Frida

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #35367
    sirius
    Participant

      Truyện film kể về cuộc đời của nữ danh hoạ Frida Kahlo (Salma Hayek đóng). Một cuộc đời đầy sóng gió: thời sinh viên, trên đường đến trường chiếc xe bus của cô sinh viên Frida gặp tai nạn. Cô phải nằm liệt giường. Khi khỏi bệnh, cô kết hôn với một người cũng là họa sĩ nổi tiếng. Cùng chồng cô đã trải qua nhiều thử thách và cô đã chiến đấu lại bằng cách vẽ.

      Bộ film rất hay và nên xem. Mặc dầu không có gì để giới thiệu (có lẽ tại tui bèo wá).

      Bản DVD phụ đề đúng đã có bán trên thị trường. Rated R.



      In just two days, tomorow will become yesterday

    Viewing 1 reply thread
    • Author
      Replies
      • #43099
        fanmuvi
        Participant

          mình thích phim này. một bộ phim nghệ thuật thứ thiệt. phim được làm gặp nhiều khó khăn vì phải trung thực với tình tiết đời sống thật của nhân vật. frida có cuộc sống riêng khá mạnh mẽ.

          mình thích cảnh cô đem tranh đi giới thiệu với nhà danh họa rivera, giảng viên trường đại học, sau này là chồng cô. cô bị mệt nên mang tranh lên lầu ko nổi bèn vứt ngoài hành lang dưới đất. lát sau, nhà danh họa mới đi lon ton ngang qua. ống kính cho thấy ổng đi qua mất. mấy giây sau thấy cái đít ổng xuất hiện đi lui trở lại, nhìn bức tranh với vẻ kinh ngạc thán phục nhưng ko lộ liễu.

          mình cũng để ý tới quan hệ yêu đương của frida với nhà cách mạng nga nổi tiếng theo phái dân túy là trotsky. khá dữ dội.

          nhưng điều mình ấn tượng nhất là những cảnh frida vượt qua đau đớn để vẽ những bức tranh nhìn ghê ghê rất ấn tượng với những màu sắc lạ lùng.

          và mình thấy ngoài đời, frida.hayek là một phụ nữ mexico tuyệt đẹp. cô nói cô đã mất 10 năm để theo đuổi vai diễn này.

          các báo mỹ chấm phim này bình quân là 4,3/5.
          thich phim lam !

        • #43100
          lyl
          Participant

            Bộ fim này hiện đang là favourite của tôi. Âm thanh, màu sắc, hình ảnh của fim đều rất mạnh mẽ, nồng nàn. Hai cảnh tôi thích nhất là cảnh Frida cắt tóc và cảnh khiêu vũ.

            Các bức tranh trong fim thì không có gì hơn để nói. Nhưng âm nhạc cũng thật là tuyệt vời: đậm đặc và đối với tôi thì mang hương vị của cà phê. Có một đoạn nhạc rất gây ấn tượng, bắt đầu bằng một câu mà subtitle tiếng Anh là Love me in the dark. Nghe xong chết chìm luôn, muốn đi học tiếng Tây Ban Nha ngay lập tức. Thế mới biết âm nhạc Tây Ban Nha có thể là cái gì đó rất khác Ricky Martin hoặc Mark Anthony

            walking slowly

        Viewing 1 reply thread
        • The forum ‘Châu Mỹ, Châu Âu’ is closed to new topics and replies.

        MoviesBoOm

        2003-2023

        Skip to toolbar