cái này nghe nói thui )

                                                  • #41669
                                                    tomtran
                                                    Participant

                                                      Tui coi phim này but co 1 chi tiết ko hiểu, ko biết nó có liên quan đến phần I ko vì chưa coi phần I. Đó là khi nữ dv chính đến bệnh viện (hình như là bệnh viện tâm thần!!???) để gặp một nhân vật nữ khác. Tại sao họ lại cãi nhau và tại sao nhân vật nữ này lại phải trốn ở bệnh viện. Có phải she chay trốn tử thần ko hay nhân vật này co liên quan đến phần I ko? và hình như khi tai nạn xảy ra ở trên High Way đâu có nhân vật nữ này, nhưng cuối cùng she cung die với ông da đen. Ai hiểu giải thích dùm. Thanks a lot.

                                                    • #41670
                                                      ara
                                                      Participant

                                                        Mới coi phần 1 phim này mà thấy ớn gòi… phần 2 chết từ từ nữa hả để kiếm coi hehe … mà phần 2 có liên quan phần 1 ko ?

                                                      • #41671
                                                        titine
                                                        Participant

                                                          Huhuhu sau khi xem xong phim này cùng với mấy phụ huynh thì titine đã bị cấm xem mấy cái “rùng rợn” như vậy nữa Mẹ tui cứ nói tội nghịp ng ta wá, còn mấy bà chị thì la hét ầm ĩ cả nhà Hic thế là mai mốt xem kinh dị tui phải xem 1 mình òi, lấy ai để tui ôm khi tui sợ đây

                                                          Nhảm chút thôi chứ phim này tui thấy làm khá, là phần 2 nhưng vẫn thấy hấp dẫn. Có điều tui hông thích cái chuyện chuyển sang đen trắng lắm, làm như vậy hết hồi hộp. Khúc đầu có cảnh cái bà gì ngồi trên xe môtô “vạch áo” ra làm tui coi xém xỉu May mừ mẹ tui hông nói gì

                                                          To tomtran: nhân vật nữ ở bệnh viện là người còn sống sót duy nhất trong vụ chuyến bay 180 bị nổ ở phần 1, cô ra khỏi bệnh viện để giúp Kim.

                                                           

                                                      Viewing 24 reply threads
                                                      • The forum ‘Châu Mỹ, Châu Âu’ is closed to new topics and replies.

                                                      MoviesBoOm

                                                      2003-2023

                                                      Skip to toolbar