Flight of the Phoenix

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #38049
    ozboy
    Participant

      Frank Towns (Dennis Quaid) và phụ tá AJ (ca sĩ/DV Tyrese) được lệnh của một công ty chuyên về khai thác dầu mỏ bay đến một dàn khoan hẻo lánh nằm trong sa mạc của Mông Cổ. Kỹ sư trưởng tại đây là cô Kelly (Miranda Otto) do thất bại trong việc tìm kiếm nguồn dầu nên đã bị công ty cắt đứt hợp đồng, tất cả nhân công phải theo Frank bay về.

      Trên đường quay về bất ngờ gặp bão cát lớn, máy bay rớt xuống sa mạc Ghobi gần biên giới giữa Trung Quốc/Mông Cổ. Do máy bay hư nặng nên Frank quyết định ở lại chờ các nhóm cứu hộ tìm đến nhưng nhóm người sống sót còn lại không đồng ý kiến gây ra nhiều mâu thuẫn. Cùng đi với nhóm này là Elliott (Giovanni Ribisi), một nhân vật đầy bí hiểm tự xưng là kỹ sư của một công ty chuyên chế tạo máy bay. Ellitott có ý định táo bạo là dùng những vật dụng còn lại từ chiếc máy bay bị hư, họ có thể làm thành một chiếc khác có thể bay thoát khỏi sa mạc.

      Đối mặt với sự khắc nghiệt của sa mạc, lương thực, nước uống đều thiếu thốn. Các tranh chấp cá nhân, đặc biệt là giữa Elliott và Frank, thêm vào đó là mối hoạ từ những băng cướp du mục sống trong sa mạc đang rình rập. Nhóm sống sót phải trải qua nhiều khó khăn với hy vọng mong manh là sẽ chế tạo thành công chiếc máy bay.

      Phim này không nằm ngoài khuôn khổ của thế loại disaster thường thấy của Hollywood. Chủ yếu với các cảnh quay sa mạc hùng vĩ, kỹ xảo SFX bắt mắt. Đáng nói tới là cảnh rớt máy bay trong phim, ozboy chấm điểm cao cho màn này, bỏ xa đoạn rớt máy bay trong

    Viewing 0 reply threads
    • Author
      Replies
      • #82828
        ozboy
        Participant

          FLIGHT OF THE PHOENIX

          Frank Towns (Dennis Quaid) và phụ tá AJ (ca sĩ/DV Tyrese) được lệnh của một công ty chuyên về khai thác dầu mỏ bay đến một dàn khoan hẻo lánh nằm trong sa mạc của Mông Cổ. Kỹ sư trưởng tại đây là cô Kelly (Miranda Otto) do thất bại trong việc tìm kiếm nguồn dầu nên đã bị công ty cắt đứt hợp đồng, tất cả nhân công phải theo Frank bay về.

          Trên đường quay về bất ngờ gặp bão cát lớn, máy bay rớt xuống sa mạc Ghobi gần biên giới giữa Trung Quốc/Mông Cổ. Do máy bay hư nặng nên Frank quyết định ở lại chờ các nhóm cứu hộ tìm đến nhưng nhóm người sống sót còn lại không đồng ý kiến gây ra nhiều mâu thuẫn. Cùng đi với nhóm này là Elliott (Giovanni Ribisi), một nhân vật đầy bí hiểm tự xưng là kỹ sư của một công ty chuyên chế tạo máy bay. Ellitott có ý định táo bạo là dùng những vật dụng còn lại từ chiếc máy bay bị hư, họ có thể làm thành một chiếc khác có thể bay thoát khỏi sa mạc.

          Đối mặt với sự khắc nghiệt của sa mạc, lương thực, nước uống đều thiếu thốn. Các tranh chấp cá nhân, đặc biệt là giữa Elliott và Frank, thêm vào đó là mối hoạ từ những băng cướp du mục sống trong sa mạc đang rình rập. Nhóm sống sót phải trải qua nhiều khó khăn với hy vọng mong manh là sẽ chế tạo thành công chiếc máy bay.

          Phim này không nằm ngoài khuôn khổ của thế loại disaster thường thấy của Hollywood. Chủ yếu với các cảnh quay sa mạc hùng vĩ, kỹ xảo SFX bắt mắt. Đáng nói tới là cảnh rớt máy bay trong phim. ozboy chấm điểm cao cho màn này, bỏ xa đoạn rớt máy bay trong Cast Away

          Với nội dung như trên nhưng phim không nặng về khai thác tâm lý các nhân vật. Khác biệt đôi chút với thể loại disaster là tuy có nhiều khác biết cá nhân nhưng cả nhóm vẫn không chia rẽ 2 phe, nhân vật phản diện không mang nhiều “tính ác” cho lắm, điều này có thể nhận thấy ở đoạn kết. Chi tiết về nhóm cướp sa mạc có thể xem là thừa, gây hụt hững cho người xem ở phần cuối.

          Diễn xuất thì không có gì đặc biệt vì hầu như không nhân vật nào là chính yếu cả. (Miranda Otto) khá “chìm” với vai Kelly trong phim, nữ DV Úc này được biết đến nhiều nhất qua vai Eowyn trong bộ LOTR, hy vọng là với cuốn War of the Worlds năm nay sẽ khá hơn. (Giovanni Ribisi) thì khá hơn, nổi bật với mái tóc bạch kim vào vai Elliott rất độc đáo

          Đạo diễn John Moore, nổi tiếng với phim đầu tay Behind Enemy Lines cho Hollywood vài năm trước đây cho thấy nhiều triển vọng trong thể loại action/adventure. Cũng xuất thân từ “lò” làm phim quàng cáo nhưng không “quá đáng” như các phim gần đây của Michael Bay.

          Nhìn chung đây là một phim khá, hơi xuống với phần kết nhưng không có gì đáng phải chê trách. Điểm 3/5.

          ==============

          Phim này ra lâu bên Mỹ rồi nhưng không biết sao bên Úc cứ bị dời ngày phát hành ngoài rạp. Ai thích muốn xem thì chịu khó nhập DVD từ US về

      Viewing 0 reply threads
      • The forum ‘Châu Mỹ, Châu Âu’ is closed to new topics and replies.

      MoviesBoOm

      2003-2023

      Skip to toolbar